Tác giả Chủ đề: Quế Phú, Quế Sơn - Bé Võ thị Thùy - K máu.  (Đã xem 17780 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #15 vào: 21-07-2012 11:35:51
-Bravo tinh thần của phong_1992 và quangduy!
-Đính chính dùm bác 6x do thức đến 4h sáng  :blush:  nên gõ nhầm 1 con số:

\\\"CMTX từ tháng 8-2012 đến hết tháng 1-2013

banbe6x đã viết:
diemnguyen9 sẽ CMTX cháu Thùy 500,000đ/tháng từ tháng 8/012 đến hết tháng 1/2012.
[/quote]

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #14 vào: 21-07-2012 05:27:32
Chủ Nhật này con được về nghỉ hè, con và anh quangduy sẽ nhanh chóng đến hỏi thăm và thông báo cho gia đình biết tin vui này.  Và sẽ đưa ra cách chuyển tiền sau khi gặp gia đình ạ!


Xin cảm ơn anh(chị) diemnguyen9 và mọi người!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Đang duyệt banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 21-07-2012 04:42:49
diemnguyen9 đã viết tại đây :
Trích dẫn
Mình Đáng ký CMTX cho hai trường hợp from Aug 2012 to Jan 2013

Quảng Nam - Bé Võ thị Thùy - K máu. Quế Sơn (500k/mon)
...

Sẽ chuyển tiền trước 3 tháng cho Penguin chiều nay. Nhờ các bạn chuyển hộ tiền đến gia đình.
...
Thanks,


diemnguyen9 sẽ CMTX cháu Thùy 500,000đ/tháng từ tháng 8/012 đến hết tháng 1/2012.

Tổ TK-KT cập nhật dùm nhé.

Cán bạn hướng dẫn gia đình bé Thuỳ mở TK cá nhân dùm nhé .
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.735
  • Thanked: 716 times
  • Thích 8
Trả lời #12 vào: 21-07-2012 02:27:27
@ Nhóm xác minh: các bạn đề xuất chuyển tiền CMTX giúp diemnguyen9 nha? Thanks.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #11 vào: 20-07-2012 12:21:59
Hoàn cảnh này đã được thành viên diemnguyen9 đăng ký CMTX Topic #54891

diemnguyen9 đã viết:
Trích dẫn
Mình Đáng ký CMTX cho hai trường hợp from Aug 2012 to Jan 2013

Quảng Nam - Bé Võ thị Thùy - K máu. Quế Sơn (500k/mon)

Kon tum - Bùi Xuân Huy - Ug thư máu (500k/mon)

Sẽ chuyển tiền trước 3 tháng cho Penguin chiều nay. Nhờ các bạn chuyển hộ tiền đến gia đình.

Nếu cần, có thể đổi sang July 2012 - Dec 2012

Thanks,


Xin TĐP cho ý kiến!

Cảm ơn .

PS: Mod chuyển dùm topic ạ.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi nhancach

Trả lời #10 vào: 05-07-2012 00:10:22
lại một ca ung thư máu ở trẻ em! căn bệnh này càng ngày càng xuất hiện nhiều!
em bé này thật đáng thương! hi vọng có phép màu để em được cứu sống!
Kính mong diễn đàn có hướng để giúp đỡ cho gia đình em vượt qua khó khăn này!

 


Ngủ rồi quangduy

Trả lời #9 vào: 28-06-2012 08:20:26

 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 27-06-2012 15:07:27
Mình nghĩ diễn đàn hiện quá tải các hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ .Hay là hôm nào mấy anh em Quảng Nam mình gặp nhau và tìm cách đăng tin lên báo để tìm sự giúp đỡ xem sao các bác ?
  0928-965 647 . Y!M : khuyenhocviet

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #7 vào: 27-06-2012 14:43:50
Hiện nay bệnh ung thư máu đã phổ biến hơn xưa, đặc biệt là ở trẻ em. Do điều kiện môi trường sống bây giờ bị nhiễm rất nhiều chất gây ung thư. Khi trao đổi với mẹ bé Thuỳ thì đươc biết trong xóm chị đã có 3 người mất vì bệnh này trong vài năm trở lại đây. mottamlong đã viết:
Trích dẫn
Lại thêm một mảnh đời bất hạnh . Mình cũng là đồng hương nhưng mà biết làm sao đây . Tội nghiệp cháu quá .Ung thu máu làm sao chữa trị được mấy bác .

theo phong92 được biết thì bệnh này có thể chữa bằng cách thay máu để giết hết tế bào ung thư, và tìm người có tuỷ tương thích để cấy vào. Và tỉ lệ thành công ở trẻ em cao hơn người lớn.
Hiểu biết nông cạn, không biết chính xác không!
Mong các MTQ ra tay giúp đỡ để bé được điều trị khỏi bệnh.

