Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Bé Ngọc Diễm - Bệnh Hiểm nghèo  (Đã xem 3102 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #13 vào: 20-03-2011 14:34:23
Hơn 3 tháng rồi cũng không nghe tin tức thêm về cháu Diẽm. Không biết cháu bây giờ ra Sao rồi há.

 


chungmottamlong

  • bạn
Trả lời #12 vào: 21-12-2010 11:20:51
Minh O cach nha be do cung khoang 30 den 40km hoan canh that dang thuong.chuc e mau khoe minh nha.

 


Ngủ rồi opla

Trả lời #11 vào: 08-11-2010 15:35:13
Tổ xác minh cám ơn bạn HTVY đã đi 50km xác minh trường hợp đáng thương này. Hình ảnh do HTVY cung cấp trong ngày xác minh.
Mong cả nhà quan tâm đến cháu.


 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #10 vào: 08-11-2010 11:08:51
Cả nhà thân mến!
Hôm qua mình đã tìm đến đ/c này.Mình có chụp mấy tấm ảnh sẽ gởi email nhờ admin up lên giùm.Trong đó có 3tấm của hiện tại và 1 tấm gđ chụp lúc bé hơn 10 tháng tuổi để cầu xin sự giúp đỡ của chính quyền địa phương nhưng vẫn\\\"biệt vô âm tín\\\"
Theo lời mẹ bé kể thì nếu không nhờ cô giáo chủ nhiệm của bé giúp nhờ đăng báo thì có lẽ bé không có cơ hội chữa lành bệnh.
Theo thông tin cập nhật về các nguồn giúp đỡ ở trên là đúng rồi đấy ạ.
Gđ nói thứ 4 này sẽ đưa bé đi TP khám,phẫu thuật lại do 1 người hảo tâm ở Cần Thơ tài trợ.
Lúc mình vào nhà thì cùng lúc có 2 nhóm người 1 của công đoàn trường mẫu giáo Thanh xuân-Ct tới thăm hỏi,tặng tiền và tập,sách.1 nhóm là của hội Cha mẹ nhân ái tặng tả,chụp ảnh...
Nói chung là tình hình hiện tại có nhiều cá nhân,tổ chức quan tâm đến trường hợp của bé từ khi có bài viết trên báo.
Chỉ có một điều duy nhất HTVY quan tâm và thấy thật sự lo lắng trong chuyến XM này là vấn đề vết thương,cách chăm sóc vết thương và cho uống thuốc...dưới sự hiểu biết hạn hẹp của gđ.
Khi mình yêu cầu xin gđ cho mình xem vết thương sau 2 lần phẫu thuật hiện tai như thế nào thì bé Diễm ngượng ngùng,lo sợ,mặc cảm...vì hôi hám trên người bé,bé đã 7 tuổi nên đã biết tự trọng rồi...rồi bé chạy vào phòng khóc nức nở...làm mình ko kiềm được xúc động.
Khi được hỏi gđ về cách vệ sinh cho be thì chị Linh nói\\\"nó đang đau,mấy bữa giờ em ko dám rửa vì nó rát,khóc\\\" Em hỏi rửa bằng nước gì thì được biết đó là Povidin(theo sự hiểu biết của mình thì đây là 1 dung dịch có chứa cồn dùng đẻ sát trùng vết thương không phù hợp với làn da nhạy cảm)vậy bé bị rát là đúng rồi.Và mình đã hướng dẫn gd mua NaCl 0,9o/o để rửa cho bé.
Vấn đề nữa là thuốc giảm đau,gđ nói mua sẵn vài lần ở tiệm thuốc gần nhà chứ ko có toa BS để ở nhà khi nào bé đau thì cho uống.Em xem thì 1 lần uống như thế có các loại thuốc như sau:
1.Rovamycin 500.000 UI 1V
2.Para 325mg 1V
3.Prednisolon 5mg 1V
4.Clopheniramin 4mg 1V
5.vitamin 1V
6.Canxi 500mg 1/2V
Vậy nhà mình suy nghĩ xem với số thuốc này và cách uống như thế này có được ko ạ?
Đánh giá,nhận xét và đề xuất sau chuyến XM như sau:
Tạm thời mình không lo lắng về tiền bạc cho bé trị bệnh vì đã có nhiều người ủng hộ.Nhưng mình cần quan tâm,hướng dẫn gđ về cách CS vết thương cho bé cũng như tư vấn cách uống thuốc như thế nào là hợp lý.Cái này là cần có người trực tiết chỉ dẫn chứ không thể qua loa qua điện thoại được,vì kiến thức của gđ rất là hạn chế.Và tất nhiên tất cả mọi thứ phải đợi bé về sau đợt phẩu thuật T4 10/11 này.
Thân.

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 07-11-2010 21:23:44
qua la tin tot lanh buoi toi CN, tks ban nhieu nhieu nhe...

