Tác giả Chủ đề: Hương Hồ, Hương Trà - Bà Nguyễn Thị Quảng liệt bẩm sinh - Nghèo  (Đã xem 18746 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2173 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Xin chào thành viên thuynh.

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ haofn canh này. Tuy nhiên, các trường hợp CMTX thì thành viên:

- Chuyển trực tiếp cho hoàn cảnh. Hoặc
- Chuyển cho thành viên theo dõi hoàn cảnh đó nhờ trung chuyển khi có sự phê duyệt của BQT.

 Thủ quỹ diễn đàn rất nhiều việc nên không chính thức nhận trung chuyển, từ tường hợp ngoại lệ nào đó, để giam tải bạn à.

Vậy nên, bạn chờ tổ Huế cập nhật số tài khoản chuyển tiền CMTX hằng tháng nhé.

Xin cam ơn.

@ Tổ Huế: Các bạn cho biết cách chuyển tiền đến bà Quảng nhé. Đồng thời liên hệ thành viên 07 hỏi xe trung chuyển xe lăn và liên lạc anh Sáu để chuyển.

Thân ái.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi thuynh

ok, vay thoa se giup gia dinh co Quang 500K moi thang bat dau tung thang 1. Thoa se noi nguoi nha chuyen tien vo tai khoan cua thu quy moi thang.

Cam on

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
comay_a2n đã viết:
Trích dẫn
...CMKTX chiếc xe lăn để dì có thể tự di chuyển và chăm sóc bản thân.
...

Hiện nay gia đình chú Bửu Sơn có xe lăn đã qua sử dụng nhưng còn tốt mà các anh em Long, Hưng, Trụ không có dùng tới muốn chia sẻ với người có hòan cảnh khó khăn cho nên chúng ta sẽ gửi xe lăn ra Huế cho chị Quảng.
Nhờ các bạn liên hệ với Gietthoigian0707 để giúp dùm việc vận chuyển xe lăn.

Khoản 2,000,000đ CMKTX của Thuynh có thể chuyển qua thành CMTX gia đình chị Quảng 500,000đ/tháng trong thời gian 4 tháng bắt đầu từ tháng 12/2013.
Thuynh cho ý kiến dùm nhé.


Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Gia đình chú Bửu Sơn: http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=26&id=3510

NNMU số 16: http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=13&id=60599&limit=15&limitstart=60#forumtop

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi thuynh

comay_a2n đã viết:
Trích dẫn
Bác Thuynh đã viết:

Trích dẫn
Xin hoi mua chiec xe lan bao nhieu tien?

cam on


Theo em biết thì khoảng chừng 1.5- 2.5 triệu bác à, nếu mua mới, có nhiều loại khác nhau ạ!


Thoa xin giup 2 trieu de mua xe lan.

 


Ngủ rồi comay_a2n

Bác Thuynh đã viết:

Trích dẫn
Xin hoi mua chiec xe lan bao nhieu tien?

cam on


Theo em biết thì khoảng chừng 1.5- 2.5 triệu bác à, nếu mua mới, có nhiều loại khác nhau ạ!

 


Ngủ rồi thuynh

Xin hoi mua chiec xe lan bao nhieu tien?

cam on

 


Ngủ rồi comay_a2n

Chào cả nhà!

Chiều thứ bảy, ngày 14/12/2013 Comay và Mattahuong đã đến thăm và xác minh trường hợp:
Huế - Bà Nguyễn Thị Quảng liệt bẩm sinh - Nghèo.

Đúng như những gì bác Phuclehuu đã viết ở trên, Comay chỉ bổ sung thêm một số thông tin.
Khi nhóm xác minh đến thì Ái có ở nhà, để thứ 2 chở mẹ là bà Nguyễn Thị Quảng đi khám ở bệnh viện, dì Quảng bị tật bẩm sinh, đôi chân teo nhỏ lại, di chuyển khó khăn. Dì được trợ cấp 180.000đ/tháng

Dì được bác sĩ chẩn đoán là Viêm xương. Mỗi lần lết là chân sưng lên, mưng mủ, hai đầu gối chai đi và để lại sẹo nên dì phải nhập viện thường xuyên để nạo mủ.

