Tác giả Chủ đề: Bắc Cạn (TX Bắc Cạn) - Em Ngọc - Suy thận mãn tính  (Đã xem 87583 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 21-10-2010 11:13:56
Cảm ơn Laohatien đã nhanh chóng xác nhận lại thông tin. Chúng ta chờ đợi sự giúp đỡ của cả nhà và các ủng hộ viên.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #7 vào: 21-10-2010 08:53:14
Sáng nay liên hệ với mẹ của Ngọc, chị Kim cho biết.
 Chú họ cháu tên Phong 33 tuổi đã có gia đình và 2 con, nay cùng nhóm máu, có lòng muốn hiến tặng cháu Ngọc 1 quả thận.
 Gia đình chịu chi phí ban đầu cho việc xét nghiệm (khoảng 60 loại xét nghiệm) đặt cọc 20 triệu. Chưa kể tiền ăn uống đi lại bồi bổ cho người hiến thận.
 Chi phí thì gia đình đang bắt đầu lo, chứ chưa phải là đã lo được 10 triệu ạ.
 Gia đình bên nội ngoại đang cố gắng lo tiền, khả năng chỉ được 10 triệu, nhờ các bác lo giúp.
Như vậy là cháu Ngọc vẫn phải chờ 2-3 tuần nữa mới xoay sở được tiền.
Hiện giờ mẹ cháu có đi bán trà đá ở bến xe buýt 595 kim mã để kiếm sống. Mong các nhà hảo tâm xem xét giúp đỡ trường hợp này, mang lại cơ hội tiếp tục con đường học hành cho cháu Ngọc.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 20-10-2010 22:38:38
Chào cả nhà,

Chị Lason trước khi đi Ka Lăng có cấp báo cho Thaidzuy về hoàn cảnh này:

1. Có người cùng nhóm máu đồng ý cho cháu Ngọc 1 quả thận
2. Chi phí làm các xét nghiệm là 20 triệu, gia đình đã lo được 10 triệu.

Hiện Thaidzuy đang đi công tác, mong các bạn ở HN ngày mai tìm hiểu lại thông tin này với gia đình bé Ngọc xem tình hình cụ thể thế nào 098 7555 197. Rất tiếc là chị Lason cũng đang vội thu xếp đi nên thông tin chỉ biết có như vậy.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #5 vào: 09-09-2010 11:23:17
Thuc ra binh cua chau Ngoc cung co nhieu cach ko can dung thuoc nhieu hoac thay Than. minh da gap cac truong hop vuot qua can binh nay (binh vien da tra ve va nam 1 cho...) bang phuong phap tap Khi Cong Duong Sinh Dan Toc (KCDS) trong vong 1 nam la binh phuc 80%, cuoc song hoan toan duoc cai thien ma ko can chay Than hoac ghep Than.

Thay me con be Ngoc cung ranh ngoai gio chay Than, chac cung nen bot chut thoi gian nghien cuu mon qua mon the duc duong sinh nay, biet dau lai co hieu qua ma ko can dung thuoc nua.

Bac nao o HN thi co the nghien cuu thu www.duongsinh.net de tim hieu xem co lop nao o HN sap mo thi gioi thieu cho me con be Ngoc tham khao xem the nao, biet dau lai gap Thay gap thuoc...

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #4 vào: 09-09-2010 05:40:22
@trangvitgioi: Thanks e da nhac chi truong hop nay e da trung chuyen dum chi thang 9 rui vay chi se cuu mang them 5thang nua vay cho den thang 1/2011 moi thang 200k. Chi se chuyen tien them cho e trong tuan sau nhe

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #3 vào: 07-09-2010 23:32:23
Hi chị Vitcon,

Em đã hoàn tất chuyển 1.000.000đ CMTX 5 tháng của chị từ tháng 4/2010 đến tháng 8/2010 (mỗi tháng 200k) cho mẹ em Ngọc theo chi tiết sau:

3/4/2010   I169 - 0000315   -   500,000.00   \\\"FTF.CN:6868681727999026 .FrAcc:0371003797009 .ToAcc:0451001843950
CMTX T4 của comoi, bymyside, vitcon, xltn\\\"
4/5/2010   M514 - 0008942   -   1,200,000.00   \\\"FTF.CN:6868681727999026 .FrAcc:0371003797009 .ToAcc:0451001843950
cmtx t5 cho bé ngọc + 700k cmktx\\\"
4/6/2010   F047 - 0000333   -   500,000.00   \\\"FTF.CN:6868681727999026 .FrAcc:0371003797009 .ToAcc:0451001843950
cmtx t6 của comoi, bymyside, vitcon, xltn\\\"
5/7/2010   F048 - 0007453   -   500,000.00   \\\"FTF.CN:6868681727999026 .FrAcc:0371003797009 .ToAcc:0451001843950
cmtx t7 của comoi, bymyside, vitcon, xltn\\\"
5/8/2010   I170 - 0005983   -   500,000.00   \\\"FTF.CN:6868681727999026 .FrAcc:0371003797009 .ToAcc:0451001843950
cmtx t8 của comoi, bymyside, vitcon, xltn\\\"

Em cũng đã chuyển 200k cmtx t9 hôm qua
7/9/2010   VNCK - 0001517   -   500,000.00   IBVCB.0709100474219012.CMTXT9 em Ngoc suy than tu Comoi, XLTN, Trung, Vitcon

Vậy Th này chị còn CMTX nữa hay không để em chuyển tiếp nhé? Cảm ơn chị.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #2 vào: 28-04-2010 20:09:47
Hôm nay, sau khi xác minh trường hợp của cháu Hoàng, chị Hanoi và Comoi cũng tranh thu thăm hỏi tình hình sức khỏe cháu Ngọc, tinh thần của hai mẹ con rất tốt, hôm nay hai mẹ con ăn cơm do nhà chùa phát, Ngọc chỉ ăn được một ít.
Cháu Ngọc đang theo dõi phim chiếu trên ti vi trong lúc chạy thận:
 

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 05-04-2010 21:29:45
Cháu Ngọc (suy thận) - BV Nhi TW - HN
[/b]
Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   ThaiDzuy
Ngày giới thiệu   :   20-01-2010
Thành viên xác minh   :   Lason, Hanoi, Laohatien
Ngày xác minh   :   21-01-2010
Hình thức giúp đỡ của NTCM      500.000 (CMTX: Vitconxauxi2009 200k, comoi 100k, bymyside4 100k và Xulanhtinhnong2 100k), ngoài ra còn có các khoản CM KTX từ các thành viên trên diễn đàn

Mọi sự ủng hộ gửi về:
Số TK của mẹ cháu Ngọc  0451001843950
Chủ TK: Trần thị Phương Kim.
Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương VN (VCB).Chi nhánh Đống Đa -Hà Nội .ĐT:098 7555 197.

 Bài giới thiệu
Chào cả nhà,

Thaidzuy lại tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại mong được NTCM giúp đỡ hoàn cảnh này.

Cháu Trương Hoàng Ngọc, 13 tuổi bị suy thận mãn. Hiện đang chạy thận nhân tạo một tuần 3 buổi tại BV Nhi Trung Ương.

Mẹ cháu là Trần Thị Phương Kim, quê Bắc Kạn. Gia đình rất khó khăn. Hiện hai mẹ con phải trọ ở cổng Bệnh viện Nhi TW.

Rất mong các bạn HN thu xếp tìm hiểu hoàn cảnh này giúp. Điện thoại chị Kim 098.755.5197

(Hiện tại có rất nhiều người đặt niềm tin vào NTCM nên mấy hôm nay thaidzuy hay nhận được điện thoại kêu cứu)

Thân,


Bài xác minh:
Chiều nay nhóm xác minh gồm lason, laohatien và học viên của tổ xác minh đã đến thăm hai mẹ con chị Kim. Lão làm phóng sự ảnh trước. Chi tiết mời 2 bác lason và hanoi bổ sung thêm.
   
Cháu Trương Hoàng Ngọc.
 