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi mottamlong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 95
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 27-06-2012 12:49:02
Lại thêm một mảnh đời bất hạnh . Mình cũng là đồng hương nhưng mà biết làm sao đây . Tội nghiệp cháu quá .Ung thu máu làm sao chữa trị được mấy bác .

 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #5 vào: 27-06-2012 11:07:09
Sáng 26/06/2012, phong92 cùng với anh quangduy đã đi XM hoàn cảnh này  tại nhà anh Võ Văn Tích ở thôn 9,  Quế Phú, Quế Sơn, QNam.
Sau khi hỏi thăm và trao đổi với mẹ bé Thùy  là chị Nguyễn Thị Tiềm và chú Nguyễn Minh Trọng   (làm trong công tác Mặt trận thôn) về tình hình của gia đình cũng như  tình trạng sức khỏe của bé, nhóm XM được biết:
-   Gia đình bé Thùy có 5 người,  bố là Võ Văn Tích (45 tuổi) mẹ là Nguyễn Thị Tiềm (44 tuổi) cả 2 đều làm nông  trên 4 sào đất hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn nước trời (nguồn nước kênh Phú Ninh không qua địa phận này), nên thu nhập rất không ổn định.
 
 
 Đây là căn nhà của gia đình:
   
 
 Là trụ cột trong nhà nên anh Tích còn phải đi làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập nuôi cả gia đình. Anh cả là Võ Văn Thắng hiện học nghề cơ khí và chuẩn bị thử việc tại Hòa Cầm, TP Đà Nẵng. Chị của bé Thùy là Võ Thị Thảo hiện đang học năm nhất tại trường CĐ Công Nghiệp Huế. Bé Thùy là con út sinh năm 2000.
-   Cách đây khoảng 2 tháng, gia đình phát hiện thấy các triệu chứng hay ngất xỉu, mệt mỏi, chóng mặt đi đứng không vững ở bé Thùy nên đưa bé đi khám tại bệnh viện Vĩnh Đức (Điện Bàn, QNam), bé nằm ở đây được khoảng 10 ngày nhưng vẫn không tìm được bệnh, gia đình đã đưa bé ra Đà Nẵng và lấy mẫu máu đưa ra bệnh viện TW Huế xét nghiệm, kết quả là bé bị Ung thư máu.
-   Sau 2 tháng điều trị, mẹ bé cho biết chi phí đã lên đến gần 40 triệu mặc dù Chị Tiềm đã phải vay mượn của xã 10tr đồng với tiền lãi hằng tháng là 65.000 đồng  
 
 Khuôn mặt của người mẹ sau 2 tháng chăm con
   
 trong thời gian bé Thùy nằm viện, hàng xóm đã thay nhau trông coi gia đình ở quê giúp gia đình chị


 
-   Bác sĩ chữa trị cho bé bảo nếu gia đình có điều kiện thì đưa bé đi Hà Nội hoặc Sài Gòn thì mới có khả cầm cự, nghe vậy chị Tiềm cũng không dám hỏi thêm điều kiện là gì, vì chị biết cái điều kiện này chắc chắn gia đình mình không có. (anh, chị nào có dịp thì ghé chỗ bé Thùy đang điều trị hỏi bác sĩ điều kiện ở đây cụ thể là như thế nào nhé). Hiện giờ thì gia đình 3 người : Cha, mẹ, anh cả thay phiên nhau chạy ra chạy về để chăm sóc bé. Trong thời gian này anh Tích cũng tranh thủ những ngày không chăm bé đi phụ hồ  với 140k/ngày để trả chí phí 1 ngày hơn 200k mà gia đình đang phải chịu cho khoản ăn uống, đi lại,…chưa tính tiền thuốc của bé.
-   Bình thường gia đình anh Tích sống rất có tình có nghĩa, nên khi xảy ra chuyện bà con hàng xóm cũng cố gắng động viên, góp của với tinh thần tự nguyện, nhưng ở đây nhà nào cũng làm nông nên sức góp cũng chỉ dừng ở vài chục ngàn trên 1 gia đình. Ngoài ra gia đình cũng đang làm đơn xin hỗ trợ từ các nguồn khác nhưng chưa có kết quả.
 

 

-   Nhóm XM đề xuất CMTX 500k/tháng để gia đình có thể chi trả cho khoản đi lại, săn sóc  bé,.... Còn CMKTX thì xin nhóm XM tại Đà Nẵng đến giường bé nằm tại bệnh viện sản nhi Đà Nẵng, khoa cấp cứu nhi, phòng 1004 tầng 10 để tìm hiểu và đưa ra mức cụ thể.

Kính mong cả nhà chung tay giúp đỡ cho gia đình anh chị!
 Thân ái!

