Tác giả Chủ đề: Thái Bình (Hưng Hà) - Chị Tuyền - Di chứng da cam  (Đã xem 49922 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #21 vào: 03-04-2012 22:26:23
stt xin CMTX hai mẹ con cô Tuyền 700K / tháng.

Cám ơn trexanh, ruacon và én nhỏ đã ra tận nơi xa xôi để giúp HC này. Mong làm sao có giãi pháp nào tốt cho vấn đề da cam (agent orange). Hình như có nhiều tổ chức và có Quỷ giúp đở nạn nhân chất độc da cam. Nhưng mà sau chiến tranh, tốc độ ô nhiễm lại gia tăng gấp bội rất nhanh. Monsanto, là cha đẻ của chất độc này, lại đường hoàng có mặt ở Việt Nam  :angry:

Xin đừng chờ tới giờ thứ 25    :(

*******

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #20 vào: 03-04-2012 22:11:04
@Chi Sat _thu_thu oi, xem xet hoan canh 2 me con em be nay  xem co chung tay dc khong ah? Cam on chi va ca nha.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #19 vào: 03-04-2012 07:46:38
Trexanh đồng ý với những thông tin ruacon đã nêu, chỉ xin bổ sung làm rõ thêm 1 số thông tin để cả nhà được rõ.

Căn nhà chị đã xây lên nằm ở giữa làng, nếu chị về đó ở thì sẽ không có thu nhập nên chị ra thị trấn cách căn nhà chị khoảng 7km để cắt tóc, căn nhà nơi chị mở tiệm là của một người quen thấy hoàn cảnh 2 mẹ con chị như vậy nên cho mượn, không lấy tiền thuê chứ nếu  phải đi thuê chắc thu nhập không đủ trả tiền nhà. Căn nhà rất cũ, có thể sập bất cứ lúc nào, nhưng vì không có điều kiện nên chị vẫn phải ở từ hơn 6 năm qua, chủ căn nhà ở tận Quảng Ninh và đã cho thuê miễn phí nên việc sữa chữa, chống dột họ không giúp đỡ nữa.
 Khi nhóm đến chị đang cắt tóc cho khách lúc thanh toán là chỉ có 5.000 thôi, khách đa phần là người già, trẻ em và người quen biết hoàn cảnh nên đến cắt ủng hộ.
 Hai chân khuyết tật nặng teo lại nên đi lại rất khó khăn, chị phải dùng tấm lót bọc chân giả bên ngoài thì mới tạm di chuyển trong phạm vi hẹp, do chân vậy nên chị  không đưa đón con đi học được, mẹ chi phải ra ở cùng chăm sóc cháu và cơm nước cho 2 mẹ con chị.

Ruacon, én nhỏ đang chia sẻ cùng chị Tuyền
Trexanh cố tình để bốc cục ảnh(nhân vật) trong phía tối để nói lên hoàn cảnh của chị, sự ngược sáng hơi gây khó chịu  mong cả nhà thông cảm.


Một phần chỗ hành nghề của chị rất đơn sơ.


Góc nấu ăn và rửa.


Mái nhà có thể nhìn thấu trời.


Phần tiếp của mái.


Và đây, bé Minh con chị luôn luôn bị phồng rộp trên da mặt, khắp người  gây ngứa, rát. bé rất còi cọc và nhỏ con so với tuổi.


Phần trao quà và tiền không có hình ảnh vì lí do: Chị Tuyền không dám nhận vì Chị nói nhiều HC còn khó hơn mẹ con chị nên trexanh phải trao cho Mẹ chị Tuyền ở ngoài lúc về nên không kịp chụp mong cả nhà thông cảm.
Mong cả nhà chung tay để bé Minh có thể đến trường vui đùa cùng bạn bè và chị Tuyền cũng bớt phần cơ cực.

