Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Chị Oanh - Chồng mất, nuôi 3 con khuyết tật  (Đã xem 2354 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Hoàn cảnh Chị Nguyễn Thị Oanh ở tại thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội, chồng mất, nuôi 3 con khuyết tật đã được Diễn đàn xác minh. Theo đề xuất của nhóm xác minh hoàn cảnh của chị đã được nhiều nguồn hỗ trợ. TG chuyển về mục hoàn cảnh đã xác minh chưa cần giúp đỡ. Có điều kiện thăm lại gia đình chị mong các thành viên cập nhật thông tin cho Diễn đàn./. Thân

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Nam Tran đã viết:
Trích dẫn
Hoàn cảnh này thành viên Khang Siro đã đi xác minh từ cách đây 2 năm rồi. Trao đổi qua với Khang Siro thì Nam Tran được biết hoàn cảnh này đã ổn, đã được giúp đỡ bởi những nguồn khác. Thân!

Các bạn đã xác minh vui lòng viết vài thông tin cập nhật nhé để
- Mọi người yên tâm đã được giúp đỡ
- Thành viên không mất thời gian thu xếp xác minh nữa, mà chỉ lên kế hoạch thăm lại.

Thanks.

 


Ngủ rồi Nam Tran

Hoàn cảnh này thành viên Khang Siro đã đi xác minh từ cách đây 2 năm rồi. Trao đổi qua với Khang Siro thì Nam Tran được biết hoàn cảnh này đã ổn, đã được giúp đỡ bởi những nguồn khác. Thân!

 


Ngủ rồi Khang Siro

Sáng Chủ nhật 20/5 này, em sẽ đi xác minh hoàn cảnh chị Oanh.
Cả nhà có ai đi cùng Siro không ah ???
@ Anh Trung Kiên: Em xin hẹn anh 8h sáng Chủ nhật trước cổng HV Biên Phòng nhé! Sđt của em: 0989.398.221.
Hẹn gặp anh Chủ nhật này.

 


vu1191

  • bạn
Mình ở Sơn Tây, mình là thành viên mới của diễn đàn nguoitoicuumang mìn thấy chị Oanh đáng thương cần được xác minh giúp đỡ mình có thể đi xác minh có ai đi cùng không?(sdt: 0936.734.796) xin ý kiến của Ban quản trị.

 


vu1191

  • bạn
Hoàn cảnh của Chị Nguyễn Thị Oanh ngụ tại thôn 5, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội năm 1995 chị và anh Hiền nên nghĩa vợ chồng. sau một năm 1996 cháu Hoàng ra đời trong niềm vui mong mỏi của đôi vợ chồng trẻ. 2 năm sau họ có thêm cháu tên là Công. Thấy bố mẹ vất vả suốt ngày tất bật việc đồng áng ,làm thuê,làm mướn, Hoàng và Công luôn chăm ngoan ,chịu khó học hành .Năm nào các em cũng đạt thành tích khá giỏi.
Đầu năm lớp 5 Hoàng có triệu chứng tê chân.Sau đó chân em bỗng mềm oặt cứ đứng lên là bị ngã . Anh chị vội vàng đi vay mượn tiền đưa con đi bệnh viện. BS bảo cháu bị Teo Cơ di truyền . Mấy năm chạy chữa bệnh cho con các món đồ có giá trị trong nhà lần lượt đội nón ra đi.
Nhưng rồi cuối năm lớp 4 thì Công bắt đầu có những triệu chứng giống như Hoàng. Đưa con đi BV BS bảo bệnh của Công giống người anh.
Vào tháng 2-2009 cháu thứ 3 tên Minh ra đời.Thì vào tháng 6-2009 cùng năm. trong 1 lần đi chặt gỗ thuê, anh Hiền bị cây đổ trúng người. nằm viện được vài hôm thì anh ra đi vĩnh viễn. đề lại cho vợ và các con bệnh tật, cùng 1 số nợ mà anh chị vay. Trong khi những đứa trẻ khác đã biết đi, thì cháu Minh vẫn không thể đứng được, ôm đứa con vào lòng chị chỉ biết khóc thầm. Mong nhận được sự giúp đỡ của cô bác gần xa