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #4 vào: 27-06-2012 11:06:03

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #3 vào: 25-06-2012 08:22:47
quangduy đã viết:
Trích dẫn
Anh phuclehuu liên hệ hỏi bác Mgocthao lúc nào có thể đi được, nhanh lắm là thứ 5 tuần này quangduy cố gắng. Thân.

hiện tại phong92 đang ở quê (Duy Xuyên- QN), được nghỉ 1 tuần để ôn thi nên về nhà ôn :), bác Mngocthao bận trăm công nghìn việc, không biết bác đi XM trường hợp này được không.
@quangduy: phong92 mong được đi XM trường hợp này cùng anh! và thời gian cũng chỉ trong tuần này vì tuần sau phải ra Huế bước vào kỳ thi học kỳ :)
số điện thoại của phong92: 01687872531

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi quangduy

Trả lời #2 vào: 25-06-2012 08:01:00
Anh phuclehuu liên hệ hỏi bác Mgocthao lúc nào có thể đi được, nhanh lắm là thứ 5 tuần này quangduy cố gắng. Thân.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #1 vào: 23-06-2012 11:36:37
Bé sinh năm 2000. Năm tới bé sẽ vào lớp 7, nhưng không biết bé có còn được đến trường không!

Cách đây gần 2 tháng, bé có biểu hiện sốt cao, được đưa nhập viện cấp cứu tại BV Vĩnh Đức Quảng Nam. Sau 10 ngày nằm hồi sức các BS cho gởi xét nghiệm tủy tại BV TW Huế có kết quả bé bị K máu! Bé được chuyển viện ra Đà Nẵng điều trị. BS Ký BV Vĩnh Đức là người điều trị cho bé giai đoạn đầu bảo: Nếu có tiền, đưa đi Hà Nội hoặc Sài Gòn mới có cơ may cầm cự. Mẹ bé thì nghẹn ngào: Nhà hết sạch rồi, không biết con có còn đến Tết!

 
Con nằm trên giường bệnh với một cây chi chít bịch truyền máu và nước. Tóc đã rụng - Con không hề biết sự sống đang đếm ngược từng ngày


Gia cảnh bé là một hộ cận nghèo, từ khi bé nằm xuống thì cái ranh giới \\\"cận\\\" đó không còn nữa.

Chi phí điều trị cho bé đã lên hơn 40 triệu đồng với chi chít các danh mục thuốc ngoài bảo hiểm. Gia đình có dành dụm ít để sửa căn nhà đã gần nát nhưng bây giờ đã đổ hết vào bệnh tình của con và vay mượn khắp nơi. Nhà bé làm nông, có 4 sào 10 ruộng nước trời nên 1 năm chỉ làm được 2 vụ, nếu được mùa thu về 1 năm 2 tấn không đủ nuôi cả nhà.
Mẹ Nguyễn Thị Tiềm sinh năm 1968 làm nông (ĐT 01685351535)
Bố Võ Văn Tuất sinh năm 1967 làm nông. Khi nông nhàn anh đi làm hồ với thu nhập 140k/ngày.
Anh chị có 3 con đều đang phải nuôi ăn học. Con cả Võ Văn Thắng vừa đi lính về, hiện đang theo học nghề cơ khí. Con thứ Võ Thị Thảo SV CĐ Công nghiệp Huế ngành Du Lịch; Thảo đi học hoàn toàn bằng nguồn tiền vay SV. Và bé Thùy là út.

Với bệnh tình của bé Thùy, gia đình đã cố hết sức và đã cạn lực. Anh Chị đã làm đơn, đi xin đây đó nhưng chưa được sự trợ giúp từ tổ chức nào cả. Có thể gõ chưa đúng cửa, có thể chưa có cơ duyên.

Hiện bé đang nằm ở BV Sản Nhi Đà Nẵng, khoa Cấp Cứu Nhi, Phòng cấp cứu 1004 tầng 10.
Điện thoại mẹ bé: Chị Tiềm 01685351535

Hộ cận nghèo:


Đơn và xác nhận:
       


Rất mong cả nhà chung tay giúp cho bé cơ hội kéo dài cuộc sống.

PS: Gởi tổ xác minh:

Nhà bé ở thôn 9, Quế Phú, Quế Sơn Quảng Nam. Đi từ Đà Nẵng vào đến gần ngã ba Hương An có cây xăng Đông Quế Sơn bên tay trái QL1A, đối diện có đường bê tông lên thôn 9, đi đến nhà cộng đồng thôn thì hỏi nhà bé.

Trường hợp này chắc nhờ bạn quangduy và bác Mgocthao rồi! Các thành viên Đà Nẵng ai lên viện được không nhỉ?

Bước dài _ Không vội vã!