Tác giả Chủ đề: Lai Châu (Than Uyên) - Cháu Phương - Bỏng nặng  (Đã xem 18992 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Mừng cho cháu Phương đã được cộng đồng cũng như các thành viên NTCM giúp đỡ. Các bác đi xác minh đã thực hiện tốt việc thăm hỏi, tìm hiểu và ra quyết định đóng trước 4 triệu vào đúng Tài khoản BV cho cháu Phương.

Tiếp tục theo dõi diễn biến bệnh tật cháu Phương và hướng điều trị từ BV nhé các bác.

(Cặp bài trùng Leanh2000 và Hanoi lại có thêm Laohatien thì nhóm xác minh Miền Bắc ngày càng hiệu quả. Cảm ơn các bạn!)

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Hanoi

Tội nghiệp Phương lắm,nhìn cơ thể nhỏ bé của cháu run lên từng hồi mà cả Hanoi và Leanh đều ko kìm được nước mắt.Lúc nhóm vào thăm cháu đang sốt rất cao,nhưng lại là sốt rét nên mới run như vậy.Đau đớn như thế mà cháu chẳng nghĩ cho mình chỉ lo mình bị như thế này sẽ tốn rất nhiều tiền và bà càng thêm vất vả nên  cháu bảo rằng cháu sẽ nghỉ ko đi học nữa để ở nhà giúp bà.Thương cho cả Kim Chi mới 6 tuổi bây giờ phải thay bà thay chị ở nhà lo cơm nước cho ông nội bị liệt,còn bé Mỹ Linh đã có một người họ hàng nhận trông giúp.

Nếu Phương ko bị bỏng nặng như vậy gia đình cũng đã quá khó khăn rồi,những năm học trước bà cứ\\\"cùn\\\'ko đóng tiền học cho Phương,cô giáo có nhắc nhở thì lại khất lần.Chắc cũng biết hoàn cảnh nên nhà trường lại cho qua.Hai em của Phương bà làm đơn xin giảm học phí nhiều lần nhưng cũng chưa được chấp nhận.

Thuốc đặc trị nằm ngoài danh sách bảo hiểm rất đắt,mới mua một lần đã hết 4,4 triệu,mà nếu muốn vết thương tiến triển tốt và nhanh thì còn phải mua nhiều đợt nữa.

Hanoi cũng mong rằng cháu sẽ còn nhận được nhiều hơn nữa tấm lòng của mọi người.

 


Ngủ rồi laohatien

Chiều nay nhóm NTCM gồm laohatien, hanoi và leanh2000 đã đến Khoa hồi sức cấp cứu Viện bỏng quốc gia thăm cháu Kiều Thị Phương.
Bước vào khoa, được sự giúp đỡ  nhiệt tình của ban lãnh đạo Viện Bỏng Quốc Gia, nhóm xác minh tiến hành công việc xác minh như thường lệ.
Chúng tôi bước vào phòng Hồi sức cấp cứu mà lòng nặng trĩu, ca bỏng của cháu bé thật là nặng. Sự chịu đựng mất mát, khổ đau của hoàn cảnh gia đình cộng với nỗi đau vì bỏng sâu hằn lên khuôn mặt của cháu bé. Cháu không khóc nhiều, không rên la, mặc dù chúng tôi cảm nhận được cả nỗi đau của cháu.
Cháu rất can đảm, có lẽ do cuộc sống mưu sinh cùng bà nội từ tấm bé và thương bà nên nỗi đau dường như cháu chỉ chịu đựng một mình.
Hai đứa bé, đứa 8 tuổi, cháu Phương thì giúp bà rót nước đậu hàng ngày, đứa 6 tuổi, Kim Chi thì phụ rửa ráy các đồ dùng. Hàng ngày nếu bán được hàng thì bà nội cháu cũng thu nhập được khoảng 50-60k (chưa kể tiền củi).
Cháu bé bị bỏng, họ hàng làng xóm cũng quyên góp được cho cháu gần 9 triệu. Vận chuyển từ Than uyên-Laichau- ViệnBỏng cộng cả chi phí cho Y tá đi cùng hết 1 triệu bảy.
Không biết từ nguồn thông tin nào, có một mạnh thường quân đã nộp cho cháu 2.000.000đ và con rể của bà cũng nộp cho cháu bé 2.000.000đ vào tài khoản bệnh nhân của viện Bỏng.
Hỏi thăm các y tá, bác sỹ thì được biết cháu bé có bảo hiểm đầy đủ nên số tiền trên hiện thời hầu hết chỉ để sử dụng chi tiêu cá nhân và mua thuốc tăng cường bổ trợ thêm cho cháu trong quá trình điều trị
Xét thấy quá trình chữa bỏng tuy có bảo hiểm, cộng với sự giúp đỡ của cộng đồng là 17.000.000đ, nhưng vì cháu bé còn phải trải qua rất nhiều giai đoạn chữa chạy, điều trị (ban đầu, mổ cấy ghép da, hồi phục chức năng..)và lâu dài nên laohatien và các bác đi cùng sẽ tiếp tục theo dõi và quay lại viện bỏng thăm trường hợp này một ngày gần nhất để trao quà của bác cotoiday và whoadung cũng như mua cho cháu ít đồ chơi. Hiện tại chưa có đề xuất gì thêm, mong các bác đi cùng cho thêm ý kiến ạ.
Cháu cũng đã được bác nào đấy vào tặng tiền và một em búp bê rất xinh. Hy vọng đó là người bạn luôn bên cùng cháu trong lúc khó khăn này.
@ALL: nhằm giúp đỡ bệnh nhân nghèo chi tiêu hợp lý và tránh mất mát tiền nong, bệnh viện Bỏng có tổ chức tài khoản cá nhân tại bệnh viện để giúp đỡ, vì vậy ai ủng hộ cho cháu sau khi nói chuyện với bà nội của cháu Phương đều nộp tiền vào tài khoản này tại phòng tài chính. Sau này chi tiêu bà cháu sẽ lấy dần ở đó ra, lúc ra viện nếu còn thì sẽ được trả lại bình thường ạ.

