Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Cụ Cứng - Neo đơn bán vé số  (Đã xem 4580 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi PhúcÂmBuồn

Trả lời #22 vào: 18-06-2014 17:38:06
Chào cả nhà!

Sáng sớm ngày 16.6.2014 có việc ra Thủ Đức thì đã gặp chú Cứng đang bán tại khu vực gần chợ.



Qua trò chuyện thì được biết việc buôn bán của chú cũng tạm ổn, mình mới vừa phổ biến chung chung về các khả năng có thể bị lừa đảo thì chú cho hay: chú mới bị lừa mất 800k do đổi nhầm 4 tờ vé số trúng (200k/ vé), chú vẫn còn giữ 4 tờ vé số giả. Mình xin chú 2 tờ để về tham khảo.



Vài thông tin đến cả nhà và xin buồn cùng chú!

Chào. Thân ái! (hai123)

 


atokita

  • bạn
Trả lời #21 vào: 30-05-2014 21:45:49
Mình đã đến Số 467; đối diện là số 630 Kha Vạn Cân -Linh Đông, Thủ Đức như a hai123 chỉ dẫn nhưng mình đã quên lấy số đt của bác nên khi mình đến bác ko có ở nhà và mình có hỏi 1 vài ng hàng xóm, họ cho biết như lời anh hai123 đã nói nhưng mình ko tiện nói ra và sẽ xem xét hướng giúp đỡ khác khi bác cần. Mình thấy cuộc sống cũng đã ổn đối với bác hiện tại.

 


atokita

  • bạn
Trả lời #20 vào: 25-05-2014 18:17:27
minh xin loi vi hom nay di theo doan tu thien nau com o benh vien roi ve khong kip di ra thu duc,minh se sap xep thoi gian ( vi minh con di lam ) den gap cac cu som va kiem chung tung truong hop xem xet de ra huong giup do chung. minh se dua tin khi da den tham cac cu . Than chao

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #19 vào: 22-05-2014 19:51:18
@Atokia:

Mình bổ sung thêm vài ý:

Phòng trọ của chú Cứng nằm trên đường Kha Vạn Cân trên đoạn từ ngã tư Bình Triệu -chợ Thủ Đức. Số 467; đối diện là số 630 Kha Vạn Cân -Linh Đông, Thủ Đức.
(Bạn đọc kỹ lại loạt bài sẽ nắm rõ địa chỉ và số điện thoại đấy!)

Vào khoảng 14h30 ngày 19.5.2014 mình cũng đã gặp chú Cứng tại bùng binh ngã Năm chợ Thủ Đức. Bạn có thể tìm gặp chú ấy tại đây từ 14 -15h mỗi ngày nhé!

Rất mong bạn sẽ quyết tâm tìm gặp và có nhiều thiện ý với hoàn cảnh này.

Chào. Thân ái!

p/s: Nếu bạn có ý muốn giúp đỡ chú Cứng thêm bằng \\\"tiền tươi\\\", bạn tranh thủ trước 16h nhé. Vì 16h là việc đánh số đề sẽ khoá sổ đấy. Mình đã nghe vài người nói (cũng là người bán vé số): \\\"ổng quánh đề một cây\\\". Tin nghe vậy chứ chưa kiểm chứng được!?

 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #18 vào: 21-05-2014 15:17:23
@ atokita: Chủ nhật tụi mình đi nấu cháo và phát cho bệnh nhân ở bệnh viện nên khó sắp xếp được thời gian để đi cùng bạn. Bạn có thể liên lạc chú Hai123 để cùng đi, vì chú Hai123 đang theo dõi mấy trường hợp khu vực Thủ Đức - Bình Dương.
Chỗ chú Cứng đang ở cũng khá dễ tìm ngay đầu hẻm đường Kha Vạn Cân. Nhưng chú đi bán vé số từ sáng sớm tới tối muộn, bạn hỏi chú Hai123 tình hình trước khi đi cho đỡ mất công đường xa lại không gặp.

Thân,

 


atokita

  • bạn
Trả lời #17 vào: 20-05-2014 20:58:06
Cho minh hoi co ban nao sap xep di duoc khong, ben minh chi co 2 nguoi tu Q7 qua nen cung khong ranh duong, nho moi nguoi chi giup .

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #16 vào: 18-05-2014 18:32:59
Chào cả nhà!

Cám ơn bạn Atokita đã có ý kiến về trường hợp này. Thật ra, mình luôn quan tâm và gặp chú Cứng hoài! Sở dĩ mình không viết bài cập nhật -vì chính chú đã khẳng định: chú không cần thiết được NTCM giúp đỡ thêm gì nữa! Một chiếc xe lắc tay là quá đủ đối với chú. Bởi vì với chiếc xe lắc tay này đã tạo điều kiện cho chú bán được khoảng 200 tờ vé số 1 ngày. Thu nhập gần gấp đôi so với khi chưa có xe lắc. Đồng thời, ban Caritas giáo xứ Thủ Đức cũng luôn để mắt và quan tâm đến chú.