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 07-11-2010 20:17:09
Em xin cập nhật chút thông tin về TH bé Diễm

Ngày 5/11, Quỹ bé Nhân Ái đã đến với bé Diễm cùng số tiền 5 triệu đồng, cùng quần áo, tã lót và tập sách cho bé.

http://dantri.com.vn/c167/s167-434875/quy-be-nhan-ai-den-voi-chau-be-lop-1-khong-hau-mon-khong-bo-phan-sinh-duc.htm

Đến hôm qua, ngày 6/11, Báo Dân Trí vui mừng đưa tin: Một bạn đọc ở Cần Thơ hứa sẽ tài trợ toàn bộ chi phí chữa bệnh cho bé, đến khi nào bé thật sự khỏi bệnh thì mới thôi trợ giúp. Chi phí đi lại vị ân nhân này cũng lo cho bé hoàn toàn.

http://dantri.com.vn/c167/s167-435062/mot-ban-doc-dan-tri-da-dong-y-tai-tro-toan-bo-chi-phi-chua-benh-cho-chau-diem.htm

Nếu đúng theo lịch, hôm nay chị HTVY đã lên đường xác minh TH này. Thông tin ra sao chị sẽ cập nhật lên sau, nhưng với những gì báo Dân Trí đưa lên, chị Vitcon, bác FireWall, Baochau và nhà mình hoàn toàn có thể yên tâm bé đã có người giúp đỡ. Thật vui khi đọc tin này phải không ạ? :)  :) Em đọc tin xong em cũng mừng cho bé. :)

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 06-11-2010 17:06:41
chuc HTVY len duong may man...

FW

 


Ngủ rồi HTVY

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 150
  • Thích 1
Trả lời #6 vào: 05-11-2010 19:46:35
Chào cả nhà!
Hình ảnh này thật là xót xa quá!
Địa chỉ này ở Thới Lai-cách nơi mình ở khoảng 40-50km.
Mình sẽ đi xác minh vào chủ nhật 7/11 bằng xe máy,có bạn nào muốn đi với mình không ạ?

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 05-11-2010 16:22:36
Xin cảm ơn FireWall đã xử lý thật nhanh cho hoàn cảnh đáng thương này . Cầu mong cho cháu có đủ kinh phí để chữa bệnh .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 05-11-2010 15:15:11
trong thoi gian doi xac minh, FW da chuyen truong hop nay den Cty Cp Duoc Hau Giang, la cong ty duoc lon nhat Vietnam dong tai Can Tho, cong doan cua DHG da dong y dua truong hop em Diem vao chuong trinh tu thien thang 12 cua cong ty, hy vong em va gia dinh se duoc giup do 1 phan nao...

FW van mong tin xac minh tu dien dan, dac biet la bac HTVY...

FW

 


Ngủ rồi baochau

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 03-11-2010 13:44:36
Em cũng muốn đăng ký giúp đỡ trường hợp này. Mong sớm nhận được thông tin và phương án đề xuất ạ.

 


Ngủ rồi FireWall

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 03-11-2010 12:33:48
FW mong có thêm xác minh và đề xuất từ DD NTCM để có thể phụ giúp gia đình cháu phần nào trong việc điều chị bịnh cho cháu Diễm.

FW

 


Ngủ rồi asian

Trả lời #1 vào: 03-11-2010 11:40:11
Sáng nay, Vitconxauxi không tiện đăng bài nên nhờ asian đăng hộ bài này lên diễn đàn chúng ta để xem có giúp đỡ được phần nào cho bé.

Theo thông tin được biết thì hiện nay chỉ có báo Dân trí đăng tin này.

---------------

Xót xa bé gái không hậu môn, không bộ phận sinh dục

(Dân trí) - Trước mắt tôi, một bé gái kháu khỉnh, má lúm đồng tiền hồn nhiên chơi bên mép sông. Nhưng khi tới gần thì cháu tránh xa như mặc cảm vì đã 7 tuổi mà còn phải mang trên mình cái tã lót trẻ sơ sinh đang ướt sũng, hôi hám.

Trong đôi mắt thơ ngây của cô bé 7 tuổi đã phảng phất nét u buồn...

Bé Nguyễn Ngọc Diễm, (SN 2003), con gái chị Thạch Thị Linh và anh Nguyễn Văn Tân ở ấp Thới Xuân, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, vừa lọt lòng mẹ đã không có bộ phận sinh dục, không hậu môn, một phần bàng quang lộ ra bên ngoài

Căn nhà xiêu vẹo, rách nát, nền đất sét ẩm thấp bốc lên cái mùi hôi hôi, tanh tanh khó chịu. Chị Thạch Thị Linh rơm rớm nước mắt kể: “Bé Diễm là con út, khi cháu lọt lòng mẹ, khuôn mặt rất bụ bẫm, đáng yêu nhưng nào ngờ cháu lại bị nhiều dị tật thật khó nói ra với mọi người. Vợ chồng tôi ôm con vào lòng nhìn nhau tuyệt vọng.