 


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #18 vào: 03-04-2012 03:27:47
em chào cả nhà :)
hôm chủ nhật ngày 1/4/2012 nhóm gồm anh trexanh,énnhỏ và ruacon_xd đẫ ghé thăm xác minh trường hợp chị Tuyền,em nêu lên cho cả nhà xem xét ah!
Chị là vũ thị Tuyền
-chị bị chất độc da cam hạng nặng.nên nhìn chj rất yếu.
-thời gian khi nhà nước cho 20 tr,chị đã vay mượn bạn bè để xây 1 căn nhà \\\"vì chỉ có xây nhà mái bằng thì chị mới được hưởng 20tr\\\",hiện tại chị đang vay mượn của bạn bè 60tr.nhưng rất may họ không lấy lãi.
-c mở hiệu cắt tóc ở trên phố,ở nhà 1 người chú đi xa,chú không lấy tiền thuê nhà.
-hàng ngày chị cắt tóc là chủ yếu,các dịch vụ như nhuộm,hấp,gội đầu đều không có,với lại chị bị đau yếu như thế ít người vào cắt, khách đến cắt đa phần là người quen nên thu nhập rất thấp.chị bảo hàng tháng cả tiền lương chất độc da cam 491k và tiền cắt tóc thì c có khoảng 1,2tr.
-cháu Vũ Nhật Minh con trai của chị đã 4 tuổi nhưng nhìn cháu rất yếu,nhìn cháu còi hơn nhiều so với các bạn cùng lứa tuổi,đau ốm suốt,hàng tháng 2 mẹ con phải dắt nhau đi viện.
hai mẹ con cùng bị 1 chứng bệnh\\\"bác sỹ bảo là thiếu chất gì đó trong máu\\\".cứ hàng tháng là da của 2 mẹ con bị phồng sộp lên và khô như bị bỏng,rất ngứa.Khi bảo đưa cháu đi viện chuyên khoa khám thì chị không thể bế cháu được,mẹ chị lại không đi được xe,với lại không có tiền,nên khi nào bệnh phát thì đến bv gần nhà tiêm cho đỡ rồi về.vấn đề này xin nhờ các bác sĩ trong DD mình xem xét ah!
* cháu đã 4 tuổi nhưng vì không có tiền nên c chưa cho cháu đi học.
chân tay chị rất yếu,hàng ngày chị phải đùng chân giả lót ngoài chân thật\\\"teo nhỏ,yếu\\\" để đi lại  nên không thể bế cháu,hậu quả sau những lần cố gắng bế con là chị bị ngã  và mặt bị nhiều sẹo.vì thế bà ngoại phải ra ở cùng để bế và trông cháu Nhật Minh giúp chị
căn nhà chị sống rất \\\"thiên nhiên\\\" ngồi ở trong nhà cũng có ánh sáng mặt trời vì mái nhà bị vỡ.nền nhà lại thấp nên cứ mưa to thì nước ngoài đường và ngoài ao tràn vào đầy nhà,phải mắc võng xếp vào mới ngủ được.
khi nhóm hỏi là chi phí học như cháu hiện giờ thì chị bảo khoảng 700k/tháng.nên với số tiền hàng tháng chị kiếm được thì không thể giúp cháu đi học.
sau khi thảo luận thì nhóm có ý kiến như sau ah :ohmy:
hoàn cảnh chị hiện giờ có vấn đề khó khăn lớn là việc cho chau Nhật Minh đi học,còn số tiền chị làm được thì cũng đủ cho 2 mẹ con sinh hoạt.
nhóm đề xuất cưu mang thường xuyên 700 nghìn/tháng nhằm giúp cháu được đi học.
Anh trexanh đã thay mặt diễn đàn trao cho chị phần quà  gồm (100 ngàn tiền sữa và 200 ngàn tiền mặt)
mong cả nhà xem xét giúp đỡ gia đình chị :cheer:
em nhờ anh tre xanh post ảnh lên giúp em với ah! :)

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #17 vào: 31-03-2012 22:21:00
Ngày 10/3 âm này do đơn vị có việc nên ong gia không về tham dự chuyến xác minh lần này cùng trexanh và mọi người được, buồn chán thế....có tin về chị Tuyền mọi người đăng tải ngay và luôn nhé..........

