Tác giả Chủ đề: TPHuế - Em Toàn tật nguyền - Sống trên thuyền  (Đã xem 9717 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Trả lời #31 vào: 30-07-2010 08:38:50
hkfami chỉ gợi ý căn bản vậy thôi, nhờ các bạn Huế tìm hiểu & mua sắm theo nhu cầu của em Toàn nhé! Theo ý mình chưa cần mua số lượng nhiều ngay tháng đầu tiên này đâu.
Mình đang đi xin vài cái áo thun, hy vọng tuần sau có sẽ gởi ra sớm cho em ấy.
Việc tìm chỗ trọ cũng khá hay, các bạn thử thăm dò giá cả và nhớ hỏi nguyện vọng của họ, xem em & chú em có đồng ý không nha!.

À, lúc này Sài gòn mát mẻ rồi đó, nhờ nguyenthy thường xuyên chúc vậy nên được vậy. Cảm ơn cô giáo nhiều  :P

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #30 vào: 30-07-2010 08:09:25
@hkfami: dạ, em đồng ý với ý kiến mua thức ăn và đồ dùng cho em Toàn trong vòng 4 tháng mỗi tháng khoảng 500k ạ, em và các bạn ở Huế sẽ thu sếp để lo khâu này cho em ấy ạ! Nhưng có một vấn đề là em Toàn đang sống trên thuyền nhỏ với gia đình của người chú. Hàng ngày em vẫn phải góp cơm để cùng ăn với người chú ạ!
Theo như Toàn kể nhiều đêm không có chổ ngủ em phải ngủ ngoài trời, nắng cũng như mưa, việc này kéo dài sẽ không tốt đối với sức khỏe của Toàn.
Theo như Nguyenthy nghĩ, nếu tìm được cho Toàn một chổ ở trọ nhỏ tạm thời cạnh nơi Toàn đang học nghề, để em ấy có thể tự túc trong cuộc sống hàng ngày của mình, có chổ để che mưa che nắng, và không phải vất vả để di chuyển từ bến sông đến thuyền ở thì sẽ rất thuận lợi cho Toàn. Và việc chuyển lương thực hàng tuần và tháng cho em ấy cũng sẽ tiện hơn.
Vài ý kiến nhỏ mong cả nhà cho ý kiến ạ!
Chiều nay em và các bạn sẽ đi tìm hiểu giá menu tháng đầu tiên của Hkfami ạ!
[spoiler]- 10kg gạo
- 1 chai dầu ăn
- 1 chai nước mắm
- 10 gói mì/phở/bún ăn liền
- 1/2 kg chả lụa Huế loại ngon
- 200gr ruốc heo (thịt heo chà bông)
- 1 áo sơ-mi hoặc áo thun mới.
còn khoảng 100k gởi em Toàn sử dụng[/spoiler]
Hì, mà sao em chỉ thấy có áo mà không mùa quần rứa hè??? :P
Cho em bổ sung tý nha, mình nên mua cho em Toàn thêm cái áo mưa nữa ạ!
Cám ơn cả nhà đã quan tâm! Chúc cả nhà luôn hạnh phúc và vui khỏe ạ. :P

 


Ngủ rồi lathuvang

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 5.421
  • Thanked: 4618 times
  • Thích 41
Trả lời #29 vào: 29-07-2010 23:25:29
vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
Vitcon dang ky CMKTX cho em Toan 1tr

@ chi lathuvang nho chi trung chuyen dum em truong hop nay nhe.Thanks

Hôm nay Lathuvang đã chuyển 1 triệu vào TK Thocon

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #28 vào: 29-07-2010 10:35:12
Nguyenthy ơi,
cotoiday muốn nhờ các bạn giúp mua thức ăn & đồ dùng cho em Toàn trong 4 tháng tới, mỗi tháng 500k, sau khi mua đồ xong sẽ gởi em phần còn lại. Biết là việc này cũng hơi mất công nhưng hkfami cũng nghĩ rằng trong hoàn cảnh của em Toàn như vậy, việc giữ tiền mặt nhiều cũng không tốt, cũng như có khi em tiết kiệm không dám chi dùng thì cũng tội.

