Tác giả Chủ đề: Phúc Đồng, Hương Khê - Anh Nhân - Tai nạn giao thông - Cần giúp đỡ  (Đã xem 8399 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Thật mừng cho Nhân !

Xin cảm ơn bác Lắng nghe lòng bạn đã ghé thăm và cập nhật tin vui cho cả nhà.

Thân.

Chúc Gia đình Nhân kinh doanh luôn thuận lợi !



Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lắng nghe lòng bạn

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 680
  • Thanked: 939 times
  • Thích 8
Cảm ơn Mai Trang đã  quan tâm, sáng nay LNLB có chuyến làm việc ở Hương khê. Tranh thủ ghé vào nhà Nhân,  sau thời gian đều trị hiện tại sức khoẻ của em đã bình phục. Đã trở lại làm việc bình thường. Vợ chồng đã mở một quày hàng tạp hoá ở nhà để thêm thu nhập.
« Sửa lần cuối: 02-04-2020 19:09:51 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà !

Trường hợp của anh Nhân bị tai nạn tính tới thời điểm hiện tại cũng đã mấy tháng rồi không có thông tin gì,,mong các bạn Hà Tĩnh sắp xếp thời gian tới thăm và cập nhật thông tin tình hình sức khỏe của anh Nhân cho cả nhà cùng nắm được

 xin cảm ơn Thân !
« Sửa lần cuối: 20-04-2019 21:48:34 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn VânKiêuSa và các bạn khu vực Hà Hà tĩnh đã cập nhật tình hình sức khỏe của anh Nhân để cả nhà cùng nắm được.

Mong anh Anh Nhân sớm bình phục.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Hôm nay Vks đã trao CMKTX 2.000.000( hai triệu đồng) cho hoàn cảnh anh Nhân
Hiện tại anh đã được xuất viện về nhà nhưng tình hình thì không mấy khả quan, vì đến thời điểm hiện tại mặc dù đã được mỗ lấy máu đông trong não nhưng do chấn thương nặng nên bây giờ anh không còn nhớ và nhận ra bất cứ ai( mất trí nhớ hoàn toàn)
Với hộp sọ bị vỡ nên khoảng 1 hoặc 2 tháng tới ( tùy theo sức khỏe) anh phải trở lại bệnh viện để tiến hành ghép hộp sọ nhân tạo.
Hoàn cảnh gđ thật sự khó khăn khi vợ không có việc làm, mẹ già 72 tuổi, hai con nhỏ con lớn học lớp 7, con nhỏ học lớp 5.
Chị Mơ vợ anh gửi lời cảm ơn đến NTCM và các MTQ đã hỗ trợ gđ chị trong lúc khó khăn
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến Mongthuynavy 2,000,000đ để bạn ấy và các bạn khu vực TP Vinh gửi đến Gia đình anh Nhân dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi mongthuynavy

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 516
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
Chào cả nhà
Mongthuynavy xin nhận trung chuyển trường hợp này ạ.
Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Ducanh078 và các các Các bạn TNV Hà tĩnh đã nhanh chóng ghé thăm xác minh hoàn cảnh của Gia đình anh Nhân.

Vui nhất là biết được tin anh Nhân đã vượt qua được giai đoạn nguy hiểm...

Chưa thấy Mongthuynavy nhận việc trung chuyển tiền CMKTX đến anh Nhân.
Vậy có bạn nào tại khu vực TP Vinh xung phong nhận nhiệm vụ này không ?

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ducanh078

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 510
  • Thanked: 691 times
  • Thích 126
Chào cả nhà!
Sáng ngày 29/06/2018, ducanh078 cùng TNV nhóm Hà Tĩnh đã đến trực tiếp nhà hoàn cảnh anh Nhân thăm hỏi và gửi lời động viên đến anh Nhân và gia đình.
Gia cảnh anh Nhân như bài giới thiệu đã đề cập, nhà cửa không có điều kiện gì.
Trước khi anh Nhân tai nạn, thì gia đình có 2 lao động chính nên không được xét hộ nghèo.
Lúc anh nhập viện, cả nhà rơi vào khó khăn về kinh tế lo viện phí cho anh nhập viện, anh em thì không giúp đỡ được nhiều nên đành nhờ đến sự giúp đỡ của xã hội và nhờ đến diễn đàn.
Nhưng hôm nay thông tin từ bệnh viện  gọi về cho gia đình, thì anh Nhân đã qua cơn nguy kịch. Gia đình đã vượt qua gia đoạn khó khăn.
Vậy nhóm Hà Tĩnh, đề xuất CMKTX 2.000.000₫ như đã duyệt, không kêu gọi thêm.
Nhóm tiếp tục theo dõi hoàn cảnh và hỗ trợ kịp thời khi cần.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Trân trọng!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn sự phối hợp nhanh giữa các bạn khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trong trường hợp này.

