Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cụ Mỹ - Lao động vất vả  (Đã xem 1520 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #4 vào: 18-01-2013 09:29:05
dạ hum qua e và clason đi xm thì được biết bác có gia đình chăm lo , ko phải như thông tin e được nghe trước đó là bác bị liệt nửa ng và ko người thân , nói chuyện 1 hồi thì cũng biết qua đc thông tin của bác .
Bác tên  : Đào thế mỹ , 75 tuổi sống ở quỳnh lôi , bác có lương hàng tháng nhưng ko nhiều nên làm thêm sửa chữa hay vận chuyển đồ điện cho 1 người bạn < trong xe đạp của bác lúc e tìm kiếm giấy tờ tùy thân thì thấy rất nhiều dây điện ổ cắm ...> hiện bác đã hồi phục và hôm qua đã có  người nhà qua 28 bạch mai lấy lại xe đạp được người dân giữ hộ .
 Đây là đoạn videp lamnhi quay bác nói chuyện
http://www.youtube.com/watch?v=y7i1SsZnCTM&feature=youtu.be

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #3 vào: 18-01-2013 00:57:34
Hôm nay Lason và Lamnhi đã vào thăm trường hợp này,thật may là cụ không làm sao.Lúc đó cụ bị hạ huyết áp và đã được Lamnhi và các bạn giúp đỡ kịp thời,Cụ cảm động lắm,cứ đòi hỏi địa chỉ để mang quà đến cảm ơn.Cụ vần phải nằm viện để điều trị bệnh tiểu đường-vì căn bệnh này mà bác sĩ bệnh viện quá quen thuộc cụ.Cụ rất cảm ơn các bạn và muốn đền ơn các bạn chứ không muốn các bạn phải giúp đỡ cụ về kinh tế,vì thực tế gia đình cụ vẫn tự lo được.
 Một vài thông tin để cả nhà được biết.
 Cụ Đào Thế Mỹ 75 tuổi sống ở khu LĐ Quỳnh Lôi
 
 Chúc cụ bình an và mau khoẻ cụ nhé.
 Lamnhi em bổ xung thêm nhé.

 


Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #2 vào: 17-01-2013 08:52:24
sau khi lamnhi hỏi han thì mọi người bắt đầu xúm lại xem và có 1 anh bác sỹ kiểm tra tình hình sức khỏe và chính a này đã đưa bác đến bv thanh nhàn

 


Ngủ rồi lamnhi

Trả lời #1 vào: 17-01-2013 08:50:13
Ngày hôm qua lamnhi đi làm thì gặp 1 bác bị ngất ngã bên đường ,xung quanh ko thấy ai giúp , cụ nằm 1 mình , lam nhi dừng xe vào hỏi thăm thì biết ông bi ngã nằm đó 1 lúc rồi , mọi người hỏi ko nói đc gì nên ko ai biết xử lý sao , sau đó lamnhi gọi 115 để đưa bác vào viện nhưng bên bv nói hết xe cấp cứu nên người dân phải gọi taxi đưa bác vào viện , vì phải đi làm nên lamnhi ko đưa bác đến bv đc, hôm nay sau khi hỏi thăm tình hình qua 1 người bạn thì biết đc bác ở sóc sơn có vợ con nhưng đã ly thân , bác lên hn kiếm sống , gia tài chỉ có cái xe đạp cũ và 1 đống mớ dây điện ,bác bị tai biến giờ đã bị liệt nửa người , mong cả nhà mình xác minh tìm biện pháp giúp đỡ bác , có thể liên hệ sđt của lamnhi để biết thêm chi tiết 0973284175