Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Hoàn cảnh chờ xác minh => Tác giả chủ đề:: trexanh vào 06-03-2012 11:06:40

Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 06-03-2012 11:06:40
Trexanh xin mạn phép move bài tâm sự này của chính tác giả thuvangmaydo  qua bên này và theo trexanh hiểu hình như tác giả là người khuyết tật( xin lỗi nếu không phải nha bạn thuvangmaydo)


b]thuvangmaydo đã viết:[/b]
Trích dẫn
Ngày ấy, cái thời phổ thông, tôi là một chàng học sinh xuất sắc của trường. Lúc nào củng hãnh diện về điều đó.Tôi như con thiêu thân lao vào học tập để cất cánh ước mơ vào đại học, để được làm anh chàng kỉ sư điện tử. Nhưng mấy ai nói trước tương lai... Cái ngày đinh mệnh đó lại là ngày tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 3. Trong trí nhớ của tôi mãi mãi không quên cái dáng vẻ quen thuộc của người thầy đáng kính và giọng nói ngọt ngào của thầy.\\\" sau khi tốt nghiệp em làm gì?\\\"
* Tôi nói với thầy về ước mơ của tôi: Em vào bách khoa
* Nhẹ nhàng thầy bảo;\\\" Em vẻ rất đẹp, em nên học nghề vẻ đi.\\\"
  Tôi như chợt hiểu ra một điều. Người khuyết tật như tôi không thể vào giảng đường đại học. Mọi ước mơ tan biến, bỏ ngang việc học, dù mọi người khuyên can tôi vẫn mặc nhiên.... và...
Hơn 20 năm lăn lộn với cuộc sống với bao nghề( Ngỗng thì đúng hơn), tôi chẳng mong ước gì ngoài việc không làm phiền đến gia đình.
hơn 20 năm trôi qua với bao vất vả. tôi luôn tự hào về điều đó.Tôi làm được mọi thứ mà người bình thường làm. từ anh chàng vá xe đạp lề dường
chàng nghệ sỉ cắt giấy dán đám cưới và cả nghề may vá....Cuộc sống tạm ổn. Nhưng trong lòng tôi lúc nào củng khao khát theo nghề điện tử. Một ước mơ không biết là vô tình hay cố ý. Người thầy đáng kính đả đánh cắp của tôi
20 năm đi qua. nổi đau còn mãi với thời gian!
Lần đầu tiên bước vào diễn đàn này, tôi không biết viết gì. Đánh mượn tạm nổi lòng mà tôi chôn kín hơn 20 năm qua viết lên đây để vơi đi nổi niềm riêng đó.
Có lẻ niềm an ủi lớn nhất trong đời tôi đó là người vợ cùng cảnh ngộ.
Em không đẹp như thiên thần.Nhưng trong lòng tôi em mãi là hoa hậu.
Mừng khi có em trong đời, nhưng lo toan thì tăng lên vạn lần....Nhất là khi tôi biết tin em có thai. Buồn vui lẫn lộn! Ngày sau tôi nuôi sống gia đình tôi bằng gì đây... bắng những cái nghề mà thiên hạ thường gọi là ( nghề ngõng).Thương em và thương cả định mênh chính mình.....
Lúc này tôi vẫn đủ sức chống chọi với cuộc đời để chấp cánh ước mơ hạnh phúc gia đình.
Tôi khát khao có một cái nghề đàng hoàn để chấp cánh ước mơ đó mãi mãi. Nhưng sao mà khó thật.
Trung tâm khuyết tật không dạy nghề sửa chửa điện thoại di động. Đọc
thông tin những trung tâm khác thì choáng cả người.
Hôm nay tâm sự cùng diễn đàn, lòng tôi như vơi đi rất nhìu. Không mong gì. Chỉ mong ai đó đi ngang, Giúp tôi một nơi học nghề SỬA CHỬA ĐIÊN THOẠI DI ĐỘNG hợp với túi tiền mà tôi có thể trang trải được.
Chân thành cảm ơn và chúc diễn đàn luôn gặt hái những thành công mới
                                    đêm Miên man 26/2/2012  
                                     Mùa Thu Lá Vàng Rơi.


