Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Hai Cụ Phương & Đôi - Nghèo - Long Đức  (Đã xem 19261 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ice box

Trả lời #4 vào: 10-09-2012 15:15:19
Chào cả nhà.
Hôm qua ice và chị Quyên có ghé thăm trường hợp hai cụ già nghèo ở huyện Long Đức, Tỉnh Trà Vinh.

Cụ Phương sinh năm 1943. Bị mù từ năm lên 6 tuổi.khi biết đến hoàn cảnh nghèo khổ của bà, bà con láng giềng xung quanh lâu lâu vẫn thường ghé thăm người thì cho dăm ba chục, kẻ thì cho vài kí gạo,lọ muối, lọ đường…

Có một chị biết được hoàn cảnh nghèo khó lại đơn chiếc của bà nên hàng ngày vẫn hay đem đồ ăn đến tân nhà bà để bán. Bán chịu rồi đến cuối tháng bà có tiền sẽ gửi trả lại sau.

Vài ba tháng thì có mấy chị y tá của xã xuống tận nhà khám bệnh kê đơn thuốc cho bà. Bà bảo rằng nhờ sự giúp đỡ của những người láng giềng, những người tốt bụng ở xa mà giờ bà sống cũng khá thoải mái, không còn lo ăn cháo từng bữa vì không có gạo thổi cơm ăn như trước kia nữa.

Còn chị cụ Phương là cụ Đôi. Mặc dù cụ Đôi cứ luôn miệng nói là hai nền nhà khác nhau, hai hộ khẩu của hai nhà là riêng biệt nhưng thực tế là cụ Đôi ở căn nhà xây cùng với người còn gái ở trên còn cụ Phương ở căn nhà mái lá mà một bên vách là vách nhà cụ Đôi. Cụ Đôi có người con gái năm nay 41 tuổi đã chết chồng, hàng ngày vẫn đi ủi đồ, giúp việc cho người ta để nuôi mẹ và đứa con gái. Xét qua hoàn cảnh của cụ Đôi thì nhóm XM thấy rằng chưa cần phải cưu mang cho TH này vì con gái cụ vẫn còn sức lao động để nuôi mẹ và đứa con.

Còn về hoàn cảnh bà cụ Phương, mặc dù bà được mọi người xung quanh giúp đỡ. Chị gái và đứa cháu dâu ở sát bên cạnh vẫn hay qua lại. Nhưng  thiết nghĩ tuổi của bà cũng đã cao, mắt lại không thấy gì nên cũng cần có khoản tiền nào đó dằn túi để lỡ xảy ra việc gì bất trắc còn có đồng ra đồng vào. Cuối cùng nhóm XM quyết định đề xuất khoản tiền CMTX cho cụ Phương là 200000đ/tháng.
Hy vọng khoản tiền này sẽ hỗ trợ phần nào cho cụ trong cuộc sống.
Thân mến.

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 07-09-2012 13:56:21
Chào cả nhà, Ngày mai Q.omon và ice box sẽ đi XM TH này. Thân.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 28-06-2012 19:06:57
@caycaudua45
Cám ơn bạn đã giới thiệu TH khó khăn đến với diễn đàn.
Các bạn miền Tây ơi.Biết là các bạn đang bận rộn cho kế hoạch tiếp sức mùa thi sắp đến,có thời gian các bạn sắp xếp đến thăm gia đình hai cụ nhé.
Chờ tin các bạn. :)

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 28-06-2012 17:31:53
Như biết được hoàn cảnh này qua cô giáo của Như và hôm nay Như và cô đã đến nhà của hai cụ. Cụ Trì Thị Phương 71 tuổi hộ nghèo ngụ tại ấp Vĩnh Hội xã Long Đức TP Trà Vinh tỉnh Trà Vinh (ngay đền thờ Bác tiệm 7 BI có hẻm quẹo vào) bị mù từ nhỏ và được trợ cấp xã hội từ rất lâu lúc đầu chỉ 65.000 tháng và cho đến 2 năm gần đây, Cụ mới nhận đc 360.000 tháng do công an ấp đến phát tiền tận nhà .Bà được nhà nước cất cho nhà tình thương vào 2012 .Bà bị gai cột sống khoảng 2 năm nay và bị lãng tai

Cụ Trì Thị Đôi là chị ruột của cụ Phương, 2 chị em đều được cất nhà  Tình Thương, trên nền đất của người Mẹ các Cụ để lại, được chia thành 2 nền nhỏ. Nhà cụ Đôi là nhà tình nghĩa cất năm 2000  do Cty công trình giao thông công chánh Tphcm cất cho, và được xã công nhận là hộ cận nghèo

Cụ Đôi thường đau lói chấn thủy, mệt nhiều khi đau đến nhăn mặt, vì nhà không có tiền chữa trị cho nên để đến bây giờ. Cụ có một người con gái là tên. Bùi Thị Tuyết Lan 41 tuổi chồng mất cách đây 4 năm , hàng ngày chị giúp việc nhà cho nha sĩ được 1.600.000 tháng và 1 đứa cháu ngoại tên. Nghi Bùi Khánh Vy 9 tuổi luôn là HS giỏi vừa rồi được thưởng 10 cuốn tập và 200.000 đ .Lúc trước nhà có 1 công đất bán trả nợ ngân hàng để trang trải cuộc sống. Số ĐT con gái Cụ, chị Lan 0939 921535. hoặc khi cả nhà XM có thể gọi cho Như sẽ dẫn đường 0121.857.7907.Như rất mong cả nhà hãy chung tay giúp đỡ những người đàn bà bất hạnh trong gia đình không có người đàn ông này cả 4 người chỉ trong vào đồng lương của chị Lan và trợ cấp XH của cụ Phương mà còn phải mang bệnh trong người không tiền chữa chạy