Tác giả Chủ đề: Nghệ An, Diễn Ngọc, Diễn Châu- Gđ cụ Thuận - Con tâm thần  (Đã xem 762 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
@ Vietchimau. Mong rằng lần sau. Bạn giới thiệu HC nào đó lên DĐ. Hy Vọng là Bạn thông tin cho thật chính xác, để khỏi mất thời gian tiền bạc của các TV đi Xác Minh.

Thận

 


Đang duyệt ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Hôm nay Thaidzuy đã đi đến gia đình ông Thuận như thông báo. Cảm ơn bạn vietchimau đã viết chi tiết địa chỉ nên cũng không quá khó tìm. Tuy nhiên thông tin bạn đưa ra có nhiều cái chưa được cập nhật nên Thaidzuy xin được thuật lại:

Lâu nay gia đình ông Thuận luôn được coi là nghèo nhất xóm, nơi mấy ông bà con cháu tụ tập trong túp lều lụp xụp, nằm gần biển nên có thể sập bất cứ lúc nào.

Ông Đặng Văn Thuận 77 tuổi, bà Trần Thị Thinh 73 tuổi

Con gái Đặng Thị Hoa 43 tuổi, con gái Đặng Thị Bình 32 tuổi

Cháu ngoại Nguyễn Văn Côi 14 tuổi, mồ oôi cả bố mẹ

Cả nhà đều có thẻ BHYT cho người nghèo, còn hạn sử dụng.

Hai người con gái bị bệnh tâm thần nhưng may mắn là hiền lành, không đập phá đồ đạc như các trường hợp thường thấy.

Nhà không có ruộng. Vườn thì do đất nhiễm mặn nên trồng rau không được, chỉ có mấy cây đu đủ trong vườn. Chuồng lợn có hai em khá xinh xắn, khoảng 25-30kg/em rồi.

Hàng ngày bà và chị Hoa đi quét chợ, được trả công 50,000 VND/ngày. Ông thì đi nhặt ve chai, thu nhập chẳng đáng là bao.

Cuộc sống gia đình ông bà sẽ đi vào ngõ cụt tăm tối nếu như không có sự \\\"can thiệp\\\" của bà Năm Bương, chủ doanh nghiệp thủy hải sản ở vùng này, người được bà con ca ngợi rất hào phóng, đã đứng ra kêu gọi người dân và chính quyền cũng như báo đài giúp đỡ gia đình ông Thuận.

Nhờ đó:

- Năm 2011, gia đình ông Thuận cất được căn nhà nhỏ trị giá 42 triệu trên nền đất của cô con gái đầu, sau này để dành cho cháu Côi. Trong ngôi nhà có giường gỗ, TV màu TCL.

- Hiện nay, ông bà đang sửa lại ngôi nhà cho chính mình trên nền túp lều cũ. Ông Thuận cho biết, việc sửa nhà hết cỡ 30 triệu, trong đó xã ủng hộ 7 triệu, ông vay ngân hàng theo diện hộ nghèo 8 triệu, còn lại do bà Năm Bương kêu gọi giúp đỡ từ xung quanh.

Như vậy, trên nên đất cũ đã có 1 căn nhà mới và sắp thêm một căn nhà nhỏ nữa cũng hoàn thiện tươm tất.

Hình ảnh chị Bình (suốt ngày ngồi trong bếp hơ ấm)

 

Hai em heo xinh xắn, cầu mong không phụ lòng người nuôi nhé!

 

Nhà xây năm 2011:

 

Còn đây là ngôi nhà được sửa lại trên nền lều cũ:

 

Thay mặt NTCM, Thaidzuy có mua quà tặng gia đình (5kg gạo, 10 trứng gà, 10 gói mỳ tôm, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 gói bột nêm, 1 gói bột ngọt, 1 lốc sữa Milo) trị giá 200,000 VND.

 

Đề xuất:

Xét trên tình hình thực tế ông bà nghèo, hai con gái đều bệnh tật, cháu mồ côi nhưng do gia đình vẫn bươn chải kiếm sống cũng như được sự cưu mang đùm bọc của bà con chòm xóm, đặc biệt là bà Năm Bương nên NTCM tạm thời không cần phải giúp thêm gì.

Thật mừng vì nơi đây, tình làng nghĩa xóm vẫn được duy trì.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Đang duyệt ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Ngày mai Thaidzuy cố gắng đi tìm hoàn cảnh này. Do địa bàn vùng ven biển, lại không quen ai, cũng không có ai đi cùng nên không thể hứa trước với cả nhà.

Bạn nào có nhã ý tặng gì cho gia đình họ thì cứ báo cho mình nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi bang lang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
xem hoàn cảnh này thật đáng thương,momg cả nhà sớm xác minh HC này nhé.

 


vietchimau

  • bạn
Đó là hoàn cảnh của cụ Đặng Văn Thuận xóm Đông Lộc xã Diễn Ngọc Diễn Châu Nghệ An . Hằng ngày ông cùng đứa cháu đi nhặt ve chai để kiếm sống . Nhặt cả ngày hôm nhiều được 5000-6000 hôm ít được 2000 cụ dành dụm để mua gạo cho gia đình.Gia đình ông gồm 5 miệng ăn hai đứa con gái đã hơn 30 tuổi nhưng bị tâm thần từ nhỏ không biết gì hết.Vợ ông cũng đã hơn 70 tuổi phải đi quét rác thuê . Gia đình ông không có đến 1 tấc đất . Không có người nào là lao động chính nên ông phải đi nhặt ve chai .Những ngày trời mưa là những ngày đói.Những lúc đó cảng biển không có ai nên ông không thể đi nhặt ve chai.Những lúc đau thần kinh ông cũng không thể đi nhặt được.Chị nGuyễn thị Thưn (hàng xóm) cho mình biết hoàn cảnh gia đình ông là nghèo nhất xóm.Không có tiền mua đồ ăn những lúc đi nhặt ve chai ở cảng biển thấy ngư dân vứt những con cá thì cụ đem về ăn. Cái nghèo đeo bám ăn cháo loãng là chuyện thường của gia đình cụ.2001 chị Thuận là người con gái không bị tâm thần đã ra đi mãi vì bão bệnh . chị để lại con trai tội nghiệp cho ông bà (trước đó chồng chị cũng đã ra đi trong 1 lần làm ăn ở miền nam).Mặc dù nghèo khổ nhưng cụ vẫn cho cháu đi học để lấy cái chữ nuôi thân.Quần áo , sách vở của cháu đều là do những người tốt bụng cho.Mong được sự giúp đỡ của các mạnh thường quân xa gần