Mình Tên Phi sinh năm 1972 hiện sinh sống tại 151 lủy bán bích Tân thới hòa Tân phú tphcm(trung tâm văn hóa thể thao Tân thới hòa)đt 0938007767
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=29&id=44940#44984
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 06-03-2012 16:03:43
chiều mai ai có thể đi thăm và XM TH này với trexanh ?
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: thuvangmaydo vào 07-03-2012 01:29:10
Cám ơn TreXanh nhé. Vâng mình là người khuyết tật.
Mình mong ai đó đi ngang qua bài biết của mình... Biết nơi nào dạy nghề  sửa điện thoại di đông mà giá cả học phí phải chăng
Rất cám ơn diễn đàn.
DTDD 0938007767 Phi
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: Xelan90 vào 07-03-2012 10:02:29
Mời anh Phi tham khảo thông tin này của anh Xulanhphanlan mà mình đã sưu tầm từ lâu lắm rồi:
\\\"Anh tên là Phạm Hoài Phúc hiện là GĐ Cty Việt Phát. anh có hoài bảo mong muốn giúp dạy nghề Sửa ĐTDĐ & máy Điện Toán & Đ Tử  cho những người Khuyết Tật & những người nghèo.nếu muốn đi học nghề anh Phúc sẳn lòng giúp dạy miễn phí, để tiếp thêm nguyện vọng của anh Phúc.XLPL xin đăng bài này lên DĐ NTCM:
                      ĐT: 0909 060 332 ( liên hệ anh Phúc )
                       Giám Đốc Công Ty Việt Phát
                      Địa Chì 131A Tân Chánh Hiệp 21, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Email: hoaiphuc_76@yahoo.com
Và bài viết từ DD http://www.thienlong.org/forumvn/showthread.php?t=113492 của MrFlame
\\\"    Sống là để giúp đời
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG là nghề “hot” của thời đại, vì thế mà nó lôi cuốn tôi tầm sư học đạo và cơ duyên đã giúp tôi tìm được người thầy đặc biệt mang tên Phạm Hoài Phúc.

    - Xuất thân tại Quảng Ngãi, từ năm chín tuổi thầy ngã bệnh và nằm một chỗ mất bảy năm trời rồi nhờ vào ý chí phi thường mà thầy mới có thể đi lại bằng đôi nạn gỗ và từ đó thầy đã bắt đầu sự nghiệp với tư tưởng “sống là để giúp đời”.
    - Trên đà phát triển thầy Phúc vào TP.HCM thành lập Trung tâm đào tạo mang thương hiệu VPTech chuyên đào tạo kỹ thuật viên sửa chữa DTDĐ. Với những gì đã trải qua trong đời thầy dạy nghề bằng cả tấm lòng. Thầy đã giúp rất nhiều học viên khuyết tật và lang thang cơ nhỡ.

    - Với khát vọng lớn,thầy Phúc đang nghiên cứu phát triển thêm các ứng dụng khoa học công nghệ đa ngành. Hiện nay VPTech đã mở thêm nhiều ngành thuộc lĩnh vực CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.

    - Chúng ta hãy chúc cho thầy Phúc luôn dồi dào sức khỏe, đạt được nhiều thành công, VPTech ngày càng lớn mạnh để thầy thành công hơn nữa trong phương châm “ Sống là để giúp đời “. Một phương châm sống đẹp và sống ý nghĩa cho đời mà chúng ta cần phải noi gương.

    - Để hiểu thêm về thầy mời bạn xem đoạn Video dưới đây.
http://www.youtube.com/watch?v=bDbGtvtwcvs
    Nếu thấy hay các bạn hãy chia sẻ cho mọi người nhé. Mình rất cảm ơn ^^!\\\"
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: thuvangmaydo vào 07-03-2012 14:14:22
cám ơn xelan90
Mình sẻ liên lạc với phúc. Và cám ơn trang wed đả kết nối nhưng tấm lòng yêu thương đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúc diễn đàn và các thành viên luôn luôn khỏe mạnh để tiếp tục kết nối năng cánh ước mơ như tiêu đề của diễn đàn
Thân ái
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 08-03-2012 09:02:46
@lehung73, nhờ a kiểm tra Địa Chì 131A Tân Chánh Hiệp 21, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM xem như thế nào nhé, vì gần nhà lehung mà, trexanh sẽ viết bài về a Phi sau khi lehung73 đi XM địa trên, xin cám ơn.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: lehung73 vào 09-03-2012 00:17:59
trexanh đã viết:
Trích dẫn
@lehung73, nhờ a kiểm tra Địa Chì 131A Tân Chánh Hiệp 21, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM xem như thế nào nhé, vì gần nhà lehung mà, trexanh sẽ viết bài về a Phi sau khi lehung73 đi XM địa trên, xin cám ơn.

