Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Bác Anh - Ung thư vòm họng giai đoạn 3  (Đã xem 1564 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phanbinh

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 01-09-2014 11:22:58
Trước tiên em xin chân thành cảm ơn đến BQT chương trình nguoitoicuumang, đã mang đến hàng ngàn hi vọng cho những mảnh đời bất hạnh. sau đây em xin được trình bày hoàn cảnh của anh rể và chị gái em như sau, mong chương trình giúp đỡ!
  Bệnh tình của anh là bị ung thư vòm họng giai đoạn III nay di căn xuống gan, dạ dày, cổ và xương, mong chương trình hãy cứu lấy anh em!
  Anh Nguyễn Thế Anh sinh năm 1982 quê ở xóm 7 - xã Hưng Phúc - Huyện Hưng NGuyên- Tỉnh Nghệ An. lấy chị gái tôi sinh năm 1988.
 Anh rể tôi sinh ra trong một gia đình hộ nghèo bố mẹ anh là thanh niên xung phong giờ đã ngoài 60 tuổi không có trợ cấp gì của nhà nước, anh là người rất hiền từ nhỏ anh đã đi làm kiếm sống vì không được học nhiêu nên anh làm lao động chân tay, vất vả bao nhiêu năm kiếm sống, cũng vì thương và yêu anh nên chị gái tôi đã quyết định lấy anh làm chồng, năm 2010 anh chị tổ chức đám cưới một cái kết của tình yêu thương rất đáng trân trọng, đám cưới cũng bình thường không phải sang trọng vì nhà anh không giàu có như người ta, cưới xong anh chị được ông bà cho ở một căn nhà ngang củ kỹ trong khu vườn nhìn mà không có tương lai, sau khi cưới về là nhưng tháng ngày anh chị kiếm tiền để trả nợ cho đàm cưới, trả xong nợ, mãi một năm sau lấy nhau mà không thấy có con anh chị chữa chạy khắp nơi cuối cùng ông trời cũng thương năm 2012 đã cho anh chị một cô con gái năm nay cháu được 2 tuổi, anh chị như vở òa trong hạnh phúc cứ tưỡng đã hết sóng gió từ nay sẽ cố gắng làm ăn tích lũy để xây một căn nhà ở cho tử tế nào ngờ đâu ông trời như cướp đi sự sống và hi vọng của anh tháng 4 năm 2013 anh thấy khó chị trong người bị ù 1 tai và chày máu mũi, anh đi khám ở bện viện K TW ngoài Hà Nội thì bác sỹ cho biết anh bị ung thư vòm họng giai đoạn III. anh chị và cả gia đình khi biết được tin người như chết lặng, cả nhà khóc anh chị ôm nhau khóc, nhưng nhận được nhiều lời khuyên từ anh em, bà con, anh và chị cũng vay mượn khắp nơi và gửi con cho ông bà nội trông lúc đấy em bé mới được gần một năm mà đã phải tách sữa mẹ và xa bố. để anh chị cùng nhau ra Hà Nội để chữa trị căn bệnh quái ác này,sau hơn nữa năm điều trị gần tết năm 2014 anh đã chữa xong lúc đấy về nhà ai cũng mừng vì anh đã chữa xong bệnh cứ tưởng căn bệnh sẽ không quay trở lại, sau 3 tháng một mình anh ra Hà Nội tái khám lần 1 không sao anh mừng lắm, lần thứ 2 có nghi ngờ hạch di căn bên cổ anh buồn và trở về quê bác sỹ hẹn 1 tháng sau ra mổ vì chưa làm được bảo hiểm nên 2 thàng sau anh mới ra HN. Hôm đó vì bác sỹ bắt anh phải chụp toàn thân mà chụp cái này mất nhiều tiền anh đưa được có 3 triệu trong người anh gọi điện cho tôi hỏi xem tôi có tiền thì đưa lên viện cho anh mượn anh nói nêu em không có thì thôi anh về quê và anh không chữa nữa vì anh không có tiền, vì tôi là em vợ và đang đi làm thuê