 


Ngủ rồi laohatien


Leanh2000, hanoi vào thăm cháu Phương.
 
Tổ phó tổ xác minh tiến hành công việc như thường lệ
 
sau khi bàn bạc và trao đổi với bác sỹ, bà cháu phương, nhóm quyết định đóng tiền vào tài khoản của Kiều Thị Phương TK1555 (tài khoản bệnh nhân ở bệnh viện)
 
Hanoi thay mặt NTCM trao quà là 4.000.000đ (đã đóng vào tài khoản) cho bà nội của cháu bé.

 


Ngủ rồi hkfami

hkfami sẽ chuyển 2M cho laohatien, nhưng trong khi chờ tra cứu số tk cuả lão, có bác nào liên lạc được với lão sớm thì nhắn dùm : đừng quên 2M này nha!  :laugh:

Gửi bài xong thì thấy lão lên tiếng rồi, bác lão nhớ nhắn cho mình số tk nha!

 


Ngủ rồi laohatien

Không muộn đâu bác ạ, có điều là laohatien muốn xác minh, trao quà đợt 1, sau đó tùy tình hình quay lại lần 2 trao quà của hai bác cotoiday và ưhoadung sau.
Ngay lần đầu tiên đi, thực sự laohatien chưa muốn sử dụng hết số tiền của các bác. Để laohatien xem tình hình cụ thể rồi quay lại lần nữa cũng chưa muộn.

 


Ngủ rồi cotoiday

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 38
  • Thích 0
laohatien ui!!!!!  cham chan mot chut cho cotoiday va whoadung nhan gui nhe.
Cotoiday va whoadung muon cho be Phuong hai trieu  vnd ,ma chuyen tien khong kip   cho Thocon de Thocon chuyen cho Laohatien vao chieu nay ,
 cho cotoiday va whoadung muon duoc khong( ,tien se tra lien vao ngay mai) .Toi nghiep chau be qua nen co chut qua cho be Phuong .Cam on lao nhieu !
@Chi Hkfami oi ! Chi chuyen dum em hai trieu  vnd cho Thocon chi nha ( tien nay em va Whoadung dang ky CMKTX cho be phuong).Cam on Chi nhieu !
@

 


Ngủ rồi laohatien

Viện bỏng là nơi mà có bác sỹ  Hương cũng thường gọi tới khi mà có trường hợp nào khó khăn, và NTCM cũng đã cùng bác sỹ phối hợp giúp đỡ các trường hợp này nên cũng có thể coi nơi đây như là một đầu cầu của NTCM rồi bạn ạ. Yên tâm, chiều nay laohatien và hanoi sẽ đi vào trong đấy. Thân!

 


Ngủ rồi sansui

em chào cả nhà ạ,e m là thành viên mới của diễn đàn, trường hợp của cháu Phương vợ chồng em có vào tận nơi thăm cháu ạ,hoàn cảnh của cháu rất đáng thương,mong diễn đàn mình sớm đi xác minh TH của cháu và kịp thời giúp đỡ cháu,nhà em cũng gần viện bỏng nên cũng hay vào đấy

 


Ngủ rồi bymyside4

cho Bymyside gửi Bé 200k với . Mong Bé mau khỏi bệnh !

 


Ngủ rồi pquyen

Tôi xin tạm tổng kết trường hợp cháu Phương.

Cho đến nay các bạn đã giúp, gồm có linhnhi 100.000 (sẽ chuyển trực tiếp cho laohatien), vitcon 1.000.000, Tepty 200.000, hoaxuan 500.000, dautruong100 1.000.000 và quĩ trích 1.000.000. Vậy tổng cộng chúng ta giúp cho cháu Phương 3.800.000

Vậy thỏ em chuyển số tiền 3.700.000 cho bác Lão để các bác MB đi thăm hỏi và giúp cháu Phương bị bỏng nặng.

Cám ơn các bạn đã chung sức!

Thân

 


Ngủ rồi dautruong100cz

DT100 cũng xin ủng hộ em Phương 1 triệu , chúc em mau lành bệnh nhé ,nhờ bác Thocon chuyển giúp DT100 với ạ,cảm ơn bác nhiều!

 


Ngủ rồi hoaxuan

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Mình cũng xin ủng hộ cháu Phương 500.000 để phần nào giúp cháu vượt qua khó khăn. Chúc cháu mau lành bệnh.

Mình sẽ chuyển số tiền này vào TK của Thỏ.

 


Ngủ rồi Hanoi

Ngày mai Lão định vào thăm cháu lúc mấy giờ vậy?Nếu đi vào buổi chiều muộn thì cho chị đi cùng với nhé!

 


Ngủ rồi Tepty

Khổ thân cháu bé quá. Tep xin gửi giúp cháu 200k sẽ chuyển vào tk của thỏ chiều nay