Lehung đã kiểm tra địa chỉ trên .Hiện tại nơi này là một cửa hàng bán vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Thuận Phát.
có hỏi thăm thì ko ai bt.
có lẽ thầy Phúc đã chuyển đi nơi khác từ lâu.vì nới đây cũng là khu cho mướn.
Mong tìm cách giúp đỡ khác cho anh Phi.
cả nhà có ai bt đc địa chỉ nào khác ko ah.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: xulanhphanlan vào 09-03-2012 03:03:54
@ Lehung73 & Trexanh.

Ngoài Địa chỉ ra, chúng ta còn Số ĐT: 0909 060 332 ( liên hệ anh Phúc ) và Email: hoaiphuc_76@yahoo.com nữa 2 anh bạn  :P

Thân
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 09-03-2012 07:01:47
xulanhphanlan đã viết:
Trích dẫn
@ Lehung73 & Trexanh.

Ngoài Địa chỉ ra, chúng ta còn Số ĐT: 0909 060 332 ( liên hệ anh Phúc ) và Email: hoaiphuc_76@yahoo.com nữa 2 anh bạn  :P

Thân


@Cái sdt và email kia cũng không liên lạc được đâu anh xulanhphanlan ơi.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 09-03-2012 11:29:51
Trexanh liện lạc được với A.Thắng, Phó giám đốc tâm Trung tâm Bảo trợ dạy nghề và tạo việc làm cho người tàn tật trực thuộc Sở LĐTBXH TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đang mở các lớp đào tạo nghề và lớp dạy bổ túc văn hóa miễn phí cho người khuyết tật. Đối tượng là người khuyết tật từ 13 tuổi trở lên(ưu tiên có hộ khẩu tại TP nhé cả nhà. Vì miễn phí hoàn toàn từ ngân sách của TP). A Thắng sẽ giới thiệu qua các trung tâm liên kết tùy theo nghề.

Theo đó, học viên (HV) có thể chọn học nghề tin học, thiết kế quảng cáo, điện – điện tử, sửa xe gắn máy, cắt – uốn tóc nam nữ, làm móng, trang điểm, săn sóc thẩm mỹ, may, kết cườm, hội họa, sửa chữa điện thoại đi động, kế toán… và ngoại ngữ.

Trong thời gian học, học viên được ở nội trú và hưởng trợ cấp tiền ăn ở, đi lại 240.000 đồng/người/tháng; khi tốt nghiệp được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề  và được trung tâm giới thiệu việc làm hoặc được vay vốn để tự tạo việc làm. Liên hệ: 215 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TPHCM – ĐT: 39320581/39321801 (chị Bình).
Post lên để cả nhà cùng biết cho các TH sau, còn a Phi, trexanh sẽ gọi điện hỏi và hướng dẫn chi tiết cho a. Thân.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: thuvangmaydo vào 09-03-2012 12:54:03
Rất chân tình cám ơn mọi người nhé. Trung tâm dạy nghề võ thị sáu mình đả từng liên lạc, nhưng.......... chỉ là cái vỏ bên ngoài.
Mọi đòi hỏi gần như quá tầm với một người dân bình thường,
Chúc mọi người một ngày là việc vui vẻ
Thân  
Trương Phi 0938007767
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 09-03-2012 12:59:10
thuvangmaydo đã viết:
[.....chỉ là cái vỏ bên ngoài.
Mọi đòi hỏi gần như quá tầm với một người dân bình thường, ?????
Thân  
Trương Phi 0938007767[/i][/quote]

