Tác giả Chủ đề: Bình Dương - GĐ Anh Thảo - Cả Hai Bố Con Bệnh Nặng  (Đã xem 803 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 14-02-2012 21:27:07
Chiều hôm qua mình và Shuchi đã đi Bình Dương để XM trường hợp này .
Hôm qua đến nhà cô Phùng chỉ có cô Phùng và người con út ở nhà còn chú Thảo thì đang đi Tân Uyên lấy thuốc nam ( miễn phí )để uống và nghe cô Phùng nói là chú Thảo dùng thuốc nam thì bệnh cũng có thuyên giảm . Đồng thời , có một số việc giống như Vanbien đã giới thiệu , cô chú có hai người con đã lập gia đình và được cô chú cho hai miếng đất để làm nhà cạnh đó , hai người con này đã có gia đình và có mở đại lý bia nước ngọt và tạp hóa lớn để buôn bán còn người con út tên là Nguyễn Minh Chí bị bệnh và đang ở nhà bố mẹ nuôi . Theo như lời người con dâu nói là bệnh của Minh Chí không có khả năng điều trị . Khi người con út Minh Chí bị bệnh thì cũng được hai người con đầu phụ giúp và cho vay để điều trị , nói là cho vay nhưng như kiểu là cho vay luôn ( lời của cô Phùng ) , cô Phùng có nói là hôm trước đang đi trên xe thì gặp một người thấy cô đưa người con út đi khám bệnh ( có lẽ người này là vanbien ) . Như phần trên vanbien có giới thiệu là trong nhà cô Phùng thì mọi cái có giá trị đều bán hết . Điều này nhóm xác minh thấy là không phải như vậy bởi vì trong nhà đang còn những vật dụng như tivi , tủ lạnh , hai hay ba cái quạt đứng , một bộ bàn ghế salon cũ và hai chiếc xe máy . Còn việc trước đây nhà cô treo bảng định bán nhà đúng như vanbien đã giới thiệu vì cô Phùng cũng có nói như vậy và người hàng xóm làm nghề sửa xe cũng có nói vậy nhưng giờ nhà cô Phùng không bán nữa vì ngôi nhà này đang có một gian nhà thờ cúng nên hai người con của cô chú không cho bán .
Còn về bệnh của người con út Minh Chí , Minh Chí có bảo hiểm y tế bên bảo trợ XH cấp cho nên điều trị bệnh THẤP TIM CẤP một tháng một lần nhưng được miễn phí . Còn về chạy thận thì không được bảo hiểm chi trả mà gia đình phải lo , chạy thận 1 tuần 3 lần ( mỗi lần 4 giờ ) tính ra 1 tháng hết 3 triệu 500k . ( Chẩn đoán của bác sỹ là suy thần mạn giai đoạn cuối ) .
Qua sự tìm hiểu thực tế thì nhóm XM thấy rằng hoàn cảnh của nhà cô chú Thảo Phùng vẫn có thể lo điều trị được cho người con út nên nhóm XM không có đề xuất gì cả .
Hình ảnh sẽ cập nhật sau .

Thân

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 13-02-2012 22:53:46
Trường hợp này mình và anh Shuchi đã đi xác minh chiều nay . CÓ gì mình sẽ viết bài xác minh sau .

 


VANBIENTHV

  • bạn
Trả lời #1 vào: 12-02-2012 13:46:54
Về hoàn cảnh GĐ anh chị Nguyễn Tấn Thảo SN 1952. vợ anh chị Phan Thị Phùng SN 1952. anh chị có tất cả 4 người con trai
Người con đầu anh chị đã mất lúc 23T vì tai nạn giao thông

Hai người con kế.tên Sơn SN 1981 và Trí SN 1983 cả hai điều đã lập gđ

Người con út là Nguyễn Minh Chí SN 1991.năm Chí đc 12T thì BS ở BV Chợ Rẫy chuẩn đoán là bị bệnh tim.tuy trong người mang bệnh nhưng Chí vẫn cố gắng học hành.khi Chí học lớp 8 thì toàn thân của em bị tái sanh và mệt mỏi việc ăn uống yếu kém đi.GĐ đưa Chí đi khám tại BV Bình Dương, nhưng đc BS cho chuyển viện xuống BV Chợ Rẫy khám. cũng tại đây.các BS cho biết Chí mang thêm bệnh Thận nữa qua kết quả giám định
Anh Thảo thì bị bệnh tiểu đường từ năm 1999. cho đến nay thì toàn thân anh bị đau nhức.cách 3 ngày anh lên Chùa lấy Thuốc Nam về nấu uống,đã 10 năm uống thuốc nam nhưng bệnh tình kg có thuyên giảm đi phần nào
Vanbien hỏi chị Phùng vậy hơn 10 năm tiền đâu chị chăm sóc cho chồng con lúc bệnh hoạn ra vào bệnh viện ? Được chị trả lời trong hàng nước mắt,thì trong nhà có gì giá trị điều mang đi bán hết.đến nay chỉ còn lại ngôi nhà.giờ chị đang treo bản bán nhà.để có tiền lo thuốc men cho Chồng và Con, nhưng chưa bán đc nhà. Vanbien quan sát trong nhà giờ chỉ còn những vật dụng như bàn ghế điều đã cũ kỹ
GĐ anh Thảo còn có người Mẹ Già sức khỏe đã kém.vì chồng con điều bị bệnh,chị kg thể chăm Bác gái đc.nên nhờ người em chồng phụ chị chăm sóc Mẹ Già.
Vì mỗi tuần vào những ngày thứ 3,5,7.chị dẫn cháu Chí vào BV Chợ Rẫy chạy thận. hàng tháng chị phải vay mượn 4500K từ bà con.để lo tiền thuốc cho con. chưa kể khi Chồng chị phải vào nhập viện
Chiều nào chị Phùng cùng cháu Chí cũng vào Chùa gần nhà đốt nhang cầu nguyện xin ơn trên cho gđ anh chị bớt khổ.chồng con bệnh tình được thuyên giảm trong con đau
Vanbienthv xin kính gửi đến anh chị em NTCM hoàn cảnh gđ anh chị Thảo Phùng, và mong mọi người chung tay giúp anh chị trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay. xin cảm ơn mọi người

Đ/C GĐ chị Phan Thị Phùng. Số nhà 2/107,Ấp Bình Thuận 1,Xã Thuận Giao,Huyện Thuận An, Bình Dương. số ĐT 0902 886915