Tác giả Chủ đề: Anh Phạm Thu-Khuyết tật, bán vé số  (Đã xem 2934 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 08-02-2024 13:25:37
Chào cả nhà,

Sáng hôm nay, 29 Tết, letuantu đã nhờ anh Lộc chở chú Thu đi nhận xe. 

Vậy là chú Thu đã có được chiếc xe mới để kịp bán vé số trong dịp Tết này rồi.

Chú Thu gửi lời cảm ơn đến nhóm rất nhiều!  

Cảm ơn anh Michael Redding và tổ chức Rotary Clubs in Australia đã hỗ trợ chú chiếc xe lắc!

Còn dư 50,000đ letuantu đã chuyển lại vào quỹ.

Xin cảm ơn cả nhà!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sẻ Chia, ducanh078


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #7 vào: 04-02-2024 18:24:19
@trangvitgioi : Em xuất quỹ 6,000,000₫ gửi tới @letuantu để bạn ấy mua xe lắc cho anh Thu dùm nhé.
Quỹ đã thực hiện, nhờ Letuantu kiểm tra và xác nhận giúp nhé. 

Thân,

 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu, Sẻ Chia


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 01-02-2024 06:46:48
Chào cả nhà !

Hiện tại quỹ NTCM chúng ta còn giữ tiền ủng hộ xe lăn, xe lắc mà anh Michael Redding xin được từ tổ chức Rotary Clubs in Australia.

Chúng ta sẽ xuất tiền này để giúp anh Thu có chiếc xe lắc mới các bạn nhé.

@trangvitgioi : Em xuất quỹ 6,000,000₫ gửi tới @letuantu để bạn ấy mua xe lắc cho anh Thu dùm nhé.

Xin cảm ơn anh Michael Redding và tổ chức Rotary Clubs in Australia đã đồng hành cùng nhóm từ thiện NTCM trong chương trình tặng xe lăn, xe lắc cho những người khuyết tật có phương tiện mưu sinh.

Thân mến.
« Sửa lần cuối: 06-02-2024 07:29:39 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, Quý Đôn


Ngủ rồi 35_Nguyễn Hữu Thọ

Trả lời #5 vào: 27-01-2024 16:56:45
Chào cả nhà,

Chiếc xe lắc chúng ta hỗ trợ cho chú Thu cũng đã gần 10 năm rồi. Rong ruổi hàng ngày bất kể nắng mưa đi bán vé số mưu sinh, con người còn phải có ốm đau bệnh tật, thì chiếc xe không thể tránh khỏi hư hỏng theo thời gian.

Chú vẫn luôn ghé quán để mua cơm vào các ngày quán hoạt động. Hiện tại, xe chú đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gãy khung sườn, bánh xe thì quấn dày đặc để dùng tạm.

Con trai chú cũng vừa mất vì bị tai nạn lao động. Mất đi người thân, cuộc sống lại càng chênh vênh...

Vì vậy, mong cả nhà chung tay hỗ trợ để chú có được chiếc xe lắc mới phục vụ việc bán vé số.

Cảm ơn cả nhà!
Mong cả nhà chung tay hỗ trợ.
Cả nhà ơi mong cả nhà giúp đỡ phụ chú có một chiếc xe lăn mới để chú tiếp tục mưu sinh và có một cái tết thật ấm áp
Xin cảm ơn cả nhà ạ!
« Sửa lần cuối: 29-01-2024 23:12:46 gửi bởi 35_Nguyễn Hữu Thọ »

 
The following users thanked this post: banbe6x, Quý Đôn


Ngủ rồi Quý Đôn

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 41
  • Thanked: 109 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #4 vào: 23-01-2024 12:39:19
Chào cả nhà,

Chiếc xe lắc chúng ta hỗ trợ cho chú Thu cũng đã gần 10 năm rồi. Rong ruổi hàng ngày bất kể nắng mưa đi bán vé số mưu sinh, con người còn phải có ốm đau bệnh tật, thì chiếc xe không thể tránh khỏi hư hỏng theo thời gian.

Chú vẫn luôn ghé quán để mua cơm vào các ngày quán hoạt động. Hiện tại, xe chú đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gãy khung sườn, bánh xe thì quấn dày đặc để dùng tạm.

Con trai chú cũng vừa mất vì bị tai nạn lao động. Mất đi người thân, cuộc sống lại càng chênh vênh...

Vì vậy, mong cả nhà chung tay hỗ trợ để chú có được chiếc xe lắc mới phục vụ việc bán vé số.

Cảm ơn cả nhà!
Mong cả nhà chung tay hỗ trợ.


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 19-01-2024 10:04:46
Chào cả nhà,

Chiếc xe lắc chúng ta hỗ trợ cho chú Thu cũng đã gần 10 năm rồi. Rong ruổi hàng ngày bất kể nắng mưa đi bán vé số mưu sinh, con người còn phải có ốm đau bệnh tật, thì chiếc xe không thể tránh khỏi hư hỏng theo thời gian. 

Chú vẫn luôn ghé quán để mua cơm vào các ngày quán hoạt động. Hiện tại, xe chú đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gãy khung sườn, bánh xe thì quấn dày đặc để dùng tạm.

Con trai chú cũng vừa mất vì bị tai nạn lao động. Mất đi người thân, cuộc sống lại càng chênh vênh...

Vì vậy, mong cả nhà chung tay hỗ trợ để chú có được chiếc xe lắc mới phục vụ việc bán vé số.

Cảm ơn cả nhà!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 08-09-2015 20:30:15
Thì ra là anh Phạm Thu. Mấy lần ghé quán cơm 2k đều gặp anh Thu và cũng là 1 trong những người mang cơm ra cho anh .

 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 08-09-2015 15:28:45
Chào cả nhà !

Là người khuyết tật cụt 1 chân do hậu quả của chiến tranh anh Phạm Thu đã trải qua nhiều nghề nhưng tai miền quê Nghĩa Hiệp , Tư Nghĩa , Quảng Ngãi cuộc sống quá khó khăn  buộc anh phải giã từ gia đình để vào Sài gòn kiếm sống từ hơn 10 năm nay. Công việc anh chọn là rong ruổi khắp các nẻo đường Sài gòn để bán từng tờ vé số kiếm tiền lo cho gia đình , cho cha mẹ già hơn 80 tuổi.

Thỉnh thỏang 6x  gặp anh ăn cơm tại Quán cơm 2000đ - SG với chiếc xe lắc cũ kỹ có ba bánh xe được băng bó chằng chịt dây thun .

Mới đây được biết chiếc xe lắc cũ của anh đã bị gãy ngang và buộc phải thanh lý .ve chai cho nên 6x đã qua anh Michael Redding xin cho anh Phạm Thu một chiếc xe lắc Kiến Tường  mới từ tổ chức Rotary Clubs in Australia .

Chiếc xe lắc này  có phần chỉnh để người sử dụng có thể ngả ra nằm nghỉ trên xe giống chiếc xe đã trao cho trường hợp Tiền Giang - Anh Hưởng - Bị liệt neo đơn- Gò Công

Chúng ta đã trao xe lắc tới anh Phạm Thu ngày 6/9/2015 vừa qua tại Quán cơm 2000đ - SG

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Vài hình ảnh xin gửi tới cả nhà.

Chiếc xe cũ của anh Phạm Thu
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Xe lắc mới
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: 35_Nguyễn Hữu Thọ