Tác giả Chủ đề: Nghệ An (TP Vinh) - Cháu Long - Bị điện giật  (Đã xem 3904 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 26-02-2020 05:10:01
Thật Vui khi đọc được những thông tin này !

Cảm ơn Ruacon_xd, cảm ơn những tấm lòng thơm thảo đã chung tay làm nên điều kỳ diệu này.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #12 vào: 25-02-2020 10:20:27
Chào cả nhà!
Hôm vừa rồi Ruacon có vào thăm cháu Long tại bệnh viện bỏng. Em báo qua cho cả nhà cùng nắm ạ!
Ruacon liên hệ với bác Đoàn thì biết bác ở quê, trao đổi qua với bác trước để nắm thông tin. Sau đó ruacon vào viện thăm cháu. Khi vào đến viện gặp cháu thì thực sự không thể tin nổi ạ. Hôm trước khi vào thăm cháu và theo dõi thì gần như cả bệnh viện và gia đình đều xác định tư tưởng là sẽ mất cháu. Nhưng điều thần kỳ đã xảy ra và cháu phục hồi ngoài sức tưởng tượng của gia đình và đội ngũ bác sỹ.
Chân của cháu: gần như đã bình phục hẳn, đi cử động được tốt, hiện còn các vị trí phải điều trị chờ mọc lại da tại các vị trí lấy da để đắp vào các vị trí mất da do bỏng trên tay. Dù trước đó bác sỹ dự tính 90% cháu phải tháo chân lên đến đầu gối hoặc khớp háng. 
Tay của cháu: Hiện đã bình phục hơn nhiều và chỉ cắt một phần cánh tay chưa đến khuỷu tay, phần da cháy đã được cấy từ da lấy dưới chân lên và trong tiến trình hồi phục tốt. Dù trước đó 2 cánh tay của cháu được chẩn đoán và xác định là tháo đến bả vai. Việc này rất quan trọng và may mắn cho cháu vì khi lắp tay giả vào việc cử động của tay khi có khuỷu tay là tốt hơn nhiều.
Về cơ bản sức khẻo cháu đã tốt hơn, vì đang trong quá trình điều trị phục hồi, Bệnh viện bỏng là tuyến đầu nên bệnh nhân đông dẫn tới việc tập của cháu cũng khó khăn và tập được ít. Do sức khỏe và tiến triển bệnh bỏng đã tốt nên Bác sỹ đã cho cháu chuyển về Vinh để điều trị (Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Việt Nam Ba Lan cũ) và sau đó từng đợt sẽ ra tái khám cho cháu.
Sau một thời gian về tập luyện khi vết thương lành mới lắp được tay giả cho cháu.
Về phần tài chính gia đình:
Trao đổi với Bố cháu Long thì em nắm được như sau:
- Gia đình vay mượn anh em họ hàng và nhờ anh em họ hàng vay hộ 300tr, số tiền này đã đóng hết vào bệnh viện là chi phí thuốc ngoài cho cháu (bệnh viện thu 1-2 ngày/lần). Rất may cho gia đình anh chị và cháu vì 4 anh em nhà bố cháu Long rất thương nhau nên khi cháu bị chuyện thì các bác lo chạy vạy về mặt tài chính cho cả.
Một chi tiết cảm động về tình anh em đoàn kết theo anh kể là tết vừa rồi gần như cả họ ra bệnh viện ăn tết để động viên cháu. Cả đại gia đình đều rất lạc quan và động viên nhau để vượt qua khó khăn.
- Các Mạnh Thường Quân từ nhiều tổ chức đã giúp hơn 100tr, số tiền này đang được đóng vào bệnh viện để sau này tính viện phí cho cháu ( phần viện phí của cháu bệnh viện chưa tính). Hôm nay 25/2 Ruacon mới điện lại thì anh với cháu đã về Vinh, nhưng hôm sau mới ra quyết toán viện phí.

