Tác giả Chủ đề: Thử Đức - Mẹ con chị Hồng cháu Hải  (Đã xem 10441 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #15 vào: 16-07-2014 11:47:36
Bác hyvong đã viết:
Trích dẫn
Tôi đăng ký CMTX 6 thang cho mỗi TH:

- Chi Hong & Chau Hai: 250K từ tháng 7.2014 - 12.2014
...
Cảm ơn bác hyvong đã chung tay. Nhờ TĐP duyệt TH này ạ.
Hiện tại TH này vẫn đang tìm người trung chuyển hàng tháng nên chậm phản hồi, mong bác thông cảm. Các TH CMTX sẽ không chuyển tiền cho Quỹ mà chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh hoặc người trung chuyển để giảm tải công việc cho thủ quỹ. Nếu bác có thể chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh này thì tốt quá ạ.
Nếu bác trung chuyển thì các bạn bên quán cơm 2000đ SG sẽ liên hệ bác để chuyển gạo và các nhu yếu phẩm từ quán cơm 2000đ SG. Nếu bác không chuyển được thì sẽ liên hệ để nhờ các thành viên khác.
Mong phản hồi của bác hyvong. Cảm ơn bác :)
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #14 vào: 16-07-2014 10:53:41
OK, như tôi đã trình bày trong chủ đề \\\"Sài Gòn - Bé Khôi & Sang - Vô gia cư - Quận 9\\\"

Tôi đăng ký CMTX 6 thang cho mỗi TH:

- Chi Hong & Chau Hai: 250K từ tháng 7.2014 - 12.2014
- Be khôi & sang Q9: 250K từ tháng 7.2014 - 12.2014.

Vui long cho xin so TK trong hom nay tôi se CK ngay, vi ngay mai di công tác Ninh Thuận CN mới về.

Hình như việc feedback thong tin hơi bị chậm thì phải. với lại Ban Quan Lý DĐ nên có một nơi hiển thi thong tin các TK CMTX để tiện việc cho những TV mới như tôi dễ dàng và nhanh trong việc CK.

Cám ơn nhiều.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8972 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 16-07-2014 07:32:30
Chào cả nhà !

Khẩu phần gạo ăn của mẹ con chị Hồng thông thường trong khỏang 15 - 20kg/tháng cho nên Quán cơm 2000đ - SG của chúng ta sẽ CMTX mẹ con chị gạo và một số nhu yếu phẩm khác như sau:

- Gạo : 15kg/tháng
- Dầu ăn : 500ml/tháng
- Nước tương hoặc nước mắm : 500ml/tháng
- Bột canh : 500gr/tháng
- Đường : 1000gr/tháng
- Bột ngọt: 454gr/3 tháng.

Việc CMTX bắt đầu từ tháng 7/2014 đến hết tháng 9/2014 (trong thời gian 03 tháng)

Đối với việc CMTX tiền mặt chúng ta sẽ kêu gọi trợ giúp mức 200,000đ/tháng cho mẹ con chị Hồng. Mong cả nhà giúp đỡ.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

coivothuong đã viết:
Trích dẫn
...tôi cũng muốn xin chia sẻ nỗi trăn trở lớn nhất của tôi đối với gia đình chị Hồng là làm cách nào để bé Hải có được Khai sinh bởi vì nếu có giấy Khai sinh thì bé mới được hưởng trọn vẹn các quyền và nghĩa vụ của 1 người công dân và sau này không phải sống bên lề XH.
...

Nhờ coivothuong liên hệ với UBND phường Phước Bình xem tình hình thế nào dùm. Việc này rất quan trọng đối với cháu Hải.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hyvong

Trả lời #12 vào: 15-07-2014 13:07:52
coivothuong đã viết:
Trích dẫn
Kính gửi các Anh/Chị

Tôi xin up một ít hình liên quan mẹ con chị Hồng và bé Hải. http://up.ssc.vn/view.php?filename=156chi_Hong_be_Hai.jpg

Rất mong cả nhà quan tâm.

Xin cảm ơn nhiều./.


sao tôi không xem được hình vậy ta??

 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #11 vào: 15-07-2014 13:04:46
Kính gửi các Anh/Chị

Tôi xin up một ít hình liên quan mẹ con chị Hồng và bé Hải.
Rất mong cả nhà quan tâm.

Xin cảm ơn nhiều./.

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.737
  • Thanked: 720 times
  • Thích 8
Trả lời #10 vào: 08-07-2014 08:49:44
Phale ơi em post hình lên nhé, gia đình chị Hồng có sổ hộ nghèo và bảo hiểm y tế không em?