Mọi đòi hỏi gần như quá tầm với một người dân bình thường, ?????  Ý A Phi cái này là sao ? a gọi DT cho a Thắng PGĐ TT : 0913170774 chưa ?
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: sat_thu_thu vào 09-03-2012 16:00:05
tìm google stt thấy có 1 trang khác về thầy Phúc đề ngày 7.12.2011 mới hơn tin kia:

Thầy Phạm Hoài Phúc: Cưu mang những mảnh đời bất hạnh (http://www.giaoduc.edu.vn/news/giao-duc-phat-trien-728/thay-pham-hoai-phuc-cuu-mang-nhung-manh-doi-bat-hanh-177005.aspx)

nhưng cách liên lạc thì vẫn như cũ.

Chi tiết liên hệ:
131A Tân Chánh Hiệp 21, P. Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM
Email: hoaiphuc_76@yahoo.com

Tin này ký tên Hữu Thành, các bạn thử hỏi ban biên tập của tờ báo Giáo dục online này đi.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: sat_thu_thu vào 09-03-2012 16:16:17
hoặc hỏi ban biên tập báo Tuổi trẻ online đã làm ra video nói trên
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: sat_thu_thu vào 22-03-2012 17:21:25
trexanh đã viết:
Trích dẫn
thuvangmaydo đã viết:
[.....chỉ là cái vỏ bên ngoài.
Mọi đòi hỏi gần như quá tầm với một người dân bình thường, ?????
Thân  
Trương Phi 0938007767[/i]


Mọi đòi hỏi gần như quá tầm với một người dân bình thường, ?????  Ý A Phi cái này là sao ? a gọi DT cho a Thắng PGĐ TT : 0913170774 chưa ?[/quote]

@thuvangmaydo: trexanh có hỏi và bây giờ stt cũng hỏi: họ đòi hỏi điều kiện gì vậy anh Phi?

*******
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: le phung vào 07-04-2012 21:13:37
Chào cả nhà!
Có ai cùng le phung đi thăm anh Phi thì liên lạc với le phung và hẹn ngày giờ sau nhé. Mong tin. Cám ơn cả nhà!
@Anh Phi: em tìm được 1 nơi nhận dạy sửa chữa điện thoại cho người khuyết tật, miễn học phí, bao ăn trưa, chiều và chỗ ở, tại thị xã Bà Rịa và TP Vũng Tàu. Anh đồng ý không? Em sẽ post bài lên sau nhé!
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 07-04-2012 21:46:33
le phung đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!
Có ai cùng le phung đi thăm anh Phi thì liên lạc với le phung và hẹn ngày giờ sau nhé. Mong tin. Cám ơn cả nhà!
@Anh Phi: em tìm được 1 nơi nhận dạy sửa chữa điện thoại cho người khuyết tật, miễn học phí, bao ăn trưa, chiều và chỗ ở, tại thị xã Bà Rịa và TP Vũng Tàu. Anh đồng ý không? Em sẽ post bài lên sau nhé!


