Tác giả Chủ đề: Huế - Chú Lượng - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 2408 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tran Ha

  • Chia niềm vui😊
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.272
  • Thanked: 3847 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #3 vào: 27-04-2020 11:19:55
Dạ em xin chào cả nhà!
Nhờ vào chương trình hỗ trợ bà con Nghèo Huế bị ảnh hưởng dịch Covid, nhóm Huế đã biết được hoàn cảnh chú Lượm rất thương tâm, em xin chia sẻ lên đây để mong sự hổ trợ của cả nhà!
Hôm đến khảo sát và trao quà tặng chú vì bị ảnh hưởng mùa Covid, Nhóm Huế biết được chú Lượm bị ung thư giai đoạn cuối, phải điều trị tích cực tại bệnh viện!
Tình hình sức khỏe của chú rất yếu sau khi được bệnh viện trả về nhà vì không thể cứu chữa được, gia đình chú hiện rất khó khăn, hàng ngày chú phải sống nhờ uống và tiêm thuốc giảm đau vì chú bị ung thư gan giai đoạn cuối, sắp lâm chung người ta thường rất đau đớn, được biết nếu được tiêm thuốc giảm đau sẽ đỡ cho chú quằn quại trong đau đớn!
Nhà chú có 3 người con,  Người con cả sinh năm 1996 mê chơi game nên bỏ nhà đi theo chúng bạn 3 năm rồi không về thăm nhà và không liên lạc! 2 con nhỏ thì đang tuổi ăn học không giúp được gì cho chú! Trước đây Chú làm việc thu nhập chính nuôi cho cả gIa đình, vợ chú cũng đang bị ung thư thường xuyên xạ trị tại bệnh viện! Mỗi lần xạ trị tiền thuốc thang rất cao, giờ chú đau ốm dì phải dốc hết sức cạn chăm chú, chăm con nhỏ và mẹ già hơn 80 tuổi! Hoàn cảnh chú hiện tại bất lực về tài chính, khó khăn chồng chất khó khăn!
Hôm nay e bận không ghé nhà chú được nên có nhì cô bé học viên đang dạy trường đại học du lịch, ở gần nhà chú cập Nhật tình hình của chú, e xin gửi hình ảnh tin nhắn để cả nhà biết thêm ạ!
Trước tình cảnh chú hiện tại em xin đề xuất xác minh hỗ trợ gấp cho chú và gia đình tiền mặt để kịp thời điều trị cho chú và giúp vợ chú xạ trị theo đúng lịch bệnh viện để dì được duy trì sức khỏe lo cho 2 con nhỏ, cho chồng và mẹ già! Phương án xấu nhất là chú ra đi, chúng ta sẽ đề xuất kinh phí hỗ trợ mai táng giúp chú! Hiện nhà chú đã quá cảnh kiệt về kinh tế và sức khỏe, kính mong cả nhà hỗ trợ cho chú và nhìn chú rất thương tâm ạ!!!
Em cám ơn cả nhà!
nguyên Thy

😥😥
DẠ. CHÀO CẢ NHÀ NTCM!
TIN BUỒN😥 !CHÚ LƯỢNG ĐÃ MẤT LÚC 2H, NGÀY 27/4/2020.😥
CHIỀU NAY 14H15, 27/4/2020, EM ĐẾN NHÀ XEM GIA ĐÌNH CÓ CẦN SỰ HỖ TRỢ TANG LỄ KHÔNG. VÀ BẠN NÀO Ở HUẾ THÌ ĐI CÙNG NHÉ. VÌ EM DẠY NÊN CHỈ TRANH THỦ CHẠY TRONG GIỜ TRỐNG TIẾT.
EM SẺ CẬP NHẬT BÁO CÁO SAU KHI VỀ.
TRÂN TRỌNG.

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, Khánh Ly, DucTai


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 22-04-2020 06:53:46
Chào cả nhà !!!


Cảm ơn chị Thy Bùi đã chia sẻ  yêu thương.
Hoàn cảnh chú Lượm rất đáng thương  , mong các bạn khu vực Huế bỏ chút thời gian xác minh với ạ .


Xin chân thành cảm ơn

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, Khánh Ly, DucTai, locnguyen, Tran Ha


Ngủ rồi Thy Bùi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Thành Viên
  • ****
  • Bài viết: 60
  • Thanked: 117 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: 21-04-2020 23:52:39
Dạ em xin chào cả nhà!
Nhờ vào chương trình hỗ trợ bà con Nghèo Huế bị ảnh hưởng dịch Covid, nhóm Huế đã biết được hoàn cảnh chú Lượm rất thương tâm, em xin chia sẻ lên đây để mong sự hổ trợ của cả nhà!
Hôm đến khảo sát và trao quà tặng chú vì bị ảnh hưởng mùa Covid, Nhóm Huế biết được chú Lượm bị ung thư giai đoạn cuối, phải điều trị tích cực tại bệnh viện!
Tình hình sức khỏe của chú rất yếu sau khi được bệnh viện trả về nhà vì không thể cứu chữa được, gia đình chú hiện rất khó khăn, hàng ngày chú phải sống nhờ uống và tiêm thuốc giảm đau vì chú bị ung thư gan giai đoạn cuối, sắp lâm chung người ta thường rất đau đớn, được biết nếu được tiêm thuốc giảm đau sẽ đỡ cho chú quằn quại trong đau đớn!
Nhà chú có 3 người con,  Người con cả sinh năm 1996 mê chơi game nên bỏ nhà đi theo chúng bạn 3 năm rồi không về thăm nhà và không liên lạc! 2 con nhỏ thì đang tuổi ăn học không giúp được gì cho chú! Trước đây Chú làm việc thu nhập chính nuôi cho cả gIa đình, vợ chú cũng đang bị ung thư thường xuyên xạ trị tại bệnh viện! Mỗi lần xạ trị tiền thuốc thang rất cao, giờ chú đau ốm dì phải dốc hết sức cạn chăm chú, chăm con nhỏ và mẹ già hơn 80 tuổi! Hoàn cảnh chú hiện tại bất lực về tài chính, khó khăn chồng chất khó khăn!
Hôm nay e bận không ghé nhà chú được nên có nhì cô bé học viên đang dạy trường đại học du lịch, ở gần nhà chú cập Nhật tình hình của chú, e xin gửi hình ảnh tin nhắn để cả nhà biết thêm ạ!
Trước tình cảnh chú hiện tại em xin đề xuất xác minh hỗ trợ gấp cho chú và gia đình tiền mặt để kịp thời điều trị cho chú và giúp vợ chú xạ trị theo đúng lịch bệnh viện để dì được duy trì sức khỏe lo cho 2 con nhỏ, cho chồng và mẹ già! Phương án xấu nhất là chú ra đi, chúng ta sẽ đề xuất kinh phí hỗ trợ mai táng giúp chú! Hiện nhà chú đã quá cảnh kiệt về kinh tế và sức khỏe, kính mong cả nhà hỗ trợ cho chú và nhìn chú rất thương tâm ạ!!!
Em cám ơn cả nhà!
nguyên Thy

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, -TrườngGiang-