Tác giả Chủ đề: Hà Nam (Kim Bảng) - Chị Hồng - Liệt chân tay  (Đã xem 10383 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 05-05-2014 16:12:29
whoadung đã viết:
Trích dẫn
Chào ca nha.  Whoadung xin cmtx trường hợp chi Hong 300k/thang trong 1 nam nhu chi xac minh de xuất.  Trangvitgioi giup chi trung chuyen nhe. Bắt đầu tu thang 4 nay luon nha em. ..

Xin cảm ơn Whoadung đã giúp đỡ chị Hồng.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Nhờ Haybanglong trung chuyển tiền của Whoadung tới chi Hồng dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #10 vào: 27-04-2014 20:57:23
Cám ơn bạn Whoadung đã động viên giúp đỡ chị Hồng. Do anh trai chị Hồng là thương binh nên đi lại cũng khó khăn. HBL xin được làm trung gian chuyển tiền cho chị Hồng. TK của HBL thì Trangvitgioi đã biết ạ!

Thân!

 


Ngủ rồi whoadung

Trả lời #9 vào: 27-04-2014 13:15:27
Chào ca nha.  Whoadung xin cmtx trường hợp chi Hong 300k/thang trong 1 nam nhu chi xac minh de xuất.  Trangvitgioi giup chi trung chuyen nhe. Bắt đầu tu thang 4 nay luon nha em. Thanks.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #8 vào: 25-04-2014 14:02:50
Rất mong các bạn động viên, chia sẻ với nỗi đau đớn - khó khăn của chị Hồng. Nếu cần XM thêm thông tin gì hoặc theo cả nhà là chưa cần CMTX thì cứ thẳng thắn cho ý kiến ạ!

 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #7 vào: 18-04-2014 09:49:17




 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #6 vào: 12-04-2014 16:55:02
Chào cả nhà!

   Do có sự thay đổi từ Mitombui nên đến sáng 09/4 HBL mới cùng MTB đi xác minh hc này. MTB đã viết bài và HBL xin bổ sung 01 số chi tiết:

  Căn nhà mà chị Hồng ở với bố mẹ trước đây đã rất xuống cấp, sụp đổ nên chị đã về ở với anh trai tên là Nguyễn Văn Đăng - SN 1947 - là thương binh 3/4 ( hỏng bên mắt phải và bị thương ở chân phải nên đi tập tễnh ); anh trai cô có 5 người con đều đi làm ăn và sinh sống xa quê hương nên anh ở một mình tại căn nhà nho nhỏ, chị Hồng ở một phòng bên cạnh nhà - hơi ẩm thấp và ngủ trên một cái giát giường ( vì để tiện cho anh trai chăm sóc ). Anh trai có trợ cấp thương binh 1.700.000đ/tháng.

  Mỗi khi muốn ngồi dậy chị Hồng phải có người đỡ lên. Chị Hồng được trợ cấp người tàn tật 180.000d/tháng. Có sổ hộ nghèo và BHYT của người tàn tật. Tuy nhiên vì đi khám bệnh tương đối xa, đưa chị đi rất khó khăn mà thuốc cấp miễn phí được rất ít nên anh trai chị toàn phải mua thuốc bên ngoài để chị uống cho đỡ đau nhức, mỗi tháng hết 160.000đ.

   Nhóm XM nhận thấy: chị Hồng tuy có anh trai chăm sóc, anh cũng có trợ cấp thương binh nhưng tuổi anh đã cao ( 67 tuổi ), lại là thương binh nên SK cũng yếu; với nguồn tiền như vậy mà 2 người sinh sống, lúc khỏe và còn lúc đau ốm thì vẫn rất chật vật. Để chia sẻ khó khăn với gia đình, đặc biệt là động viên chị Hồng, làm cho chị thấy ấm lòng khi được sự quan tâm của mọi người ngoài gia đình mình; rất mong cả nhà chung tay CMTX 300.000đ/tháng trong vòng 01 năm.

   Mong cả BQT và các bạn cho ý kiến!

Thân!

 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #5 vào: 11-04-2014 23:44:34





 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #4 vào: 11-04-2014 23:42:32
vừa qua em MìtomBụi và chị Haybanglong (chị hạnh)đã đi xác minh trường hợp này hôm 9/4/2014 được cô yến cán bộ xã đồng hóa, chỉ dẫn đến hoàn cảnh chị : NGUYỄN THỊ HỒNG sn: 1962 .
cô bị liệt 2 tay và 2 chân khi cô còn học lớp 6, do điều kiện gia đình và hoàn cảnh lúc đó không đc khám chạy chữa, bệnh của cô càng trở nặng, hằng ngày cô chịu nhiều cơn đau đớn, nhức lưng, vai, cổ tay chân, vì không điều kiện lên cô đành phải rèn luyện kiên cường ý chịu đựng.



cô sống thế đã 40 năm. khi cha mẹ cô mất cô đc các cháu con anh trai thỉnh thoảng gửi tiền sinh sống cho chị, chị trước ở căn nhà cũ sau bố mẹ mất, căn phòng bé ấy mục hỏng chị chuyển đến 1 gian phòng nhỏ bé, thấp, ở cùng với anh trai cô. năm nay bác trai đã 69 tuổi ,là thương binh hỏng 1 mắt và 1 chân.



mọi chi phí bác trai(anh trai) của cô đều cố gắng bớt chắt với mức lương trợ cấp thương binh 1.700.000
cô có 1 dì lấy chồng xa.
để chống chọi lại với cái đau đớn hằng tháng cô đc trợ cấp của địa phương 180.000đ.
mà hằng tháng tiền thuốc phong tê. đau khớp của cô đã là 160.000đ.

bụi em đề xuất mức cưu mang có thể cho trường hợp cô hồng là 300.000đ / tháng.
số điện thoại anh cô . 01674872567
địa chỉ : xóm 12, thôn phương xá, xã đồng hóa, kim bảng hà nam





 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #3 vào: 06-04-2014 12:39:12
HBL hẹn với Mitombui cùng đi xác minh hoàn cảnh này. Có bạn nào cùng đi nữa thì viết lên nhé.

Hẹn gặp nhau vào lúc: 14h ngày 08/4/2014 ( tại Cổng chợ Tân Sơn - Kim Bảng - Hà Nam )

 


Ngủ rồi tuanmitombui

Trả lời #2 vào: 06-04-2014 09:48:07
thứ  này bụi và hãy bằng lòng cùng đi xác minh trường hợp này luôn nhé?

 


Ngủ rồi chodikhongcannhanlai

Trả lời #1 vào: 02-04-2014 21:45:38
Hoàn cảnh 1: Chị Nguyễn Thị Hồng – SN 1962, bị liệt 2 chân và 01 tay, hiện nay đang ở cùng anh trai là thương binh gần 70 tuổi ( bị hỏng 01 mắt ). Mặc dù chị cũng được hưởng trợ cấp 180.000đ/tháng nhưng cs vẫn rất khó khăn. Rất mong DD quan tâm xác minh và giúp đỡ.

Địa chỉ: xóm 12 – thôn Phương Xá – xã Đồng Hóa – huyện Kim Bảng - Hà Nam.