Ái học hết lớp 12 thì vào Đà Nẵng bán hàng giúp đỡ cho người quen, mỗi tháng được nuôi ăn ở và được trả 1.500.000đ/tháng. Em ra nhà đợt này chưa biết có vào lại Đà Nẵng hay không.

Bà ngoại Ái tên Nguyễn Thị Tâm, năm nay đã 85 tuổi, mỗi tháng bà nhận được 180.000đ tiền trợ cấp xã hội.

Căn nhà xiêu vẹo lúc xưa đã được những người hảo tâm giúp đỡ được ít tiền, xây lại bằng một ngôi nhà khang trang hơn.
Ái cũng được những người này mua cho một chiếc xe máy mới, để đưa mẹ đi bệnh viện những lúc cần đến.

Gia đình Ái có hộ nghèo, nhưng bà ngoại Ái đã đưa đi để Photo nên Comay không chụp lại được ạ!

Qua những gì đã thấy và tìm hiểu xung quanh xóm. Nhóm xác minh xin đề xuất: CMTX 500.000đ/tháng phụ giúp thêm cho gia đình dì Quảng. Và CMKTX chiếc xe lăn để dì có thể tự di chuyển và chăm sóc bản thân.

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ gia đình dì.

Trân trọng!

Hình ảnh:

Dì Quảng

 

Đôi chân của dì mưng mủ:

 

 

Bà Ngoại của Ái:

 

 


Ngủ rồi flyandsky99

Các anh chị ở Huế tranh thủ các minh hoàn cảnh này với chứ ạ. Anh Giang Còi, chị Na, Anh Phương .... mọi người đâu rồi.

 :laugh:

Cảm ơn.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Các Bạn Huế ơi.cho xin chút ít thời gian giúp XM HC 2 cụ già ni giùm với. Tks all

Thân

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.187
  • Thanked: 2173 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Bà Quảng liệt hai chân bẩm sinh, bà sống ở tổ 12 thôn Ngọc Hồ phường Hương Hồ thị xã Hương trà tỉnh Thừa Thiên Huế cùng với mẹ già năm nay đã 85 tuổi(sinh năm 1928).

Gia đình thuộc diện hộ nghèo xưa nay. Trong căn nhà xiêu vẹo hai người già nương tựa vào nhau với đồng tiền bảo trợ 180k/tháng của bà và 180k/tháng tiền người già của cụ Bà.

Không chồng, bà tự túc sinh được cô con gái Nguyễn Thị Nhân Ái sinh năm 1988; cố gắng vượt qua PTTH, không có tiền để học tiếp, Ái vào Đà Nẵng giúp việc bán hàng cho người quen, được nuôi ăn ở và trả 1M5/tháng. Em tằn tiện để hằng tháng gởi về cho Mẹ 1M hoặc hơn tý để nuôi Bà Ngoại và Mẹ.

Nhân Ái bảo: Ao ước cả đời của Mẹ em là có được chiếc xe lăn để di chuyển trong nhà, chăm sóc bản thân và chăm sóc Bà; bởi không có xe, Mẹ phải lết, và vì lết như vậy nên đôi chân liệt thường trực sưng to và mưng mủ, phải nhập viện, điều trị lành lại lết, lại mưng mủ ... ước mơ đó vẫn là ước mơ; Nếu Ái có tiền, việc đầu tiên em sẽ mua ngay cái xe lăn cho Mẹ ...

Hai người già; một tật nguyền và một bệnh tật sống bằng nguồn khoảng 1.360.000đ/tháng nên hết sức khó khăn.
Gia đình từ xưa nay không được trợ giúp từ tổ chức xã hội nào ngoại trừ bà con chòm xóm lễ tết cùng hội thánh biếu vài kg gạo, vì dân quanh đó cũng nghèo.

Đây là một hoàn cảnh quá khó khăn, cần sự giúp đỡ từ NTCM. Mong các thành viên Huế sắp xếp xác minh bổ sung và xác thực thông tin.

Thân ái.

Địa chỉ:
Bà Nguyễn Thị Quảng tổ 12 thôn Ngọc Hồ phường Hương Hồ thị xã Hương trà tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 01694717168.
Bé Nhân Ái hiện ở Đà Nẵng. Điện thoại: 01638283745.

Bước dài _ Không vội vã!