Bài viết mới

Bài mới: theo chủ đề
1
Hà Tĩnh / Re: TP Hà Tĩnh - Anh Ánh - Ung thư dạ dày
« Bài mới gửi bởi Thùy Linh Võ vào Hôm nay lúc 17:24 »
Chào cả nhà 🤗 🌷 
Hôm nay ngày 28 tháng 4. Thành viên Nguyễn Quý đã tới trao CMTX tháng 4-5-6 cho A Ánh ở xã thạch Trung- Thành Phố Hà Tĩnh. 
Vì gia đình khó khăn nên anh đã trễ hẹn tái khám mấy lần. Cả 2 anh chị nắng nóng nhưng đều không ngại khó, ngại khổ kiếm việc để mưu sinh. 
Cảm ơn MTQ Chi Nguyen đã đồng hành cùng hoàn cảnh gia đình anh Ánh. 
Trân trọng ☘️ 
2
Hoàn cảnh chờ xác minh / XIN HỖ TRỢ MAI TÁNG: CHỊ KÊ THỊ NGA _ A LƯỚI
« Bài mới gửi bởi Tran Ha vào Hôm nay lúc 16:56 »
XIN HỖ TRỢ MAI TÁNG!
Chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
THÔNG TIN TỪ NHÓM TNV Ở A LƯỚI THÌ HOÀN CẢNH ĐANG KÊU GỌI HỖ TRỢ CƯU MANG THƯỜNG XUYÊN CHỊ KÊ THỊ NGA ( KÊ THỊ NGÁI) ĐÃ QUA ĐỜI.
NAY EM VIẾT BÀI XIN HỖ TRỢ MAI TÁNG. RẤT MONG ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ TỪ QUÝ MTQ CÙNG CẢ NHÀ NTCM ĐỂ GIÚP CHỊ CÓ 1 ĐÁM TANG TỬ TẾ.
Chị Kê Thị Nga (Kê Thị Ngoái) người dân tộc Tà Ôi, sinh năm 1963, 61 tuổi ở thôn Pâr Nghi, xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chị đã bị bại liệt 38 năm nằm trên giường bệnh không đứng dậy được và tất cả mọi sinh hoạt cá nhân đều do người khác chăm sóc giúp.
Trước đây chị cũng có 1 đời chồng lấy người người chồng ở xã Hồng Kim, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế . Nhưng khi sinh xong 1 đứa con trai thì không may mắn chị bị bệnh nặng và chồng cũng bỏ chị và đứa con trai mới sinh xong được vài tháng tuổi.
Sau đó, chị và đứa con phải về ở chung với mẹ già và con trai của chị nhờ bà ngoại là mẹ ruột và vợ chồng cậu mự chăm sóc từ nhỏ cùng với cô dì và bà con hàng xóm giúp đỡ cho thức ăn hàng ngày.
https://nguoitoicuumang.com/index.php?topic=90478.0
ĐỂ CHỊ CÓ 1 ĐÁM TANG TỬ TẾ, EM XIN PHÉP KÊU GỌI HỖ TRỢ 7.000.000Đ TỪ QUÝ MTQ.
Đám đưa vào: sáng  ngày 30/04/2024
Nhóm đi viếng vào: 19h00 29/04/2024
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về SỐ TK NTCM: 1501_ HOÀNG THỊ QUỲNH TRANG _ Ngân hàng MB.
Cú pháp: Anh/ Chị UH Dam chi Nga AL.
Rất mong được sự chia sẻ của quý MTQ đến với gia đình chị Nga lúc này.
Trân trọng!
3
Chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Chị Yến Nguyễn kết nối anh Trung Tường hỗ trợ gia đình anh Nhiên CMTX 500.000 đ /1 tháng phụ lo cho con cái anh ăn học trong vòng 1 năm bắt đầu từ tháng 6. Em cảm ơn chị Yến và anh Tường rất nhiều.
Em Wendy xin nhận trung chuyển ạ
Trân trọng!
4
Bạn cho tên ngân hàng nhé @Pi Riu Thế

Cảm ơn bạn.
Dạ stk em Thế thuộc ngân hàng agri bank ạ
Trân trọng!
5
Lửa vẫn đỏ ….!
6
Chào A Lưới

Hôm nay có xe lên, Huế gởi lên cho các bạn ít đồ cũ. Đã giặt sạch/ phân loại. Các bạn phân phối tặng a on nghèo. Sẽ chuyển tiếp nữa sau theo xe nhờ được.

Hôm nay đội xe Nhân Ái NTCM Huế gởi tặng cháo  A Lưới 4 logo tạp dề.

Các bạn đặt đúng vị trí logo trên tạp dề, để ủi số 2, ủi nóng đều 3 giây, dề chặt 5s sau đó lột màng nilon ủi thẳng lên logo bình thường là dính như được in chuyên nghiệp.

Thân
7
Chào cả nhà NTCM và quý MTQ!

Em Wendy xin gửi phần chi nồi cháo A Lưới của  tuần 1,2,3 /04/2024. Tuần 4 ngày chủ nhật 28/04/2024 do ngày lễ kéo dài vài hôm nên nhiều chị em về quê hoặc đi du lịch nên nồi cháo tạm tắt lửa ạ.

Trân trọng!
8
Thấy Hiền hôm nay báo là đang nằm tại BV ĐK Đồng Nai
Một vài thông tin gửi cả nhà
9
Kính chào các quý mạnh thường quân!
Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân đã hỗ trợ kính phí mua quạt kịp thời cho bà con của thôn Âr Bả Nhâm, huyện a lưới, tỉnh thừa Thiên-Huế. Em xin tạm ứng số tiền 18. 900.000 nghìn đồng. Kính nhờ quý anh chị ck cho thủ quỹ là cô LINH KHA STK: 4008215008880.
Ngân hàng Agribank chủ tài khoản Hồ Thị Linh Kha.
Em xin trân trọng cảm ơn 
Chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em Wendy xin bổ sung tiền in banner là 250.000đ.
Như vậy ban điều phối trao quạt ở A Lưới xin tạm ứng tổng số tiền là 19.150.000đ ạ
10
Kính chào các quý mạnh thường quân!
Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân đã hỗ trợ kính phí mua quạt kịp thời cho bà con của thôn Âr Bả Nhâm, huyện a lưới, tỉnh thừa Thiên-Huế. Em xin tạm ứng số tiền 18. 900.000 nghìn đồng. Kính nhờ quý anh chị ck cho thủ quỹ là cô LINH KHA STK: 4008215008880.
Ngân hàng Agribank chủ tài khoản Hồ Thị Linh Kha.
Em xin trân trọng cảm ơn