hkfami thử lên menu tháng đầu tiên này, nguyenthy nghiên cứu xem sao nha:
- 10kg gạo
- 1 chai dầu ăn
- 1 chai nước mắm
- 10 gói mì/phở/bún ăn liền
- 1/2 kg chả lụa Huế loại ngon
- 200gr ruốc heo (thịt heo chà bông)
- 1 áo sơ-mi hoặc áo thun mới.
còn khoảng 100k gởi em Toàn sử dụng.

Mong các bạn cho ý kiến .

Có một thắc mắc nho nhỏ là em Toàn hàng ngày có sinh hoạt chung với gia đình người chú không vậy nguyenthy? Cái ghe là chổ ở chung hay chỉ có mình em? Cơm nước các bữa cũng độc lập? . Mình phải hỏi kỹ để nếu sống chung nhiều khi cho quà bánh em ngại không thể dùng một mình được.

Cảm ơn nguyenthy và các bạn nhiều.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #27 vào: 29-07-2010 10:34:39
Sao bài viết không thấy hiện lên???
hkfami xin viết lại - các bạn có lỡ đọc 2 lần cũng thông cảm dùm , do lỗi kỹ thuật :laugh:

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #26 vào: 29-07-2010 10:01:16
cotoiday đã viết:
Trích dẫn

Cotoiday xin dang ky giup truong hop nay  truoc mat trong vong bon thang , (de em co the yen tam hoc nghe ma khong can phai di luom ve chai ) bat dau tu thang tam , moi thang 500vn dong , nho Nguyen Thy mua gium gao , duong sua  , mi goi   , thuc an,tien  mat , v.v. ( tuy theo Toan can gi )dua truc tiep cho Toan , duoc khong a . mong tin ban



cotoiday muốn nhờ các bạn giúp mua thức ăn & đồ dùng cho em trong 4 tháng tới, mỗi tháng 500k, sau khi mua đồ xong sẽ gởi em phần còn lại. Biết là việc này cũng hơi mất công nhưng hkfami cũng nghĩ rằng trong hoàn cảnh của em Toàn như vậy, việc giữ tiền mặt nhiều cũng không tốt, cũng như nhiều khi em tiết kiệm không dám chi dùng thì cũng tội.

hkfami thử lên menu tháng đầu tiên này  :laugh: , nguyenthy nghiên cứu mua tặng em:
- 10kg gạo
- 1 chai dầu ăn
- 1 chai nước mắm
- 10 gói mì/phở/bún ăn liền
- 1/2 kg chả lụa Huế loại ngon
- 200gr ruốc heo (thịt heo chà bông)
- 1 áo sơ-mi hoặc áo thun mới.
 còn khoảng 100k gởi em Toàn sử dụng.

Các bạn cho ý kiến nha!  :cheer:

Có một thắc mắc nho nhỏ là em Toàn hàng ngày có sinh hoạt chung với gia đình người chú không vậy nguyenthy? Cái ghe là chổ ở chung hay chỉ có mình em? Cơm nước các bữa cũng độc lập? . Mình phải hỏi kỹ để nếu sống chung nhiều khi cho quà bánh em ngại không thể dùng một mình được.

Cảm ơn nguyenthy và các bạn nhiều.