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #9 vào: 07-07-2014 17:47:06
Chị Phale đã viết:
Trích dẫn
...
Theo nhóm xm đề xuất chúng ta sẽ CMTX 500k/ tháng và 5kg gạo cho mẹ con chị Hồng.
...
Cảm ơn nhóm xác minh đã vất vả một chuyến. Về phần gạo, Loan xin đề xuất CMTX 5kg gạo/tháng từ quỹ gạo quán cơm 2000đ SG. Mong cả nhà cho ý kiến và chung tay giúp khoản CMTX 500.000đ/tháng còn lại.
Cảm ơn mọi người!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #8 vào: 04-07-2014 08:55:28
Kính chào cả nhà,

Trước tiên, thay mặt 2 mẹ con chị Hồng và bé Hải,tôi cảm ơn thật nhiều đến Phale và dcongvt đã không ngại đường xá xa xôi ghé thăm và giúp đỡ.

Nhân tiện, tôi cũng muốn xin chia sẻ nỗi trăn trở lớn nhất của tôi đối với gia đình chị Hồng là làm cách nào để bé Hải có được Khai sinh bởi vì nếu có giấy Khai sinh thì bé mới được hưởng trọn vẹn các quyền và nghĩa vụ của 1 người công dân và sau này không phải sống bên lề XH.


Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả mọi người./.

 


Ngủ rồi PhaLe

Trả lời #7 vào: 04-07-2014 00:12:23
Chào cả nhà! Hôm nay sau giơ tan tầm Phale, dcongvt va coivothuong có tới thăm và xác minh trường hợp mẹ con chị Hồng.
Chị Hồng quê ở Hải Phòng nhưng lưu lạc vào đây khá lâu mà chưa bao giờ về quê cũng như liên lạc với bà con nên không biết có còn ai hay đã mất, tính khí chị cũng không được khôn ngoan và bình thường cho lắm, nhưng bù lại chị có cậu con trai khá nhanh nhẹn và thông minh.
 Hàng ngày chị đi nhặt ve chai được khoảng 30ngan. 30 ngàn chỉ đủ một tô phở nhưng đó lại là miếng cơm manh áo của hai mẹ con. Chính vì vậy mà dù trời nắng hay mua chị Hồng cũng không bao giờ nghỉ.
 Be Hải vì không có giấy khai sinh và hộ khẩu nên đi học nhờ ở chùa, những ngày không đi học em cũng đi cùng Mẹ phụ giúp lượm ve chai. Hai mẹ con dựng tạm một túp lều ngay ven đường đc khoảng 5m2. Thỉnh thoảng cũng có những người ở phường bắt dỡ đi nhưng xung quanh bà con xin cho nên mọi người cũng không nỡ. Một túp lều đủ để che nắng, che mưa nhưng không hề có bất kỳ thứ gì dùng để sinh hoạt, không điện, không nước, không có chỗ tắm giặt lẫn vệ sinh, mỗi lần tắm giặt hoặc nấu cơm thì pải đi xin nước nhà hàng xóm. Lần đầu tiên khi đi xm Phale gặp TH khó khăn và thiếu thốn đủ thứ như gia đình chị Hồng.
Có tới tận nơi nhìn tận mắt mới cảm nhận đc những khó khăn và thiếu thốn mọi thứ của những con người nơi đây. Do hoàn cảnh, số phận đưa đẩy họ cùng trôi dạt về đây tìm một điểm tựa để mưu sinh qua ngày. Mà không hề biết được tương lai sau này sẽ ra sao.
Khi chúng tôi chào tạm biệt ra về và không qên hẹn một ngày gần nhất, nhất định chúng cháu sẽ ghé lại và mang tin vui đến cho mọi người.
Theo nhóm xm đề xuất chúng ta sẽ CMTX 500k/ tháng và 5kg gạo  cho mẹ con chị Hồng.
Ngoài ra nếu có thời gian thì nhờ mấy bạn sv tình nguyện tới dọn dẹp và vệ sinh những thứ xung quanh cho gọn để đỡ muỗi va côn trùng.

 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #6 vào: 01-07-2014 17:35:57
Số điện thoại của tôi là 0908017057, có gì cần dẫn đường xin liên hệ tôi.

Địa chỉ chỗ ở của chị Hồng và bé Hải: Ngay ngà 4 RMK đi từ hướng SG về Thủ Đức, rẽ trái vào cảng Phước Long. Đi 1 đoạn khoảng 700 m gần tới cổng của cảng và Công ty Tuấn Hiệp thì lều ở của chị Hồng phía bên trái. Có gì vui lòng hỏi mấy chú bảo vệ ngay công ty Tuấn Hiệp họ sẽ chỉ đường.

 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #5 vào: 01-07-2014 16:19:57
Kính nhờ Anh/Chị up hình giúp tôi, tôi đã gửi hình qua email phuclehuu@thachhan.com

Cảm ơn Anh/Chị rất nhiều./.

