Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - Hoàng Thanh Tâm - Phẫu Thuật Tim  (Đã xem 13032 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #3 vào: 24-04-2010 21:45:43
Trường hợp này các Bác cố gắng liên lạc với chị Ánh đễ tìm ra địa chỉ nhà em Tâm.hoặc là số ĐT người hàng xóm của gđ Tâm.chúng ta cũng cần biết về sức khỏe Tâm. sau đó xem tài chánh thanh toán BHYT như thế nào nữa. Thanks All

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 22-04-2010 23:44:07
Ngày 24/7/2009, trước hoàn cảnh thương tâm của Tâm với số tiền 50 triệu cần có để mổ tim, Xulanhtinhnong2 trăn trở:
 
Mình đành mạo muội có một ý kiến nho nhỏ là nếu chúng ta có thể tích lũy dần dần theo kiểu bỏ ống heo cho TH này. Rồi lấy thời gian làm bạn và với phương châm “ba cây chụm lại nên hòn núi cao”….thì hy vọng một ngày gần đây chúng ta sẽ khuyên góp đủ số tiền cho em. Thật sự khi viết ra những lời này mình cũng lo rằng mọi người có thể sẽ cho đây là những suy nghĩ viễn vong và quá xa vời….nhưng theo mình nghỉ thì dù con rùa tuy chậm nhưng nếu nó kiên nhẫn thì có ngày cũng về đến đích.

Với mức vay trước 50 triệu thì trong 3 năm, mỗi tháng chúng ta sẽ trả lại cho số tiền ứng trước là 1.400.000 VND.
 
Xulanhtinhnong đăng ký CMTX 500.000 VND trong 3 năm, từ tháng 9/2009.
Jennifer đăng ký CMTX 100.000 VND từ tháng 9/2009 (sau đó chuyển 4 tháng 9, 10, 11, 12/2009 rồi nhưng)
Hoaxuyenchi đăng ký CMTX 300.000 VND từ tháng 8/2009, nhưng tháng 11 & 12/2009 không chuyển. Tiếp tục tháng 1,2,3 /2010.
 
Ngày 28/7/2009, PQuyen thay mặt BQT quyết định:
Trường hợp em Tâm đến nay đã có có thể yên tâm phần nào. Ý kiến của các bạn rất khả thi, nên đã có nhiều bạn ủng hộ.

Cụ thể, CMKTX các bạn đã đăng ký được 19.128.300.  CMTX là 900.000/tháng trong 3 năm, thành tiền là 32.400.000

Như vậy là đã đủ số tiền giúp em Tâm khoảng 51 triệu

Vì vậy, BQT quyết định, chúng ta sẽ giúp em Tâm mổ tim.

Ngày 30/7/2009, TanBac cập nhật:

Chiều nay Hoàng Thanh Tâm đã nhập viện Đa Khoa Đà nẵng sau khi làm thủ tục chuyển viện từ BV Quảng Nam. Gia đình Tâm có điện thoại cho tôi để lên làm các thủ tục nhập viện.
Khi nhập viện ĐN vì do khó thở, tim đập nhanh nên Bs không làm các thủ tục mổ mà cho uống thuốc để chờ trong ít hôm nữa tim khỏe lại mới mổ được.
Tôi đã tranh thủ đi gặp một số bác sỹ chịu trách nhiệm về ca mổ để hỏi thông tin chính xác thì hầu hết mọi Bs chỉ trả lời chung chung, vì trước khi mổ các bs còn hội chuẩn lại lần nữa mới có thông tin chính xác.

Sáng thứ 2 ngày 3/08/09, hội đồng mổ tim cho Tâm sẽ họp thảo luận về tình trạng của Tâm trước khi đưa ra các quyết định cuối cùng cho ca mổ này.
Hiện Tâm đang nằm ở Khoa Tim - Nội - Tầng 3 - Phòng 303, các bác nào ở gần và thuận tiện thì hãy lên thăm và động viên cho em Tâm và gia đình nhé.

