Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Cụ Mỹ - Nghèo khó, sống cô đơn  (Đã xem 1599 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi caycaudua45@yahoo.com.vn

Trả lời #1 vào: 06-11-2014 16:34:29
Như xin giới thiệu với cả nhà hoàn cảnh cụ Nguyễn Thị Mỹ sinh năm 1937 tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 7, Thành phố Trà Vinh

Công việc hàng ngày của cụ là làm võng để bán mỗi lần bán được 50-70.000/cái. Nhưng để hoàn thành có thể mất đến 10 ngày/cái, do cụ đã già yếu. Cụ được nhà nước xây cho nhà tình thương và cụ sống có một mình. Hàng ngày cụ sống lay lắt qua ngày nhờ vào sự tốt bụng của hàng xóm, nhưng khi công việc của họ gặp khó khăn thì cụ đành ăn cơm với mắm muối. Cụ thường hay mệt ngực, đau nhức, mắt mờ, ngủ một ngày chỉ được 2,3 tiếng.

Mong cả nhà giúp cụ./.