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.188
  • Thanked: 2174 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #4 vào: 01-07-2014 14:53:44
Bạn up ảnh lên 1 trang cho up ảnh rồi dùng công cụ chèn ảnh trên bài viết để dán link vào.

Nếu khó khăn bạn mail về phuclehuu@thachhan.com mình up giúp.

Xin lưu ý khi mở topic vui lòng mở theo cách mình đã sửa trên, để dễ tìm kiếm và cập nhật, gom bài tránh trùng lắp.

Thông tin các hoàn cảnh địa chỉ không rõ ràng vui lòng nêu cụ thể, để thành viên xác minh tìm được. Như hoàn cảnh này tốt nhất bạn cho xin số liên lạc của bạn để cùng đi khi có TNV xác minh.

Thân ái.

P/s: Chủ topic hoặc mod vui lòng đổi lại tiêu đề, cả bài tương tự của coivothuong đã viết về hoàn cảnh 2 em Sang và Khôi. Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 01-07-2014 14:23:12
coivothuong đã viết:
Trích dẫn
Tôi muốn up hình nhưng không hiểu sao không đính kèm được, mong các Anh/Chị hướng dẫn giúp.
Loan thường up hình ở trang web này http://up.ssc.vn/. Coivothuong chỉ cần load ảnh lên và copy link thứ 4 dán vào bài viết là được  :)
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #2 vào: 01-07-2014 13:06:20
Tôi muốn up hình nhưng không hiểu sao không đính kèm được, mong các Anh/Chị hướng dẫn giúp.

Xin cảm ơn nhiều./.

 


Ngủ rồi coivothuong

Trả lời #1 vào: 01-07-2014 13:00:03
Kính gửi các Anh/Chị

Tôi gặp em đi với mẹ trong một chiều mưa tầm tã tại ngã 4 RMK (Thủ Đức). Không áo mưa, không nón che đầu, không mang dép, quần áo rách bươm ướt sũng, 2 mẹ con tay  vác một bao ve chai. Ngã 4 đường vô cảng Phước Long, Trường Thọ ngay giờ tan tầm, lưu lượng người xe chen nhau hối hả dưới cơn mưa lớn đặc biệt lượng xe container. Dáng 2 mẹ con lọt thỏm vào dòng xe khổng lồ nối đuôi nhau vô cảng.

Quá tò mò và ngạc nhiên vì không hiểu sao thời buổi này, ngay tại khu vực đông đúc chốn thị thành mà vẫn còn những con người khốn khó như vậy, tôi đi theo tìm hiểu. Hóa ra 2 mẹ con dựng túp lều cạnh bãi rác đường vô cảng Phước Long sống đến nay gần chục năm. Có chứng kiến và nhìn tận mắt khung cảnh xung quanh, đầy rác và muỗi với túp lều tơi tả, dơ bẩn ấy mới thấu hết nỗi bất công vốn tồn tại trong cuộc sống này \\\"người ăn không hết kẻ lần không ra\\\".

Mẹ em tên Hồng, chị không nhớ rõ năm sinh, có vẻ hơi khờ khạo so với người bình thường.
Cha em đã mất cách đây vài năm tại bãi rác gần cảng Phước Long do say xỉn.
Em tên Nguyễn Văn Hải, sinh năm 2000, đang theo học tại chùa Sùng Đức gần nhà và điều đặc biệt là em không có Khai sinh.

Hai mẹ con đi lượm ve chai sống qua ngày. Năm 2012 em bị thoát vị bẹn phải cấp cứu mổ nhưng do không có giấy khai sinh nên mấy người hàng xóm xung quanh tốt bụng có chị Đẹp đứng ra làm giấy xác nhận  cho hoàn cảnh 2 mẹ con của em để em được mổ.

Do trời tối quá nên tôi hẹn ghé lại một ngày khác để chụp ảnh và hỏi thăm thêm nhưng sau mấy lần ghé không gặp được 2 mẹ con em. Tôi đã hỏi thăm một vài người gần đó để biết thêm gia cảnh và tình cờ biết thêm 1 trường hợp khác cũng bần cùng không kém, có 2 bé nhỏ đang trong tình trạng sắp phải bỏ học vì quá khốn khó (Tôi mở Chủ đề khác theo quy định diễn đàn). Tim tôi thắt lại, đau lắm! Tôi quá bé nhỏ và không đủ tài, sức.

Đường về nhà gần mà tôi thấy xa mịt mù, xa mịt mù như chính tương lai của các em. Cầu xin các Anh/Chị quan tâm giúp đỡ và đừng bỏ rơi các em.

Tôi chân thành biết ơn tất cả.
Kính chúc Anh/Chị luôn nhiều sức khỏe và hạnh phúc.