 :laugh:

 


Ngủ rồi hongsam76

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #25 vào: 29-07-2010 09:24:56
thocon ơi! Mình đã chuyển vào tk quỹ 2 triệu hôm qua rồi, kiểm tra và kết hợp chuyển dùm mình nha. Cảm ơn

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #24 vào: 29-07-2010 09:23:47
@hkfami: sáng nay em đã kiểm tra tài khoản rồi ạ. Em nghĩ số tiền này mình nên chuyển trực tiếp cho em Toàn để em ấy có thêm kinh phí mua thức ăn bồi bổ cho sức khỏe trước ạ! Vì Nguyenthy thấy màu da của em ấy rất xanh xao do một thời gian dài ăn thức ăn không đủ chất dinh dưỡng. Nhờ Hkafami và cả nhà cho ý kiến ạ!
Có một người bạn của Nguyenthy cũng xin ủng hộ em Toàn một thùng sửa VINAMILK.
@k87yeng: nhất trí với bạn, mình sẽ giúp trung chuyển tiền CM hàng tháng cho trường hợp này, Thanks bạn và cả nhà đã quan tâm và ủng hộ nha!!
Chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ và mát mẻ ạ! :P

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #23 vào: 28-07-2010 15:17:14
Nguyenthy ơi, mình gởi 2 triệu vào tk nguyenthy rồi đó (từ số tk...130).
Có gì nhờ nguyenthy \\\"điều phối\\\" dùm nhé!
Cảm ơn nhiều,

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #22 vào: 28-07-2010 11:43:50
@NguyenThy: Nhất trí với NguyenThy, vậy đợi Ken lấy ATM của VCB nha, và đầu tháng 9 mới bắt đầu được. Vậy là Thy đồng ý nhận trung chuyển giùm Ken rồi đó hen. Tks bạn lắm.

@All: Ken có ý này không biết được không. Nhà mình có thể giúp Toàn lắp chân giả không ạ? Như thế sẽ tiện lợi cho Toàn rất nhiều. Xe lăn hay xe máy 3 bánh cũng không thể nào bằng được nếu em ấy có đầy đủ đôi chân. Mong cả nhà xem xét thêm.

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #21 vào: 28-07-2010 10:35:35
Hôm nay quay trở lại diễn đàn, đọc được những dòng reply của cả nhà về trường hợp Toàn khiến em và mọi người quan tâm đến em ấy rất vui, cảm ơn cả nhà vì sự chung tay và hổ trợ nhanh chóng như vậy ạ.
@ Anh Opla: Thanks anh đã post giúp em những tư liệu về em Toàn ạ!
@ K87yeng và cả nhà: Đúng như K87yeng nhận xét hoàn cảnh chủ quan và khách quan của Toàn hoàn toàn chưa thể sử dụng ATM được. Vì Toàn chưa có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào, kể cả giấy khai sinh nên em không thể làm thẻ ATM cho Toàn. Thêm vào đó máy ATM thường cao nên khó cho Toàn để kiểm tra tài khoản.
   Nguyenthy chỉ hay sử dụng thẻ Sacombank để nhận lương bên trường và thẻ Vietcombank thôi bạn ạ, thẻ Đông Á mình không sử dụng.
   Mình thường nhận trung chuyển CMTX cho một số trường hợp ở Huế thông qua thẻ Vietcombank
               Chủ TK : Bùi Xuân Nguyên Thy
               Số TK: 0161.000.367636.
               Điện thoại: 0905475050

