Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Gđ chị Minh - Nhà nghèo, nuôi chồng tàn tật  (Đã xem 1792 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Vks xin cập nhật trao CMTX Tháng 01,2/2024
Số tiền MTQ CMTX:1.000.000
01 suất quà Tết từ bạn VKS trị giá:303.000
Cảm ơn MTQ Hiep ga đã đồng hành cùng hoàn cảnh
- Sưc khoẻ anh Hồng giảm trầm trọng, giờ không còn ngồi dậy đc nữa, ăn uống, tiểu, tiện không tự chủ được,mọi người đến anh cũng không nhận ra kể cả chị Minh vợ anh
Chúc cả nhà một năm mới an khang- thịnh vượng

 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trao CMTX Tháng 09,10,11,12/2023
MTQ Hiệp gà cưu mang 500.000/ tháng
Tổng tiền trao :2.000.000đ
Cảm ơn MTQ đã đồng hành cùng hoàn cảnh

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg, Thùy Linh Võ


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Vks cập nhật trao cmtx tháng 07+8/2023
Tiền cm từ anh Hien Ga:1.000.000
Cảm ơn anh Hien ga đã đồng hành cùng hoàn cảnh

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi Thùy Linh Võ

Chào cả nhà 🤗☺️
Thùy Linh Võ xin cập nhật trao cưu mang thường xuyên hoàn cảnh gia đình Chị Minh tháng 5&6.Cảm ơn Chị Hien Ga luôn đồng hành cùng gia đình Chị Minh.
Trân trọng ☘️
« Sửa lần cuối: 26-05-2023 10:28:32 gửi bởi Thùy Linh Võ »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
chào cả nhà
VKS đã nhận 3.000.000 CMTX gđ chị Minh từ tháng 05 đến tháng 10/2023
Cảm ơn MTQ Hien Ga đã đồng hành cùng hoàn cảnh
Thân
« Sửa lần cuối: 29-04-2023 07:19:17 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà

MTQ Hien Ga đăng ký giúp gia cảnh này
 Và chuyển cưu mang trước mắt 6 tháng từ tháng 5 đến tháng 10 qua tài khoản @VânKiêuSa
 Tổ TC KT cập nhật nhé
Thân ái
« Sửa lần cuối: 28-04-2023 13:54:41 gửi bởi phuclehuu »

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Hoàn cảnh gđ chị Minh cách đây 2 năm thì vẫn nằm diện hộ nghèo của xóm, nhưng từ năm 2021 theo chủ trương xoá đói giảm nghèo nên đã bị cắt hộ nghèo mặc dừ hoàn cảnh vẫn rất nghèo…
Anh Hồng hiện không được hưởng chế độ gì, và không có trợ cấp hàng tháng
Gia đình anh chị có 2,5 sào ruộng trong đó 1,7 sào ruộng trồng lúa và 0,8 sào ruộng là đất trồng hoa màu
Mức thu nhập từ ruộng vườn không đáng kể vì để trừ mọi chi phí phân bón cây giống thuê máy cày bừa( vì gđ anh chị không có trâu bò) thì may ra chỉ đủ gạo để ăn, nếu không bán để lo thuốc thang và chi phí sinh hoạt hàng ngày của gđ
Nhưng tất cả mọi chi phí đều trông chờ vào ruộng nên gần như quanh năm gđ anh chị túng thiếu.
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà

Xin hỏi các bạn xác minh các thông tin sau:

- Gia đình thuộc hộ nghèo không?
- Với mức thương tật như bài nêu thì gia đình có được trợ cấp xã hội không, và nếu có là bao nhiêu?
- Mức trợ cấp cho anh Hồng của cựu binh có không? Nếu không có tháng vì chính sách quý, năm với đối tượng thuộc chính sách này chính quyền địa phương có hỗ trợ không?
- Gia đình có bao nhiêu sào ruộng, mức thu nhập trên ruộng vườn ước tính.

Thiết nghĩ, khi các bạn cập Nhật một thông tin hoàn cảnh đầy đủ sẽ dễ lan toả hơn.

Thân ái

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi ADMIN

  • Bước dài _ Không vội vã.
  • Administrator
  • Thành Viên
  • *****
  • Bài viết: 41
  • Thanked: 74 times
  • Thích 65535
Chào cả nhà. Hoàn cảnh thật bi đát. Mong một hữu duyên.

thân ái.

p/s: Các bạn lưu ý: Không trích dẫn tùy tiện, nhất là viết bài lại bấm trích dẫn lại chính bài của mình gây rối mắt, thừa thãi và kéo dài topic không đáng có trên màn hình smarphone.

sau khi đưa hình lên nếu hình không đúng chiều các bạn vào sửa bài để quay hình lại. Ví dụ như ảnh hướng dẫn dưới đây:

Admin
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Qua bài giới thiệu của em Thúy Linh, ngày 23/04 VKS cùng bạn Hoàng Trương đã ghé thăm xác minh hoàn gia đình chị Minh
Chị Trần Thị Minh- sinh năm 1965
Chồng: Võ Tá Hồng- sinh năm 1962
Con gái: Võ Thị Thanh Trà - sinh năm 1999
Vợ chồng chị sinh ra trong gia đình bần nông, cha mẹ anh chi em đều nghèo,anh Hồng bị bệnh động kinh bẩm sinh,  anh chị lớn tuổi mới lấy nhau sinh được một con gái, gia đình họ không có nghề phụ mà chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng,rồi tai họa ập xuống gia đình họ như một cơn lốc.
Cách đây 6 năm chị bị tai nạn giao thông gảy xương đùi phải đóng đinh, người gây tai nạn bỏ chạy nên gia đình chị phải tự xoay xở mọi chi phí, chị nằm một chổ 6 tháng mới tập đi thì năm 2021 anh Hồng bị tai biến,cũng may được phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện nên cứu được anh nhưng cũng từ đó anh bị bại liệt nữa người, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều không thể tự lo mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào chị Minh
một mình chị gồng gánh vừa lo cho anh vừa ruộng nương để lo cuộc sống gia đình, con gái Võ Thanh Trà đã lập gia đình mãi tân vùng núi xã Cẩm duệ huyện Cẩm xuyên, cuộc sông khó khăn nên không có gì giúp đỡ được bố mẹ
Từ ngày anh Hồng lâm bệnh nặng đến nay chị Mình gần như không thể đi đâu và làm gì được vi hàng ngày phải ở nhà để lo cho chồng nên cuộc sống gia đình chị hết sức khó khăn, nợ nần khi chồng đi bệnh viện, nợ nần thuốc thang cho chồng hàng ngày cứ thế chồng chất chị không biết bấu víu vào đâu.
Anh thì như một đứa trẻ, ngồi đó, nằm đó, ai đến chỉ biết cười, đến bữa bón cho thì ăn, đại tiện cũng không tự chủ được,cho nên chị Minh cũng không thể đi làm thuê làm mướn gì được mà buộc phải ở nhà lo mọi thứ cho chồng
Qua xác minh thực tế hoàn cảnh nhóm HT xin đề xuất CMTX gia đình chị 500.000/tháng mong sao đỡ đừn giúp đỡ anh chị một phần nhỏ chi phí sinh hoạt
Mong nhận được sự quan tâm của các MTQ
Thân
mong nhận được sự quan tâm của cả nhà dành cho hoàn cảnh gđ chị Minh
Thân
« Sửa lần cuối: 26-04-2023 07:55:20 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.579
  • Thanked: 4011 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà
Qua bài giới thiệu của em Thúy Linh, ngày 23/04 VKS cùng bạn Hoàng Trương đã ghé thăm xác minh hoàn gia đình chị Minh
Chị Trần Thị Minh- sinh năm 1965
Chồng: Võ Tá Hồng- sinh năm 1962
Con gái: Võ Thị Thanh Trà - sinh năm 1999
Vợ chồng chị sinh ra trong gia đình bần nông, cha mẹ anh chi em đều nghèo,anh Hồng bị bệnh động kinh bẩm sinh,  anh chị lớn tuổi mới lấy nhau sinh được một con gái, gia đình họ không có nghề phụ mà chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng,rồi tai họa ập xuống gia đình họ như một cơn lốc.
Cách đây 6 năm chị bị tai nạn giao thông gảy xương đùi phải đóng đinh, người gây tai nạn bỏ chạy nên gia đình chị phải tự xoay xở mọi chi phí, chị nằm một chổ 6 tháng mới tập đi thì năm 2021 anh Hồng bị tai biến,cũng may được phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện nên cứu được anh nhưng cũng từ đó anh bị bại liệt nữa người, mọi sinh hoạt từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều không thể tự lo mà phải hoàn toàn phụ thuộc vào chị Minh
một mình chị gồng gánh vừa lo cho anh vừa ruộng nương để lo cuộc sống gia đình, con gái Võ Thanh Trà đã lập gia đình mãi tân vùng núi xã Cẩm duệ huyện Cẩm xuyên, cuộc sông khó khăn nên không có gì giúp đỡ được bố mẹ
Từ ngày anh Hồng lâm bệnh nặng đến nay chị Mình gần như không thể đi đâu và làm gì được vi hàng ngày phải ở nhà để lo cho chồng nên cuộc sống gia đình chị hết sức khó khăn, nợ nần khi chồng đi bệnh viện, nợ nần thuốc thang cho chồng hàng ngày cứ thế chồng chất chị không biết bấu víu vào đâu.
Anh thì như một đứa trẻ, ngồi đó, nằm đó, ai đến chỉ biết cười, đến bữa bón cho thì ăn, đại tiện cũng không tự chủ được,cho nên chị Minh cũng không thể đi làm thuê làm mướn gì được mà buộc phải ở nhà lo mọi thứ cho chồng
Qua xác minh thực tế hoàn cảnh nhóm HT xin đề xuất CMTX gia đình chị 500.000/tháng mong sao đỡ đừn giúp đỡ anh chị một phần nhỏ chi phí sinh hoạt
Mong nhận được sự quan tâm của các MTQ
Thân

« Sửa lần cuối: 24-04-2023 09:33:29 gửi bởi VânKiêuSa »

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia, ducanh078, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Thùy Linh Võ

Chào cả nhà 🌷
Qua sự giới thiệu của anh Hoàng Trương em xin giới thiệu một hoàn cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của cả nhà
Hoàn cảnh chị Trần Thị Minh- sinh năm 1965
Số nhà 16 nghách 89 đường Ngô Quyền- Thạch hạ TP Hà Tĩnh
Hoàn cảnh gđ chị hết sức khó khăn, một mình chị nuôi chồng bị tai biến gần 5 năm nay, không có việc làm và cũng không thể đi làm gì được vì phải ở nhà chăm sóc chồng
Mong các anh chị nhóm HT xác minh và có phương án giúp đỡ gđ chị
Sđt chị minh: 097 5818033
« Sửa lần cuối: 22-04-2023 20:57:07 gửi bởi Thùy Linh Võ »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, VânKiêuSa, maitramtg, Lắng nghe lòng bạn, Sẻ Chia