Tác giả Chủ đề: Ngọc Định, Định Quán - Chị Đức Xuất Huyết Não  (Đã xem 9455 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8972 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 17-03-2014 14:27:59
Chào cả nhà !

Hòan cảnh bệnh của chị Đức có thành viên Ugl đăng ký CMTX 300,000đ/tháng bắt đầu từ tháng 3/2014.
Bài viết số #78902
http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=29319&limit=15&limitstart=345#78964

Chúng cũng ta xuất quỹ CMTX chị Đức thêm 200,000đ/tháng bắt đầu từ tháng 3/2014 và trong thời gian 03 tháng để phụ giúp gia đình chị một phần trong giai đọan khó khăn hiện nay.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Nhờ MyDarling hướng dẫn chồng chị Đức mở TK cá nhân tại Ngân hàng để tiện cho việc chuyển tiền CMTX gia đình chị .
Ngòai ra nhờ bạn tìm hiểu xem giá 1 chiếc giường xếp là bao nhiêu để tiện việc kêu gọi ủng hộ. Cảm ơn bạn nhiều.


Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.


My Darling đã viết:
Trích dẫn
Hôm 19/2 mình đi Định Quán và luôn tiện XM trường hợp này . Mình tìm đến ấp Hòa Thành – xã Ngọc Định rùi nhưng do ấp này có 11 tổ nên không biết rõ và phải liên hệ tìm nhà bác trưởng ấp . Sau khi tìm được nhà bác trưởng ấp thì bác ấy chỉ dùm nhà chị  Đức cho . Nhà chị Đức nằm sâu trong rẫy mà nhà anh chỉ mới chuyển về đây hơn 1 năm . Trước đây anh chị ở Gia Kiệm làm ăn cũng kha khá nhưng sau do chị Đức bị tai nạn và chữa trị rất tốn kém nên quay vào ấp Hòa Thành mua 1 ha đất trong đó có ngôi nhà đang ở trị giá 300 triệu cho nên sau khi cố gắng chữa trị thì đến lúc kiệt quê nên ko tiếp tục chữa trị cho chị nhiều . Bác ấp trưởng cũng khâm phục anh Phương là cố gắng chữa trị cho đến khi kinh tế gia đình đã kiệt quệ . Ngoài việc chạy chữa cho vợ thì anh Phương luôn luôn động viên các con cố gắng ăn học nhất là đứa con gái đầu đang học cao đẳng mầm non năm nhất . Trước đây cháu Dung học Marketting nhưng do học phí cao qua đành phải chuyển sang mầm non vì ngành này cháu Dung được giảm học phí nhưng cũng phải đóng các thứ lặt vặt khoảng 500k – 1000k / 1 năm và phải thuê phòng trọ gần trường giá 700k/tháng chưa kể điện nước .
Gia đình anh chị Phương – Đức có 2 người con giống như bác Y Tinh đã giới thiệu . Cách đây năm 2010 chẳng may chị bị tai nạn giao thông làm chứng thương sọ não. Gia đình đã cố gắng chạy chữa cho chị, nhưng gần đây bệnh tình của chị chuyển qua xuất huyết não dẫn đến tai biến. và bây giờ chị Đức đã bị liệt toàn thân , khi ăn uống thì nhờ chồng và con cho ăn ,chị Đức không có BHYT nhưng trước tết anh Phương có mua BHYT mà đến đầu tháng 3 mới có BHYT nhưng là bệnh tật đã có thì BHYT sẽ không được chấp nhận . Bị liệt toàn thân thì hôm sau tái khám bác sỹ mới có kết quả chữa trị hay không . Khi nào chị Đức nhập viện nhờ bác Y Tinh ở gần ghé thăm và hỏi bác sỹ thêm vì một số bệnh án quan trọng là bác sỹ giữ lại .
Sau khi ở BV về thì chị Đức nằm trên chiếc giường mà thấy cứng khó nằm nên anh Phương đã mua 1 chiếc nệm giá 1800k nhưng trả góp 5 tháng .
Số điện thoại của Dung là : 01658658683 .
Sau khi tìm hiểu và thấy hoàn cảnh gia đình chị Đức hiện nay khó khăn do ở Định Quán xa xôi và ít thành viên . Nếu cả nhà đồng ý thì mình xin đề xuất phương án giúp đỡ cho gia đình anh chị :
 - CMTX : 500k / tháng phụ mua thuốc và phụ một phần tiền ăn học cho cháu Dung .
 - CMKT : Mua chiếc giường xếp để cho chị Đức nằm thông thoáng phía sau lưng vì nằm nệm sẽ không ổn .

Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Đức .
Sau đây là hình ảnh :









Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #4 vào: 21-02-2014 21:34:08
Hôm 19/2 mình đi Định Quán và luôn tiện XM trường hợp này . Mình tìm đến ấp Hòa Thành – xã Ngọc Định rùi nhưng do ấp này có 11 tổ nên không biết rõ và phải liên hệ tìm nhà bác trưởng ấp . Sau khi tìm được nhà bác trưởng ấp thì bác ấy chỉ dùm nhà chị  Đức cho . Nhà chị Đức nằm sâu trong rẫy mà nhà anh chỉ mới chuyển về đây hơn 1 năm . Trước đây anh chị ở Gia Kiệm làm ăn cũng kha khá nhưng sau do chị Đức bị tai nạn và chữa trị rất tốn kém nên quay vào ấp Hòa Thành mua 1 ha đất trong đó có ngôi nhà đang ở trị giá 300 triệu cho nên sau khi cố gắng chữa trị thì đến lúc kiệt quê nên ko tiếp tục chữa trị cho chị nhiều . Bác ấp trưởng cũng khâm phục anh Phương là cố gắng chữa trị cho đến khi kinh tế gia đình đã kiệt quệ . Ngoài việc chạy chữa cho vợ thì anh Phương luôn luôn động viên các con cố gắng ăn học nhất là đứa con gái đầu đang học cao đẳng mầm non năm nhất . Trước đây cháu Dung học Marketting nhưng do học phí cao qua đành phải chuyển sang mầm non vì ngành này cháu Dung được giảm học phí nhưng cũng phải đóng các thứ lặt vặt khoảng 500k – 1000k / 1 năm và phải thuê phòng trọ gần trường giá 700k/tháng chưa kể điện nước .
Gia đình anh chị Phương – Đức có 2 người con giống như bác Y Tinh đã giới thiệu . Cách đây năm 2010 chẳng may chị bị tai nạn giao thông làm chứng thương sọ não. Gia đình đã cố gắng chạy chữa cho chị, nhưng gần đây bệnh tình của chị chuyển qua xuất huyết não dẫn đến tai biến. và bây giờ chị Đức đã bị liệt toàn thân , khi ăn uống thì nhờ chồng và con cho ăn ,chị Đức không có BHYT nhưng trước tết anh Phương có mua BHYT mà đến đầu tháng 3 mới có BHYT nhưng là bệnh tật đã có thì BHYT sẽ không được chấp nhận . Bị liệt toàn thân thì hôm sau tái khám bác sỹ mới có kết quả chữa trị hay không . Khi nào chị Đức nhập viện nhờ bác Y Tinh ở gần ghé thăm và hỏi bác sỹ thêm vì một số bệnh án quan trọng là bác sỹ giữ lại .
Sau khi ở BV về thì chị Đức nằm trên chiếc giường mà thấy cứng khó nằm nên anh Phương đã mua 1 chiếc nệm giá 1800k nhưng trả góp 5 tháng .
Số điện thoại của Dung là : 01658658683 .
Sau khi tìm hiểu và thấy hoàn cảnh gia đình chị Đức hiện nay khó khăn do ở Định Quán xa xôi và ít thành viên . Nếu cả nhà đồng ý thì mình xin đề xuất phương án giúp đỡ cho gia đình anh chị :
 - CMTX : 500k / tháng phụ mua thuốc và phụ một phần tiền ăn học cho cháu Dung .
 - CMKT : Mua chiếc giường xếp để cho chị Đức nằm thông thoáng phía sau lưng vì nằm nệm sẽ không ổn .

