Tác giả Chủ đề: Thanh Minh, Diên Lạc, Diên Khánh - Bà Phạm Thị Dần cô độc, nghèo.  (Đã xem 36800 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Thỏ ơi, Thỏ thấy 1,800,000 đ từ tk chị gởi vào thì biết là của cotoiday giúp bà Dần đó nha! Chút chiều hay tối chị sẽ chuyển liền.

 :)

 


Ngủ rồi cotoiday

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Sorry !  nay moi tra loi cho Thocon , Minh se chuyen tien lien mot luc trong vong mot nam nhu da noi  nhe .Thocon ung truoc cho minh thang 8 nay , minh tra lai sau nha .Cam on Thocon va anh bt02  nhieu .
 Chi Hkfami Ui ! ung giup em  mot trieu tam  tram vnd  cho Thocon nha chi .
  Cam on Chi nhieu .

 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Hàng tháng thocon vẫn chuyển tiền cho bt02 nhờ mua thực phẩm cho bà Dần, thỉnh thoảng thocon có ghé qua nhà thăm bà, cotoiday chuyển tiền cho thocon để thocon trung chuyển đến Bà Dần nhé.

Cảm ơn,

 


Ngủ rồi cotoiday

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
Chao Thocon va anh Bt02 ,Binsu  than men !
 Truong hop nay , Cotoiday dang ky CMTX moi thang 150vnd nhu nam cu bat dau tu thang 8 _2010 ,
Mong cac ban giup mua chut qua cho Ba  vao moi thang,  neu cac Ban dong y thi cho minh biet de minh  gui tien )
@Thocon oi ! biet Tho ban lam ,nhung ma hinh nhu truong hop nay Thocon co the giu dum Minh tien   de Thocon ung moi thang nhu nam 09 khong ? neu duoc thi Cotoiday se gui luon mot nam cho Ban , mong tin Tho .

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cám ơn nhóm bạn Nha Trang nhé. Nhớ nụ cười lạc quan của bà Dần...Bây giờ chắc bà còn vui hơn vì tự nhiên có thêm đám con cháu ở khắp nơi.

Thật mừng vì bây giờ bà không sợ mưa gió khi nấu cơm nữa.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Thocon và binsu đến thăm bà Dần, thocon đã mua cho bà 1 cái lồng bàn, theo đền nghị của TranThanh ở Úc có nhờ thocon chuyển hộ 500.000VND (trích từ tiền thocon đã cập nhật nhận ở CMKTX T4) cho Bà Dần làm lại cái bếp thocon cũng đã thực hiện, tiếc là hôm đó đi không mang theo máy để chụp hình lại.
@Thaidzuy: Bà Dần nhắc Thaidzuy và hỏi thăm bạn suốt đấy, trong lúc nói chuyện nhắc tên bạn hoài hoài ah.\\\" Sướng nhé\\\".

Vậy là được cái bếp để che mưa nắng cho bà Dần, thocon, bt02 và binsu vui lắm.

 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Mai thocon và binsu sẽ đến thăm bà Dần mua những dụng cụ theo như đề xuất của Thaidzuy, cảm ơn bạn đã nhắc.

Thân ái.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cả nhà ơi,

Hôm nay em chuyển bài từ Diễn đàn cũ sang nhà mới thì phát hiện ra hai chi tiết chúng ta bỏ quên về việc giúp bà Dần.

Em xin phép được nhắc lại:

1. Giúp bà Dần mấy tấm Fibro xi măng & vài cái cọc để dựng lại góp bếp bên trái nhà.

2. Mua cho cụ một khay nhựa làm mâm cơm và cái lồng bàn che ruồi muỗi để đảm bảo vệ sinh hơn cho cụ.


Bác nào đăng ký giúp hai khoản này không ạ?

Thocon ơi, bạn liên hệ với Bt02 về 2 việc này được không?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Sau đó, hàng tháng Bt02 vẫn tiếp tục mua thực phẩm cho bà Dần, tuy nhiên chừa lại 50 ngàn tiền mặt để bà thèm bánh trái gì còn có tiền để mua.



Ngày 22/9/2009 nhóm Binsu, Thocon, DzungNguyen và Thaidzuy tiếp tục sang thăm bà Dần. Bà vui lắm, nhận ra Thocon và Thaidzuy từ xa và ra hè ngồi đợi. Hôm nay bà mặc chiếc áo sáng màu sửa lại, nhìn bà khá mạnh khỏe.

 

Bà hồn nhiên khoe, từ ngày được các con giúp đỡ, bà ra chợ ăn một lúc 5 cái bánh xèo hết 5,000 VND. Cách đây vài tuần, bà thèm hột vịt lộn quá, đắn đo mãi mới dám ăn 2 cái liền một lúc cho đỡ ghiền. Nghe thật tội nghiệp.

Thành viên bt02 vẫn qua hàng tháng, trước khi mua thực phẩm bt02 cũng qua hỏi thăm xem bà Dần cần mua thêm gì. Bà cũng cho biết bà không quen uống sữa hút, sữa đặc có đường là hợp nhất. Mỳ gói bà cũng không ăn nhiều đâu, lần đầu tới thăm NTCM cho bà 1 thùng 100 gói, lại đúng loại mỳ chua cay nên bà phải cho các cháu. Bác bt02 lưu ý nhé.

Từ ngày có NTCM, bữa ăn của bà có thêm chút rau và cá. Bà cảm ơn NTCM nhiều lắm. Tuy nhiên, bà không có lồng bàn che ruồi muỗi. Anh bt09 hôm sau trích tiền trong số tiền CMTX mua cho bà chiếc lồng bàn và một khay nhựa nhé, hôm nay tụi em thấy bà đậy \\\"mâm cơm\\\" bằng một cái nón rách.

 

Cotoiday, Banbe6x, Thocon và Bt02 vẫn phối hợp nhịp nhàng trong việc chuyển và sử dụng khoản tiền CMTX 150.000 VNd / tháng này cho bà Dần.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Thành viên giới thiệu: Bt02 ngày 13/7/2009

Thành viên xác minh: Thocon & Thaidzuy ngày 14/7/2009

Hình thức giúp đỡ từ NTCM: CMTX 150.000 VND từ thành viên Cotoiday bắt đầu từ tháng 8/2009.

Thành viên trung chuyển và theo dõi: Thocon & Bt02

Thông tin xác minh:
Bà là Phạm Thị Dần, năm nay 72 tuổi sống tại Tổ 9, Thôn Thanh Minh, Diên Lạc, Diên Khánh. Trước đây, bà sống trong một túp lều nơi góc vườn, đằng sau nhà em trai bà (cũng nghèo, đông con trong đó có một em bị thần kinh). Cách đây 4 năm, nhà nước có làm cho bà căn nhà tình nghĩa nhưng cũng rất đơn giản, gồm 4 bức tường và mái lợp tôn. Để có được vách ngăn giữa bàn thờ và giường ngủ, bà đã phải xin 30 ngàn của người hàng xóm thì nhóm thợ mới làm thêm cái vách ngăn cho bà.



Bà chỉ có một cô con gái duy nhất, cách đây 3 năm con bà mất khi mới 33 tuổi. Do không muốn gợi lại nỗi đâu nên cả nhóm không dám hỏi vì sao con bà chết trẻ vậy. Chỉ biết rằng, khi còn sống, cô con gái hiếu thảo cũng giúp mẹ được gạo, bột ngọt, mắm muối chút đỉnh cho mẹ già qua ngày.

Nhà nước cấp cho bà sổ hộ nghèo, và trợ cấp 120 ngàn / tháng (tuy nhiên tháng 6 và 7 này bà chưa nhận được). Hỏi bà sống thế nào với số tiền 120 ngàn đó, bà cười thật tươi, nói là bà con trong xóm thỉnh thoảng cho bà ít gạo, bà cũng không ăn nhiều nên cũng đủ, còn rau thì đi xin ở bờ rào các nhà hàng xóm (các loại như bồ ngót, mồng tơi...) về nấu với chút muối, thỉnh thoảng mới chịu mua con cá về kho mặn ăn dần.

 

Hỏi bà có mơ ước gì không? bà cười thật vô từ, chẳng mơ ước gì. Thỉnh thoảng ra chợ, thèm cái bánh xèo, hột vịt mà không dám ăn vì sợ tốn tiền. Bà nói bà còn phải để dành chút tiền mua thuốc phòng khi ốm đau. Cả nhóm nghe bà nói và cười mà nước mắt cay xè.

Chui vào bếp (thực tế là vài mảnh bao tải quây lại bên cạnh nhà), chẳng thấy cái gì hiện hữu cho bữa trưa. Cả nhóm quyết định lại nhờ bt02 tiếp tục mua các loại thực phẩm mắm muối cho bà trị giá 500 ngàn. Bà Dần thú vị ở chỗ, bà rất vui vẻ và không hề than phiền về cái sự nghèo của bà. Bà xin quần áo cũ của người ta rồi về nhà bà khâu lại thành đồ mặc của mình.



Khi hỏi về sức khỏe, bà nói bà vẫn ngủ tối và minh mẫn. Chỉ có điều bà thỉnh thoảng bị tê chân tay và mắt mờ, chúng tôi nghĩ rằng có thể do bà thiếu Vitamin B1 và Vitamnin A.

Nhóm quyết định trao cho bà phần quà gồm 500 ngàn tiền mặt và các loại thực phẩm (mì gói, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, bột nêm...) từ sự giúp đỡ của Jennifer và Vitconxauxi.

 

Đề xuất:
1. Sau khi thống nhất, nhóm xác minh đề xuất sự giúp đỡ là Cưu mang Thường xuyên, mức 150,000 VND / tháng (bằng các loại thực phẩm chứ không đưa tiền mặt). Thocon và bt02 giúp trung chuyển.
2. Giúp cụ mấy tấm Fibro-xi măng, vài cái cọc để làm cho cụ cái góc bếp

Từ đây người biết thương người...