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #16 vào: 30-03-2012 08:43:12
Ngày mai trexanh, ruacon_xd và énnhỏ sẽ đi thăm và Xm HC này.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #15 vào: 23-03-2012 23:12:46
trexanh đã viết:
Trích dẫn
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
khi nào trexanh ra Bắc nhắn ong gia nha. nếu được ong gia sẽ chống gậy cùng đi....


@ONG GIA lẩm cẩm không để lại số dt cầm chân thì sao mà nhắn dc ạ ?


lúc nào bác ra cứ thông báo trước trên dd nha, ong gia vào dd thường xuyên ma,

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #14 vào: 22-03-2012 07:22:05
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
khi nào trexanh ra Bắc nhắn ong gia nha. nếu được ong gia sẽ chống gậy cùng đi....


@ONG GIA lẩm cẩm không để lại số dt cầm chân thì sao mà nhắn dc ạ ?

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #13 vào: 21-03-2012 23:37:15
càng đông càng vui mà... :laugh:  :)  :(  B)

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #12 vào: 21-03-2012 23:34:49
ONG GIA đã viết:
Trích dẫn
khi nào trexanh ra Bắc nhắn ong gia nha. nếu được ong gia sẽ chống gậy cùng đi....


Lason đã viết:
[quote
Nếu Trexanh ra bắc thì gọi Lason nhé.Nếu sắp xếp được Lason sẽ đi cùng bạn ĐT:0913378636.Hẹn gặp nhé.

@all: ennho, lason, ong gia: wow chac chan la trexanh se can su ho tro cua ca nha roi do.

 


Ngủ rồi ONG GIA

Trả lời #11 vào: 21-03-2012 22:12:40
khi nào trexanh ra Bắc nhắn ong gia nha. nếu được ong gia sẽ chống gậy cùng đi....

 


Ngủ rồi Lason

Trả lời #10 vào: 21-03-2012 22:11:57
trexanh đã viết:
Trích dẫn
Trexanh dự định cuối tháng 3 này sẽ \\\"đổ bộ\\\" ra Bắc thăm và XM TH này, ACE TV ngoài Bắc có ai tham gia không nhỉ ?

 Nếu Trexanh ra bắc thì gọi Lason nhé.Nếu sắp xếp được Lason sẽ đi cùng bạn ĐT:0913378636.Hẹn gặp nhé.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #9 vào: 21-03-2012 21:40:44
Énnhỏ đã viết:[/b
Em sẽ đi XM trường hợp này cùng anh Trexanh ạ!  :)[/quote

@ennho; cam on e da dong hanh cung trexanh.

 


Énnhỏ

  • bạn
Trả lời #8 vào: 21-03-2012 21:02:15
trexanh đã viết:
Trích dẫn
Trexanh dự định cuối tháng 3 này sẽ \\\"đổ bộ\\\" ra Bắc thăm và XM TH này, ACE TV ngoài Bắc có ai tham gia không nhỉ ?


Em sẽ đi XM trường hợp này cùng anh Trexanh ạ!  :)

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #7 vào: 18-03-2012 09:32:38
trexanh đã viết:
Trích dẫn
@my darling: suy nghi ki va binh tinh de theo doi nhe. k le ban nghi minh ban hieu quy dinh cua DD ah , khi nao trexanh chinh thuc di XM  1 minh thi ban hay len tieng nhe. du sao cung cam on ban da nhac nho nhung ban vui long can trong va binh tinh.

Trexanh hiểu nhầm rùi . Vì mình nhớ không nhầm là người giới thiệu mà copy từ báo khác là không được đăng kí đi XM .