Như vậy về cơ bản thì trong việc đen đủi gia đình còn máy mắn và phúc lớn mới giữ được cháu ( Đội ngũ bác Sỹ đều không tin và bảo trời cứu :) )
Hiện tại gia đình cháu đã về nhà ở Vinh, về tính mạng thì không ảnh hưởng nhiều nữa nhưng để cháu hối phục lại thì cần nhiều thời gian cả về chữa trị ( tập vật lý trị liệu) và quá trình hòa nhập lại với bạn bè, đi học...
Hi vọng cháu sẽ vượt qua được cú sốc về mặt tinh thần này: Ruacon rất phục cháu về tính lạc quan dù còn nhỏ nhưng cách nói và hành động của cháu rất tốt, khi nói chuyện cháu rất lễ phép và vui vẻ. Bốc cháu kể là mẹ cháu ra mà mẹ và em (mới sinh) khóc nhiều nên Long bảo mẹ là mẹ đưa em về không em khóc tội, con ở đây không sao đâu!
Khó khăn của gia đình sẽ còn kéo dài vì việc chữa trị lâu dài tiếp theo của cháu và khoản nợ phải trả do vay trong quá trình chữa trị vừa qua ( khoảng 300tr).
Vì thế nhờ nhóm Nghệ An qua thăm gia đình để nắm thêm thông tin và có đề xuất phương án giúp đỡ gia đình hợp lý ạ!

Như cô Haybanglong và chú Sáu đã thống nhất thì ruacon đã ứng và trao quà 2000.000đ  của gia đình bác TLC cho gia đình cháu. Gia đình cháu rất cảm kích và cảm ơn cả nhà mình ạ!
Thân!



« Sửa lần cuối: 27-02-2020 07:13:49 gửi bởi DucTai »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-, maitramtg, ADMIN, locnguyen


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 22-02-2020 18:37:26
Sáng mai bạn Rùa con ( Hải) sẽ tới thăm cháu Long.
Dd có thể chuyển 2t  CMKTX của TLC vào TK của HBL để mình đưa cho Rùa trao cho gdinh

@Thocon : Em chuyển 2,000,000đ tiền CMKTX của Gia đình TLC tới Haybanglong để các bạn khu vực Hà Nội ghé thăm và trao cho cháu Long dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #10 vào: 22-02-2020 10:09:19
Sáng mai bạn Rùa con ( Hải) sẽ tới thăm cháu Long.
Dd có thể chuyển 2t  CMKTX của TLC vào TK của HBL để mình đưa cho Rùa trao cho gdinh

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg, locnguyen


Ngủ rồi locnguyen

  • Administrator
  • Thành Viên
  • *****
  • Bài viết: 91
  • Thanked: 277 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #9 vào: 21-02-2020 14:27:02
Chào cả nhà,

Hôm nay trong lúc lướt qua mấy bài trong mục Nghệ An, Lộc tình cờ biết đến hoàn cảnh của cháu Long.  Với tâm trạng thật xót xa với những gì đã xảy ra với cháu Long, Lộc đã vội vàng nhấc máy gọi cho mẹ cháu rồi đến bố cháu để hỏi thăm tình hình cháu cũng như động viên gia đình vượt qua tai nạn này.  Qua lời của bố mẹ cháu thì hiện tại cháu đã bình phục nhiều.  Mấy ngày trước cháu Long đã được ra khỏi khoa hồi sức và chuyển đến khoa phục hồi chức năng và cháu đã có thể đi lại được.  Bố cháu cho biết đúng ra hôm nay bác sĩ cho cháu ra viện nhưng do một bên tay (trái) của cháu còn ra dịch nên giữ lại theo dõi đến thứ hai. Khi ra viện cháu sẽ được điều chuyển về bệnh viện tỉnh cách nhà khoảng 6-7km nên chắc sẽ thuận tiện cho gia đình chăm sóc hơn.  Lộc có hỏi bố cháu về tinh thần của cháu thì được biết cháu cũng khá lạc quan.  Bố cháu cũng rất xúc động vì trong thời gian qua được sự quan tâm thăm hỏi từ mọi người. Trong thời gian tới, kính mong các bạn TV Nghệ An dành chút thời gian ghé thăm và động viên cháu Long và gia đình.

Cảm ơn cả nhà đã quan tâm.

Thân
Lộc 

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

TLC xin giúp 2tr cho bé. Nhờ chị HBL chuyển đến giùm cho cháu.

@ Vịt, nhờ em chuyên tiền giúp.

Cám ơn

Haybanglong và Ruacon_xd tiếp nhận khoản tiền CMKTX này để chủ động ghé thăm và trao được không ạ ?

Mong bạn Long sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn phần thông tin xác minh của Haybanglong & Ruacon_xd.

Thân mến!

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Cảm ơn TLC đã chung tay giúp đỡ cháu Long 2 triệu đồng.
Kính mong các Mạnh Thường Quân và có thêm nhiều sự chung tay giúp đỡ của cả nhà nữa.

