Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: A Lưới: Huế: hoàn cảnh chị Hồ Thị Đót, hộ nghèo bị ung thư cổ tử cung  (Đã xem 99 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 1727 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM và quý MTQ!

Em Wendy đã ghé xác minh nhà chị Hồ Thị Đót.
Vì bệnh nan y giai đoạn cuối , chị đã ra đi.
Sự mất mát cũng để lại hậu quả nặng nề cho người thân ở lại.
Gia Đình gồm có
Họ và tên :Anh Viết Oang
tuổi 38 tức là chồng người mất thiếu năng trí tuệ không có khả năng lao động
Bà Hồ Thị Mon mẹ chồng, tuổi 65 tuổi già sức yếu
Con nhỏ:Viết Thị Du 9 tuổi học lớp 4 trường tiểu học Nhâm
Hồ Thanh Tài 9 tuổi học lớp 4, trường tiểu học Nhâm
Hồ viết Oai em chồng
tuổi 33 nghề nghiệp làm nương rẫy
Sdt:0865610155
Hồ Thị chể: em dâu
tuổi 31 nghề nghiệp làm nương rẫy .
Thu nhập 2 vợ chồng trung bình 1 triệu đồng. Nhà cửa mẹ chồng chị Đót dột nát 
tôn lợp bị thủng mùa mưa sinh hoạt khó khăn.
Giờ đây hai vợ chồng Oai và Chễ
là lao động chính cũng là trụ cột vững chắc nhất của gia đình nhưng lại mang trong mình nhiều bệnh không làm được việc nặng như người bình thường.mặc dù mỗi lần đi khám bệnh viện bác sỹ khuyên nhủ nằm điều trị nhưng vì hoàn cảnh nên đành từ chối.
Mong mọi người hiểu và giúp đỡ gia đình để em Oai chữa bệnh có sức khoẻ hơn còn lo cho cả gia đình.
Gia đình rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Em Wendy xin đề xuất giúp hoàn cảnh anh 1triệu đồng
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
« Sửa lần cuối: 07-04-2024 11:58:33 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 1727 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM và quý MTQ!

Em Wendy đã ghé xác minh nhà chị Hồ Thị Đót.
Vì bệnh nan y giai đoạn cuối , chị đã ra đi. 
Sự mất mát cũng để lại hậu quả nặng nề cho người thân ở lại.
Gia Đình gồm có
Họ và tên :Anh Viết Oang
tuổi 38 tức là chồng người mất thiếu năng trí tuệ không có khả năng lao động
Bà Hồ Thị Mon mẹ chồng, tuổi 65 tuổi già sức yếu
Con nhỏ:Viết Thị Du 9 tuổi học lớp 4 trường tiểu học Nhâm
Hồ Thanh Tài 9 tuổi học lớp 4, trường tiểu học Nhâm
Hồ viết Oai em chồng
tuổi 33 nghề nghiệp làm nương rẫy
Sdt:0865610155
Hồ Thị chể: em dâu
tuổi 31 nghề nghiệp làm nương rẫy
Giờ đây hai vợ chồng Oai và Chễ 
là lao động chính cũng là trụ cột vững chắc nhất của gia đình nhưng lại mang trong mình nhiều bệnh không làm được việc nặng như người bình thường.mặc dù mỗi lần đi khám bệnh viện bác sỹ khuyên nhủ nằm điều trị nhưng vì hoàn cảnh nên đành từ chối.
Mong mọi người hiểu và giúp đỡ gia đình để em Oai chữa bệnh có sức khoẻ hơn còn lo cho cả gia đình.
Gia đình rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.
Em Wendy xin đề xuất giúp hoàn cảnh anh 1triệu đồng 
Em xin chân thành cảm ơn ạ!
« Sửa lần cuối: 07-04-2024 11:17:58 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 1727 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà NTCM!
Em Wendy sẽ đi xác minh hoàn cảnh chị Đót hôm nay lúc 7h30ngày 5/04/2024.
Trân trọng!
« Sửa lần cuối: 03-04-2024 05:28:26 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 


Ngủ rồi Hồ Thị Hè

Kính chào quý anh, chị mạnh thường quân! 
Em tên là Hồ Thị Hè, em xin giới hoàn cảnh chị Hồ Thị Đót
sinh năm19 76. Ở thôn Âr Bả Nhâm, xã quảng Nhâm, A Lưới.Huế. Chị có hoàn cảnh hết sức khó khăn và là thuộc diện hộ nghèo, nay chị lại mang trong mình căn bệnh  ung thư cổ tử cung bị sưng phù từ bụng xuống cả chân, không đi lại đươc, năm một chỗ.
. Hiện tại chị đang sống với mẹ chồng, mẹ cũng tuổi già sức yếu không còn sức lao động, chồng chị cũng không biết chữ hay đi lang thang, con gái chị mới học lớp 4. Trước đây chị cũng đau rồi nhưng vẫn gượng sức đi làm thuê làm mướn kiếm gạo nuôi gia đình nhưng khi bệnh ngày càng nặng chị không còn sức đi làm nên nhờ người ta đưa lên viện. Bệnh viện bảo chị bệnh nặng rồi nên chuyển chị về BVTW Huế. Tiền vay mượn của chị em hàng xóm cũng chỉ đủ chị nằm hơn một tuần, không còn tiền dính túi chị xin bệnh viện về nhà và bệnh viện hẹn chị sau mồng 6/2 xuống khám lại , các giấy tờ, bảo hiểm chị vẫn còn ở bệnh viện chưa lấy vì chị còn phải nằm viện điều trị, đã vậy gia đình cũng đã kiệt quệ không có gì bán để lấy tiền cho chị đi viện, mà bệnh chị ngày càng nặng, bụng càng phình to ra đi lại không được, sinh hoạt một chỗ, phải nhờ víu vào một tay mẹ chồng hết. Em rất mong sự giúp đỡ của mạnh thường quân để cho chị đi viện kịp thời và cũng hy vọng cứu lấy mạng sống cho chị.
Thay mặt gia đình em xin chân thành cảm ơn.