Tác giả Chủ đề: Khẩn cấp nhờ sự giúp đỡ của mọi người !  (Đã xem 991 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #7 vào: 09-01-2011 23:57:50
Shuchi đã viết:
Trích dẫn
...
Chiều nay em đi thăm 1 bé bị bệnh động kinh 30 tháng tuổi
Hoàn cảnh gia đình cũng khá là bi đát.Mẹ bé thì bị liệt đôi chân phải đi xe lăn,ba của bé thì liệt 1 chân.Cả 2 người đều bán vé số và ở trọ 1 khu tập thể khoảng 22 người.Hiện tại bé nằm ở phòng 108 khoa thần kinh.Bé tên Phong mẹ bé tên Nguyên.Số điện thoại của chị Nguyên là 01648729435.Nếu có thể mong các anh chị hãy xác minh và có biện pháp giúp đỡ gia đình
Một lần nữa cảm ơn mọi người

Chào bạn Shuchi.
Nếu bạn muốn kêu gọi giúp đỡ cho trường hợp bé Phong, bạn có thể tạo một chủ đề mới cho trường hợp này trong khu vực Hoàn cảnh chờ xác minh để bọn mình tiện theo dõi và xác minh. Bạn có thể cho bọn mình biết hiện bé Phong đang nằm ở bệnh viện nào ?
Vì Topic này đang nói về trường hợp của bạn Trung nên Mod đã chuyển sang khu vực Hoàn cảnh đã xác minh.
Cám ơn bạn nhiều.

 


Ngủ rồi Shuchi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 08-01-2011 18:40:28
Hix hix nói em không quan tâm thì oan em quá ! Em thấy còn nhiều mảnh đời bất hạnh khác rất cần sự giúp đỡ.Trường hợp của Trung đã ổn rồi thì không nên tập trung vào nữa
Em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm ủng hộ chia sẻ.
Chiều nay em đi thăm 1 bé bị bệnh động kinh 30 tháng tuổi
Hoàn cảnh gia đình cũng khá là bi đát.Mẹ bé thì bị liệt đôi chân phải đi xe lăn,ba của bé thì liệt 1 chân.Cả 2 người đều bán vé số và ở trọ 1 khu tập thể khoảng 22 người.Hiện tại bé nằm ở phòng 108 khoa thần kinh.Bé tên Phong mẹ bé tên Nguyên.Số điện thoại của chị Nguyên là 01648729435.Nếu có thể mong các anh chị hãy xác minh và có biện pháp giúp đỡ gia đình
Một lần nữa cảm ơn mọi người

 


Ngủ rồi thaispkdkc

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 152
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 08-01-2011 14:52:15
Cầu mong linh hồn của Trung sẽ yên nghỉ nơi chín suối!:(

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #4 vào: 08-01-2011 14:18:50
Mình nhận tin nhắn nên đã gọi điện hỏi thăm liền, bệnh viên cho biết đã chuyển Trung xuống nhà quàng, chờ 16g chiều nay gia đình vào quyết định.
Hỏi lại Shuchi thì biết Ban Quản lý KTX & Hội SV trường sẽ đứng ra lo làm thủ tục & tòan bộ chi phí an táng cho Trung. Bản thân Shuchi cũng không \\\"theo dõi\\\" trừơng hợp này nữa mà đang đi thăm một trừơng hợp khác.

Xin chia buồn cùng gia đình Trung. Trung ra đi thật nhẹ nhàng, cầu mong em sớm siêu thóat.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #3 vào: 08-01-2011 14:06:57
Lehung, Trangvitgioi và Opla đang phối hợp chạy đến bệnh viện để xác minh sau khi đọc bài giới thiệu của Shuchi.

Tuy nhiên, qua điện thoai, Shuchi cho biết sau khi nổ lực vận động các nơi thì nguồn kinh phí cho việc vận chuyển và tang chế đã đủ.

Thành thật chia buồn với gia đình và bạn bè của Hoàng Văn Trung. Cầu mong Trung siêu thoát.

Opla.

 


Ngủ rồi oliu

Trả lời #2 vào: 08-01-2011 12:51:39
Câu chuyện quá buồn. Xin chia sẻ với bạn và gia đình người bạn. Mình mong các bạn thật nhanh chóng xác minh để giúp đỡ cho gia đình này.

 


Ngủ rồi Shuchi

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 08-01-2011 12:26:56
Mình có một trường hợp rất đau lòng, khẩn cấp mong được sự ủng hộ của diễn đàn.

Bạn mình tên là Hoàng Văn Trung, Sinh năm 22/11/1988, quê ở phường Nghi Sơn, thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An. Đang là sinh viên năm 3, khoa Công Tác Xã Hội truờng Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn tp HCM. Trung là sinh viên tiêu biểu của trường Nhân Văn, một tấm gương về nhà có hoàn cảnh khó khăn, lại khuyết tật mắt từ nhỏ chỉ có thể nhìn gần..tuy nhiên vẫn luôn có thành tích cao trong học tập.

Sáng ngày hôm qua, Trung vẫn đi thi và nộp đề tài cuối năm bình thường. Đến tầm 15h chiều, khi đang ngồi chơi với các bạn trong lớp thì Trung bỗng bị ngất, sùi bọt mép. Dù chúng mình đưa đến bệnh viện ngay lập tức, nhưng bác sĩ đã nói\\\" bị xuất huyết não, chúng tôi đã cố gắng hết sức...\\\". H Trung đã sống thực vật, phải dùng oxi bóp tay, để kéo dài sự sống thêm 1 đến 2 ngày nữa. Vậy là người bạn của chúng tôi đã ra đi, thật sự là một cú sốc, rất đau lòng đối với mình và các bạn. Vậy mà Ba mẹ của Trung ngoài Nghệ An muốn vào nhìn mặt con lần cuối nhưng ko kịp vì máy bay ko cất cánh được. Hiện nay, Trung đang nằm tại Bệnh viện Đa Khoa Thủ Đức.

Nhà Trung rất khó khăn, trong khi đó chi phí cấp cứu, làm thủ tục để nhập xác, rối đưa về quê lên đến gần 25 triệu đồng. Một chi phí rất lớn đối với gia đình Trung. Hiện nay tôi và các bạn đang tổ chức quyên góp nhiều nơi. Để mong được sự ủng hộ của các nhà hảo tâm. Để có chi phí \\\"nhận lại\\\" bạn và đưa bạn về quê.

Mình viết tin này, mong được các thành viên diễn đàn giúp đỡ nhiệt tình, vì thực sự Trung ra đi quá nhanh nên ngay lúc này cũng đang rất bối rối, không nghĩ ra được cái gì...


Mọi thông tin chi tiết thì các bạn,ACE có thể liên hệ với Shuchi 0934.152.346 Cảm ơn mọi người !