Lâu không thấy ai ghé thăm anh Việt nên hôm nay luôn tiện đi có việc và chiều tối nay đã ghé thăm. Tuy đầu tiên mình và bạn Blugem đi xác minh lâu lắm rùi nên không nhớ đường và gọi điện cho anh Việt, chỉ nói 1 câu vui là trước đây có xuống 1 lần là lúc đó mới bị tai nạn nên chân đi cà nhắc và khi đó anh Việt mới nhớ. Lúc trước xuống xác minh là có Trúc vợ anh Việt còn sống cùng nhưng nay xuống thì nghe nói là Trúc đã bỏ chồng con đi lấy người khác cũng ở gần đó. Giống như anh xelan90 đã đề cập và trước đây cũng đề cập là anh Việt sống dạng như thực vật nên suốt ngày cứ nằm và hàng ngày cũng ngồi xe lăn đi vài vòng cho khuây khỏa để cho khỏe người. Nay anh Việt ở cùng bố mẹ đã già yếu và nuôi cháu Trúc Ngân ăn học, nay cháu học xong lớp 8 chuẩn bị tới đây lên lớp 9. Nghe bố của anh Việt kể cũng có trồng vài cây thanh long nhưng năm nay cây thanh long thất thu nên không được bao nhiêu.
Chị lathuvang thấy thông tin viết bài là đã chuyển đầu tháng 6 nhưng gia đình không nghe anh xelan90 hay ai báo nên đến giờ chưa rút, mình có báo với gia đình là mai qua ngân hàng rút.
Qua tìm hiểu thông tin, mình xin có đề xuất tiếp tục CMTX là 500k phụ cho gia đình anh Việt.
Sau đây là hình ảnh: