Tác giả Chủ đề: Quảng Trị - Em Hồ Văn Nam Chấn Thương Cột Sống  (Đã xem 1423 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #19 vào: 29-12-2012 13:38:45
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

Các bạn miền Trung có tin tức gì về tình trạng bệnh và cuộc sống của em Nam không ạ?

Thân.

hjc dra xin lỗi cả nhà wen lên thông tin về trường hợp này mất,
hôm trước mấy anh em (gió Lào, trinh tien, a.Hóa ) đã lên thăm lại a.Nam.
Tình hình a.Nam : sức khỏe a Nam đã khá lên nhiều, về nhà thuốc thang và tập luyện hằng ngày để dần dần phục hồi. Lúc đó nhà a Nam đã vay vốn từ chính quyền địa phương với lãi suất thấp, nhưng bù lại mấy anh em của a Nam đã xin đc công việc ổn định thu nhập khá, và có thể lo cho a Nam được.
Như vậy trường họp này chúng ta ko cần giúp đỡ nữa.
P/S: Đáng lẽ có mấy hình ảnh chụp a.Nam và sổ vay vốn ngân hàng của gia đình a, mà do hôm vừa rồi dra bị hư máy giờ mất hết tư liệu rùi.
Thân,

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #18 vào: 07-12-2012 02:19:26
Gió Lào đã viết:
Trích dẫn
Hôm nay 10/10 sau khi hoàn tất ly cafe (8h30) nhóm sẽ xuất phát lên Ba Lòng chính xác là nhà anh Nam để xác minh! Mong sao đường lên đó ko lầy lội như năm ngoái.


Các bạn miền Trung có tin tức gì về tình trạng bệnh và cuộc sống của em Nam không ạ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 11-10-2012 03:13:06
Xin cảm ơn các bạn nhóm Quảng trị.
Mong rằng thời tiết thượng nguồn tốt để các bạn đỡ vất vả một chút.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #16 vào: 10-10-2012 08:00:26
Hôm nay 10/10 sau khi hoàn tất ly cafe (8h30) nhóm sẽ xuất phát lên Ba Lòng chính xác là nhà anh Nam để xác minh! Mong sao đường lên đó ko lầy lội như năm ngoái.

 


Ngủ rồi pham_tien84

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 89
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 09-10-2012 17:02:34
Hi vọng các ace ở QT sẽ thu xếp time tiến quân lên lại Ba Lòng để xác minh lại trường hợp này nhé. thân
 ;)

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #14 vào: 09-10-2012 11:31:19
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà !

6x có gọi điện thoại cho Nam theo số mà các bạn đã cho nhưng không liên lạc được.

Nhờ các bạn Quảng trị liên hệ để biết tình hình của Nam trong gia đoạn hiện nay . Cảm ơn các bạn.

Thân.

xin lỗi cả nhà vì lâu quá không vào thăm diễn đàn vì lý do công việc!!!
trường hợp anh Nam em mới liên lạc xong, hiện tại Nam đã thay đổi số ĐT: 01627729415. em đã hỏi thăm sức khỏe và tình hình kinh tế. hiện tại Nam đã xuất viện và đã về nhà tự chăm sóc, Nam bảo tình hình sức khỏe củng chẳng tiến triển là bao, nếu nói chuyện lâu thì âm thanh càng nhỏ lại, và mệt, những vết lở loét càng ngày càng tăng, đợt chữa trị trong Huế vừa rồi chi phí củng gần 17 triệu vnd, tổng thể chi phí từ ngày bị tai nạn đến giờ < > 130 triệu vnd gần như hoàn toàn tiền vay, mượn. thử nghĩ cái gia cảnh như vậy tiền đâu ra. vì nói chuyện lâu sợ Nam mệt nên Gió Lào chỉ có lấy đc chừng đó thông tin, mọi chuyện xin nhờ tổ xác minh Quãng Trị lên lại thêm lần nữa, xin cảm ơn!!!!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.207
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 19-09-2012 10:03:00
Chào cả nhà !

6x có gọi điện thoại cho Nam theo số mà các bạn đã cho nhưng không liên lạc được.

Nhờ các bạn Quảng trị liên hệ để biết tình hình của Nam trong gia đoạn hiện nay . Cảm ơn các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.180
  • Thanked: 2167 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #12 vào: 16-09-2012 22:13:46
Bây giờ thì không biết Nam đang ở đâu, chắc phải nhờ các bạn Quảng Trị lấy lại thông tin cho cả nhà.

Trường hợp như này mong các bạn phối hợp bằng alo thôi. Đôi lúc thành viên bận không đọc bài để trôi mãi.

Thân mến.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #11 vào: 27-08-2012 21:02:35
yugidazai đã viết:
Trích dẫn
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Nhờ nhóm Huế thăm hỏi, lấy thêm thông tin rồi nhóm XM sẽ đề xuất CM sau ạh

Mong tin từ nhóm Huế ạ :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #10 vào: 04-07-2012 23:47:38
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Nhờ nhóm Huế thăm hỏi, lấy thêm thông tin rồi nhóm XM sẽ đề xuất CM sau ạh

Mong tin từ nhóm Huế ạ :)

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #9 vào: 27-04-2012 05:02:17
dragonfly đăng hình ảnh cả nhóm khi đi XM
 
 
 
 
(a. Nam sống cùng gia đình ở nhà này, chỉ có 2 chị gái lập gia đình là ở riêng)
 
(2 anh chị của anh Nam)
@ Dra xin bổ sung:
Anh Nam cũng đã lập gia đình, có con, nhưng con anh a cũng chết sớm (sau khi sinh), rồi anh Nam bị vậy, nên vợ cũng bỏ đi luôn.
Hiện tại mẹ anh Nam đang ở trong bệnh viện chăm sóc a.
@Nhóm Huế: Nhờ nhóm Huế tới bệnh viện hỏi thăm, xác minh thêm thông tin về bệnh án, chi phí ăn ở, thuốc thang,
Đây là số điện thoại của a. Nam: 01665080190
Cảm ơn các anh chị nhiều ạ.
thân,

 


Ngủ rồi luckystar

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 380
  • Thích 1
Trả lời #8 vào: 24-04-2012 23:22:20
Chủ nhật nấu cháo xong luckystar, Dragonfly, anh Duy, anh Roa456, chị Vân, anh Hóa đã làm 1 chuyến Dakarong. Lên nhà anh Nam chỉ gặp được anh trai và chị gái của anh Nam và được biết hiện tại anh đang điều trị tại bệnh viện trung ương Huế, phòng 6, khoa ngoại chấn thương chỉnh hình.Anh Hồ Văn Nam, sinh năm 1983, hiện ở tại thôn Lương Hạ, xã Ba Lòng, Dakarrong, Quảng Trị.
Cả nhà đều làm nông khi không vào mùa vụ thì con cái trong nhà tản ra đi làm thuê. Cách đay hơn 1 năm anh Nam cũng khăn gói qua Lào đi làm thuê để tăng thêm thu nhập,  mới làm việc được 1 tuần thì trong khi làm việc bị gổ đè. Sau hơn 1 năm chạy chửa a đã bị liệt nữa người, do anh chỉ đi làm thuê nên ko có Bảo hiểm nên mọi chi phí đều do gia đình tự trả. Khi ko còn kinh phí để chạy chửa nữa thì gia đình xin đưa anh về để chăm sóc, lúc này do nằm quá nhiều nên bị loét ở phần thịt gần đốt xương cụt nên gia đình phải đưa anh đi viện lại.( cách đây 2 tháng đã tốn hơn 16 triệu, đã có BHYT). Gia đình có 7 anh em, 2 anh đang đi làm công nhân, anh đàu ở nhà làm ruộng, em út năm nay học lớp 11 nhưng không có điều kiện để đi học còn 2 chị gái đã đi lấy chồng. Năm nay, do thấy hoàn cảnh khó khăn nên UB xã đã tạo điều kiện cho vào diện hộ nghèo của xã để có BHYT.
Hiện tại anh nam đang nằm ở trong Huế vậy có gì nhờ nhóm Huế nhé! Nhờ nhóm Huế thăm hỏi, lấy thêm thông tin rồi nhóm XM sẽ đề xuất CM sau ạh
@ anh Duy đưa hình ảnh lên em với

 


Ngủ rồi Gió Lào

Trả lời #7 vào: 24-04-2012 05:29:58
hôm trước cả nhà đi xác minh sao rùi??? Hôm đó mình bận ko đi được tiếc thật :(

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Trả lời #6 vào: 21-04-2012 00:00:02
Thông báo với cả nhà mình chủ nhật nấu cháo xong ai rảnh đi xác minh TH này luôn nha, Mời ban thông tin liên hệ nha.

 


Ngủ rồi ^_^

Trả lời #5 vào: 20-04-2012 18:15:24
luckystar đã viết:
Trích dẫn
Thu xếp j mà lâu quá vậy anh? Thứ 7 này em voiứ Hiền rảnh + anh với anh Chuơng nữa là okey rùi, Mình đi nha!

Lần trước anh em đã lên kế hoạch đi nhằm ngày chủ nhật rùi (15/04/2012). Nhưng được hội Huế mời vào dự sinh nhật tròn 3 tuổi nên mới hoãn lại, nếu quyết định chủ nhật tuần này đi thì anh đi thôi ^^hehe