Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Điện Bàn) - Hai cháu Tấn, Hoàng - Tổn thương não  (Đã xem 7442 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=94485
....
, Bạn hatcat (FB Uyen Nguyen) đã nhận CMTX gia đình 2 bé này mỗi tháng 500,000 VND.

Vậy nhờ PhucLeHuu và Khanhly (Thiệm Tâm) thông báo cách chuyển tiền nhé.

...


Xin cảm ơn Hatcat đã giúp đỡ cho các bé.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Nhờ Phuclehuu hướng dẫn vợ chồng anh Mãng, chị Hiền mở tài khoản cá nhân tại Ngân hàng để nhận tiền CMTX từ Hatcat .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Tổ điều phối cho ý kiến trường hợp này. Xin cam ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Tin vui - Sau khi đăng thông tin trên diễn đàn và Facebook, Bạn hatcat (FB Uyen Nguyen) đã nhận CMTX gia đình 2 bé này mỗi tháng 500,000 VND.

Vậy nhờ PhucLeHuu và Khanhly (Thiệm Tâm) thông báo cách chuyển tiền nhé.

Cảm ơn tất cả!

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Theo thông tin như Phuc Le Huu đưa rất chi tiết, Le Khoi và ThaiDzuy có ghé cả nhà và bệnh viện để tim hiểu hoàn cảnh này.

Quả thật quá đáng thương khi cả hai đứa con trai của cặp vợ chồng trẻ lại bị bệnh về rối loạn chuyển hoá.

Anh Phạm Khắc Mãng sinh 1983 & chị Lê Thị Hiền sinh 1990, có hai con Phạm Duy Hoàng: 39 tháng & Phạm Duy Tấn: 19 tháng

Thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam

Hai bé lúc sinh ra đều bình thường, đến tháng thứ 5 đều bị rối loạn chuyển hoá, rồi bị bại não. Bé Hoàng thể múa vờn, bé Tấn thể cứng bệnh nặng hơn. Hai bé không ngồi được nên suốt ngày bồng. Tập vật lý trị liệu được vài tháng thì hết tiền nên lại đưa về nhà.

Anh Mãng làm thợ nề, mẹ ở nhà trông con. Anh chỉ làm được khoảng 10-15 ngày/tháng. Thu nhập 200-250k/ngày.

Có BHYT nên các thuốc được miễn phí. Thuốc L-carnitine, ngoài danh mục nên phải chi 30k/ngày/bé mua ngoài. Tiền thuốc 1,800,000/tháng.

Bé Tấn phải uống sữa đặc hiệu lactose free Isomil, 277k/lon 400gr uống trong 1 tuần, tiền sữa cũng hơn 1tr/tháng

Ông nội đi làm thợ nề, cũng được 20 ngày/tháng. Ông bà nội bao ăn uống cho cả hai vợ chồng và hai đứa con.

Hai vợ chồng mới tách hộ ra đầu năm 2016 để có thể được xét hộ nghèo và nhận trợ cấp xã hội cho hai vợ chồng. Bé Hoàng được trợ cấp 450k/tháng và người chăm sóc 180k/tháng. Bé Tấn chỉ được nhận 450k/tháng nhưng người chăm sóc chưa được duyệt.

Như vậy toàn bộ tiền trợ cấp cho hai anh em chỉ vừa đủ tiền sữa bột. Tiền đi làm thuê của anh Mãng có tháng đủ có tháng thiếu không đủ mua thuốc ngoài danh mục BHYT cho con.

Bé Tấn đang nằm bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng. Nhìn bé co cứng rất đáng thương.

Nhóm ghé nhà tặng quà cho bà nội và bé Hoàng, ghé bệnh viện thăm cháu Tấn và tặng 500k.

Đề xuất CMTX ít nhất 500k/tháng từ tháng 10/2016 để giúp đỡ gia đình họ trong thời gian trước mắt.

Chị Nga (hoàn cảnh có con máu không đông) sẽ giúp trung chuyển khi vợ chồng Mãng chưa kịp mở tài khoản ngân hàng.

Mong sự chung tay của cả nhà.

Mãng: 0935384442
Hiền: 0905229984

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Từ thông tin chị Nga ở Điện Hồng, Quảng Nam giới thiệu về hoàn cảnh có cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ sinh năm 2013 và 2015 bị bệnh rối loạn chuyển hóa, tổn thương não, nhà nghèo, hoàn cảnh bi đát, hai cháu nhỏ dại lại dặt dẹo, đi viện thường xuyên .
PLH đã ghé về Thôn Lạc Thành Tây, xã Điện Hồng, Thị Xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam trong những ngày nắng gắt tháng 7 năm 2016 để lấy thông tin.

Đó là gia cảnh anh Phạm Khắc Mãn sinh năm 1984 và vợ Lê thị Hiền sinh năm 1990.
Hai vợ chồng có hai con, cháu Phạm Duy Hoàng sinh năm 2013 và cháu Phạm Duy Tấn sinh năm 2015.

Cả hai cháu đều bị chung một bệnh rối loạn chuyển hóa, dẫn đến suy nhược cơ thể trầm trọng, tổn thương não. Nhận thức rất kém, vận động không được. chỉ ngồi một chổ.

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, trong cái nóng miền Trung cả gia đình nhỏ bé tá túc trong một căn nhà vách ván mái tôn cũng nhỏ bé, tường nhà dựa vào tường cạnh bên làm vách hoặc chắn bằng tôn ván. Trong nhà ngoài chiếc xe lăn cho cháu Hoàng thì không có vật dụng gì đáng giá hơn.
Vì rối loạn chuyển hóa nên vấn đề dinh dưỡng cho các cháu là một gánh nặng với hai vợ chồng, một lon sữa cho cháu Tấn bé tẹo mà giá đã hơn hai trăm ngàn. Chị Hiền ở nhà hoàn toàn để chăm hai con tật nguyền, anh Tấn làm nghề phụ hồ mỗi ngày thu nhập khoảng 220k (Tùy chủ thầu tùy thời vụ lên xuống chút đỉnh).
Nhà ở gần nhà ông bà Nội, cũng nghèo, chỉ cơm cháo giúp con cháu chứ không thể cán đáng nhiều hơn.

Đây là một gia đình quá bất hạnh. Cần sự chung tay của chúng ta, ra về mà lòng ước muốn cơ duyên sẽ đến với gia cảnh này.

Mong nhóm NTCM quan tâm. Thân ái.

















« Sửa lần cuối: 17-06-2020 08:40:51 gửi bởi -TrườngGiang- »

Bước dài _ Không vội vã!