 

 

 

 

Trương Hoàng Ngọc -nhìn thật xinh xắn ,đáng yêu ,không có vẻ gì là một người có bệnh .Vậy mà cô bé lại mang trong mình 1 căn bệnh nan y -suy thận mãn ,huyết áp cao .
   Hai mẹ con thuê 1 giường trong 1 nhà trọ bé xíu gần viện Nhi để tiện cho việc chạy thận của bé Ngọc .30k /1ngày và đêm-cho 1 chiếc giường .Hai mẹ con nằm chung ,không được dùng điện nên hai mẹ con phải đi ăn cơm bụi ở ngoài .Thấm thoắt cũng đã được hai tháng .Vậy là bé Ngọc phải nghỉ học để đi chạy thận .Thận của bé mới bị ,vẫn có thể thay được -nếu có thận hợp lí .Nhưng,sau khi biết bệnh của cháu -bố cháu lại lờ chuyện đó đi .Bố cháu làm thợ xây thuê ,nhưng ,dạo nạy không thấy gửi tiền cho cháu nữa .Mẹ cháu bán hàng thuê ,nhưng giờ thì phải nghỉ rồi .Vì ở Bắc Kạn không có bệnh viện lọc được máu -nên mẹ cháu phải nghỉ việc để chăm sóc cháu .Cũng may ,cháu có BH nên mọi việc cũng đỡ .
    Hàng ngày mẹ cháu lo nhất 20k tiền thuốc (vì BH không trả hết ) và 30 k tiền giường ,còn tiền ăn nữa .Hiện tại -nơi đất khách quê người chưa biết trông vào đâu .Có người mách cho đi bế trẻ thuê ,nhưng ,Lason thấy công việc này không hợp .Vì nhỡ cháu Ngọc bị lên huyết áp hoặc biến chứng gì đó mà lại phải trông con cho người ta thì không thể bỏ được.Nếu bác nào tìm được việc gì có thể mang về làm để hai mẹ con cháu cùng làm thì tốt Ví dụ gấp giấy hoặc gấp phong bì chẳng hạn .

   Địa chỉ nhà cháu Ngọc :Số nhà 40 tổ 11a phường Đức Xuân thị xã Bắc Kạn .
Cháu Ngọc và cháu Mạnh cùng được bác sĩ Hằng điều trị trực tiếp ;ĐT của bác sĩ Hằng :043 824 6658- 01644758779.

-Đề xuất của tổ xác minh :KTX 1 triệu .
Trường hợp này ở xa quá -không biết xác minh bằng cách nào đây ???Hy vọng sẽ có dịp ....Nếu ,họ thuê nhà lâu dài các bạn có thể giúp tìm việc làm cho họ nhé -Lason đã cho số ĐT có gì cần giúp họ sẽ gọi .

Xác minh thêm nhà cháu Ngọc tại Bắc Kạn: (TrungCiE, Sonrack)
Hôm qua,em và bác TrungCiE đã đến nhà cháu Ngọc ở Bắc Kạn.Theo tìm hiểu từ phía người nhà của cháu thì số nhà 40 tổ 11A phường Đức Xuân ,thị xã Bắc Kạn là nơi cháu Ngọc sống từ bé do một người bác nuôi cháu.
 
 
Đây là người đã nuôi cháu Ngọc (bác này chỉ sống có một mình)
Bác này nhận trông một đứa trẻ để sống :
 

Trong nhà hầu như không có gì :
 
Phòng ngủ :
 
Bếp :
 
Nói chuyện với chúng tôi,một người bác ở bên cạnh nhà (Người có số ĐT cho Lason)kể :Khi thấy cháu bị bệnh hiểm ngèo,gia đình mới gọi bố mẹ cháu về.Thời gian đầu nằm viện cũng chỉ trông vào các bác.Hiện nay,mẹ trông ở BV,bố thì đi làm thợ sơn nhưng cũng chẳng được bao nhiêu.(Có gửi cho mẹ con cháu)
Chỉ tiếc là cháu rất ngoan và học giỏi,ở trường và địa phương cũng được chú ý và giúp đỡ để cháu có cái thẻ BHYT(Nhưng chưa xong)
 


