Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Nghi Lộc) - Bé Kim Anh - Bệnh teo tủy cần giúp đỡ  (Đã xem 5614 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Alexander

Thời tiết sang đông nên số lượng các bé bị ốm phải điều trị ở bệnh viện nhi rất đông. Và qua tìm hiểu thì nhóm được biết đến một hoàn cảnh hiện đang rất cần sự giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất để mẹ con chị bước qua khó khăn này. Chị Nguyễn Thị Tiến, quê ở Nghi Hưng, Nghi Lộc, Nghệ An. Hoàn cảnh hiện tại của chị rất khăn một mình  nuôi 3 con nhỏ, bé lớn học lớp 1 và bé  thứ hai 4t đang học mẫu giáo, bé thứ ba là bé Kim Anh gần 2 tuổi, bé bị bệnh teo tủy nên ko ngồi hay làm gì  được  suốt  ngày ốm đau bệnh rồi tật hết  viện hà nội rồi lại sài  gòn, giờ bị suy hô hấp, đợt rồi có điều trị ở bệnh viện nhi trung ương nhưng bệnh viện trả về,  hiện bé Kim Anh đang nằm thở  oxi  ở phòng chăm sóc đặc biệt  khoa  cấp cứu chống  độc bệnh viện sản  nhi Nghệ An. Chị Tiến mẹ của bé làm công nhân quét dọn vệ sinh môi trường làm ca từ 18h đến 3h sáng, cách đây 2 tháng trong lúc đi làm bị người ta gây tai nạn rồi bỏ  chạy. Giờ trong nhà mấy miệng ăn, con thì ốm đau chị phải đưa con đi viện, chồng tù tội chị là nguồn  lao động chính trong nhà giờ phải túc trực ở bệnh viện không đi làm được, con thì bệnh nặng mạng sống của bé con không biết còn kéo dài thêm được bao lâu nữa, mọi chi phí ăn uống và viện phí của bé Kim Anh giờ chị cũng không biết nhìn vào đâu. Hoàn cảnh bây giờ của mẹ con chị rất bế tắc. Mong sự giúp đỡ động viên của diễn đàn để mẹ con chị bước qua giai đoạn khó khăn này.
« Sửa lần cuối: 29-05-2020 12:54:32 gửi bởi -TrườngGiang- »

 
The following users thanked this post: maitramtg, naydjrueng