Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Chị Nguyễn Thị Nga - Cầu Hậu Giang - Q6  (Đã xem 852 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 29-12-2010 11:11:48
chào cả nhà...!!!
Trường hợp này chúng ta đã đi xác minh và có thể kép lại, nhờ Mod chuyện giùm ah...!!!
cảm ơn cả nhà..!!!

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 10-12-2010 21:49:06
Chào cả nhà...!!!
Trưa nay fullmoon và Magic_Q đã đi xác minh trường hợp chị Nga
Moon và Magic_Q đã đến chân cầu Hậu Giang nhưng không thấy chị Nga, sao khi hỏi bác sửa xe và một chị có thâm niên sống dười hầm cầu này hơn chục năm thì được biết trước giờ ở đây không có người nào tên Nguyễn Thị Nga và 4 đứa con. Theo lời chị nói thì trước đây cũng có một vài trường hợp tương tự như ta là đến tìm chị Nga này để giúp đỡ.
Mong cả nhà xem xét..!!
Cảm ơn cả nhà..!!!

 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 09-12-2010 15:48:48
Sáng mai fullmoon sẽ lăn đi xác minh TH hợp chị Nga cùng Magic_Q
bạn nào tham gia thì có mặt tại quán cơm lúc 10h nha!!!
Cảm ơn cả nhà...!!!

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #1 vào: 08-12-2010 10:25:28
Chào cả nhà !
Sáng nay , Lá vừa dắt xe ra cổng để đi làm thì gặp một chị trông lam lũ , ốm yếu khép nép bên cửa xin Lá cái áo cũ vì trời sắp trở lạnh. Đang do dự vì đã đến giờ đi làm thì mẹ của Lá hình như đã chuẩn bị trước, xách 1 gói đồ cũ ra cho chị ấy. Nán lại chút xíu , Lá được biết:
- Chị tên: Nguyễn Thị Nga sống ở gầm cầu Hậu Giang - Quận 6 , chồng mất sớm ,một mình nuôi 4 con nhỏ (tên Hùng , Dũng , Minh và còn 1 đứa nữa quên tên rồi !!!).
Chị xin Lá 50,000đ để làm vốn bán vé số hay bán rau cải! nên Lá gửi chị ít tiền đi chợ và hỏi thăm được một ít thông tin như trên .
Lá nhờ các bạn trong CLB xác minh tìm hiểu dùm hoàn cảnh này nhé , mong là một hoàn cảnh nữa vượt qua được nghèo khó . Có gì sơ sót các bạn bỏ qua vì Lá thấy thông tin cũng mong manh quá. Cảm ơn nhiều.
Thân,

Lá thu vàng  không rơi