Mong cả nhà cùng chung tay giúp đỡ cho gia đình chị Đức .
Sau đây là hình ảnh :









 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 10-02-2014 12:26:23
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai mình và tuanmitombui đi XM trường hợp này . Có bạn nào cùng đi thì liên hệ nhé .

Hôm 7/2 mình và bạn Tuanmitom bui đi đến BV nhưng không gặp vì nghe các chị y tá nói là chị Đức đã xuất viện lâu rùi nhưng số điện thọai mà bác Y Tinh cập nhật lại ko liên lạc được  .
** Hi. Lần đầu tiên bạn Tuanmitombui về nhà và \\\"đột nhập\\\" 1 truờng hợp gần nhà đã thất bại nhỉ  :laugh:  :laugh: . Hy vọng sau này bạn tuanmitomui về lại Đồnng Nai sẽ không gặp sự cố này nữa  :ohmy: .

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 07-02-2014 22:18:54
Nếu không có gì thay đổi thì ngày mai mình và tuanmitombui đi XM trường hợp này . Có bạn nào cùng đi thì liên hệ nhé .

 


Ngủ rồi y tinh

Trả lời #1 vào: 18-01-2014 15:52:36
Chào cả nhà !
Qua một người tốt bụng đã giới thiệu hoàn cảnh của chị Đức cho ytinh và trưa hôm nay khi đến bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất ( Thánh Tâm) ở lầu 2, khu A khoa Tim Mạch, giường 40.
Chị Nguyễn Thị Đức sn: 1970 đang nằm ở đây được môt tháng rồi, do cách đây năm 2010 chẳng may chị bị tai nạn giao thông làm chứng thương sọ não. Gia đình đã cố gắng chạy chữa cho chị, nhưng gần đây bệnh tình của chị chuyển qua xuất huyết não dẫn đến tai biến. Hoàn cảnh gia đình càng khó khăn, khi còn khỏe mạnh hai vợ chồng cùng làm thuê làm mướn nuôi hai con ăn học. Khi rãnh anh chăm lo ít rẫy chị đến mùa xoài vào vườn mua đem ra bán, kiếm ít lời phụ nuôi con và lo thêm mắm muối cho gia đình. Bây giờ chị nằm bệnh viện nên chồng chị là:
Nguyễn Hữu Phương SN : 1961
Nguyễn Thị Kiều Dung con SN : 1993
Nguyễn Văn Tuấn SN  con SN : 1999
Anh Phương ở nhà coi nhà và lo cho cháu Tuấn, ngoài ra ai kêu gì thì làm kiếm tiền phụ thêm, gia đình vay mượn để lo thuốc men cho chị và cháu Dung ăn học xa nhà. Khi đi học cháu Dung tranh thủ làm thêm như chạy bàn tiệc cưới vào thứ bảy, chủ nhật một đám 70k nên ngày cũng được một hai đám phụ thêm cho gia đình.
Cháu Dung đang học ĐH Sư Phạm Đồng Nai Khoa Mầm Non phải nghĩ học để chăm sóc cho chị, tiền thuốc men viện phí của chị lại không có bảo hiểm nên càng khó khăn.
Mong cả nhà chung tay giúp sức chia sẻ với gia đình chị trong giai đoạn khó khăn này.
Đ/C: ấp Hòa Thành - Xã Ngọc Định - Định Quán - Đồng Nai
ĐT ; 01658 658 682 cháu Dung
Hình chị Đức nằm ở bệnh viện.

Cám ơn sự chung tay cả nhà !