Thêm một tin quan trọng nữa là em Tâm có bảo hiểm y tế ở Quảng Nam, nên tổng chi phí ca mổ em Tâm chỉ phải đóng 20%. Nhưng vì nhập viện khác tuyến nên trước khi cả mổ tiến hành BV yêu cầu phải đóng đủ 50triệu dự kiến cho ca mổ thì BV mới tiến hành mổ, sau khi xuất viện làm các thủ tục về lại BV Quảng Nam để nhận lại tiền BHYT, tôi có hỏi thử BV thì được biết cũng phải mất 2 đến 3tháng mới lấy lại được tiền này.
Vậy với trường hợp này chúng ta cứ đóng đủ 50triệu cho ca mổ sau đó gia đình làm thủ tục hoàn tiền BH 80%và trả lại cho NTCM. Tôi cũng đã trao đổi với em Tâm và ba em Tâm về vấn đề này và gia đình hoàn toàn đồng ý. Và nếu được tôi sẽ chịu trách nhiệm chuyển số tiền 80% từ BH ngay sau khi gia đình Tâm thanh toán được về cho NTCM.
Như thế số tiền giúp em Tâm bây giờ sẽ không còn quá lớn đối với NTCM nữa rồi.
Hiện tại tình hình tài chính gia đình rất là khó khăn để có thể đưa Tâm ra BV Đà nẵng gia đình phải bán 2 sào lúa được 500.000đồng để lo chi phí đi lại cũng như đóng trước tiền nhập viện. Gia tài còn lại ở nhà là 01 con heo nái và 01 sào ruộng nữa thôi.  Thấy có vẻ như gia đình đang định bán luôn để lo chi phí cho Tâm nhưng tôi khuyên không nên bán để còn có cái ăn sau này.
Tôi đề nghị trích trước 500.000vnd bổ sung thêm chi phí ăn uống thuốc men trong lúc Tâm nằm viện từ đây đến thứ 2.
Bác Hkfami đã nhờ người quen bên Bảo Hiểm Y Tế TP Đà nẵng bảo lãnh cho trường hợp của em Tâm, như vậy khi nhập viện em Tâm chỉ cần đóng tạm ứng  30triệu là được (thay vì 50triệu.

Ngày 3/9/2009, TanBac cập nhật:

Xin thông báo, ca mổ của em Tâm sẽ diễn ra vào sáng thứ bảy  5/9. Theo yêu cầu bên BV thì phải đóng đủ tiền là 50 triệu thì ca mổ mới được tiến hành. Nhờ có người quen nên số tiền đóng cho ca mổ giảm xuống còn 40 triệu đồng.

Khi em Tâm xuất viện thì BV mới tính toàn bộ chi phí, còn dư thì bên BV sẽ hoàn lại. Sau đó Tâm sẽ lấy các chứng từ và về BV Quảng Nam thanh toán lại BH y tế của Quảng Nam. Thông thường khi có Bảo hiểm rồi thì chỉ phải đóng khoảng từ 20 đến 40 % tổng chi phí.
Như vây, gia đình em Tâm sẽ hoàn số tiền được giảm lại cho NTCM.

Ngày 7/9/2009, TanBac cập nhật:

Ca mổ cho em Tâm đã diễn ra tương đối KHÓ KHĂN, do sức khỏe trước khi mổ em Tâm lo lắng quá kèm theo trong quá trình mổ thì bị thiếu máu, thậm chí 2 giờ sáng ngày hôm qua người còn phải kêu người nhà lên tiếp máu .. tuy nhiên tới thời điểm này em mọi chuyện đã tạm ổn.
Tâm vẫn đang nằm trong phòng cách ly, chưa ăn uống được gì. Một vài hôm nữa mới được ra khỏi phòng cách ly.
Bác nào ở DN thì có thể lên tầng 5 - giường số 22 - Khoa tim mạch để thăm và động viên Tâm cùng gia đình.

Tanbac đã nộp 40 triệu trực tiếp vào BV và đưa biên lai nộp tiền cho gia đình em Tâm hôm sáng thứ 6 ngày 4/9/09 để cho ca mổ được diễn ra trong thứ bảy. BacTan và Bạn cũng gửi gia đình em Tâm 1 triệu để chi phí.

Như vậy, số tiền các thành viên ủng hộ ca mổ như sau

Tổng CMKTX: 19.128.300 VND
Tổng CMTX: 900.000 VND / tháng. Xulanhtinhnong CMTX 500.000 VND trong 3 năm, từ tháng 9/2009.
Jennifer CMTX 100.000 VND từ tháng 9/2009 (sau đó chuyển 4 tháng 9, 10, 11, 12/2009 rồi ngưng)
Hoaxuyenchi CMTX 300.000 VND từ tháng 8/2009, nhưng tháng 11 & 12/2009 không chuyển. Tiếp tục tháng 1,2,3 /2010. (để trả nợ khoản vay của Quỹ NTCM)

Em Tâm xuất viện ngày 14/9/2009 và về nghỉ dưỡng tại quê nhà Thăng Bình, Quảng Nam.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-04-2010 23:34:29
Hoàn cảnh Hoàng Thanh Tâm nhà nghèo, bệnh tim rất nặng. Tá túc tại cơ sở Tâm Thiện ở Đà Nẵng. NTCM đã giúp em Tâm mổ tim thành công vào tháng 9/2009 với chi phí ca mổ 40 triệu VND.

