Tác giả Chủ đề: Hòa Hội, Xuyên Mộc - Anh Tường - Cần giúp đỡ  (Đã xem 8831 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #3 vào: 21-12-2017 02:03:29
Chào cả nhà. Hoàn cảnh này thật bi đát.
Cảm ơn Lê Phụng đã đưa rõ thông tin. Hoàn cảnh này đã được sự trợ giúp và cần kêu gọi trợ giúp khẩn cấp.
Với thành viên kỳ cựu và kinh nghiệm như Lê Phụng, thì thông tin rất xác thực.
Xin phép được chuyển bài để sự kêu gọi được tốt hơn.
Các thành viên thăm gặp bổ sung thêm thông tin cho cả nhà.
Xin cảm ơn

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #2 vào: 21-12-2017 00:58:52
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Anh Trường trên giường bệnh

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hình chụp x-quang xương chân của anh - hình do bác sĩ BV cho LP xem

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hoá đơn đóng tiền viện phí + tiền ăn giúp anh Trường

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #1 vào: 21-12-2017 00:50:25
Chào cả nhà!

LP xin giới thiệu hoàn cảnh thương tâm của anh Nguyễn Minh Trường. Xin nhờ cả nhà chung tay cứu giúp anh ấy!

Anh Trường đang nhập viện tại phòng 10.6, lầu 10, khoa chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Bà Rịa. Anh bị té từ trên mái nhà xuống, bị gẫy chân và gẫy đốt sống lưng L2. Anh không có BHYT. Bệnh viện yêu cầu đóng 40tr để phẫu thuật nhưng anh không có tiền để mổ.

Hoàn cảnh (theo lời anh kể): anh có mẹ già 72t, vợ anh bị tâm thần 4 năm nay, và con anh đang học lớp 5. Anh là lao động chính nuôi cả nhà. Anh chăm sóc vườn chuối cho nhà vườn, được 170k/ngày. Anh thiếu nợ Ngân hàng 30tr không có tiền trả nên bị Ngân hàng xiết nợ, tịch thu nhà. Vì vậy anh mới leo lên mái nhà dở nhà thì bị té xuống.

Anh vào nhập viện chỉ mang theo được 800k. Mẹ già phải đi vay mượn, đi xin khắp nơi cũng chỉ được 2tr để đóng tiền viện phí. Anh không có tiền ăn, và cũng không dám ăn, nằm 1 mình trên giường bệnh nhịn đói. Các thân nhân nuôi người bệnh cùng phòng với anh, thương anh quá nên hùn tiền lại giúp anh vài trăm ngàn và đi mua cơm cho anh ăn. LP và em Phan Minh Hiếu (là nhân viên phòng công tác xã hội của BV Bà Rịa) đã đi đóng 500k tiền viện phí và 300k tiền ăn 5 ngày cho anh tại BV. Tổng: 800k. Số tiền trên là của chị Bảy Bà Rịa giúp 300k, chị Chích Chòe Ntcm giúp 500k.

Do TV ở khu vực BRVT quá ít, và dù chưa đến nhà của anh Trường tại địa chỉ: xã Hoà Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT nhưng LP xin mạo muội đề xuất cấp bách xin cả nhà giúp 20tr chi phí phẫu thuật cho anh Trường. 20tr còn lại sẽ do em Hiếu đi vận động các nhóm từ thiện khác để cùng chung tay cứu giúp anh Trường thoát khỏi nguy cơ bị tàn tật suốt quãng đời còn lại. Và vì anh còn trách nhiệm phải nuôi mẹ già 72t, vợ bị tâm thần và con nhỏ đang học lớp 5.

Thứ 7 này, LP sẽ cùng em Hiếu đến thăm nhà anh Trường tại Xuyên Mộc. Rất mong cả nhà thương tình giúp đỡ hoàn cảnh này. Và mong BQT xét duyệt \"nhảy rào\" cho LP vừa giới thiệu vừa đề xuất. Vì anh Trường đang rất cần gấp tiền để phẫu thuật.

LP đã vận động trên FB cá nhân, và mọi người đăng ký ủng hộ được 7tr. LP xin cập nhật danh sách:
1) Linh Nguyễn: 2,000k
2) Nga maithanh: 1,000k
3) Bùi Huệ: 300k
4) Manh Hai Hoang: 500k
5) Minh Hiếu: 300k
6) Min Ri: 500k
7) Nhóm bạn Nguyễn Thị Thu Xuân: 2,400k
Tổng: 7,000k.
Còn thiếu 13,000k.
Sau khi BQT duyệt bài, LP sẽ ck số tiền trên vào quỹ của NTCM.

Tha thiết mong BQT xét duyệt giúp đỡ hoàn cảnh này kịp thời.
Chân thành cám ơn cả nhà. Thân!