   Về trường hợp xe lăn or xe máy: theo em nghĩ trước mắt ta nên tặng xe lăn cho Toàn, một chiếc xe lăn rất thiết thực và cần thiết cho cuộc sống của em ấy, vì đó là phuơng tiện duy nhất giúp em ấy di chuyển. Xe máy thì để sau khi Toàn hoàn thành khóa học nghề cả nhà mình sẽ tính tiếp cho em ấy.
   Hôm vừa rồi tới thăm Toàn trời mưa gió, khá lạnh vậy mà thấy em vẫn đẩy chiếc xe trên đường với chiếc áo mưa tiện lợi mỏng manh, cái áo Toàn mặc cũng chỉ là cái áo lần đầu tiên em đến thăm, nên đề xuất mua những vật dụng cá nhân của bạn Cotoiday và Hkfami rất cần thiết và có thể thực hiện được vì đã có sự ủng hộ của cả nhà.Các thành viên ở Huế sẽ hội ý về chi phí về khoảng này và báo lại sau ạ. Nhưng việc quan trọng và cấp bách nhất là cố gắng làm giấy tờ tùy thân cho em ấy. Em đang cố gắng nhờ vài người bạn hỗ trợ việc này, nếu có tin gì sẽ sớm thông báo để cả nhà được biết.
Khoảng CMTX 500.000vnd/thang cho đến khi em Toàn học thành nghề, các thành viên xin đồng nhất với ý kiến này.
@ Phong lan: nếu có dịp bạn đến thăm Toàn, có lẽ Toàn sẽ vui lắm. Nhưng đường đến nơi ở của Toàn khó tìm lắm bạn ạ! Vì em ấy chỉ sống trên sông nước, không có số nhà hay địa chỉ cụ thể, em ấy không có sổ hộ khẩu hay giấy tờ gì nên rất khó để tìm đến nơi em đang sống, chỉ có cách là bạn phải hỏi thăm mấy người dân thôi. Lúc trước Nguyenthy cũng phải mấy lần đi dò tìm mới gặp được. Nếu bạn thật sự muốn đi thì liên lạc trước với mình, mình sẽ giúp bạn. Thanks!!!
Thanks cả nhà vì đã quan tâm ạ!!!
Chúc cả nhà luôn vui vẻ và mát mẻ ạ!

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #20 vào: 27-07-2010 20:58:14
@ NguyenThy: Vì hoàn cảnh Toàn như thế có lẽ việc sử dụng ATM hơi khó khăn, Thy có thể nhận trung chuyển giùm Ken được không? Ken đăng ký CMTX cho em Toàn 100k/ tháng trước mắt trong 1 năm, sẽ chuyển vào mỗi đầu tháng, bắt đầu từ tháng 9 ( vì Ken đang làm thẻ ATM của Vietcombank, tháng 8 không kịp). Có gì reply Ken biết nha Thy. Cảm ơn Thy nhiều.

PS: À mà Thy có thẻ của Đông Á không Thy?

 


Ngủ rồi hongsam76

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #19 vào: 27-07-2010 20:55:29
Xem clip và hình,thì mình thấy xe lăn nhà mình không phù hợp với Toàn,do xe bằng vải bố dù, mà em T thì ở trên thuyền không thể khuân vác lên thuyền, mưa gió sẽ làm ẩm ướt không thể ngồi được(có lẽ vì vậy mà em dùng xe lăn tự chế- bằng ghế nhựa - đễ dễ lau chùi). Còn nếu tìm được chỗ ở trên bờ thì xe máy 3 bánh (đề xuất của hkfami)là tiện dụng nhất. Vì vậy mình xin CMKTX trường hợp này 2 triệu,sẽ ck cho thủ quỹ thocon để tiện việc cân đối hổ trợ sao cho phù hợp.

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #18 vào: 27-07-2010 18:12:36
@ nguyenthy : cho mình xin số tài khoản để chuyển 2 triệu coitoiday & hkfami (ké một chút xíu) giúp em Toàn hén!

hkfami thử đề nghị chúng ta sẽ :
1. CMKTX:
nguyenthy và các bạn tính xem các chi phí chúng ta cần CMKTX ngay để giúp em:
- Làm giấy tờ , ít ra cũng có CMND
- Chổ ở, giường chiếu, chăn màn
- Các bữa ăn , lương thực nhu yếu phẩm
- Quần áo, đồ dùng cá nhân, áo mưa, áo lạnh.
- Phương tiện đi lại : xe lăn hay xe gắn máy 3 bánh thì phù hợp?

2. CMTX : 500k/tháng, trong vòng 6 tháng hay đến khi em học thành nghề.

Các bạn cho ý kiến thêm nhé!
Thân

 


Phong Lan

  • bạn
Trả lời #17 vào: 27-07-2010 16:46:31
Nhờ 2 bạn nguyenthy & xuong rong , chỉ đường đi bằng xe Honda từ Thành Nội - Huế đến nơi cư ngụ hiện tại của em Toàn .