Tác giả Chủ đề: Tam Xuân 2, Núi Thành - Gia đình chú Văn Hương.  (Đã xem 10214 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #9 vào: 10-04-2011 22:39:43
Vitcon ung ho them 300k cho 6 thang dau bat dau Tu thang 4/2011 cho den thang 9/2011

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 10-04-2011 15:54:10
Chào cả nhà,

Tạm tổng kết các khoản giúp đỡ cho gia đình Chú Văn Hương:

- CMTX:

Nhóm KevinHieu: 500,000 VND / tháng
KimBang: 200,000 VND / tháng

Như vậy còn thiếu 300,000 VND / tháng so với đề xuất của nhóm xác minh. Bác nào chung tay vui lòng lên tiếng ạ.

- Chữa mắt cho chị Kim Anh: NamViet sẽ đón tiếp và hướng dẫn thủ tục tiếp theo khi 2 mẹ con vô SG khám mắt. Mong tin từ Cuong.nguyen về trường hợp này.


Cảm ơn cả nhà.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #7 vào: 10-04-2011 13:41:15
Chào cả nhà,

Vậy Kevin xin rút vụ tài trợ xe đạp cho cháu Thủy.

Phiền BichThuy và PLH báo cho cháu Thủy số DĐ của anh Dzũng ( aka NamViet ) là 0907.999.000, khi nào 2 mẹ con vô Saigon khám mắt, alo ảnh trước để ảnh đón và đi cùng tới viện mắt xem kết luận của bác sĩ cũng như chi phí mổ ntn ... Anh Dzũng đã có kinh nghiệm mấy vụ này, từ lần trước ảnh tháp tùng bác Võ Thị Ý (Quảng Ngãi) đi mổ mắt nhờ sự tài trợ của gia đình bác Cuong.Nguyen.

Thân gửi bác Cuong.Nguyen : được biết bác có quan hệ tốt với quỹ tài trợ mổ mắt cho người nghèo, phiền bác cho ý kiến về trường hợp này.

Tái bút : bạn PLH không nên đăng số TK của cháu Thủy trước khi có quyết định của tổ ĐP, coi chừng lãnh thẻ vàng !

Thân,

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2171 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #6 vào: 09-04-2011 12:32:12
Toàn cảnh căn nhà chị Kim Anh




Đơn và xét duyệt miễn giảm học phí



BHYT hộ nghèo


 


Giấy tờ nợ nần


 


Chị Kim Anh bị liệt tay phải, đã mù hoàn toàn, phải ghép võng mạc mới có cơ hội nhìn thấy, và cả nhà ơi, em Thủy - Người chị cả lèo lái gia đình cũng có nguy cơ di truyền:



Ba mẹ con bên bàn thờ (Đứa con trai em bé Thủy đi làm ruộng nên không có mặt)



Chiếc xe theo em Thủy từ nhà đến trường 24km/đi về 1 ngày




NOTE: Em Thủy xin đề nghị chưa nhận xe đạp vì những lý do sau:
- Xe đang có còn sử dụng được.
- Đang giai đoạn thực tập làm tốt nghiệp nên thỉnh thoảng đi nhờ cùng bạn.
- Học xong em sẽ đưa Mẹ đi chữa mắt ngay nên không biết thế nào ...


Cả nhà xem xét. Thân mến!

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 09-04-2011 11:51:52
Theo chân nhóm Kevin, mình xin đăng ký CMTX 200.000đ/tháng, bắt đầu từ tháng 4/2011.

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #4 vào: 09-04-2011 11:36:25
Quỹ giúp đỡ \\\" sinh viên nghèo hiếu học \\\" của nhóm Kevin đăng ký giúp cháu Thủy và gia đình 500K / tháng (từ tháng 4/2011) và tặng cháu 1 chiếc xe đạp tốt.

Phiền BichThuy liên hệ gia đình để thông báo họ mở TK nhận tiền hàng tháng, chọn xe đạp và báo giá cho Kevin sớm.

Mong tổ ĐP sớm ra quyết định.

Thân,

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #3 vào: 08-04-2011 16:35:11
Xuống xe, đi bộ gần 1km vào con đường làng nhỏ hẹp, nhóm đã đến được nhà chị Kim Anh vào ngày 03-04, mặc dù hoàn cảnh này không nằm trong lịch trình xác minh, nhưng nhóm đã không tránh khỏi những trở trăn, xúc động.