@lephung; em gioi qua vay, cam on em nhieu. Chac A Phi se vui. A se dt noi chuyen voi e truoc.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: Thangtuve vào 07-04-2012 22:39:13
Mình là Bích( là bà xã của anh Phi) Thay mặt ông xã xin cảm ơn le phung nhé! Thời gian vừa qua ông xã mình ra bắc nên không vào diễn đàn được.nhưng sáng mai ông xã mình về đến Sài Gòn rồi.Ông xã mình sẽ rất vui khi tìm được một chỗ học nghề như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người nhé!
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 08-04-2012 00:58:04
Bich; rat vui khi duoc biet ca Ong xa, Ba xa tren DD nay. Bich sinh em be chua vay ?
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: Thangtuve vào 08-04-2012 06:16:57
Hihi! Chào trexanh! Bích còn gần 3 tháng nữa thì sinh em bé.vì điều kiện cuộc sống nên Bích phải ra Bắc sinh em bé. Bích cũng được nghe ông xã kể rất nhiều về trexanh, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã giúp ông xã của Bích nhé!
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 08-04-2012 07:50:13
@Chao Bich; trexanh cung nghe Phi ke ve Bich roi,  cam phuc tinh than, y chi va nghi luc cua ca 2 vo chong da vuot qua bao gian nan nhung cung rat lang man  de den duoc voi nhau. Kho khan con nhieu phia truoc, ca 2 se con phai chong do nhieu hon nua. Mot thien than be nho, mot mam non dang vuon len de se dom  hoa ket trai, mong rang ca 2 vo chong se dong cam, chiu kho, cung vuot qua moi kho khan trong cuoc song nhung cung rat thi vi va y nghia nay. Khi nao sinh em be nho bao de trexanh chuc mung nha.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: thuvangmaydo vào 08-04-2012 08:49:26
Rất cám ơn mọi người quan tâm đến hoàn cảnh của mình. Trước mình xin cám ơn mọi người
Xin chân thành gởi lời đến A Phụng nhé. Nhưng vì cuộc sống mình còn phải đi làm nên không thể ra bà Rịa vt học được. Cám ơn nhé!
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: le phung vào 09-04-2012 00:46:18
@Anh Phi: em là phụ nữ, không phải \\\"Anh Phụng\\\" nhé :laugh:
Anh Phi ơi,em chưa đưa hết thông tin mà, sao anh từ chối sớm vậy? Anh biết không, ngay từ lúc đầu, trexanh và em cứ chúi mũi vô mạng tìm tất cả thông tin dạy nghề sửa chữa điện thoại di động cho người khuyết tật.Rồi gọi đt í ới cho tất cả các địa chỉ, số đt đã đăng trên mạng. 2 anh em chuyền tay nhau số đt, rồi nhờ anh lehung73 đi đến địa chỉ đã đăng. Tất cả đều không tìm được. Em và trexanh đã định đến thăm lại nhà anh và mang ít quà cho vợ anh bồi dưỡng khi đang mang thai. Nhưng hay tin chị đã về quê, nên em và trexanh đã hoãn lại chờ tin của anh. Lần này em may mắn biết được chỗ dạy nghề như anh mơ ước, em vui mừng kinh khủng, cứ như là em đã tìm được cho chính mình vậy. Lúc em biết được chỗ dạy nghề, dù rất mệt mỏi vì chạy đi từ sáng đến tối quanh tỉnh BRVT để tái xm, nhưng em vẫn chạy đi tìm địa chỉ đó. May là rất gần nhà em, cách 2km thôi. Em hỏi giờ giấc để được xin gặp mặt, thì hẹn lại trưa hôm sau, lúc 11h30, giờ nghỉ trưa. Tối về, em nôn nao cả đêm, mong đến trưa ngày hôm sau. Đúng 11h30, em xin bảo vệ, gặp tiếp tân rồi xin gặp anh quản lý và thăm em Phúc(bị xương thủy tinh, đang theo học tại đây). Em xin cho anh vào học nghề, dù lúc đó em chưa hỏi ý kiến của anh. Em cẩn trọng đến từng lời, vì sợ làm giám đốc phật ý sẽ không nhận anh và các bạn khuyết tật sau này, nếu cần đến dd của chúng ta. Hic, giờ anh không thể vào học, em buồn ghê. Em viết ra đây không phải là em kể lể công sức của mọi người, mà là để anh hiểu hơn. Tất cả mọi người đều muốn giúp đỡ anh, nhưng đã không thể...
Nơi dạy nghề ở Bà Rịa thì em chưa đến. Còn ở Vũng Tàu thì nó nằm ngay trên con đường rất nhộn nhịp của phố biển, gần bến xe, đi lại rất thuận tiện. Tiền học nghề miễn phí, được bao cơm trưa và chiều, có chỗ ngủ cho tất cả học viên ngay gần đó. Cơm được mang đến tận chỗ, vì toàn là người khuyết tật. Công ty phát đồng phục miễn phí. Mỗi học viên sẽ được thực hành ngay trên máy đt của khách. Học nghề 6 tháng, sau đó sẽ được hỗ trợ 300k hoặc 500k/tháng tùy theo tay nghề. Sau khi rành nghề, có thể rời khỏi công ty để mở tiệm hoặc ở lại làm việc. Lương thấp nhất là 2,5tr/tháng. Giám đốc cũng là người khuyết tật nên rất đồng cảm cùng các học viên. Buổi tối các học viên còn được công ty tạo điều kiện cho bán bánh bao trước cửa hàng, toàn bộ tiền lời sẽ được giữ lại bỏ vào quỹ chung cho anh em dùng khi ai ốm đau bệnh tật.
Anh Phi, em nghĩ, nếu anh đi học thời gian này thì sẽ rất khó khăn về kinh tế,vì vợ sắp sinh em bé. Nhưng nếu không học ở nơi này thì anh khó tìm được nơi khác tốt hơn. Anh về Vũng Tàu, anh không phải trả tiền thuê nhà như ở Sài Gòn. Anh vừa học nghề, vừa có thể tìm gì đó làm thêm buổi tối được không? Vợ anh thì sinh em bé ở Bắc rồi, anh nhờ sự giúp đỡ của gia đình để chăm sóc 2 mẹ con? Gia đình em ở cách đó chỉ khoảng 2km. Anh có cần gì cấp bách thì gia đình em sẽ phụ anh, hoặc chia sẻ với anh trong khả năng có thể giúp được anh. Em cũng hay về Vũng Tàu, sẽ ghé thăm anh. Và trong chỗ học nghề này, có em Phúc bị bệnh xương thủy tinh nữa.Tất cả mọi người đều bên cạnh anh mà. Em chỉ tâm sự vậy thôi, quyết định như thế nào tốt nhất thì chỉ có anh là người hiểu rõ anh cần làm gì.
Xin lỗi cả nhà vì em đã viết lan man dài quá.
@trexanh: không phải em tài giỏi mà tìm được chỗ học nghề này đâu. Do may mắn tình cờ thôi, trong dịp được anh tin tưởng giao nhiệm vụ tái xm BRVT đấy. Lần này thì phải cám ơn anh rồi :laugh:
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: trexanh vào 09-04-2012 07:46:15
le phung đã viết:
[quote.
... Tiền học nghề miễn phí, được bao cơm trưa và chiều, có chỗ ngủ cho tất cả học viên ngay gần đó. Cơm được mang đến tận chỗ, vì toàn là người khuyết tật. Công ty phát đồng phục miễn phí. Mỗi học viên sẽ được thực hành ngay trên máy đt của khách. Học nghề 6 tháng, sau đó sẽ được hỗ trợ 300k hoặc 500k/tháng tùy theo tay nghề. Sau khi rành nghề, có thể rời khỏi công ty để mở tiệm hoặc ở lại làm việc. Lương thấp nhất là 2,5tr/tháng. Giám đốc cũng là người khuyết tật nên rất đồng cảm cùng các học viên. Buổi tối các học viên còn được công ty tạo điều kiện cho bán bánh bao trước cửa hàng, toàn bộ tiền lời sẽ được giữ lại bỏ vào quỹ chung cho anh em dùng khi ai ốm đau bệnh tật.
... Anh về Vũng Tàu, anh không phải trả tiền thuê nhà như ở Sài Gòn. Anh vừa học nghề, vừa có thể tìm gì đó làm thêm buổi tối được không? Vợ anh thì sinh em bé ở Bắc rồi, anh nhờ sự giúp đỡ của gia đình để chăm sóc 2 mẹ con? Gia đình em ở cách đó chỉ khoảng 2km. Anh có cần gì cấp bách thì gia đình em sẽ phụ anh, hoặc chia sẻ với anh trong khả năng có thể giúp được anh. Em cũng hay về Vũng Tàu, sẽ ghé thăm anh. Và trong chỗ học nghề này, có em Phúc bị bệnh xương thủy tinh nữa.Tất cả mọi người đều bên cạnh anh mà. Em chỉ tâm sự vậy thôi, quyết định như thế nào tốt nhất thì chỉ có anh là người hiểu rõ anh cần làm gì.
[/quote]

@Lephung & A. Phi,

Đọc bài nay trexanh phải đọc đi, đọc lại 3 lần và chỉ biết thốt lên một câu. Cám ơn lephung rất nhiều. Không còn gì có thể thuận lợi hơn trong điều kiện học nghề của anh như hiện tại mà lephung đã bỏ công sức đi tìm kiếm được như thế này. Khi đi thăm và XM TH của anh xong, trexanh còn nhiều điều trăn trở chưa giải tỏa được và chỉ chú tâm đi tìm chỗ nào học nghề theo nhu cầu của anh thôi. Trexanh hiểu về công việc, môi trường anh đang làm hiện tại và cảm nhận được tính cách của anh trong phần nào giới hạn của trexanh...
 Sẽ thực sự là khó khăn cho anh đi đến quyết định như đề xuất của lephung nhưng a đã từng vượt qua bao gian khó thì trexanh nghĩ rằng anh có thể làm được và làm hơn thế nữa.
Thời gian học nghề cũng ngắn, điều kiện học tốt, thuận tiện... nhất lại là có được một lephung tận tâm đồng hành cùng anh Phi thì đúng là \\\"thiên thời, địa lợi, nhân hòa\\\" rồi đó.
@lephung, phải cám ơn em ngàn lần vẫn chưa đủ cho đợt đi tái XM ỏ BRVT và tìm được nơi học nghề lý tưởng này. Em sẽ nhận được được  \\\"huân chương chiến công\\\" bằng miệng cùng hiện vật từ trexanh.
Tiêu đề: Sài Gòn - Anh Phi - Khuyết tật
Gửi bởi: thuvangmaydo vào 09-04-2012 10:51:44
Trước tiên Mình xin thành tâm cảm ơn lê Phụng và TreXanh. Anh thành tâm xin lỗi lê Phụng , vô tình anh đả khiến em buồn.
Đọc qua nhửng tâm sự của Phụng, lòng anh như nao nao có cái gì đó đâm vào da thịt. Không gì nói hết được tấm chân tình của Phụng, một nghĩa cử đẹp mà anh thấy được ở em. Một lần nữa anh xinh chân thành cảm ơn Em nhé.
Thực sự anh rất muốn học nghề ở vt lắm chứ. Một nơi học nghề thuận tiện về tất cả như lời TreXanh nói \\\" Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa\\\" ba yếu tố cần thiết nhất để tạo bước thành công trong cuộc đời....
Đọc qua bài viết của em anh mạng phép ngỏ đôi lời cùng diễn đàn và với Em gái nhé.
Thời trai trẻ và đến tận bây giờ, tuy anh là người khuyết tật nhưng luôn tự lập trong mọi vấn đề. Anh luôn tìm lối đi riêng phù hợp với thể trạng của mình để hòa đòng cùng xã hội. Anh chưa bao giờ nghỉ mình thua thiệt dẫu có những công việc anh luôn thèm khát nhưng sức khỏe không cho phép mình làm được việc đó. Nhưng anh không buồn nản vì luôn nghỉ rằng. Trời không phụ ai cả. không có cái gì mất đi hay tự đến cả. Mà tất cả nó đến từ chính nổ lực của bản thân. Và anh ít nhiều củng làm được những gì mình mong muốn...Cứ thế cuộc đời cứ đi qua trong tỉnh lặng. Như một sự tình cờ anh biết về \\\" NGUOITOICUUMANG\\\" chỉ viết đôi dòng tâm sự cho vơi đi đôi chút phiền muộn trong cuộc sống mà thôi. Anh không nghỉ và chẳng bao giờ nghỉ đả làm mọi người vất vả đến thế, Nhất là TreXanh và LePhung. những tấm lòng cao cả.....
Sáng nay vào đọc bài, lòng anh ray rứt nhiều. Nhân tiện mời mọi người có thời gian ghé chổ làm anh chơi để rỏ hơn về bản thân anh và và chắc chắn rằng cuộc hội ngộ sẻ cho lê Phụng lời giải đáp thỏa đáng cho quyết định từ chối nơi học nghề thuận tiện như thế. Ít nhiều nó củng làm cho em vơi bớt đi cái cảm giác hụt hẳn...
Chân thành cảm ơn NGUOITOICUUMANG đả mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn thêm nghị lực sống .