 
The following users thanked this post: phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà !

xin cảm ơn Thành viên TLC đã chung tay giúp cháu Long  2tr ₫ồng

Hi vọng còn có thêm sự chung tay của cả nhà
Và các mạnh thường quân.
Cầu mong cháu Long sớm vượt qua bệnh tật.

Thân ❤️ ❤️

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Em chào cả nhà!
Hôm qua Ruacon và cô Haybanglong có ghé thăm xác minh hoàn cảnh cháu Long tại bệnh viện Bỏng. Do tình trạng cháu Long đang bị nặng phải nằm trong khu cách lý nên 2 cô cháu chỉ gặp và nói chuyện được với bố của cháu Long bên ngoài.
 Qua trao đổi với bố cháu thì cháu bị tai nạn vào hôm thứ 5 ngày 17/10/2019, sau khi bị điện giật gia đình đưa đi sơ cứu ở bệnh viên Ba Lan thành phố Vinh sau đó chuyển thẳng lên bệnh viện bỏng. Do bị phóng điện nên cháu bị cháy tay và phần dưới nách + chân. Hiện tại cháu đã bị tháo từ 2 khỉu tay trở xuống, phần còn lại đã có tiến triển tốt hơn nhưng vẫn có nguy cơ tháo cả cánh tay trên từ vai xuống (Hi vọng cháu không bị tháo vì nếu tháo cháu rất khó lắp tay giả), chân cháu bị bỏng nặng tuy nhiên hiện tại cũng đã tiến triển tốt hơn có khả năng không phải tháo từ đầu gối xuống.
Sơ qua về gia đình cháu Long:
Cháu long là con cả, sau có 1 em giá mới học lớp 1 và 1 em gái mới sinh được 6 tháng.
Gia đình nhà cháu rất nghèo: anh là phụ hồ, hàng ngày đi theo thợ xây làm trong Tp Vinh, chị Lý (mẹ cháu Long) bán hàng thuê cho các cửa hàng ở chợ Vinh, hai vợ chồng chỉ có nguồn thu nhập này nên kinh tế gia đình khó khăn. Nhưng được cái anh em nội ngoại thương yêu đùm bọc nhau, nghe câu chuyện anh kể mà thật khâm phục: từ khi cháu Long bị nạn thì bác cả (anh ruột bố cháu Long) đứng ra lo hết từ tài chính đến làm việc với bác sỹ, không cho bố mẹ cháu biết để 2 bố mẹ tập trung chăm cháu Long, cũng chính vì lý do này nên khi hỏi về tình hình chi phí chữa bệnh, ăn uống sinh hoạt, bác sỹ điều trị bố cháu không  nắm được.

Ruacon đã liên lạc với bác Đoàn (Bác cả mà em đã nhắc ở trên) thì bác mới về quê, qua trao đổi với Bác thì bác chia sẽ một số thông tin như sau.
Gia đình bố mẹ cháu Long rất nghèo nên năm ngoái (2018) anh em nội ngoại đã góp tiền xây cho nhà cháu một cái nhà để ở. Anh em đoàn kết nên từ khi cháu Long bị nạn thì anh em nội đúng ra lo ( nhà bố cháu Long có 4 anh em), mọi người thay nhau chăm cháu. Cháu nằm ở khu cách ly nên lúc nào cũng chỉ có 1 người nhà ở cùng cháu, cứ 5 tiếng thay nhau 1 lần. Hiện tại cháu đã tỉnh nhưng khi cơn đau lên thì gần như xỉu đi, mấy hôm nay cháu đau quá và cháu đòi mẹ ra (mẹ mới sinh em út  tháng nên ở nhà chăm em) nên mẹ phải đưa cả em út ra viện cùng chăm cháu Long, cả nhà thuê nhà trọ ở khu trước cửa bệnh viện.
Ruacon hỏi về tình hình sức khỏe, chi phí và tình hình tài chính thì bác chia sẻ:  hiện bác sỹ điều trị trực tiếp (Bác sỹ Minh) bảo là tình hình sức khỏe cháu đã có những tiến triển tốt, không ảnh hưởng đến tính mạng nữa. Hiện tại chi phí điều trị cho cháu đang có bảo hiểm và chưa phải đóng thêm nhiều chi phí, chỉ có chi phí đi lại +ăn uống + sinh hoạt của người nhà chăm cháu; tuy nhiên Bác sỹ báo là gia đình phải chuẩn bị nhiều tài chính để cho giai đoạn điều trị tiếp theo của cháu. Về khoản này Ruacon thực sự khâm phục Bác vì tận tình chăm lo cho gia đình em trai lúc hoạn nạn và khi em giới thiệu là người của tổ chức từ thiện đến hỏi thăm giúp đỡ mà Bác chia sẻ rất thật (không kiểu kêu ca để mọi người ủng hộ).