Thành viên giới thiệu: Sonkhe ngày 25/03/2009

Thành viên xác minh:  Muathu ngày 30/3/2009

Hình thức giúp đỡ từ NTCM:

-   CMKTX cho chi phí nằm viện: Cotoiday (800k), Quỹ NTCM (1 triệu), Sonkhe (200k), Xulanhtinhnong2 (120 CAD = 1.700.000 VND)
 
-   CMKTX để mổ tim: Tổng 19.128.300 VND Vitconxauxi2009 (1 triệu), Jennifer (2 triệu), Xulanhphanlan (7.628.000 VND), Mẹ của Jenifer (5 triệu), Violet (500k), DTam (1 triệu), Penguin (500k), Kieunga (300k), Lason (300,3 k), rongnho (400k), Hkfami (500k)

-   Giúp chuộc lại 2 sào ruộng giá 500.000 VND

-   CMTX: 900.000 VND / tháng (để trả dần cho khoản 21 triệu ứng trước từ Quỹ NTCM cho ca mổ tim) từ Xulanhtinhnong2 (500k) từ tháng 9/2009 đến nay, Jennifer (100k) từ tháng 9/2009 - 12/2009 và Hoaxuyenchi (300k)từ tháng 8,9,10/2009 và từ 1,2,3/2010.  Các khoản CMTX này do các thành viên tự nguyện chuyển vào quỹ NTCM.

Thông tin giới thiệu:

Chị Đặng Thị Ngọc Ánh (Đà Nẵng) bị liệt chi dưới bẩm sinh. Không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, chị quyết tâm học nghề may để tự nuôi sống bản thân. Khi đã thành nghề và mở được 1 tiệm may nho nhỏ, chị bắt đầu giúp đỡ những người cùng hoàn cảnh. Trong những chuyến đi của mình, hễ chị gặp ai bị khuyết tật với hoàn cảnh khó khăn là chị đem về ở cùng, dạy nghề và tạo việc làm cho họ. Dần dà, Cty TNHH Tâm Thiện  (54B Bùi Thị Xuân, TP Đà Nẵng) ra đời với 72 \\\"nhân viên\\\" là những người khiếm thị, khiếm thính, đao, bại liệt v.v... Gọi là công ty nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thực tế, nó chỉ được dựng tạm bợ bằng các loại tôn cũ, mới chằng chịt. Vách tường là những mảnh ván ép mỏng manh. Theo lời chị Ánh, cơ sở may của chị hoàn toàn là sự tự lực cánh sinh của những người khuyết tật, nương tựa vào nhau mà sống, không có bất kỳ sự hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân nào. Tuy số lượng thành viên đông như vậy nhưng chỉ có chị Ánh đủ khả năng đi lại, giao tiếp với mọi người, nên cũng chỉ 1 mình chị chạy ngược chạy xuôi tìm đầu ra cho sản phẩm. Chị nói \\\"Người ta thấy mình khuyết tật nên không tin tưởng giao hàng cho mình làm\\\". (Riêng việc có thể đi lại để giao tiếp với mọi người là cả 1 quá trình rèn luyện gian nan, phấn đấu bền bỉ của chị, mọi người quan tâm có thể tìm hiểu thêm ở bài báo này: http://www.baodanang.vn/vn/danangxuan2009/18253/index.html ).
Năm 2005 chị Ánh đến vùng quê Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Ở đây chị gặp em Hoàng Thanh Tâm, lúc đó 20 tuổi, bị bệnh tim rất nặng, nằm liệt giường không đi lại gì được. Chứng kiến hoàn cảnh gia đình em quá sức khó khăn, nghèo rớt mồng tơi, chị thương tình đã đem em về nuôi. Bao nhiêu năm qua cơ sở may của chị đã cưu mang em Tâm, vì bệnh nặng em Tâm không thể lao động gì được. Từ tháng 8/2008 bệnh tình em Tâm chuyển nặng hơn, chị phải đưa em vào bệnh viện. Cũng từ đó đến nay chị lại tiếp tục chi trả viện phí, lo cơm nước hàng ngày cho em. Nhưng đến thời điểm này thì bệnh viện bảo rằng, bệnh tim của em Tâm phải mổ gấp, không thì chỉ có nước... đem về nhà (!). Chị Ánh không xoay đâu ra số tiền để mổ cho em, nên cũng đành đem em về lại gia đình ở Thăng Bình, Quảng Nam. Kể về trường hợp của em, chị khóc hết nước mắt. Chị bảo, cơ sở khuyết tật của chị đã có 2 em bệnh nặng qua đời vì chị không có tiền chạy chữa. Em Tâm là trường hợp thứ ba, chị rất muốn giữ lại cuộc sống cho em. Cơ sở may của chị cũng khó khăn, bao nhiêu con người khuyết tật nương tựa nhau, chạy bữa từng ngày... Gia đình em Tâm lại càng khốn khó, việc mổ tim cho em là không thể.
Mọi người xem có thể giúp gì được không ạ? Đây là số điện thoại của chị Ánh (0511) 3944381, di động 0905 169 274.

