Tác giả Chủ đề: Tiên Sơn, Tiên Phước - Cháu Toàn - Tim Bẩm sinh.  (Đã xem 14103 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #11 vào: 13-05-2011 23:09:48
Nhóm NamViet đăng ký giúp bé Toàn 2M, sẽ chuyển tiền cho bạn Penguin sáng thứ 2 tuần sau (16/5).

Do trường hợp này quá gấp, đề nghị tổ ĐP linh động giải quyết, MTQ đóng góp được bao nhiêu thì DĐ chuyển ngay số tiền đó cho gia đình bé Toàn, chứ không nhất thiết phải đợi đủ 7M hay 10M mới chuyển.

Thân ái !

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #10 vào: 13-05-2011 16:29:45
Vitcon dang ky giup chau 2trieu neu chuyen gap cho gd nho quy ung dum Vit se hoan lai vao tuan sau . Tks

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #9 vào: 13-05-2011 16:05:40
phuclehuu đã viết:[/b]
Trường hợp này cũng đã lâu và nhà mình vẫn chưa có động thái gì cả ạ!

Hôm nay nhận tin cháu Toàn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Nhận tin anh Ngộ mà không biết nói thế nào ....

Hiện cháu nằm tầng 5, khoa tim mạch, BVĐK ĐN. Dự kiến lên lịch mổ đầu tuần tới!

Anh Ngộ đã xin được hỗ trợ 85% chi phí mổ tim cho cháu từ chương trình laohatien đã nêu. Còn 15% (khoảng 6.900.000đ) đang là nỗi lo lớn cho gia cảnh này! - Chưa kể chi phí linh tinh mà không có không được, muốn có không đào đâu ra!

Mong cả nhà quan tâm!

Điện thoại liên lạc: Mẹ cháu Toàn - Chị Hoàng: 0977071709
Bố - Anh Ngộ: 01662812186

Chào cả nhà

Đọc qua HC cháu Toàn này đang gặp phải khó khăn và cần giúp đỡ gấp. với sồ tiền còn lại mà gđ cháu đang cần giúp 7 triệu. tôi thấy trong khả năng của mọi TV.mỗi người 1 giọt máu giúp cháu, thì tim cháu Toàn sẽ khỏe mạnh trở lại. rất mong các bạn cùng đồng hành với Xlpl tôi giúp cháu Toàn này.ths

@Phuclehuu bạn cho hỏi. cháu Toàn còn bé dưới 6 tuổi sau gđ kg nhận đc trợ giúp miễn phí vậy bác.kg nhận được 95% trợ giúp.vì gđ cháu Toàn là hộ nghèo.mà chỉ đc giúp có 85% ?

@Hkfami chị xem TH này có thể trợ giúp qua ĐT cho gđ cháu đc kg chị hỉ. sẽ ĐT tám với nhau khi có time nha.chúc chị khỏe và luôn dzui dzẻ

@PQuyen cho Xlpl tạm ứng 1 tr từ quỹ giúp cháu Toàn. tôi sẽ gửi lại sau khi có time.ths

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #8 vào: 13-05-2011 13:58:28
Nhận được điện thoại của anh Ngộ mà lặng cả người... Rất mong sự quan tâm của cả nhà ạ.

Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #7 vào: 12-05-2011 22:41:55
Trường hợp này cũng đã lâu và nhà mình vẫn chưa có động thái gì cả ạ!

Hôm nay nhận tin cháu Toàn đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Nhận tin anh Ngộ mà không biết nói thế nào ....

Hiện cháu nằm tầng 5, khoa tim mạch, BVĐK ĐN. Dự kiến lên lịch mổ đầu tuần tới!

Anh Ngộ đã xin được hỗ trợ 85% chi phí mổ tim cho cháu từ chương trình laohatien đã nêu. Còn 15% (khoảng 6.900.000đ) đang là nỗi lo lớn cho gia cảnh này! - Chưa kể chi phí linh tinh mà không có không được, muốn có không đào đâu ra!

Mong cả nhà quan tâm!

Điện thoại liên lạc: Mẹ cháu Toàn - Chị Hoàng: 0977071709
Bố - Anh Ngộ: 01662812186

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #6 vào: 29-04-2011 22:54:13
laohatien đã viết:
Trích dẫn
...
Trong lúc chờ đợi kết luận của tổ điều phối, chúng ta cùng chung tay đóng góp chi phí hỗ trợ cuộc sống cũng như giúp trị bệnh cho cháu sau này.

Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ trường hợp này :)

.
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #5 vào: 13-04-2011 18:52:32
Trích từ laohatien:
Trích dẫn
gia đình tìm hiểu các chương trình hỗ trợ chi phí và phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bảm sinh của tỉnh Quảng Nam


Anh Nguyễn Đình Ngộ đang lo chuyện này, không biết được chưa và được cho bao nhiêu. Nhưng bây giờ cuộc sống rất chật vật, thì để có một chuyến đi (cứ cho là miễn phí điều trị) là một khó khăn lớn!

