tygon trang viết:
Lâu rồi không ghé quán cơm mình, mà lỡ biết được là có hồng bao đầu năm rồi chắc phải tới sớm quá. Mà nhỏ nhỏ lại hay đấy chứ, xếp hàng thì được đứng đầu mà. Hihi, không ngờ nhỏ mà lợi ghê
sunyata viết:
hớ hớ...ta \\\"đặt cục gạch \\\" dành chỗ đầu tiên từ hồi nào rồi...mấy cô còn bon chen nữa à...an phận thủ thường dùm đi nha, tới sau , đứng sau nha...không có sức chen coi chừng bẹp dí rồi lại la xui...hố hố hố
mới vắng mặt quán cơm 2 bữa thôi mà nhiều chuyện vui quá đi, lại có người đói vàng mắt luôn :) . Vậy sao không ai nghĩ tới việc cưu mang mì tôm để cứu đói trong những lúc bán tới hạt cơm cuối cùng vậy ta. Hihi :cheer:
Báo cáo cả nhà,
Em xin đăng ký cưu mang thường xuyên Gấu Đỏ hay Hảo Hảo chua cay cho trường hợp của anh Sunyata. B) . Khi nào \\\"chủ nhân\\\" đồng ý em sẽ mang tới quán cơm, còn không sẽ nhờ anh chị điều phối giúp. :laugh: :laugh:
Thân,
Chờy !! như dzậy là các Bác được lên Ti Di nữa rồi héng. hổng biết các Cụ nhà mình có cần trang điểm, mặc Áo Dài Khăn Đống kg nhuể ?
Chuyến rồi được lên Ti Di do đài VTC9 gì đó.nhà đài có gửi dvd cho DD chưa các Bác ơi ? nếu có thì Up lên cho mọi người............. Xem dung nhan đó. chứ bây giờ ra sao ? em có còn đôi má đào, như ngày nào.kể từ khi vắng nhau...............em như...
Quê Hương nắng gió đêm ngày.mà tôi chim vút cánh bay.thăm thẳm đường dài. ít về thăm Quê. Trộm Nhìn Nhau .Trầm Tử Thiêng
em đưa link cho bác nào chưa xem, xem lại nha..đây là bản ghi lại em up lên imageshack..quán cơm 2000 (http://img8.imageshack.us/i/quancom2000000125000607.mp4/)
Phóng sự về quán cơm 2.000 đồng tại Sài Gòn trên VTV3 ngày 23/5/2005 trong chuyên mục \\\" Công dân toàn cầu\\\".
CAM PHUC RAT LA CAM PHUC CAC BAN.
...nhung co 1 cau hoi minh rat la thac mac la tai sao moi nguoi hay goi nhung ban khac la CAC BAC ? giai thich dum minh nhe .
...
* minh co 2 dua ban business nguoi MY co the nao di voi minh toi duoc khong ? neu khong duoc thi khong sao cho tui no o lai hotel ... hahaha
Fullmoon chia sẽ kinh nghiệm bán phiếu.
Đầu bếp hỏi: Fullmoon! sao hôm nay em bán giỏi thế!
Moon: em đã làm nên điều đặc biệt... ;)
Đầu bếp: Sao lần đầu bán phiếu mà zữ zậy? Chôm nghề của ai à? :laugh: .
Moon: Bậy bạ nào, bán phiếu trước tiên phải có khuôn niềm nở, tươi như hoa và tròn trĩnh dễ thương và cái này em có :laugh: , và điều đặc biệt là em đứng bán phiếu mà thực khách không thấy em đâu cứ tưởng hôm nay quán bán miễn phí và cứ thế nhào zô, ai ngờ tới nơi thì thấy em (thế mới đáo để :woohoo: ) và cái này Tiger không có :blink:.
Với những tố chất đó của Moon thì khó có ai vượt qua, và Tiger tự nhận mình thua kém :S
Tình hình ngày một bi đát... 1\\\" chia buồn cho chiếc Martin xấu số hôm nay(http://www.tangthuvien.com/forum/images/smilies/img2/113.gif)
Có chuyện gì vậy Quang? Hay quán cơm mình mất xe nữa à? Lâu rồi không qua quán cơm thấy nhớ nhớ. Thứ 7 này Ken sẽ gắng qua. Xin lỗi trưa nay không qua quán cơm theo lời kêu gọi của Quang được, do Ken có bận chút việc mất rồi. :(
...Quan trọng, vấn đề ở đây là do ko đủ ngừoi để trông, bảo vệ xe chứ ko phải chúng ta lơ là. Vì thừong thứ 7 rất đông ngừoi và tình nguyện viên giữ xe thì ko đủ (ít nhất 1 ngừoi bấm phiếu, 1 ngừoi trông xe bên ngoài, 1 ngừoi trông và sắp xếp xe bên trong).