Tác giả Chủ đề: Yên Bái (Mù Cang Chải) - Cháu Thắng - Bệnh tim bẩm sinh  (Đã xem 16105 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Họ và tên: Thào A Thắng 10 tuổi (năm 2010).
   Địa chỉ: Huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.
   Thành viên giới thiệu: ThaiDzuy. Ngày 15/02/2009.
   Thành viên xác minh: Thino, Kỳ Nhi, Penguin, Phattaitam, Thaidzuy. Ngày 15/02/2009.

   Hoàn cảnh: Thào A Thắng sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Nhà có 4 anh chị em, vì nghèo khó nên khi cháu Thắng phát bệnh nặng vẫn không có tiền đi chữa bệnh. Thắng bị tứ chứng Fallot bao gồm 4 tổn thương (Thông liên thất, Hẹp động mạch phổi, Động mạch chủ cưỡi ngựa và Dầy thất phải) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, sau đó chuyển về Bệnh viện Nhi TW và cuối cùng là Bệnh viện Việt Đức.

   Hình thức giúp đỡ từ Diễn đàn NTCM: CMKTX 500.000 tiền viện phí; thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình tại Bệnh viện./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi anhoanp

Tình hình cháu này thế nào rồi ạ?

Cám ơn các bác khối Miền Bắc.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Đây là đường linhk bài viết về trường hợp này ở diễn đàn cũ:
http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=8100&PN=1

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi Comoi

Thào A Thắng - Khoa Tim Mạch- BV Việt Đức

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   ThaiDzuy
Ngày giới thiệu   :                   15-2-2009
Thành viên xác minh   :           Thino, Kỳ Nhi, Penguin, Phattaitam và Thaidzuy
Ngày xác minh   :                    15-2-2009
Mức cưu mang KTX được hỗ trợ từ thành viên diễn đàn NTCM    :   500.000 VNĐ (tổng hợp từ các thống kê CMKTX DD)
 
Bài viết của ThaiDzuy giới thiệu hoàn cảnh và các thành viên đi cùng xác minh:
Chào cả nhà,

Chiều qua nhóm phát cháo có nhìn thấy một cháu bé môi tim tái, người gầy gò đi cùng cha xuống lấy cháo. Thấy vẻ nhút nhát của hai cha con, nhóm tò mò hỏi chuyện. Sau đó thino, tieudongta cùng một số bạn lên phòng cháu để tìm hiểu hoàn cảnh và bệnh tình.

Chính vì vậy, chiều nay sau khi phát cháo xong, nhóm bạn gồm thino, Kỳ Nhi, Penguin, Phattaitam và Thaidzuy đã lên thăm hai cha con cháu bé.

Cháu Thào A Thắng năm nay 10 tuổi, con anh Thào A Tùng, 44 tuổi ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái. Anh Tùng cho biết nhà anh có 4 đứa con, nghèo và thất học nên biết con bị bệnh nhưng không có tiền để đi bệnh viện mặc dù biết cháu Thắng phát bệnh nặng cả 5-6 năm nay rồi. Mãi gần đây, khi bố anh Tùng (tức ông Nội của Thắng) trước khi mất quyết định bán một con trâu được 14 triệu đưa cho A Tùng để chữa bệnh cho A Thắng. Nhờ có số tiền đó, A Thắng được đưa di khám tại BV Yên Bái, sau đó chuyển về BV Nhi TW và cuối cùng là BV Việt Đức mà nhóm NTCM đã có duyên gặp.

Theo kết quả chẩn đoán, A Thắng bị tứ chứng Fallot bao gồm 4 tổn thương (Thông liên thất, Hẹp động mạch phổi, Động mạch chủ cưỡi ngựa và Dầy thất phải). Đây là 1 trong 2 bệnh tim bẩm sinh tím thường gặp nhất và chỉ định của Thắng là phẫu thuật vào thứ 5 tuần tới.

Đây là bệnh án của Thắng
       
Gương mặt ốm yếu với đôi môi tím tái đặc trưng:
   
Thắng gầy gò bên người cha và các cô chú NTCM:
   
Hỏi anh Tùng xem Thắng có được miễn giảm viện phí không thì anh nói không biết. Chỉ biết anh đã đóng 3 triệu VND để chuẩn bị phẫu thuật. Rất may Thắng còn có BHYT và chứng nhận hộ nghèo nên hy vọng được giảm viện phí. Nhóm sẽ theo dõi và cập nhật cho cả nhà biết.

Thino có chuẩn bị quà cho Thắng khi nhóm lên thăm, bao gồm 2 bộ quần áo mới (mặc khi Thắng ra viện), trái cây và bánh kẹo.

Hỏi anh Tùng số tiền 14 triệu anh đã sử dụng thế nào thì anh cho biết gần hết vì di chuyển từ Mù Cang Chải xuống HN và chuyển qua 3 bệnh viện cùng nhiều chi phí khác. Không biết tình hình miễn giảm cho Thắng như thế nào, nhóm NTCM miền Bắc rất mong cả nhà giúp đỡ hai cha con anh chút tiền sinh hoạt nơi thành phố đắt đỏ này.
Thân,
-   Trong thời gian em Thắng điều trị tại BV Việt Đức, nhóm NTCM Miền Bắc vẫn luôn theo sát tình hình sức khoẻ của em:
“Tình hình là hôm qua cháu Thắng mới được mổ, hôm nay vẫn nằm phòng cách ly nên nhóm không vào thăm được. Anh Tùng, bố cháu, cho biết cháu vẫn chưa ăn được và sẽ còn phải mổ thêm một lần nữa, nhưng chưa biết khi nào. Còn anh Tùng hiện nay buổi tối phải ngủ trên ghế chờ ngoài hành lang bệnh viện, hàng ngày anh nhận phiếu ăn và được ăn miễn phí trong căng tin. Anh cũng chưa phải đóng thêm khoản nào cho bệnh viện. Anh nói anh vẫn còn đủ tiền để chi dùng.
Nhóm miền Bắc sẽ quan tâm theo sát tình hình cháu Thắng và đề xuất sự giúp đỡ khi cần thiết.
(Bài viết của Penguin)
-   Nhóm NTCM trao tiền cưu mang KTX cho bố con em Thắng trước khi hai bố con về Yên Bái (ảnh post lên ngày 3/3/2009)
 

.
 
The following users thanked this post: naydjrueng