ngoài HN tôi nghe anh nói vậy nước mắt trào ra và nói anh cứ ở đây để em đi vay mọi người chỗ làm thế là tôi cũng vay được 5 triệu và được các anh chị trong chỗ làm cho anh 2 triệu tôi mừng rỡ cầm tiền lên viện cho anh, rồi anh nộp tiền làm thủ tục để chụp, tôi lại quay trở về công ty để làm việc, tôi nói chiều làm về em lên đón anh,5h chiều có kết quả tôi nóng lòng gọi điện hỏi kết quả anh nói với giọng rất buồn và hình như anh đang khóc anh nói  lần này thì căn bệnh của anh đã di căn xuống gan, dạ dày, cổ và xương bác sỹ bảo 3/9/2014 này chuyển xuống cơ sở 2 ở Tam Hiệp, Thanh Trì để chữa trị lúc đó tôi như người mất hồn sao mà nó di căn nhanh đến mức độ như vậy tôi tắt máy và lên viện đón anh vừa đi tôi vừa khóc chỉ biết thương anh một người hiền lành như thế sao lại bị căn bệnh này, tôi nghĩ còn chị tôi và đưa con bé bỏng của anh thì sao,rồi tôi chở anh về phòng tôi nghỉ ngơi ăn cơm, tôi hôm đó anh ra bến xe Mỹ Đình bắt xe về Nghệ An, anh nói anh không chữa nữa vì anh nói anh biết căn bệnh này cũng không sống được bao lâu, rồi chữa nhiều lại tốn tiền chị và cháu lại khổ sau này lấy tiền đâu mà trả nợ, Chị gái tôi giờ đây như là trụ cột cho gia đình làm mấy sào ruộng và thỉnh thoảng đi bán rau muống ở trong làng nhỏ chẳng kiếm được mấy lúc thì ế không bán được gì. Rồi tôi khuyên anh cứ về rồi 3/9 ra mà nhập viên anh hay tự tin lên đừng yếu đuôi thế mình phải chiến đấu chứ, rồi anh khóc tôi biết khi người đan ông mà khóc là lúc họ cảm thấy tuyệt vọng nhất nhín thấy anh mình khôt vậy tôi cũng khóc. Nhưng tôi nói với anh răng tôi sẽ vào trang Web Nguoitoicuumang để nhờ giúp đỡ khi nghe tôi kể về Chương trình này về những con người nhân ái nhưng anh chị đã cưu mang biết bao gia đình, nhìn anh như có thêm hi vọng thêm nghị lực sống. anh nói vậy thì 3/9 này anh sẽ ra Hà Nội và chuyện xuống cơ sở 2 anh vừa nói vừa khóc, tôi nói anh hãy để chị đi cùng anh để tiện chăm sóc anh, anh nói chị là trụ cột là người kiếm tiền nếu chị đi với anh thì lấy tiền đâu mà anh chữa bệnh. tiền anh vay ngân hàng vay hàng xóm anh em nay đã rất nhiều chưa trả được tí nào nay lại vay thêm sau này anh có chuyện gì xảy ra thì sao chị em trả hết nợ đây, còn con anh cháu còn phải đi học, anh không muốn cháu khổ như đời anh, anh nói trong nghẹn ngào.và lòng tôi cũng như thắt lạị.
 
  Cuối thư em xin Ban quản trị hay đến địa chỉ trên để xác minh hoàn cảnh hoặc xuống bệnh viện nêu xa quá mà BQT không cho người vào tận quê Nghệ An để xác minh được em xin được chụp ảnh tất các các giấy tờ về bệnh tình, hộ nghèo và căn nhà nhỏ của anh chị lên đây,hay lưu tâm đến trường hợp của anh em và hay thắp sáng cho anh em thêm hi vọng thêm nghị lực sống. thêm nguồn động viên. và giúp đỡ anh được phần nào về vật chất và lẫn tinh thần. em xin chân thành cảm ơn!
 Đây là sđt của vợ anh là Phan Thị Thoa : 0984.802.967
 số điện thoại của anh là: 0169.2988.021
 Số điện thoại của em là người đã viết ra hoàn cảnh của anh có gì cần biết hãy lên hệ với em hiện nay em đang ở HN và chăm sóc anh những lúc không có chị: 0989.985.031