Anh tâm sự: Qua báo Quảng Nam, anh cũng được nhận hỗ trợ tầm tầm 24 triệu, nhưng mấy đợt đưa cháu đi về đã cạn kiệt.

Căn \\\"nhà\\\" nằm lưng chừng sườn núi



Thẻ BHYT hộ nghèo



Mẹ con



Chẩn đoán



chi phí ca mổ



p/s: Cả nhà thông cảm ảnh bị mờ vì chủ quan, ống kính mở bám đầy sương mù vùng núi  :(

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #4 vào: 13-04-2011 13:35:40
Tham khảo ở đây:
\\\'Quote
http://www.baoquangnam.com.vn/xa-hoi/y-te/26138-vi-nhung-trai-tim-khoe-manh.html

Khi phát hiện trẻ (từ 1 đến 18 tuổi) có dấu hiệu bị bệnh tim, bố mẹ hoặc người thân của trẻ đến Hội Bảo trợ Người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo Quảng Nam (số 115/1 đường Hùng Vương, TP. Tam Kỳ) để được cấp mẫu “Đơn xin hỗ trợ kinh phí mổ tim”, tờ trình xác nhận thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo và bản hướng dẫn thủ tục hồ sơ. Sau khi kê khai, hồ sơ phải có sự xác nhận của UBND huyện, thành phố sở tại. Trường hợp được chấp nhận thuộc diện con hộ nghèo sẽ được miễn 100% chi phí phẫu thuật, hộ cận nghèo được miễn 70%. Quote\\\"

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #3 vào: 13-04-2011 13:30:01
Trước tiên xin cám on nhóm xác minh của bichthuy_md đã giúp mọi người cập nhật được thông tin của hoàn cảnh này.
Hoàn cảnh gia đình nghèo khó cộng với bệnh tình của cháu bé khiến cho nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh có thể nói là khánh kiệt, với chi phí lớn như vậy, các bác trong nhớm xác minh có thể cung cấp rõ hơn về chi phí mổ (cụ thể là thay van thông liên thất hay là để làm gì để mọi người được hình dung rõ hơn không ạ)
Tiếp đó mong các bác có thể giúp gia đình tìm hiểu các chương trình hỗ trợ chi phí và phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bảm sinh của tỉnh Quảng Nam cũng như của chương trình \\\"Nhịp tim Việt Nam\\\" để hoàn thành sở nguyện của gia đình với chi phí giảm thiểu nhất.
Trong lúc chờ đợi kết luận của tổ điều phối, chúng ta cùng chung tay đóng góp chi phí hỗ trợ cuộc sống cũng như giúp trị bệnh cho cháu sau này.

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #2 vào: 13-04-2011 11:06:22
Ngày 3-4, nhóm xác minh gồm : bác PLH, bichthuy_md, mhrau, forever_0512, kimngoc đã đến thăm gia đình cháu Toàn. Nhóm đến được nhà cháu thì trời cũng đã tối, đó là 1 căn nhà nhỏ bằng ván gỗ nằm sâu trong 1 ngôi làng nghèo.

Tiếp nhóm là anh Nguyễn Đình Ngộ (bố cháu Toàn), nhìn thấy dáng người gầy nhỏ của anh cũng đủ để nhóm hiểu rằng có lẽ vì trên vai anh có quá nhiều gánh nặng. Là lao động chính trong nhà, anh phải lo cho 4 nhân khẩu còn lại :
- Bà nội anh năm nay đã 92 tuổi, sức khỏe đang yếu dần, ngoài khoản hỗ trợ từ địa phương là 180.000 đồng/tháng thì không còn gì thêm.
- Mẹ anh năm nay 62 tuổi, ở nông thôn đó là cái tuổi \\\"đã toan về già\\\", nên bà chỉ có thể phụ việc vặt trong nhà, giúp anh coi sóc ruộng vườn.
- Vợ anh là chị Đặng Thị Hoài : chỉ ở nhà chăm sóc cháu Toàn, vì sức khỏe của cháu rất yếu, không thể rời dù chỉ 1 phút.
- Cháu Toàn bị tim bẩm sinh, phải uống thuốc từ 1 tháng tuổi đến giờ. Hiện tại sức khỏe của cháu rất yếu, bác sĩ bảo cần phải mổ, nhưng chi phí mổ lên đến 46 triệu đồng, đó là 1 con số quá lớn đối với gia đình của anh Ngộ.

Gia đình anh từng được đưa tin trên báo Quảng Nam, được các nhà hảo tâm giúp gần 24 triệu đồng, số tiền này đã được tiêu hết vào việc đưa cháu đi điều trị 4 lần ở bệnh viện Trung Ương Huế.

Bây giờ hoàn cảnh gia đình anh Ngộ rất khó khăn, trong nhà không có phương tiện đi lại gì (dù chỉ là 1 chiếc xe đạp). Một mình anh lo cái ăn cho 5 con người đã khó, nay cháu Toàn còn đau ốm, bà nội sức khỏe cũng đang dần cạn như thế thật rất túng bấn.