Thông tin xác minh:

Muathu đã đến thăm cơ sở may của chị Ánh (quên chụp mấy tấm hình), đúng như những gì bạn sonkhe đã kể trên, chị Ánh quả là người xứng đáng được mọi người khâm phục, ngưỡng mộ. Qua trò chuyện với chị Ánh thì được biết, mặc dù cơ sở của chị còn nhiều khó khăn nhưng đã và đang được thành phố quan tâm về nhiều mặt, nói chung là đã tạm ổn. Chị Ánh chỉ trăn trở duy nhất một điều là biết ai và làm thế nào để giúp đỡ em Tâm hoặc gia đình em ấy một phần gánh nặng, vì nhà họ quá nghèo. Nghèo đến nỗi giao hẳn Tâm cho chị Ánh mang ra Đà Nẵng chăm sóc, suốt 4 năm liền mà chưa một lần ra thăm con, chỉ vì không có nỗi đồng tiền làm lộ phí đi đường. Dù bận bịu nhiều việc và phải chăm sóc Tâm khi em chỉ nằm một chỗ, nhưng thỉnh thoảng chị Ánh cũng dành thời gian chạy xe máy về Thăng Bình, Quảng Nam thăm ba mẹ và 2 em gái Tâm. Chị  nhớ lại, những lúc đó chị không thể cầm được nước mắt, ba mẹ Tâm chỉ biết ôm chị khóc và xem chị như vị thánh sống. Nhà Tâm nghèo không thể tưởng tượng, mẹ bị bệnh không làm được gì, một mình bố Tâm làm nuôi cả nhà với 2 em gái ăn học. Ba mẹ Tâm chỉ hơn chị Ánh vài tuổi nhưng lúc đầu không biết, chị gọi bằng chú, cô...quá già nua khắc khổ (các bác ở Quảng Nam có thể đến nhà Tâm xác minh thêm)
Tâm năm nay 24 tuổi, đã được chị Ánh đưa về nhà với bố mẹ chờ ngày qua đời, vì em đã quá suy kiệt. Các bác sĩ nói, để mổ tim cứu sống Tâm phải cần 50 triệu . Một số tiền quá lớn, chị Ánh không còn khả năng và gia đình cũng đã cam chịu số phận.
Tan Bac bổ sung:
Chiều nay Bactan có ghé lại vào BV vì được biết có mẹ cháu Tâm từ ThăngBinh ra, mặc dù có bảo hiểm y tế nhưng chi phí mổ sửa van tim theo như đề nghị của bác sỹ khám sẽ tốn 50trieu. Với số tiền đó thì gia đình Tâm sẽ không có được. Gia đình đã vay gần 10tr từ quỹ cho dành cho người nghèo ở địa phương để chi phí thuốc thang thời gian qua cho Tâm rồi nên bây giờ hầu như không vay đâu thêm được nữa.
Được biết Ba và vài người thân của Tâm đã cất công rất nhiều ngày để đi gõ cửa từng nhà, cơ quan đoàn thể ... để xin tiền cho mổ cho Tâm nhưng kết quả không thu được là bao.Bây giờ chỉ chờ đợi để nhờ mọi người quyên góp cho tới khi đủ tiền mổ mới thôi.
Theo ý của em với trường hợp này chúng ta sẽ quyên góp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu, nếu cưu mang thường xuyên Bactan e là không phù hợp.

Thay mặt NTCM Bactan có trao 1.000.000 đồng cho mẹ Tâm để lo việc đi lại ăn uống, sinh hoạt ...trong lúc Tâm nằm viện.

Từ đây người biết thương người...