Tác giả Chủ đề: Thủ Đức - Ông Ẩn - Chấn thương Sọ não  (Đã xem 10554 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.732
  • Thanked: 3298 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #30 vào: 24-03-2014 00:23:30
leah2011 đã viết:
Trích dẫn
...Leah xin phụ Bác 100k hàng tháng, nhà tớ gần nhà Bác lắm nên tớ sẽ trao trực tiếp Bác lun nha

Mong TĐP duyệt giúp!
Xin cám ơn chị Leah!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #29 vào: 21-03-2014 22:17:00
Cám ơn anh Hải đã rất nhiệt tình ^^

Mà anh Hai123 ơi, hình như em thấy Bác có cái khung tập đi cho người già mà (hình chụp á) , anh xem dùm em còn xài được hok nha, hồi nãy nghe Bác gái nói là hem có, nếu hư thì em ủng hộ 1 cái

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #28 vào: 21-03-2014 19:49:51
Chào cả nhà!

Trưa nay, nhận được điện thoại của anh Dung (chủ tiệm sắt) báo là anh  đã làm xong ; nên mình phải vội vàng ra lấy chiếc giường đã hoàn tất để đem đến trao cho chú Ẩn. Sau khi mua được bộ vạt giường rời, mình đã thuê xe chở tất cả đến nhà chú Ẩn để đóng vạt và ráp thành một chiếc giường hoàn chỉnh- có vách ngăn 4 bên, 1 bên đóng mở tháo lắp rất dễ dàng, rất chắc chắn và tiện lợi. Cô Châu - vợ chú Ẩn - rất mừng và cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ cho cô chú một chiếc giường an toàn mà cô từng mong muốn nhưng không có khả năng để lo liệu!

Chiều nay mình đã chi thêm:
- Đinh 2 phân và 4 đệm cao su: 10.000 đồng;
- Bộ vạt giường rời          : 100.000 đồng
- Tiền xe ba gác:           : 100.000 đồng
(chỉ khoảng 2 cây số nhưng vì xe phải dừng và xuống hàng tại dốc cầu vượt Gò Dưa rất dễ bị CSGT phạt nên không ai dám chạy - tìm kiếm mãi mới được một anh ba gác \\\"liều mạng\\\" giúp giùm)

Tổng cộng đã chi cho chiếc giường của chú Ẩn là 865.000 đồng. Vậy còn dư 135.000 đồng. Xin ý kiến của Ban Quản Trị về khoản tiền này: hoàn trả cho quỹ hay là biếu cho gia đình chú luôn cho tiện ạ!

Cũng trong chiều nay, bạn Leah2011 cũng đã đến thăm hỏi về bệnh tình của chú. Leah2011 đã chia sẻ đến cô chú 200k để chi dụng và bồi dưỡng cho chú Ẩn.

Nhân đây mình cũng xin cám ơn anh Dung: chủ cơ sở sắt CƯỜNG 2; Đ/C: 456 Quốc lộ 1A, Khu phố 2, P. Tam bình, Q. Thủ Đức, TP. HCM (gần chợ Tam Hải, Tam Bình) đã giúp đỡ không lấy tiền công (khoảng 400k-500k) trong việc hàn và sơn chiếc giường cho chú Ẩn! (thật ra thì mình cũng đã \\\"nhắm\\\" đến anh Dung để dặt hàn chiếc giường, vì biết anh Dung cũng là người rất giàu lòng nhân ái)

Xin cám ơn cả nhà và Ban Quản Trị đã quan tâm, nhanh chóng giúp đỡ cho gia đình chú Dương Ngọc Ẩn một cách đúng lúc và thiết thực nhất. Chào. Thân ái!

Leah2011 thăm hỏi chú Ẩn


Chiếc giường hoàn thiện


Vách ngăn tháo lắp dễ dàng bằng bản lề và chốt gài  



 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #27 vào: 20-03-2014 13:06:30
hai123 đã viết:
Trích dẫn


@My Darling up giùm ảnh vật tư lên giùm nhé!

Hình ảnh :


 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #26 vào: 19-03-2014 21:43:01
Chào cả nhà!

Trưa nay, My Darling đã về Bình Dương và cùng đi mua sắt và một số phụ liệu để đặt hàn một chiếc giường mới - an toàn và phù hợp cho bệnh tình của chú Ẩn gồm:

- 2 cây sắt cỡ 3x6cm, dày 1,4 li - dài 6m: 316.000 đồng
- 2 cây sắt cỡ 3x3cm, dày 1,2 li - dài 6m: 190.000 đồng
- 1 hộp sơn Bạch Tuyết (1kg): 70.000 đồng
- 4 bản lề lá: 20.000 đồng
- 2 chốt ngang: 10.00 đồng
- 2 cọ: 14.000 đồng
- 1 lít xăng: 25.000 đồng
Tổng cộng đã chi 655.000 đồng còn lại 345.000 đồng. Như vậy chỉ còn phải chi trả khoản vạt giường và tiền xe vì anh Dung chủ tiệm hàn mình quen biết đã tình nguyện hàn giúp (không lấy tiền công), sau khi nghe mình trình bày hoàn cảnh của chú Ẩn. Vậy là chú sắp có một chiếc giường mới an toàn và phù hợp cho chú. Xin cảm ơn cả nhà. Chào. Thân ái!

@My Darling up giùm ảnh vật tư lên giùm nhé!




 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #25 vào: 19-03-2014 08:45:53
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

Thocon chuyển 1,000,000đ đến MyDarling để nhờ Hai123 làm giường sắt dùm bác Ẩn nhé.

Thân.

Đã nhận 1000k từ bạn Thocon .
Trích dẫn
IBVCB.1803140770367003.NTCM chuyen den MyDarling trung chuyen lam giuong sat dum Bac An

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #24 vào: 18-03-2014 12:38:03
Nấy hôm nay mình không vào xem nên không biết tin nhắn của mọi người. Chiều mai, Thứ 4 mình sẽ ghé thăm Bác, khoảng 5-6 giờ. Bạn nào đi thì đi chung ha.  ^^ Pha Lê ơi đi hem

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 17-03-2014 12:02:44
hai123 đã viết:
Trích dẫn
...
Vì mình chưa có tài khoản Vietcom Bank, xin thủ quỹ trung chuyển CMKTX (1.000.000 đồng) cho My Darling giùm nhé! Cảm ơn nhiều!
...

Thocon chuyển 1,000,000đ đến MyDarling để nhờ Hai123 làm giường sắt dùm bác Ẩn nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #22 vào: 17-03-2014 11:48:03
Chào cả nhà!

Vì mình chưa có tài khoản Vietcom Bank, xin thủ quỹ trung chuyển CMKTX (1.000.000 đồng) cho My Darling giùm nhé! Cảm ơn nhiều!

@My Darling ơi, chiếc giường này mình mua sắt và đặt hàn theo thiết kế  kích cỡ mình yêu cầu, chứ không phải mua giường chợ mà có ngay được đâu

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #21 vào: 17-03-2014 11:10:29
banbe6x đã viết:
Trích dẫn

Chúng ta xuất quỹ CMKTX chú Ẩn 1,000,000đ để làm cái giường theo đề xuất của bác Hai123.

Bác Hai123 cho biết cách chuyển tiền tới bác để Thủ quỹ sớm chuyển tiền làm giường cho chú Ẩn.
Thân.

Cam on ca nha da giup do cho chu An. Do bac hai123 khong co tai khoan ngan hang nen bac ay nho chuyen qua tai khoan cua minh . Do vay cac bac duyet chuyen qua cho minh rui miinh se dua cho bac ay hay co the se cung di mua giuong cho chu An.
( Sorry hien ko danh chu co dau dc vi may dang bi loi ) .

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.213
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #20 vào: 17-03-2014 10:23:25
hai123 đã viết:
Trích dẫn
...
Về đề xuất CMKTX một số tiền (khoảng 1.000.000 đồng) để làm cho chú một chiếc giường an toàn hơn cho chú, mình đã tính toán sơ bộ:

Tối thiểu phải có:
12m sắt hộp cỡ 3x6cm, dày 1 li 4: 314.000 đồng
12m sắt hộp cỡ 3x3cm, dày 1 li 2: 188.000 đồng
Tổng cộng tiền sắt là:            502.000 đồng

(chưa có tiền công hàn, tiền mua sơn, bản lề, chốt khoá, vận chuyển)
...

Chúng ta xuất quỹ CMKTX chú Ẩn 1,000,000đ để làm cái giường theo đề xuất của bác Hai123.

Bác Hai123 cho biết cách chuyển tiền tới bác để Thủ quỹ sớm chuyển tiền làm giường cho chú Ẩn.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #19 vào: 16-03-2014 23:14:18
Chào cả nhà,

Nhóm Garage Sale mong muốn Tổ điều phối duyệt kinh phí giúp cho cụ Ẩn có được chiếc giường như đề xuất ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #18 vào: 16-03-2014 19:59:19
Chào cả nhà!

Chiều nay mình đã đến nhà chú Ẩn để trao những vật phẩm CMTX đến gia đình chú. Gồm:

- Gạo : 10kg gạo
- Nước tương : 500 ml
- Nước mắm : 500 ml
- Bột canh : 500gr
- Đường : 500gr

Cô Châu - vợ chú Ẩn - xin gửi lời cám ơn đến cả nhà. Chú Ẩn vừa được hớt tóc nên dễ dàng  thấy rõ những vết lõm sâu trên phần da và sọ của chú.

Về đề xuất CMKTX một số tiền (khoảng 1.000.000 đồng) để làm cho chú một chiếc giường an toàn hơn cho chú, mình đã tính toán sơ bộ:

Tối thiểu phải có:
12m sắt hộp cỡ 3x6cm, dày 1 li 4: 314.000 đồng
12m sắt hộp cỡ 3x3cm, dày 1 li 2: 188.000 đồng
Tổng cộng tiền sắt là:            502.000 đồng

(chưa có tiền công hàn, tiền mua sơn, bản lề, chốt khoá, vận chuyển)

Mong cả nhà xem xét giúp đỡ cho chú Ẩn có được một chiếc giường mới chắc chắn và an toàn hơn. Chào. Thân ái!

Những vật phẩm CMTX trên chiếc máy may của cô Châu


Những vết lõm sâu trên phần da và sọ của chú

 


Ngủ rồi hai123

Trả lời #17 vào: 16-03-2014 14:43:57
Chào cả nhà!

Mình vừa nhận được vật phẩm CMTX cho chú Ẩn do Loannguyen1202 đem đến.

@Bạn Leah2011 nếu có thể thì 17h chiều nay bạn cùng đến thăm và trao những vật phẩm này đến gia đình chú Ẩn cho vui nhé. Xin điện thoại: 0909 439 452

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #16 vào: 15-03-2014 23:23:50
Chị leah2011 ui, mai em chỉ chuyển vật phẩm CMTX qua cho bác hai123 thui chị ạ. Có gì chị liên hệ bác ấy nhé. Chắc em không ghé thăm Bác Ẩn được rồi :(

Người với người sống để yêu nhau !