Chồng chị Kim Anh ra đi, để lại chị_người phụ nữ mù lòa cộng với cánh tay bị liệt cùng 4 đứa con thơ đang tuổi học tuổi lớn.
- Em đầu tên Đào Thị Thanh Thủy (1989) : hiện đang học năm 3 ngành Kế Toán - Trường CĐ Phương Đông - Tam Kỳ. Hằng ngày em đến trường bằng chiếc xe đạp cũ kỹ với tổng đoạn đường 24km (cả đi và về). Qua tiếp xúc, chúng tôi nhận thấy được em là cô gái chịu khó và rất có hiếu. Điều đáng mừng là em có khả năng được giữ lại trường sau khi tốt nghiệp.
- Em thứ 2 tên Đào Văn Chung (1992) : đã nghỉ học, hiện nay ở nhà làm nông (gia đình em có 2 sào ruộng để canh tác, không đủ cho 5 miệng ăn)
- Em thứ 3 tên Đào Thị Tâm (1998) : Hiện đang học lớp 7
- Và em thứ 4 tên Đào Văn Tình (2004) : Hiện đang học lớp 1.
Tất cả các em đều rất ngoan, và có lẽ vì hoàn cảnh quá khó khăn, nên các em ai cũng đều rất gầy.
Số nợ mà gia đình chị đang mang hiện tại gồm : 8 triệu (vay sinh viên), và nợ bà con nội ngoại gần 4 chỉ vàng.
Mặc dù gia đình chị đã được đưa tin trên báo Quảng Nam, nhưng số tiền được giúp vẫn không đủ để trả nợ. Hiện tại gia đình chị đang rất khó khăn, 2 em nhỏ có nguy cơ bỏ học, vì chị Kim Anh đã bị mù lại còn liệt cánh tay, hiện chưa thể lao động được. \\\"Chị ước mơ được nhìn thấy lại ánh sáng, dù mờ mờ thôi cũng được, để chị có thể nuôi gà, nuôi lợn mà lo cho con\\\" . Nghe lời tâm sự của chị chúng tôi không tránh khỏi nghẹn ngào. Bệnh của chị phải ghép võng mạc mới có thể nhìn trở lại, rất mong cả nhà ta có bác nào tận tường sẽ thông tin giúp ạ.
Số điện thoại liên lạc gia đình chị : 0977 304 383 (em Thanh Thủy)

Qua tìm hiểu và thống nhất nhóm xin đề xuất như sau :
- CMTX : 1.000.000 VND (giúp cho 3 em tiếp tục đến trường, hiện nay em Thủy đang thực tập nên rất cần chi phí đi lại, tài liệu, in ấn, ...) --> khoản này có thể giảm sau khi em Thủy tốt nghiệp.
- Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà về đôi mắt của chị Kim Anh.
- CMKTX : 1 chiếc xe đạp đủ tốt để em Thủy có thể đến trường dễ dàng hơn (cũng là phương tiện cho em đi làm sau khi tốt nghiệp)

Rất mong nhận được sự quan tâm của cả nhà. Cảm ơn và chúc cả nhà vui. Thân !

P/S : bác PLH ơi, bác post hình giúp em nhé. Cảm ơn bác nhiều. Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #2 vào: 06-01-2011 23:45:15
Thật xót xa và cảm phục cho sự chịu đựng và thương vợ con của chú Hương, mong các bác ở miền Trung dành thời gian xác minh TH này để linh hồn chú sớm được thanh thản ạ.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 06-01-2011 21:10:40
Ngày ông Đào Văn Hương, ngụ thôn Bích Ngô Tây, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành (Quảng Nam) trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cũng là ngày liên tiếp những bi kịch đau thương ập đến với một gia đình…

Mẹ con chị Kim Anh đang rất cần sự giúp đỡ - Ảnh: D.T

Hơn 20 năm chạy xe đạp thồ ở chợ Tam Kỳ để kiếm cơm nuôi gia đình, ngày qua ngày, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ đêm ông Hương mới về nhà. Nghèo đến mức, gạo, chén ăn cơm, ông phải mua trả góp, mỗi ngày 2 ngàn. Nguyên nhân nghèo, vì mình ông phải lo cho 3 đứa con đang tuổi ăn học, vợ thì mù đã 7 năm, hơn 1 năm trở lại đây lại bị liệt cả hai tay.

Cháu Thanh Thủy, con gái đầu của ông, kể trong nước mắt: “Ba bị bệnh, em giấu mẹ đưa ba vào viện. Trong túi ba, cũng là gia sản của cả nhà, vỏn vẹn 23 ngàn đồng, ba nói hãy đem về mua bánh mì cho mấy em, ba không ăn được gì đâu”. Ông Hương mất khi phát hiện có máu tụ trong não, nếu có mổ thì cũng không có tiền đâu mà thuốc thang. Căn nhà cũ nát của họ bây giờ ngập trong u buồn tang tóc.

Thủy đang học năm thứ 3 ở một trường cao đẳng địa phương. Cánh cửa giảng đường từ đây coi như đã đóng sập sau lưng em, bởi tiền đâu để nộp học phí, mà không còn bao lâu nữa em sẽ ra trường. Món nợ 8 triệu đồng ngân hàng gia đình vay cho Thủy đi học vẫn còn đó. Đứa em kế 16 tuổi, đã nghỉ học, em út thì mới 7 tuổi. Chị Doãn Thị Kim Anh, vợ ông Hương, mắt đục mờ, không biết khách đến thăm là ai, cánh tay chị bị liệt và co rút lại, chị nói muốn cho các cháu đi học, nhưng chẳng biết làm sao, khi ngay cả tiền gạo gia đình cũng còn thiếu nợ...

Tiểu thương chợ Tam Kỳ giàu lòng hảo tâm, đã quyên góp ít tiền giúp gia đình, nhưng ai cũng canh cánh trong lòng nỗi lo vợ con ông rồi đây sẽ sống ra sao, khi trụ cột trong gia đình đã ra đi. Chỉ thương mấy chị em Thanh Thủy phải bỏ học giữa chừng... Hoàn cảnh khốn khổ này đang cần lắm những bàn tay sẻ chia của những nhà hảo tâm, những tấm lòng cho các em tiếp tục đến trường...
http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201102/20110106002247.aspx
Đây là một hoàn cảnh hết sức thương tâm..mong các bạn trong CLBXM Miền Trung dành chút thời gian để xem nhà mình có giúp đỡ đc chút gì cho gia đình của chú ko..\\\"một miếng khi đói bằng một gói khi no \\\"mà phải ko các bác  :(

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.