Và vào lúc 18h20 ngày hôm qua mình đã gặp chú tại nhà thờ Cây Dương, mình đã \\\"nghịch ngợm\\\" mua thiếu của chú 4 tờ vé số đấy! Tuần sau, bạn có ghé thăm nhớ cho mình gửi lời chào và khất nợ đến chú ấy nhé! Mong tin bài từ bạn. Chào. Thân ái!

4 tờ vé số đã mua thiếu của chú Cứng

 


atokita

  • bạn
Trả lời #15 vào: 18-05-2014 18:14:55
Sao trường hợp này mình không thấy ai hỏi thăm nữa vậy,quan tâm từng trường hợp vậy,người nào thích thì tối ngày theo dõi hoài còn người già như thế này hãy đặt hoàn cảnh mình vào mà xét nhé. Chủ nhật tuần sau mình sẽ đi thăm có ai muốn đi nữa không .

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.224
  • Thanked: 8975 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 01-04-2014 09:48:18
Vậy là từ nay cụ Cứng sẽ đỡ vất vả khi di chuyển bán vé số rồi. Cảm ơn anh Hai123 đã cập nhật thông tin cho cả nhà cùng biết.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #13 vào: 23-03-2014 17:25:39
Chào cả nhà!

Hôm nay mình đã đi tìm chú Nguyễn Cứng để xem chú bán buôn và sử dụng chiếc xe lắc tay có ổn không? Chưa kịp điện thoại, vừa ra đến ngã 5 chợ Thủ Đức đã thấy chú bán tại khu vực này. Hỏi thăm thì được chú cho biết việc bán buôn cũng ổn, chiếc xe lắc rất thuận tiện cho việc di chuyển của chú. Chú lại cám ơn và mình chỉ còn biết chào chú rồi đi về. Cả nhà xem hình nhé! Chào. Thân ái!

Chú Cứng đang bán tại khu vực ngã 5 chợ Thủ Đức



 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #12 vào: 19-03-2014 21:13:58
Chào cả nhà!

Vào lúc 18h30 chiều hôm nay (19.3.2014); \\\"Ước mơ có được một chiếc xe lắc tay cho đỡ mệt\\\" - của chú Nguyễn Cứng đã trở thành hiện thực khi Cha Xứ nhà thờ Thủ Đức là linh mục Giacobe Mai Phát Đạt trao tận tay chiếc xe lắc cho chú trong buổi ra mắt ban Caritas - giáo xứ Thủ Đức. Chú và mình cùng \\\"vui như Tết\\\" bởi đã quá bất ngờ dù đã biết trước vài ngày. Cả nhà xem hình và chia vui với chú nhé. Chào. Thân ái!







Anh Sang đọc tuyên bố trao xe






Chú Cứng nhận xe



 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #11 vào: 19-03-2014 11:46:21
Chào cả nhà, hôm chủ nhật ngày 16/03/2014 nhóm bạn có chú hai123, hoahonggai, bạn Phúc (ĐH Bách Khoa) và loanngyen1202 đã qua nhà thăm chú Cứng và xác minh TH này.
Một vài thông tin gửi đến cả nhà:
- Chú Nguyễn Cứng (1952) quê ở Ninh Phụng, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Chú Cứng hiện giờ đang bán vé số ở SG, chú đang ở trọ tại địa chỉ 467 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, Q Thủ Đức. Chú Cứng không có người thân ở Sài Gòn, chỉ còn người em gái duy nhất là người thân ở quê.
Chú ở phòng trọ chung với 2 người nữa, tiền trọ + điện + nước khoảng 300k/người. Hàng ngày chú mua cơm ăn ở gần nhà giá khoảng 10k/phần.
Mỗi ngày chú Cứng bán được khoảng 70,80 đến 100 tờ vé số mỗi ngày, tiền lời được khoảng 120k/ngày. Nhưng lúc nào chú cũng phải giữ bên mình khoảng 1 triệu để làm vốn mua vé số bán cả ngày. Nhiều lúc thấy chú tàn tật nhiều kẻ xấu giật vé số của chú rồi bỏ chạy, những lúc ấy chú phải bán ít để kiếm lại vốn, có lần phải cầm cả CMND (50k) để mua vé số bán kiếm lại vốn.
Vất vả là thế nhưng chú luôn sống lạc quan và vui vẻ, chú vẫn giành dụm tiền hàng ngày. Có lúc còn gửi về quê cho người em. Chú thật giỏi.
Chú có BHYT mua ở quê, chú bị tật ở chân, đi phải chông gậy. Thật may mắn là chú không mắc bệnh gì, lâu lâu chỉ bị cảm.
Nguyện vọng duy nhất của chú Cứng là có được chiếc xe lăn để tiện trong việc duy chuyển và bán vé số và theo thông tin từ chú hai123
Trích dẫn
...thì một người hảo tâm sẽ biếu cho chú một chiếc xe lắc tay, có mái che - mới 100%. Chiếc xe này sẽ được trao tận tay chú Cứng vào lúc 18h ngày 19.3.2014 tại nhà thờ Cây Dương (636 Kha Vạn Cân, Thủ Đức) nhân buổi ra mắt hội Caritas giáo xứ Thủ Đức. Như vậy, Ước mơ có được một chiếc xe lắc tay cho đỡ mệt (như Coivothuong đã viết) sắp thành hiện thực.
Hướng đề xuất giúp đỡ: Nhóm xác minh thống nhất tạm thời chưa đề xuất giúp đỡ đối với TH của chú Cứng, sự giúp đỡ cần thiết nhất đối với chú bây giờ là sự động viên và chia sẻ về tinh thần, chắc phải nhờ chú hai123 rồi ạ  :)
Như trên Loan cũng trích bài viết của chú hai123 thì chìu nay khoảng 18h chú sẽ được trao tặng một chiếc xe lắc tại nhà thờ Cây Dương (636 Kha Vạn Cân, Thủ Đức). Mong rằng chú sẽ đỡ vất vả hơn. Cảm ơn chú hai123 rất nhiều.
Một vài hình ảnh





