Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Em Thảo 20 tuổi bị bệnh suy thận mạn giai đoạn 4  (Đã xem 1880 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Tuần trước, letuantu, @minhsơn97@Trần Hùng có ghé qua phòng trọ em Thảo để xác minh vài thông tin.

Thông tin đúng như @Trần Hùng đã đưa lên. Mặc dù còn trẻ tuổi nhưng em đã dính phải căn bệnh suy thận ngặt nghèo, tuy vậy nhưng em vẫn không từ bỏ việc học, ngày đi học, đêm lại chạy thận 3 lần mỗi tuần, cố gắng điều trị mà vẫn để việc học không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Ba em sẽ hiến 1 trái thận để giúp em tiếp tục cuộc sống bình thường, chi phí ca phẫu thuật lên đến 400 triệu đồng.

Với số tiền lớn như vậy, gia đình cũng đã vay mượn khắp nơi nhưng chỉ được 200 triệu, số còn lại mong nhờ sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm.

Hiện tại, trên Facebook Nguyễn Duy Đạt đã kêu gọi được gần 100 triệu đồng hỗ trợ cho Thảo, ngoài ra Báo Tuổi Trẻ kết hợp cùng bệnh viện đại học Y Dược cũng có bài đăng chia sẻ về hoàn cảnh về em với tiêu đề: Chung tay viết tiếp ước mơ "Blouse trắng"

Link video được đăng tải:


Hoàn cảnh của em cũng đã được sự chia sẻ, giúp đỡ từ cộng đồng khá nhiều nên nhóm xác minh tạm thời chưa có đề xuất gì, tùy tình hình ca phẫu thuật và sau đó cần hỗ trợ gì thêm thì chúng ta sẽ có hướng giúp đỡ sau.

Thông tin để cả nhà cùng rõ.


Thân!



« Sửa lần cuối: 07-01-2021 10:03:36 gửi bởi DucTai »

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Trần Quốc Hương, locnguyen


Ngủ rồi Trần Hùng

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thanked: 8 times
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
E xin chào mọi người ạ!
_E có duyên được biết đến hoàn cảnh của Em Thảo xin giới thiệu đến mọi người
_Em Nguyễn Thị Thảo sinh năm 2000. Quê ở Quảng Nam hiện đang học tập tại khoa Y Học Cổ Truyền Đại Học Y Dược Hồ Chí Minh.
_Khi ước mơ Bs chưa thành thì cách đây 2 tháng khi thấy người mệt mỏi, chân phù lớn hơn mới đi khám(trước đó e cũng bị phù nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên không đi khám) thì được Bác sỹ chẩn đoán bị bệnh suy thận mạn giai đoạn 4/5. Hiện em Thảo phải chạy thận 3 lần mỗi tuần tại Bv Đại học y dược (kinh phí hơn 1 triệu mỗi lần chạy) nhưng với tình trạng bệnh của em hiện nay thì các Bs đã lên phương án ghép thận cho em với người hiến là Ba em(Bv Đại học y dược dự kiến ghép thận ngày 11/1/2021 kinh phí vào khoảng 400 triệu đồng). Khi nhận được kết quả chẩn đoán như vậy Gia đình em rất bàn hoàn lo lắng cho sức khỏe của em và một phần nữa là kinh phí chữa trị căn bệnh quá lớn.
_Về Gia đình Thảo cũng thuộc diện hoàn cảnh khó khăn(Ba Mẹ đã ly hôn) Ba làm nông, Mẹ thì làm công nhân ở quê với đồng lương ít ỏi. Khoảng 2 tháng nay Ba mẹ em cũng bỏ công việc vào sài gòn chăm sóc cho em nên không có thu nhập.
Riêng Em Thảo thì vẫn đi học đi thi dù đang chóng lại căn bệnh quái ác như vậy.
_Thông tin liên hệ. Sdt Mẹ Em Thảo: 0935583780
_E viết lên đây hoàn cảnh của Em Thảo mong mọi người quan tâm giúp đỡ Em Thảo và Gia đình em ấy.
E xin chân thành cảm ơn mọi người ạ!





« Sửa lần cuối: 30-12-2020 19:15:02 gửi bởi Trần Hùng »

 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97