Tác giả Chủ đề: Tiền Giang - Bà Bé Bảy - Ung thư - Cái Bè  (Đã xem 977 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 04-01-2011 00:06:21
những hình ảnh chuyến ghé thăm nhà cô Bảy,


căn nhà do nhà nước xây tăng gia đình

bên trong nhà

sức khoẻ của cô đã ổn định


bến đò của vợ chồng cô Bảy

chồng cô đang đưa khách sang sông

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #5 vào: 03-01-2011 22:38:45
Yugi xin bổ sung 1 số thông tin:
-Cô Bảy có 2 người con trai, con lớn làm mướn và ở riêng, người con út (a.Phong) hiện là kế toán tại trường cấp 2 An Hữu (không phải giáo viên), lương khoảng 1tr5/tháng (sắp được tăng lương) đã có gia đình và ở riêng.
-Cô và chồng hiện ở trong căn nhà tình nghĩa do Nhà Nước xây tặng vì cô và chú đều có công với Cách mạng, nhà cũng có 1 số vật dụng (TV, tủ lạnh,...),nhưng ít ở nhà, thường để cho cháu nội và con trai sang chơi hoặc ngủ lại, vì cô chú thường ở chòi nhỏ đối diện nhà để canh chừng xuồng máy (để đưa đón khách qua sông).
-Hàng ngày chú đưa khách qua sông khoảng 3-5k/người, cô Bảy bệnh nên chỉ làm được việc nhẹ (vớt lục bình phơi để bán, sàng xoài mướn khi đến mùa,...)
P/S: nhà cô có cây xoài, cóc, mít... và cây vú sữa sát chòi đưa khách của chú, nhìn đã lắm :P

 


Ngủ rồi sunrise

Trả lời #4 vào: 03-01-2011 16:58:38
Trường hợp này Sunrise cùng anh Lê Hùng, Yuri, Keng đã ghé thăm để thăm hỏi tình hình và xác minh.Tình hình bệnh tật của Bà Bé Bảy hiện nay cũng khá ổn, bà đã khỏe hơn, có thể đi làm thêm một số việc nhẹ. Khối u đã đuợc mổ, hiện tại chỉ phải đi khám định kỳ 3tháng/ lần. Bà thuộc diện nghèo, có bảo hiểm nên được miễn 100% chi phí chữa bệnh. Hiện tại gia đình thu nhập chính phụ thuộc vào chồng đưa đón khách sang sông và các con buôn bán ở chợ, Theo Bà Bé Bảy hiện tại cuộc sống của gia đình cũng tạm ổn, mong muốn của bà có một số vốn nho nhỏ để mở một quán nhỏ ở bên sông.
 Ghi nhận chung của cả nhóm: Nhìn chung hoàn cảnh của Bà bây giờ cũng tạm ổn nên để theo dõi thêm trường hợp này.

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #3 vào: 24-12-2010 02:36:28
Vậy TH bà Bảy sẽ kết hợp chuyến đi xác minh gia đình bác Lập lun
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=27&id=16248#16354
dự kiến CN tuần này hoặc tuần sau sẽ đi, bác nào mún đi thì đăng kí nhé ;)

 


Ngủ rồi Blue_Gem_Vt_90

Trả lời #2 vào: 25-11-2010 02:13:28
Cám ơn bạn đã giới thiệu các TH khó khăn.
Mình xin bổ sung thêm một chút thông tin, TH này cũng đã được đăng tải trên phunuonline.com.vn. Nhiều trang mạng khác cũng trích đăng.
Link : http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/hai-phu-nu-khon-kho-benh-tat.aspx

 


Ngủ rồi samac

Trả lời #1 vào: 24-11-2010 10:01:07
Bà Lê Thị Bé Bảy, 53 tuổi ngụ tại tổ 1, ấp An Lạc, xã An Thới Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2008 đã nhập BV Ung Bướu TP.HCM để phẫu thuật đoạn nhũ vì ung thư vú.
Sau những đợt hóa trị, bệnh thuyên giảm,rồi lại tiếp tục cùng chồng làm nghề đưa đò. Mới đây bệnh đã đột ngột tái phát, bà phải tiếp tục nhập viện, nhưng do không có tiền nên đã về. Vợ chồng bà làm nghề đưa đò mỗi ngày kiếm 15.000-20.000đ. Con bà cũng nghèo, hiện làm Giáo Viên trường cấp 2 An Hữu, cũng mây năm nay cũng đã vay mượn khắp nơi để lo cho mẹ, bản thân cũng đang thiếu nợ rất nhiều.

Rất mong diễn đàn xem xét giúp đỡ cho bà Bảy.

Địa chỉ liên lạc : Bà Lê Thị Bé Bảy, 53 tuổi ngụ tại tổ 1, ấp An Lạc, xã An Thới Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Hoặc : Thầy Phong - GV trường THCS An Hữu, Cái Bè, Tiền Giang
Điện thoại : 098.586.8721