Gia đình anh chỉ mong sao cháu được mổ tim để có thể sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, lúc đó vợ anh có thể yên tâm gửi cháu cho bà nội để cùng anh làm kinh tế. Nhưng ước mơ đó thật khó với gia đình anh.

Sau khi tìm hiểu và thống nhất. Nhóm mạo phép mong cả nhà mình sẽ chung tay giúp gia đình anh Ngộ, giúp cháu Toàn được mổ tim để có thể được sống khỏe mạnh.

Cảm ơn và chúc cả nhà vui. Thân !

P/S : Bác PLH ơi, bác post hình và các thông tin bệnh tình cháu giúp em nhé. Cảm ơn bác nhiều. Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 29-12-2010 16:18:10
Từ nhiều tháng qua, căn nhà tạm bợ nằm khuất trong một hóc núi của vợ chồng anh Nguyễn Đình Ngộ (35 tuổi) và chị Đặng thị Hoàng (27 tuổi) tuy có tiếng bi bô của con trẻ đầu lòng - niềm mong đợi của cả nhà - nhưng niềm vui đó quá ngắn bởi bệnh tình rất nguy hiểm của cháu bé. Chị Hoàng - mẹ cháu kể, sau khi sinh ở bệnh viện về nhà chưa tròn tháng, đã thấy cháu Toàn có những biểu hiện lạ, không giống như những trẻ bình thường khác: khóc nhiều, có lúc khóc không thành tiếng, càng ngày càng khó thở… Vợ chồng anh Ngộ nghe như sét đánh ngang tai khi bác sĩ thông báo con họ bị tim bẩm sinh (thông liên thất, ảnh hưởng lên phổi, rất nguy hiểm đến tính mạng). Nỗi lo lớn nhất của họ là gia cảnh quá nghèo, ngay cả việc lo miếng ăn bình thường cho cả nhà cũng đã là quá sức đối với anh Ngộ.

    Cha mất sớm, anh Ngộ một mình lao động cật lực để chăm lo cho bà nội và mẹ già. Cách đây 4 năm, anh Ngộ mới chắt chiu được gần triệu đồng mua lại một khung sườn gỗ của người hàng xóm về dựng lại nhà, lợp mái ngói, thay thế căn nhà tranh đã quá cũ nát. Rồi anh cưới vợ, với ước mơ cuộc đời có thêm người chia sẻ gánh nặng sẽ bớt nhọc nhằn… Bà Lê Thị Doãn (91 tuổi, bà nội của anh Ngộ) khi biết chắt trai lâm bệnh hiểm nghèo ngày nào cũng cầu ông trời mau mang bà đi cho khuất núi để bớt gánh nặng cho con cháu. Mẹ anh Ngộ- bà Trần Thị Mẫn đã hơn 70 tuổi thì gần như quỵ hẳn khi nghe chi phí mổ tim cho cháu Toàn tốn ít nhất cũng hơn 70 triệu đồng  món tiền mà suốt đời bà không bao giờ mơ thấy.

Gần 6 tháng qua, những người hàng xóm tốt bụng của gia đình anh Ngộ không ngày nào không đến an ủi, động viên, cho chị Hoàng vài mươi ngàn đồng để đổ xăng đưa cháu Toàn đi viện. Khi nghe đến chi phí mổ tim, ai cũng lắc đầu khiến lòng vợ chồng trẻ như dao cắt ruột. Hôm chúng tôi đến thăm, cháu Toàn có lúc vui cười, nụ cười như thiên thần nhưng sớm tắt bởi chỉ cần một cố gắng nhỏ cũng làm cả người cháu tím tái, hơi thở khò khè kéo dài từng cơn, trông rất đau lòng. Cứ vài hôm, vợ chồng anh Ngộ lại đưa con đi bệnh viện Tam Kỳ, ra Đà Nẵng, Huế…, sức đứa trẻ đã ốm yếu, lại chịu đựng thêm quãng đường xa khiến họ lúc nào cũng lo cháu Toàn không chịu nổi…

Gia đình anh Nguyễn Đình Ngộ rất mong các nhà hảo tâm, các cơ quan, đơn vị, các vị mạnh thường quân cứu giúp cháu Toàn qua cơn ngặt nghèo. Vào đầu tuần rồi, anh Ngộ đang đưa con ra Huế khám, liên lạc với chúng tôi qua điện thoại giọng anh rất bi quan: thời gian của cháu còn ngắn lắm nếu không phẫu thuật kịp…!
   Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ tại Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam, số 20 - Phan Bội Châu, TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), điện thoại: 0914.026.159; 0913.409.656; hoặc Văn phòng đại diện Báo Quảng Nam tại 99 - Hà Huy Tập, TP. Đà Nẵng (05113.719.222; 0913477597). Hoặc điện thoại cho anh Nguyễn Đình Ngộ: 01662872186, thôn 1, xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước, Quảng Nam.