Tác giả Chủ đề: Hoàng Trạch, Bố Trạch - GĐ Chị Hân Không Muốn Con Bỏ Học  (Đã xem 19653 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi haybanglong

Chào cả nhà!


Trong hc gđ quá khó khăn như vậy mà chị vẫn cố gắng, không muốn con bỏ học, thật cảm phục cho nghị lực - ý chí của chị.  Bạn Minh Phương ( bạn của HBL) đăng ký CMKTX gđ chị Hân 500.000đ.

Rất mong các bạn chung tay giúp đỡ các cháu được chữa bệnh và đến trường.



Thân!

 


Ngủ rồi yugidazai

Xin chia buồn cùng chị Hân và gia đình.
Cám ơn flyandsky99 đã cập nhật thông tin kịp thời.
Ngày mai Yugi sẽ nhờ người nhà chuyển tiền CMTX T11 và 12.
Mong chị sẽ vượt qua đc khó khăn, và sừ chung tay giúp sức CMKTX từ cả nhà ạ.
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi flyandsky99

Khi fly đến để cập nhật thêm thông tin thì hay tin a Hậu đã mất được 1tuần. Không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ. Người mẹ già mù vật vã khóc bên bàn thờ con trai. A ra đi bỏ lại c Hân và 4 đứa con nhỏ cùng khoản nợ 100tr. Hiện gia đình đang làm đơn để xét hộ nghèo. C Hân và cháu Phương có bảo hiểm y tế nhưng đến tháng 2/2014 đã hết hạn. 3cháu còn lại đang đi học thì ko đc giảm học phí. Đầu năm nay c Hân đã đóng 2tr/2cháu còn 1cháu thì vẫn đang nợ học phí.
Hôm qua c có điện cho fly nói rằng cháu thứ 2 của c hiện đang nằm ở bệnh viện huyện được bác sĩ chẩn đoán là viên dạ dày nặng,nhưng c thấy cháu có những biểu hiện bệnh giống ba cháu nên đang rất lo lắng(trước đây a Hậu cũng nhập viện nhưng ko phát hiện đc bệnh sau đi xét nghiệm ở ngoài mới phát hiện bị ung thư). Giờ c chỉ mong sẽ có đủ tiền đưa cháu đi xét nghiệm để kịp thời chữa chạy.
Mong cả nhà chung tay giúp c Hân vượt qua khó khăn này
Mọi ủng hộ xin gửi về
Nguyễn Thị Hân - Thôn 8-Hoàn Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
Stk 3801205142270 - Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Bố Trạch - Quảng Bình
Sdt: 01658564907









 


Ngủ rồi yugidazai

Mong bác nguyenthang và các bạn xác minh hỏi giúp thông tin tài khoản gia đình chị Hân để yugi chuyển tiền T11 ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi nguyenthang

Theo NT được biết gđ chi Hân không được hộ nghèo.mà phải đợi đến tháng 12 tới xã mới có kế hoạch xét hộ nghèo!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Diễn đàn bị lỗi kỹ thuật nên không thấy bài viết của nhóm xác minh .
6x đưa bài xuất hiện lại qua cách \\\"trích dẫn bài viết\\\" để cả nhà coi tạm:

flyandsky99 đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay fly và thành viên Ý Nhi đã đến xác minh hoàn cảnh này. Gia đình chị Hân hiện nay có 7 người.
- mẹ chồng tuổi cao, bị mù
- chồng chị, anh Hoàng Văn Hậu bị ung thư bàng quang,hiện nằm 1 chỗ và thường xuyên lên cơn đau, bệnh tình của a đc phát hiện 12/2012 sau những cơn đau triền miên, a đc bác sĩ kết luận bị ung thư bàng quang giai đoạn cuối, gia đình vay vượn 100tr để mổ cho a(trong đó 20tr vay của tín dụng và 80 tr còn lại vay của bà con hàng xóm và người thân).Nhưng sau khi mổ sức khoẻ của a vẫn ko khá lên. Vì chi phí nằm viện quá cao, nên chị đành đưa a về nhà tự chăm sóc.
- Bản thân chị Hân bị bệnh sỏi thận ứ nước, cần phải mổ nhưng ko có tiền nên c đành để vậy
- con trai cả Hoàng Văn Phương (17t) bị bệnh sỏi gan, u bàng quang. Bệnh của cháu Phương cũng cần phải mổ. cháu lại chưa có bảo hiểm y tế (hiện nay c Hân đang làm đến tháng 12 mới có) Nhưng chi phí mổ gan 15tr, thấy ko đủ sức để vừa lo cho chồng vừa lo cho con nên c cũng ko hỏi thêm chi phí mổ u bàng quang mà đưa cháu Phương về nhà chăm sóc
- Ba cháu trai còn lại là Thương, Anh, Hùng đang tuổi ăn, tuổi học. Riêng cháu Thương thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhiều lần xin mẹ nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng vì thương con nên chị Hân chưa đồng ý.
- Hiện tại c đang làm đơn xin chứng nhận hộ nghèo, nên chưa nhận đc hỗ trợ gì từ địa phương
- Kinh tế gia đình hiện giờ chỉ trong chờ vào chị Hân nhưng bản thân chị lại vừa bị ốm vừa chăm sóc chồng con, nhà có trồng mấy luống cải nhưng sau bão đã bị dập nát hết
với một gia đình, có 3 người bệnh nặng lại ko có nguồn thu nhập cố định quả thật quá khó khăn. fly xin đề xuất cmtx 500k/tháng để các cháu có thể đc tiếp tục đi học.
cmktx 1 khoản để làm kinh phí chữa chạy cho 3 người bị bệnh, khoản này fly cũng chưa biết nên đề xuất bao nhiêu, mong ban quản trị xem xét.
sdt chị Hân: 01658564907
sau đây là 1 vài hình ảnh gia đình chị Hân
Không đưa được phần hình ảnh


yugidazai đã viết:
Trích dẫn
Yugi xin đăng kí CMTX cho TH này từ T11.
Mong tin cập nhật thêm từ các bạn về BHYT, học phí và hồ sơ bệnh của gia đình chị Hân, cũng như số tài khoản chị Hân hoặc thành viên nhận trung chuyển giúp ạ :)
Xin cám ơn.


Cảm ơn Yugidazai đã giúp các em có thêm điều kiện tới trường.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Gia đình chị Hân đã có trong danh sách hộ nghèo của xã chưa? Nhờ các bạn liên hệ giúp nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Yugi xin đăng kí CMTX cho TH này từ T11.
Mong tin cập nhật thêm từ các bạn về BHYT, học phí và hồ sơ bệnh của gia đình chị Hân, cũng như số tài khoản chị Hân hoặc thành viên nhận trung chuyển giúp ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi flyandsky99

cảm ơn chị trangvitgioi, Quảng Bình hiện đang mưa lớn nên chưa cập nhật tiếp đc. e sẽ bổ sung thông tin ngay khi có thể
Thân!

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Cảm ơn flyandsky99 và các bạn đi xác minh. Em cung cấp thêm thông tin:

- Gia đình chị Hân hiện ai đã có BHYT và ai chưa có.
- Học phí của 3 cháu có được miễn giảm không? và các cháu đóng học phí chưa?
- Hình ảnh hồ sơ bệnh án của chị Hân, chồng và con trai lớn. Các bạn lưu ý nhé, hồ sơ bệnh, toa thuốc khá quan trọng khi xác minh vì ngoài tính xác thực, 1 số thành viên chúng ta có thể hỗ trợ thuốc hoặc khám chữa bệnh.

Các bạn bổ sung thêm chúng ta hướng giúp đỡ nhé.

Thân.

 