Trong khi chờ phần xác minh hoàn cảnh Gia đình anh Nhân tại địa phương thì chúng ta xuất quỹ hỗ trợ chi phí điều trị cho anh Nhân 2,000,000đ các bạn nhé.

Mongthuynavy1992 nhận việc trung chuyển tiền trên được không !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và mong anh Nhân sớm vượt qua bạo bệnh.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Cảm ơn bạn Thúy Lê ( nhóm nghệ an) đã hỗ trợ xác minh tại nghệ an
lắng nghe lòng bạn, Đức anh xác minh ở ddiwj phương hoàn cảnh này hộ nhé
cảm ơn

 


Ngủ rồi mongthuynavy

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 516
  • Thanked: 7 times
  • Thích 0
Chào cả nhà
Trưa nay ngày 28/06/2018 Mongthuynavy đã vào viện xác minh hoàn cảnh của anh Nhân.  Khi Mongthuynavy vào thì anh Nhân đã dược ra khỏi phòng hồi sức cấp cưu và chuyển về phòng 320 khoa phẫu thuật thần kinh cột sống. Tình hình sức khỏe của anh Nhân đã qua cơn nguy kịch và tạm ổn . Nhưng trên đầu thì vẫn đang còn 1 ít máu đông thì bác sĩ sẽ điều trị bằng thuốc, trường hơp vài ngày sau nếu không đỡ thì phải mổ lại. Hôm nay anh cũng đã ăn được 1 vài thìa nước cháo.
Qua trò chuyện với chị vợ anh Nhân thì được biết lâu giờ C cũng không đi làm được vì mẹ chồng bị bệnh thoái hoá cột sống nên phải ở nhà chăm mẹ và hai con nhỏ, còn anh Nhân làm thợ mộc. Rất may là anh Nhân bị tai nạn nhưng có tham gia bảo hiểm y tế vì vậy chi phí đỡ được 1 phần rất lớn và phải chi trả tiền thuốc ngoài bảo hiểm . Gia đình đã nộp tiền tạm ứng 30 triệu cho bệnh viện nhưng khi c mang giấy tờ cho Mongthuynavy chụp thì còn lại giấy phần tạm ứng 13.450.000 đồng và một số phiếu tiền đơn thuốc, còn lại tiền tạm ứng mấy giấy kia đang bị thất lạc ở đâu không thấy.
 Mongthuynavy xét thấy cần xác minh thêm ơ nơi anh chị ơ nữa rồi mình mới đưa ra được phương án đề xuất CMKTX giúp đỡ gia đình anh Nhân được. Vì khi mỗi chúng ta ai bị bệnh phải đi viện thì cũng đều vất vả giống nhau. Và nếu thực sự hoàn cảnh anh chị vất vả thì chúng ta sẽ chung tay giúp đỡ a.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Anh Đoàn Khánh Nhân SN 1982,
Địa chỉ: xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Trên đường đi làm về hằng ngày, chẳng may anh bị tai nạn giao thông đêm 20/06/2018 do đoạn đường vắng người nên khi xảy ra tai nạn không được kịp thời đưa đến bệnh viện nên anh vẫn đang hôn mê.
Tình trạng khi tiếp nhận vào bệnh viện địa phương: hôn mê sâu, vỡ hộp sọ, phù não, gãy xương hàm và xương cổ. Sau 2 ngày nằm viện anh đã có hướng tích cực, có phản ứng bên ngoài. Hiện đang điều theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt: Khoa hồi sức tích cực ngọa khoa, bệnh viện Hữu Nghị, tp Vinh.
Hoàn cảnh gia đình có 4 anh chị em đều có gia đình. Anh Nhân đang sống cùng mẹ già 77 tuổi bị thoái hóa cột sống có vợ và 2 con nhỏ.Hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn.
Nhiều ngày qua anh chị em cùng gia đình đã cố gắng chạy chữa nhưng số tiền lên tới hàng trăm triệu,gia đình cũng đã chạy vạy vay mượn nhưng ở vùng quê nghèo vay được 1 triệu đã khó chứ đừng nói đến tiền trăm triệu.
Mong các bạn Hà Tĩnh, Nghệ an sớm xác minh và có phương án giúp đỡ gđ anh
Sđt em:  01672462340
Sđt Vợ: 0973.075.238
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]