Tác giả Chủ đề: Mai Ngọc Đạt- bị bỏng- BH chi trả 30%???????  (Đã xem 2422 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sansui

Trả lời #6 vào: 10-11-2010 10:19:46
hik về trường hợp này bọn em vào thăm cháu Bảo được BS giới thiệi, hội bọn em cũng đã vào thăm bé và quyên góp được 4,4 triệu cho bé Đạt, nhưng vì bọn em ko có kinh nghiệm đi xác minh và ko có kiến thức về BH XH nên e muốn post lên NTCM để nhờ các anh chị giúp, nên nếu có gì thì mọi người thông cảm ạ.Đa phần nếu các bé có BHXH thì đã đỡ đi rất nhiều rồi,theo như giải thích của hkfami thì em đã hiểu tại sao; vì em cũng có gặp những trường hợp các bé dưới 6 tuổi mà ko có thẻ BH,hỏi gia đình bé thì lại bảo là xã bắt phải nộp giấy xác nhận là hộ nghèo mới làm cho...????? hik, mình chẳng đến tận nơi đó được mà tìm hiểu được
Cảm ơn các thông tin của chị hkfami,cảm ơn chị thêm lần nữa nè

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #5 vào: 09-11-2010 16:58:43
Sao cái topic này khó dọc bài & khó viết bài quá các bác ơi?????

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #4 vào: 09-11-2010 16:31:41
Híc, chít em rùi, cái gì dính đến bhyt là các Dám xúi gọi em.....

Mình đã điện thoại cho người nhà theo số trên :
- Tin mừng là cháu đã chuyển ra khỏi khoa Hồi sức rồi, hiện nằm khoa Nhi tầng 4 phòng 412.
- Hôm qua tới giờ cháu đã được bhyt chi trả 100%, hình như các nhân viên Viện bỏng có hướng dẫn thủ tục nên gia đình đã bổ sung giấy tờ gì đó, Mẹ cháu không rõ lắm.
- Từ hôm nhập Viện Bỏng đến nay gia đình đã đóng 14,5 triệu (gần 15 triệu)
- Cháu không phải phẩn thuật ghép da gì cả.

 Giải thích théc méc của bác sansui : tại sao BH chỉ trả 30% ??????? đó là do cái lý do chuyển viện \\\"theo nguyện vọng gia đình\\\" đấy bác ạ!

Theo nguyên tắc chuyên môn, các BV tuyến dưới chỉ chuyển bệnh lên tuyến trên nếu không đủ phương tiện kỹ thuật thuốc men điều trị bệnh đó. Lúc này bệnh nhân chuyển viện được BHYT chi trả đúng như tiêu chuẩn (100% , 95%, 80%).
Còn nếu là sự chọn lựa của người nhà thì bhyt hiểu rằng bệnh nhân muốn chọn dịch vụ YT cao cấp hơn nên bhyt chỉ chi trả khám chữa bệnh trái tuyến 30% (cho BV loại 1).

Mẹ cháu cũng xác nhận là lúc ở BV Thanh Hóa, nghe nhiều người hối thúc chuyển lên Viện Bỏng sẽ tốt hơn nên mặc dù BV Thanh Hóa cam kết chữa được cho cháu người nhà cũng khăng khăng muốn chuyển.

Phần bhyt là như vậy đó. Có bác nào sắp xếp vào thăm thì hỏi thêm thông tin về hoàn cảnh gia đình cũng như việc điều trị cuả cháu nhé!

Thân mến,

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 09-11-2010 14:27:39
cũng không biết phải nói gì về vụ BH nhưng FW mong anh chi em DD xác minh và đề xuất một KH giúp đỡ cụ thể giúp cháu và gia đình ah...

FW

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #2 vào: 09-11-2010 13:38:08
em up lại mấy cái ảnh nhỏ quá


 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #1 vào: 09-11-2010 13:34:11
Các anh chị ơi có anh chị nào giúp em TH này với, vẫn biết là có vô vàn trường hợp khó khăn cần giúp đỡ,nhưng TH của bé Đạt này em cũng ko hiểu lắm về chế độ BH,em thắc mắc là trẻ con dưới 6 tuổi thì được BH đến 80%,sao em Đạt này lại chỉ được có 30%,các anh chị giúp em với.E nghĩ nếu bé được hưởng 80% BH thì đã bớt đi bao nhiêu chi phí rồi.

Bé tên Mai Ngọc Đạt quê Hải Hòa – Thanh Hóa, Ngày 30/10/2010, bé nhập viện trong tình trạng bỏng 45% sâu độ II, III toàn bộ phần lưng và phần từ bụng trở xuống, toàn thân và chi băng kín và hơi phù nề. Anh Phan Trường Tuệ - cử nhân điều dưỡng Khoa Hồi sức này cho biết “Nặng nhất vẫn là phần lưng, phần mà cả cơ thể chèn lên và thi thoảng mới có thể nghiêng người để cho vết thương khô thoáng”
Ngày 28/10/2010 đang chơi trong sân, do sơ ý mẹ của Đạt bê nồi bỗng rượu vừa đun từ lò đặt cạnh góc sân, bé không đề ý đang chơi liền lùi người ngã nhào vào nồi bỗng, bé khóc thét lên rồi bất tỉnh. Bố mẹ sợ quá vội vàng bế con vào bệnh viện nhi Thanh Hóa, tuy nhiên ở đây chỉ sơ cứu cho bé rùi chuyển lên Viện bỏng Quốc Gia. Trong túi lúc này chỉ có vài triệu đồng đủ để làm thủ tục nhập viện cho con. Hiện tại bảo hiểm y tế nhưng chỉ chi trả được 30% tổng chi phí chữa bệnh (nguyên nhân trong phiếu chuyển viện lại ghi “ theo nguyện vọng gia đình”), phần còn lại gia đình phải tự lo.  Để chữa 1% diện tích bỏng phải mât 5 triệu, nhẩm tính con số  lên tới cả trăm triệu, con số này vượt quá khả năng với một gia đình ở miền quê nghèo như bé.
Bố bé nghẹn ngào “ gia đình em nghèo quá anh chị ạ, em làm nghề đi biển đánh bắt cá bao nhiêu năm nay, vợ ở nhà nấu rượu  cũng chỉ đủ ăn cho 2 đứa, đứa lớn 5 tuổi đang ở quê với ông bà nội  và bé Đạt nằm đây, trong nhà có gì bán thì bán hết rùi, không biết phải làm sao để con em có thể qua khỏi đây”
Trong lúc này, thời gian là vàng bạc,  hơn lúc nào hết, bé cần được hỗ trợ sớm và kịp thời để có thể được dùng các loại thuốc đặc trị  nhanh chóng vượt qua giai đoạn này
Hiện tại bé đang nằm phòng 208, khoa hồi sức cấp cứu Viện bỏng quốc gia. Thông tin liên hệ với bố bé là Mai Ngọc Cương, ĐT : 01669191027