Tác giả Chủ đề: Quế Xuân, Quế Sơn, Duy Xuyên - Cháu Thủy Tiên - Mồ côi Mẹ  (Đã xem 6663 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cháu Thủy Tiên – Mồ côi Mẹ - Duy Xuyên – Quảng Nam

Hoàn cảnh: Cháu Tiên vừa ra đời thì không may mẹ bị bệnh mất. Người cha công việc phụ hồ không ổn định nên gặp nhiều khó khăn khi nuôi bé. Đến với NTCM khi mới 18 ngày tuổi, bây giờ bé Tiên đã thực sự đổi khác. Bé Tiên có thể coi là con nuôi của NTCM.

Thành viên giới thiệu: Tan Bac ngày 11/5/2007

Thành viên xác minh: Nguoithuhaihai ngày 12/5/2007

Hình thức giúp đỡ từ NTCM:
-   CMTX: 400.000 VND / tháng từ Mgocthao (200k) và PQuyen (200k) từ tháng 5/2007 để mua sữa cho cháu. Từ tháng 5/2008 đến 12/2008, số tiền CMTX là 200.000 VND từ PQuyen

-   CMKTX: Sổ tiết kiệm 10.000.000 VND do thành viên maianh tài trợ

-   Hiện vật: Quà cáp, quần áo và đồ chơi từ các cô chú NTCM.

Thông tin giới thiệu:

Trường hợp cháu bé không may nắm mất mẹ ngay sau khi chào đời ở tại Thôn 3A - Quế Xuân - Quế Sơn - Quảng Nam đã được Bác MThảo đến xác minh, được biết gia đình cháu bé lúc này là gà trống nuôi con - Bố là anh Lưu Văn Ngọc làm nghề phụ hồ, ngày có ngày không, thu nhập chính cho gia đình đều từ anh Ngoc. Tới hôm nay cháu mới tròn 18 ngày tuổi
Đến nhà anh Ngọc nhìn thấy cảnh anh ôm đứa con với tiếng khóc như không còn đủ sức đi nhờ quanh hàng xóm xin sữa cho cháu bé làm mọi người không cầm nổi nước mắt.

Thông tin xác minh:

Chiều 12-5, gia đình NTCM Mtrung đã đến thăm gia đình cháu bé mất mẹ. Hẹn Chủ nhật, nhưng hình như ai cũng nôn nóng nên cuối cùng đi sớm hơn dự định. Vả lại, cũng nên sớm dẫu chỉ một ngày, Vì ai nỡ nhìn cháu bé mất mẹ đúng vào Ngày của mẹ năm nay (Mother\\\'s Day)(Ngày chủ nhật tuần thứ hai của tháng năm). Lebactan, Mgocthao, 22, Tantoan cùng sự tham gia của Theanh đã đến trong nỗi xúc động của chính mình, cũng là của người cha, người chồng đáng thương. Thiên thần bé nhỏ mà DĐ cưu mang dường như biết có \\\"người thân\\\" đến thăm nên tuy đang ngủ ngon cũng trở dậy nhoẻn miệng cười. Nụ cười thiên thần đáng yêu biết bao. Bé nào biết người mẹ yêu của bé đã có một giấc ngủ dài, mãi mãi, khiến bé trở thành đứa trẻ cút côi tội nghiệp. Vẫn có đó những giọt sữa sóng sánh tình người nhưng sao bằng bầu sữa ngọt ngào của mẹ! Vẫn có đó những vòng tay yêu thương nhưng sao bằng vòng tay ấm áp thương yêu của mẹ! Vẫn có đó những nụ cười dành cho bé nhưng sao bằng nụ cười rạng ngời hạnh phúc của mẹ! Tiếng oe oe của bé chợt cất lên như tiếng gọi thảng thốt: \\\"Mẹ ơi!\\\" làm nhói buốt lòng người. Trong bảng lảng khói hương mà gia đình NTCM vừa đốt lên viếng chị Sáu- mẹ cháu bé, chẳng biết chị nghĩ gì mà đôi mắt trên di ảnh đượm nỗi u hoài, xa vắng. Chị Sáu ơi! Chúng tôi, DĐ NTCM xin được góp một chút nhỏ nhoi để cùng với gia đình chăm sóc thiên thần bé nhỏ đáng thương của chị. Nơi chín suối, xin chị hãy yên lòng!

 

Qua những thông tin và hình ảnh về bé Tiên, BQT quyết định CMTX bé trong vòng 1 năm với số tiền 400.000 VND / tháng từ PQuyen & Mgocthao.

Sau một năm, bé phát triển tốt nhờ đầy đủ sữa bột từ NTCM. Từ tháng 5/2008, mức CMTX được điều chỉnh là 200.000 VND / tháng từ PQuyen.

Ngày 3/6/2008, thành viên maianh tặng cháu Tiên một sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000 VND.

Ngày 17/6/2008, hongphuc cập nhật:

Chào cả nhà,
Hôm qua đúng là một ngày tuyêt vời, một kỷ niệm thật khó quên trong lòng mỗi nguời, đặc biệt là Hongphuc vì những dip thế này quả thật rất hiếm hoi đối với một thành viên ở xa.
Đến thăm gia đinh bé Tuyen, điểm đầu tiên đập vào mắt Hongphuc là bàn thờ của nguời me quá cố. Những tràng hoa vẫn còn đó, ngay cạnh chiếc bàn thờ, làm Hongphuc cứ ngỡ là đám tang vừa mới diễn ra đây thôi. Nhìn di ảnh của mẹ bé Tiên, Hongphuc chợt cảm thấy rất thuơng cảm và xót xa cho chị ấy. Có lẽ do Hongpohuc cũng  là phụ nữ. Hạnh phúc đuợc làm mẹ thật lớn lao biết chừng nào. Thế mà chị ấy đã phải chia xa đứa con ngay vừa lúc rứt ruột sinh ra. Hongphuc thành kính thắp nén hương chia sẻ nỗi lòng của  nguời mẹ trẻ ra đi mà chưa được nhìn mặt đứa con bé bỏng.
Khi cả đòan  đến thăm thì bé Tiên vừa mới đánh một giấc trưa ngon lành, nét mặt bé vẫn còn ngu ngơ vì vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn. Bé rất kháu khỉnh, dễ thuơng. Các cô chú giành nhau bế. Cô chú nào bế bé cũng theo, đặc biệt là cô Muathu va bac Mgocthao. Xem chừng bé Tuyen đã quá thân thiết với gia đình NTCM nên chẳng e ngại, sợ sệt cô chú nào cả.
Sau khi thăm hỏi gia dinh và chia sẻ tình cảm với bé Tiên, bác nguoithuhaihai, đại diện NTCM đã trao tặng gia đình sổ tiết kiệm trị giá 10 trieu đồng của bác Maianh. Ngoài ra, bé Tiên còn đuợc tặng một hộp sữa bột Dumex do chú Opla mua từ Nha Trang mang ra cho bé.
Nhìn vẻ mặt xúc động và hạnh phúc của anh Ngọc, bố bé Tuyen và bà Ngoại bé, cả nhóm đều vui lây. Mong rằng sự quan tâm của NTCM, mà đại diện là gia đình bác Mgocthao, sẽ giúp làm vơi đi phần nào nỗi bất hạnh của bé Tiên và gia đình.
Chúc bé luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc trong tình yêu thưong của gia đình và các cô chú của NTCM.

 

 

   

Đến cuối tháng 12/2008, tình hình kinh tế gia đình bé khá hơn nên NTCM đã ngừng CMTX.

Ngày 5/7/2009, Mgocthao cập nhật:

Chiều hôm nay đi thăm lại bé bé Tiên hôm nay rất khoẻ biết cám ơn khi nhận quà. LTBN đã đổi sổ tiết kiệm cho gia đình bé số tiền lãi là 1.700.000đ đã nhập chung vào vốn.

Gia đình xin gởi lời tri ân đến các Bác NTCM

Thông tin từ diễn đàn cũ:

http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=5853&PN=2&TPN=10

Mong các bác Miền Trung cập nhật tình hình bé Tiên hiện nay.

Thân,

Từ đây người biết thương người...