@ chú hai123, hoahonggai đọc bài và bổ sung dùm Loan nhé^^

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #10 vào: 14-03-2014 16:49:56
Xin chào tất cả mọi người

Tôi thật sự rất biết ơn mọi người, đặc biệt là anh Hai123 đã tích cực giứp đỡ cho chú Cứng.

Cầu mong mọi điều tốt lành đến với tất cả mọi người.

Trân trọng./.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #9 vào: 14-03-2014 15:15:52
Thật vui với những chia sẻ của chú hai123 về hoàn cảnh của chú Cứng được mọi người chung tay giúp đỡ.
Cảm ơn tấm lòng của chú hai123.
Hẹn gặp chú vào buổi xác minh tới :)

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #8 vào: 13-03-2014 20:25:25
Ngày 9.3.2014 mình đã viết (trích):
Trích dẫn
Mình cũng đã lên hệ được với anh Sang( Đt: 0908 111 003)- phụ trách nhóm Caritas, nhà thờ Cây Dương( 636 Kha Vạn Cân) thuộc giáo phận Thủ đức- cũng đã hứa sẽ tìm hoặc xin cho chú Cứng một chiếc xe lắc tay.


Chào cả nhà!

Từ hôm qua đến giờ, mình rất mừng khi đọc được tin của Loannguyen1202 (trích):
Trích dẫn
Chủ nhật tuần này sau khi phát cháo xong mọi người sẽ cùng đi thăm và xác minh TH này. Thông báo để cả nhà cùng biết và tham gia ạ.
vì biết chú Cứng sẽ nhận được sự quan tâm của diễn đàn NTCM.

Và đến 15h ngày hôm nay, mình lại vui mừng hơn nữa; khi nhận được tin của anh Sang. Anh cho biết:
 
Qua sự giới thiệu và vận động rất tích cực của anh về hoàn cảnh của chú Nguyễn Cứng; một người hảo tâm sẽ biếu cho chú một chiếc xe lắc tay, có mái che - mới 100%. Chiếc xe này sẽ được trao tận tay chú Cứng vào lúc 18h ngày 19.3.2014 tại nhà thờ Cây Dương (636 Kha Vạn Cân, Thủ Đức) nhân buổi ra mắt hội Caritas giáo xứ Thủ Đức. Như vậy, Ước mơ có được một chiếc xe lắc tay cho đỡ mệt (như Coivothuong đã viết) sắp thành hiện  thực.

Mình cũng xin nhận lỗi với cả nhà. Nhất là với Ban Quản Trị, Tổ xác minh khu vực TP. HCM, bạn Loannguyen1202 cùng các thành viên của nồi cháo BVND Gia Định vì đã \\\"cầm đèn chạy trước ô tô\\\", không chờ thông qua bước xác minh theo quy định định của diễn đàn. Rất mong được thông cảm vì đó là: MỆNH LỆNH CỦA TRÁI TIM nên mình không dám chậm trễ dù chỉ một giờ để đi tìm sự tốt lành cho chú Nguyễn Cứng - dù chỉ với tư cách cá nhân!

Mong cả nhà cùng chia vui với chú. Chào. Thân ái!

p/s: Coivothuong ơi! Sao không liên hệ được với bạn vậy? Có vài thông tin đến bạn đấy! Gọi cho mình nhé. Mong tin!

Hình ảnh: Anh Sang đến thăm chú Cứng tại phòng trọ vào lúc 20h ngày 12.3.2014