Ngủ rồi flyandsky99

Hôm nay fly và thành viên Ý Nhi đã đến xác minh hoàn cảnh này. Gia đình chị Hân hiện nay có 7 người.
- mẹ chồng tuổi cao, bị mù
- chồng chị, anh Hoàng Văn Hậu bị ung thư bàng quang,hiện nằm 1 chỗ và thường xuyên lên cơn đau, bệnh tình của a đc phát hiện 12/2012 sau những cơn đau triền miên, a đc bác sĩ kết luận bị ung thư bàng quang giai đoạn cuối, gia đình vay vượn 100tr để mổ cho a(trong đó 20tr vay của tín dụng và 80 tr còn lại vay của bà con hàng xóm và người thân).Nhưng sau khi mổ sức khoẻ của a vẫn ko khá lên. Vì chi phí nằm viện quá cao, nên chị đành đưa a về nhà tự chăm sóc.
- Bản thân chị Hân bị bệnh sỏi thận ứ nước, cần phải mổ nhưng ko có tiền nên c đành để vậy
- con trai cả Hoàng Văn Phương (17t) bị bệnh sỏi gan, u bàng quang. Bệnh của cháu Phương cũng cần phải mổ. cháu lại chưa có bảo hiểm y tế (hiện nay c Hân đang làm đến tháng 12 mới có) Nhưng chi phí mổ gan 15tr, thấy ko đủ sức để vừa lo cho chồng vừa lo cho con nên c cũng ko hỏi thêm chi phí mổ u bàng quang mà đưa cháu Phương về nhà chăm sóc
- Ba cháu trai còn lại là Thương, Anh, Hùng đang tuổi ăn, tuổi học. Riêng cháu Thương thấy hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, nhiều lần xin mẹ nghỉ học để phụ giúp gia đình nhưng vì thương con nên chị Hân chưa đồng ý.
- Hiện tại c đang làm đơn xin chứng nhận hộ nghèo, nên chưa nhận đc hỗ trợ gì từ địa phương
- Kinh tế gia đình hiện giờ chỉ trong chờ vào chị Hân nhưng bản thân chị lại vừa bị ốm vừa chăm sóc chồng con, nhà có trồng mấy luống cải nhưng sau bão đã bị dập nát hết
với một gia đình, có 3 người bệnh nặng lại ko có nguồn thu nhập cố định quả thật quá khó khăn. fly xin đề xuất cmtx 500k/tháng để các cháu có thể đc tiếp tục đi học.
cmktx 1 khoản để làm kinh phí chữa chạy cho 3 người bị bệnh, khoản này fly cũng chưa biết nên đề xuất bao nhiêu, mong ban quản trị xem xét.
sdt chị Hân: 01658564907
sau đây là 1 vài hình ảnh gia đình chị Hân:









cả nhà chỉ trông chờ vào vườn cải này đây

 


Ngủ rồi banron

Mong các bạn ở Miền Trung xác minh giúp để DD giúp đỡ hoàn cảnh này. Thanks nhiều.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Qua hoàn cảnh của chị Hân mà nguyenthang giơi thiệu có thể tóm lại như sau

Anh chị Hân Sức khỏe yếu lại bệnh tật
Hiện giờ phải nuôi 4 người con và bà nội
Anh Chị không có tiền chữa bệnh, không có tiến nuôi con ăn học, cái đói vẫn đang reo rắt gia đình anh chị

Các bạn Quảng Bình cùng đổ bộ một chuyến xác minh hoàn cảnh của anh chị nhé. Rất mong tin từ các bạn./.

Thân

 


Ngủ rồi nguyenthang

Đấy là lời than khóc của chị Hân khi đến trường THCS Hoàn Trạch huyện Bố Trạch - Quảng Bình nơi hai đứa con chị đang theo học đấu lag em Tương và Anh .những lời khóc lóc thảm thiết mong các thầy cô giúp đở em Thương và Anh đang theo học ở trường.( Các Thầy các cô xin hảy cho cháu nó học,gia đình tui không có tiền nộp và khó khăn,nhưng bà hắn không muốn con phải bỏ học,thất học nên mong các thầy các cô thường và giúp đở các cháu)đấy là lới nói thật của chị Hân khi phải đến trường nơi 2 em đang theo học.

- Bố Hoàng Văn Hậu- Sinh 1975, nghề nghiệp làm ruộng,đang bị bệnh hiểm nghèo ung thư bàng quang giai đoạn cuối, không có tiền để chữa bệnh.
- Mẹ; Nguyễn Thị Hân- Sinh 1975, làm ruộng, sức khỏe yếu, bị bệnh thận.
- Gia đình phải nuôi bà nội Hoàng Thị Tuyển- Sinh năm 1933, hiện bị mù lòa, sức khỏe yếu.
- Con: Hoàng Văn Phương, sinh năm 1997, bị bệnh nặng nhưng không có tiền để chữa trị: Bệnh sỏi gan, viêm bàng quang, thận.
- Con Hoàng Văn Thương, hiện đang học lớp 9, đang có nguy cơ bỏ học do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
- Con Hoàng Văn Anh, học sinh lớp 7.
- Con: Hoàng Văn Hùng, học sinh lớp 4.
Khó khăn lại chồng chất khó khăn,hiên gia đình không có tiền chưa bệnh,gạo cơn hàng ngày không đủ ăn,cho du anh Hậu bị những cơn đau hành hạ nhưng anh vẫn đau đáu trong lòng sợ các con anh thất học .

 Hoàn cảnh gia đình anh Hậu và chị Hân mong được sự quan tâm giúp đở!

 ĐC: Nguyễn Thị Hân \\\" thôn 8 xã Hoàn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình