Tác giả Chủ đề: Đak Lak - Cô Lê Thị Trinh - CưMgar  (Đã xem 2020 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bymyside4

Trả lời #4 vào: 14-07-2011 20:09:57
Chào cả nhà
Trước hết cho Bymyside xin lỗi cả nhà vì cập nhật thông tin chậm thế này
Chiều nay, mình có ghé qua thăm cô và có biết thêm một số thông tin về cô. Mình xin cập nhật cho cả nhà
 
- Cô bị tai nạn khá nặng. Mình không biệt phải diễn tả thế nào nữa. Tai nạn liên quan tới đường Tiêu Hóa, cô không thể đi vệ sinh được, phải thông thẳng ra ngoài.
- Hiện tại cô đang chờ tái khám ở bệnh viện Chợ Rẫy, trong một hoặc hai tuần tới
- Thực ra cô chưa biết chính xác phẫu thuật vào ngày nào và số tiền phẫu phuật là bao nhiêu. Kết quả phụ thuộc vào lần tái khám này.
- Cô đang ở ngôi nhà của mình ( một căn nhà gỗ, tích góp bấy lâu nay, ngôi nhà không được khang trang cho lắm ). Cô ở chung với hai người nữa, và hiện tại nhờ hai người này giúp đỡ, chăm sóc
- Các  khoản tiền đi khám và chữa bệnh vừa rồi do bà con lối xóm giúp đỡ là chính. Sau khi được đưa tin lên Tivi cô được giúp đỡ thêm 3 triệu nữa.
- Cô có thẻ BHYT, nên chỉ phải chi trả 20 % các khoản tiền ở bệnh viện .

Do chỉ đi một mình, lại không chụp hình nữa nên mình mong cả nhà thông cảm. Khi cô tái khám ở bệnh viện Chợ Rẫy mong CLB Xác Minh xác minh giùm mình TH này nha.
Mình sẽ sớm cập nhật thông tin cho các bạn CLB Xác Minh

Chúc cả nhà có một buổi tối vui vẻ

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #3 vào: 30-06-2011 19:19:24
bymyside4 đã viết:
Trích dẫn
Bantay có kể cho mình nghe về trường hợp này rồi. Được phát trên đài Đăk lăk ( DRT ) vào tối 28/6. Những thông tin Bantay biết đều qua chương trình này.
Hiện tại có mình và Bantay ở trên Daklak, nếu cả nhà đồng ý thì mình và Bantay sẽ đi xác minh trường hợp này.


Lúc nào rảnh Bymýide sắp xếp đi nhé! Chờ tin từ hai bác!

 


Ngủ rồi bymyside4

Trả lời #2 vào: 30-06-2011 11:38:48
Bantay có kể cho mình nghe về trường hợp này rồi. Được phát trên đài Đăk lăk ( DRT ) vào tối 28/6. Những thông tin Bantay biết đều qua chương trình này.
Hiện tại có mình và Bantay ở trên Daklak, nếu cả nhà đồng ý thì mình và Bantay sẽ đi xác minh trường hợp này.

 


bantay

  • bạn
Trả lời #1 vào: 30-06-2011 09:25:35
Cô Lê Thị Trinh– Tổ dân phố 5 , thị trấn Quảng Phú, Huyện Cư Mgar, Dak Lak
Mồ côi cha mẹ , Cô Lê Thị Trinh rời quê hương Quảng Nam lúc 18 tuổi  vào Dak Lak và chọn nơi đây làm quê hương thứ hai cho cuộc đời của mình . Cuộc đời khốn khó của cô sẽ không có gì đáng nói nếu cuối năm 2010 vừa rồi cô không bị tai nạn . Trong một lần đi mót cà phê về cô bị trượt chân té xuống giếng , sau đó 1 ngày người ta mới tìm thấy cô và đưa vào BV Tỉnh Dak Lak , nhưng không lâu sau đó cô được chuyển xuống BV Chợ Rẩy . Điều trị không lâu cô được cho về nhà và chờ ngày phẫu thuật vì không đủ tiền viện phí . Thời gian phẫu  thuật sắp đến mà cô không biết tìm đâu ra số tiền 30 triệu để phẫu thuật,  khi bản thân cô cũng phải nhờ vào tấm lòng những người láng giềng chăm sóc . Với cuộc sống neo đơn một thân côi cút cô không biết rồi cuộc đời mình sẽ về đâu khi trước mắt là một màu đen . Đây là trường hợp bantay tình cờ biết được qua chương trình của đài DRT – Dak Lak , mọi người có thể liên hệ để xác minh .
Đây là link của chương trình đó .
http://drt.org.vn/index.php?option=com_video&cid=76&task=showvideo&id=1447