Anh Nguyễn Văn Tân tiếp lời vợ: “Vì thương con, sau khi sinh bị trạm y tế xã trả về, 2 vợ chồng tức tốc thuê xe chuyển cháu xuống Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ để điều trị. Nằm viện được gần 15 ngày các bác sĩ theo dõi rồi lắc đầu nói gia đình nên đưa cháu về nhà chuẩn bị tâm lý bởi cháu khó có thể sống nổi.

Ẵm con về nhà trong lòng anh chị Tân ruột đau như cắt trong đầu cứ nghĩ “còn nước còn tát”, nhà quá nghèo 2 vợ chồng chạy vạy khắp nơi để mượn tiền cứu con. Nhưng ôm con đi đến đâu, khi biết được hoàn cảnh của cháu Diễm ai cũng lắc đầu khuyên nhủ 2 vợ chồng hãy đem con về nhà chờ ngày lo hậu sự cho cháu.

Căn nhà xiêu vẹo của gia đình anh chị Tân

Do không thể tiêu tiểu bình thường nên sức khỏe cháu Diễm ngày một yếu đi, bàng quang ngày càng phình to. Khi gần 1 tháng tuổi tim cháu ngừng đập mọi người trong nhà ai cũng nghĩ cháu đã chết. Trong lúc cả nhà đang lo hậu sự chị Linh liều mình dùng lưỡi lam khoét một lỗ giữa bộ phận sinh dục và hậu môn. Bất ngờ cháu nôn thốc, nôn tháo ra đủ thứ nào là phân, nước tiểu... Thấy vậy chị Linh móc họng cho cháu và dần dần cháu Diễm thở lại được.

Ít tháng sau anh Tân đi vay nợ lãi người hàng xóm vàng và tiền ước khoảng 15 triệu, đưa cháu Diễm lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM để phẫu thuật đưa bàng quang vào trong và đặt tạm hậu môn. Qua 2 lần phẫu thuật cháu Diễm vẫn không kiểm soát được chuyện tiêu, tiểu. Nước tiểu và phân vẫn rò rỉ qua đường hậu môn tạm. Mỗi ngày bé Diễm phải thay tã vệ sinh gần chục lần. Tuy nhiên anh chị Tân không có tiền mua tã nên mỗi ngày chỉ thay cho Diễm một lần khi em đến lớp học.

Ngày 27/10 vừa qua đến hẹn tái khám để phẫu thuật lần thứ 3 nhưng cha mẹ Diễm nợ nần chồng chất, cơm ăn từng ngày cũng bữa có, bữa không, làm sao có tiền để tiếp tục cứu chữa cho bé Diễm. Cơn đau hành hạ làm cháu Diễm khóc suốt ngày đêm. Thương con nhưng anh Tân, chị Linh chỉ biết đau cùng nỗi đau của con.

Cô giáo chủ nhiệm tới nhà thăm và động viên Diễm đi học

Cô giáo Trương Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng trường Tiểu học Xuân Thắng cho biết: Cơn đau liên tục hành hạ nên cháu Diễm thường xuyên phải nghỉ học, nhưng khi nhà trường hỏi lý do nghỉ thì em Diễm im lặng vì mặc cảm với bạn bè và cô giáo, mãi tới khi cô giáo tới nhà mẹ bé Diễm mới kể tường tận sự việc.

Cô Nguyễn Thị Oanh, giáo viên chủ nhiệm lớp cho biết: Cháu Diễm học giỏi, lễ phép, chăm ngoan được bạn bè yêu mến. Cơn đau của bệnh tật hành hạ, có hôm không có tã vệ sinh để mang thì em phải nghĩ không thể đến lớp nhưng ở nhà em vẫn tự học rồi sau đó nhờ cô giáo hướng dẫn thêm.

Nhà cháu Diễm có 4 chị em gái đang trong độ tuổi ăn học. Cháu nào cũng chăm ngoan, học giỏi. Lớn nhất là Nguyễn Ngọc Ngân (14 tuổi), học sinh giỏi 6 năm liền.

Hai vợ chồng anh Tân, chị Linh thuộc diện nghèo nhất trong xã nghèo nhất của huyện Thới Lai. Căn nhà xiêu vẹo đang ở cũng là căn nhà thuộc diện 134 (hộ nghèo người dân tộc Khmer). Chị Linh sống bằng nghề mò cua bắt ốc, còn anh Tân làm mướn, đã hơn 6 năm anh làm công trừ nợ của người cho vay tới nay vẫn chưa hết.

Hoàn cảnh đáng thương của bé Nguyễn Ngọc Diễm đang rất cần sự che chở của cộng đồng.

Nguồn: Phạm Tâm Báo dân trí online