Gia đình cháu Long tuy nghèo nhưng cũng không vay nợ nhiều, chỉ có 1 khoản vay tiêu dùng của Fecredit bố mẹ cháu vay từ năm ngoái.

Lúc đầu 2 cô cháu định trao 1tr tiền giúp đỡ trước mắt cho gia đình cháu tuy nhiên khi vào chỉ gặp bố cháu và gần như bố cháu không nắm được gì ngoiaf tình hình sức khỏe của con và gia đình cũng không muốn anh lo toan về phần tài chính, Bác Đoàn thì về quê ngày  27/10/2019 mới quay lại bệnh viện nên không gặp được.
Sau khi tìm hiểu các thông tin thì hai cô cháu thống nhất đề xuất như sau
1. Hiện tại thông tin nắm được từ bố cháu Long cũng ít và giai đoạn này như Bác Đoàn nói là chưa phải trả tiền chi phí điều trị nên đợi khi bác Đoàn ra chúng ta sẽ qua gặp và trao đổi thêm với Bác.
2. Sau khi trao đổi với bác xong thì chúng ta sẽ đề xuất phương án giúp đỡ theo tình hình lúc đó ạ.

Do không vào được trong nên không chụp được ảnh, mong cả nhà thông cảm!
Cả nhà mình có thể liên lạc với bác Đoàn theo số 077222886. Hạn chế liên lạc với bố cháu Long, nếu liên lạc chỉ hỏi về tình hình sức khỏe của cháu vì gia đình đang không muốn anh lo quá nhiều để tập trung chăm cháu, tài chính và tình hình bệnh của cháu bác Đoàn đang đứng ra lo.
Bác sỹ điều trị trực tiếp cháu: Bs Minh 0977012574



 


Ngủ rồi TLC

Chào cả nhà,

TLC xin giúp 2tr cho bé. Nhờ chị HBL chuyển đến giùm cho cháu.

@ Vịt, nhờ em chuyên tiền giúp.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Theo lịch thì trưa nay chị Haybanglong và Ruacon sẽ vô BV thăm bé Long.

Đợi tin xác minh.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Trungkienbeo@gmail.com

Trả lời #1 vào: 24-10-2019 14:08:55
Cháu Nguyễn Nhật Long  sinh năm 2007 Học Sinh lớp 7E - Trường THCS Nghi Phú - Tp Vinh Nghệ An.
Ngày 16/10/2019 trận mưa lụt lịch sử thành phố vinh nghệ an, nhà cháu bị ngập lụt, cháu đã cũng mẹ dọn sơ tán đồ , khi cháu đưa lồng chim treo lên cây thì bị điện cao thế trước nhà hút giật rơi từ trên cao xuống rất nặng hiện cháu đang nằm tại hồi sức cấp cứu Bệnh Viện Bỏng Trung Ương Hà Nội.
Cháu đã bị cắt mất đi hoàn toàn 2 bàn tay 2 chân nguy cơ báo động bác sĩ thông báo với gia đình để chuẩn bị tâm lý , toàn bộ 2 cánh tay chết tím hoàn toàn sẽ phải tiếp tục tháo khớp vai cả 2 bên và nguy cơ báo động chân trái cháu rất nguy hiểm  , gia đình cháu thuộc diện hộ rất khó khăn . Kính mong TV Người Tôi Cưu Mang tại Hà Nội đi xác minh và giúp đỡ hoàn cảnh của cháu Nguyễn Nhật Long
Hiện cháu đang điều trị tại Phòng 209 tầng 2 khoa hồi sức cấp cứu. bệnh viện bỏng quốc gia .
Số ĐT bố mẹ l 0327064442 ( bố cháu Long )
0983968556 ( chị Lý )
Kính mong sự quan tâm của cả nhà .
« Sửa lần cuối: 29-05-2020 12:59:35 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: maitramtg