Tác giả Chủ đề: Hà Nội (Sơn Tây) - Em Tùng - Bỏng nặng  (Đã xem 8409 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi rausachdonganh

Trả lời #4 vào: 08-03-2013 04:29:57
Em xin góp 200k cùng cả nhà ủng hộ em Tùng .Thứ 7 đi nấu cháo em chuyển tiến cho chị  ChichChoe ạ

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #3 vào: 08-03-2013 03:31:45
Hanoi góp 1 triệu để phụ giúp em tiền thuốc,sẽ nhờ người nhà chuyển cho Pen sớm nhất.
Mong em sớm bình phục.

 


Ngủ rồi DiepThien

Trả lời #2 vào: 07-03-2013 22:46:55
Hoàn cảnh này thật thương tâm vì bỏng điện. Banron&DiepThien xin góp 500k CMKTX cùng các anh chị em xa gần giúp em Tùng.

Sẽ chuyển cho Thủ quỹ sớm nhất.

Chúc em sớm ra viện. Thân mến.

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 07-03-2013 22:20:07
Hôm sáng thứ 6(1/3/2013) em có nhận được điện thoại của anh Hiệp - Phòng chính trị BV Bỏng Quốc gia giới thiệu 1 trường hợp bệnh nhân mới nhập viện cấp cứu rất nặng nhờ nhà mình giúp đỡ. Chiều thứ 6 khi vào phát quà cùng bên ngân hàng Citibank em đã vào hỏi thăm và xác minh trường hợp này cùng các bạn trong nhóm cháo miền Bắc.
Bệnh nhân tên Phùng thế Tùng, sinh năm 1985 trú tại số 5 ngõ 12 Thanh Vị- Sơn Lộc - Sơn Tây- Hà Nội bị bỏng điện cao thế do trèo lên sửa mái nhà. Hiện em Tùng làm công nhân xây dựng tự do không có bảo hiểm y tế. Theo bác sĩ Thành Trưởng khoa cấp cứu thì tình trạng bệnh nhân rất nặng, đang phải điều trị tích cực bằng máy thở, cần được điều trị tích cực bằng kháng sinh mạnh,cần phẫu thuật sớm, dự kiến sẽ phải phẫu thuật nhiều lần nên sẽ rất tốn kém. Qua nói chuyện với mẹ em Tùng thì hiện em là lao động chính trong gia đình, lương chỉ có 2500K nhưng rất thương mẹ, chăm chỉ tiết kiệm nuôi mẹ và em gái đang học năm 2 trường ĐH Thương mại HN, bố em là thương binh 1/4 đã mất, mẹ là thanh niên xung phong , sau làm công nhân, nay đã nghỉ mất sức ở nhà. Lúc nói chuyện với nhóm mẹ em đã khóc rất nhiều vì mọi hy vọng của cô vào con trai duy nhất mà giờ mạng sống mong manh.
Em đã gửi biếu cô 1000K của anh Tun tun và bạn chị Đào Thu Hằng,
Nhóm xác minh đề xuất CMKTX 3000K,
Mong nhà mình cùng chung tay giúp em Tùng vượt qua được giai đoạn khó khăn.  :(
ĐT liên hệ với gia đình : 0983734615
Do buồng cấp cứu cần đảm bảo vô trùng và hình ảnh quá thương tâm nên em không chụp ảnh bệnh nhân,