Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Hương Khê) - Em Hiền - Bị động kinh, nuôi con nhỏ  (Đã xem 20512 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trường hợp này chúng ta xuất quỹ CMTX em Hiền 200,000đ/ tháng bắt đầu từ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017 rồi tùy theo tình hình để tính tiếp .

Ngoài ra chúng ta cũng xuất kho nhu yếu phẩm CMTX gia đình em Hiềntừ tháng 6/2017 đến hết tháng 8/2017 như sau :

- Gạo : 15kg / tháng .

Các lọai nhu yếu phẩm khác như Dầu ăn , Đường , Nước Mắm , Nước Tương ..... sẽ CMKTX tùy theo tình hình hàng hóa có tại Hà tĩnh .

Tổ TK_KT cập nhật dùm .

Nhờ các bạn khu vực Hà tĩnh cho biết cách chuyển tiền nhé .

Xin cảm ơn cả nhà .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Em xin bổ sung thẻ BHYT của chị Hiền ạ

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Các bạn có chụp hình BHYT không ?

Xin cảm ơn Kiều Oanh nhiều .

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Hôm nay 17/5 kiều oanh nguyễn, o Quý,A Hùng đã về xóm 12 xã Hương lâm - Hương khê xác minh hoàn cảnh mẹ con chị Hiền theo bài viết của chị Vânkieusa.
Chị Trương Thị Hiền: sinh năm 1985 chị bị bệnh động kinh bẩm sinh,hiện chị đang ở với mẹ già bà Đinh Thị Ngân 76 tuổi.
Gia đình bà có 2 người con,vì cái đói nghèo người con lớn fải bỏ xú đi.làm ăn xa tận trong miền nam.
Chồng bà cũng từng là bộ đội chống mỹ, ( đã mất năm 2012)bà là thanh niên xung phong nhưng hiện không có chế độ gì của nhà nước.
Chị Hiền bị động kinh bẩm sinh nên cũng không giúp được gì đã vậy năm 2015 có kẻ đã lợi dụng chị lại sinh con.
Cuộc sống của 3 con người chỉ dựa vào 270.000đ tiền hỗ trợ người tàn tật và những ngày bà Ngân đi làm thuê làm mướn cho xóm làng, khi thì được năm bay mươi ngàn,khi xóm làng giúp vài ba kg gạo,nhiều người trong xóm thương tình mua cho bé con vài dây sữa hoặc con tôm con cá.
Mặc dù gia đình bà được xét hộ nghèo nhưng chỉ được cấp mỗi thẻ BHYT chứ không có tiền trợ cấp như một số vùng miền khác.
Theo tìm hiểu từ chị Lạc tổ trưởng tổ liên gia được biết,chị Hiền do bị động kinh không thể lao động,mẹ già cũng đã 76 tuổi,lại thêm con nhỏ nên cuộc sống của họ gần như nhờ vào sự cuu mang của bà con lối xóm,anh con lớn cũng không mấy khi về thaem mẹ và em vì cuộc sống cũng khó khăn nên khó có điều kiện giúp đỡ.cứ mỗi lần chị Hiền lên cơn hoặc nặng hơn phải nhập viện thì xóm làng lại vận động quên góp mặc dù ở cái vùng miền núi xóm làng cũng rất khó khăn.
Xét thấy hoàn cảnh thực tế của gia đình chị Hiền,bà Ngân nhóm HT xin được đề xuất CMTX 400.000/tháng:
15kg gạo và một số nhu yếu phẩm tùy thuộc vào kho hàng Ht
Rất mong nhận được sự quan tâm của các MTQ dành cho gia đình chị Hiền
Thân

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Kiều Oanh
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
lại một hoàn cảnh đáng thương đang rất cần sự chia sẽ của cộng đồng. Đó là  gia đình em Hiền ở xóm 12 hương lâm -Hương Khê
Từ khi sinh ra em đã bị chứng động kinh nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cũng chỉ thuốc thang qua bữa chứ không đưa em đi chữa trị dứt điểm. cuộc sống của em cứ thế trôi qua trong những cơn đau và lên cơn co giật bất thường. không có gì đáng nói nếu cuộc sống cứ phẳng lăng trôi qua nhưng cũng do em không được bình thường nên có kẻ đã lời dụng và em đã sinh con.bản thân đã không làm được gid sống phụ thuộc mẹ già 76 tuổi nay lại phải nuôi thêm con nhỏ nên hoàn cảnh hết sức khó khăn.
nhóm mình ai đi xác minh thì liên hệ chị Hiền( hàng xóm) 01287064228
Thân

« Sửa lần cuối: 04-06-2020 16:08:09 gửi bởi -TrườngGiang- »