hkfami  (trao đổi qua điện thoại với bs Hằng 01644758779)
1. Thông tin chung :
- Nếu có người hiến thận, sẽ tiến hành khoảng 60 xét nghiệm để xem độ tương hợp rồi mới quyết định tiến hành phẩu thuật được hay không.
- Sau phẩu thuật bệnh nhân sẽ uống thuốc suốt đời, tái khám mỗi tháng. Hiện nay ca ghép thận lâu nhất BV đang theo dõi là 5 năm, chất lượng cuộc sống cải thiện rõ rệt.
- Chi phí trung bình cho một trường hợp ghép thận là 30,000 usd. Tiền thuốc mỗi tháng là 3-5 triệu.
2. Thông tin cụ thể về trường hợp cháu Ngọc:
- Cháu Ngọc nằm viện suốt những ngày Tết.
- Bs Hằng nói như Thaidzuy đã viết \\\"Cháu Ngọc thuộc diện giai đoạn sớm của bệnh suy thận. Vì vậy, nếu được ghép thận thì khả năng sống của cháu cao hơn rất nhiều\\\"  nhưng chưa thấy Bố hoặc Mẹ nói gì về việc hiến thận cho Ngọc cả nên bác sĩ không lên kế hoạch làm xét nghiệm tiền phẩu.. Nhờ Td và Lason nhắn lại với bố mẹ cháu đến gặp bs nhé!
- Và đây là phần quan trọng  nhất mà hkfami xin chia sẻ với cả nhà : Bs Hằng khẳng định :cho đến nay các trường hợp trẻ em ghép thận tại Viện Nhi TƯ đều được miễn phí, dùng tiền từ nguồn BHYT và \\\"quỹ từ thiện hổ trợ TE nghèo lọc máu - ghép thận\\\".
- Sau phẩu thuật bv cấp thuốc miễn phí hàng tháng cho các em cho đến hết tuổi thiếu niên - một số trường hợp các em phải cần xét nghiệm thêm hoặc dùng những thuốc đặc trị khác thì chi phí từ 500k đến 1 triệu/tháng.
- Cháu Ngọc nếu có chỉ định ghép thận chắc chắn sẽ được hưởng tiêu chuẩn miễn phí này.
- Khi hết tuổi thiếu niên, cháu Ngọc sẽ hưởng tiêu chuẩn thuốc của BHYT và đồng chi trả 50%, khoảng 1,5 triệu đến 2-3 triệu/tháng. (Nhớ nhắc người nhà mua BHYT liên tục nhé các bác!)
Ngoài chuyện \\\"nghèo, bệnh nặng\\\" của các cháu, mình có chút băn khoăn về chuyện học hành của bé Ngọc cũng như các bé đang chạy thận ở Viện Nhi.
Có cách nào giúp các cháu tiếp tục học theo chương trình phổ thông không các bác? Các cháu ngoài 3 buổi chạy thận trong bệnh viện thì hoàn toàn rảnh rổi nhưng lại không thể đến trường. Chúng ta thử xem có thể nhờ sự hổ trợ của phòng giáo dục, hoặc nhờ các gia sư đến kèm cho các bé để các bé theo kịp và tham dự được các kỳ thi học kỳ, thi cuối năm, hoặc xin bảo lưu tại trường để năm học tới các bé được học lại ????
Việc gián đoạn học tập này cũng ảnh hưởng đến việc gia hạn thẻ BHYT sắp tới của các cháu nữa, vì học sinh phổ thông thuộc diện tham gia BHYT bắt buộc với mức phí khoản 100- 150k/năm với rất nhiều quyền lợi ưu tiên.
Một chút băn khoăn nho nhỏ, mong cả nhà cùng góp ý!

Lason:
 Theo thông tin mới nhận được từ mẹ cháu Ngọc .Nhóm máu của bố cháu Ngọc không hợp với nhóm máu của cháu .Cháu đã khóc rất nhiều vì buồn .Mẹ cháu cũng đã khám nhưng ,do thận có sỏi nên không ghép được.Lason rất buồn vì phải thông báo tin này cho các bác .

Cháu Ngọc nhận tiền giúp đỡ từ NTCM:
 

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=9235&PN=1&TPN=1

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng