Tác giả Chủ đề: Trà Vinh - Ông Phú - Tai biến não - TP Trà Vinh  (Đã xem 1017 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 31-05-2011 17:29:18
Chào cả nhà,
Hôm đi XM nhóm đã mua một số thực phẩm để làm quà cho gia đình ông Phú, bạn hhbee_2510 quên nên không ghi giá tiền, start2404 xin phép bổ sung.
- 0.5 kg Chà bông 60.000 đồng.
- 10 kg gạo 130.000 đồng.
- Tiền mặt 300.000 đồng
Tổng cộng 490.000 đồng.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 31-05-2011 11:00:44
Cảm ơn thông tin xác minh của nhóm tây Đô. Các bạn đã thật vất vả trong công việc xác minh này. Cũng mừng gia đình họ còn đủ điều kiện lo cho ông Phú.

Qua đây cũng mong các thành viên nói chung và riêng bạn thanhthuong đưa tin nên tìm hiểu hoàn cảnh gia đình họ kỹ trước khi gửi bài vào mục Hoàn cảnh chờ xác minh nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 27-05-2011 17:08:52
Chào cả nhà, start2404 xin mạn phép post những hình ảnh về ông Phú cho cả nhà được rõ.
Ngôi nhà của vợ chồng ông Phú  :blink:


Ông thường khóc khi có người đến thăm ( :( )
BHYT của ông và vợ
Ngôi nhà của người cháu ở cạnh bên
Thành viên quyen.mocay trao quà CMKTX cho vợ ông.
P/S: Bước tới ngôi nhà của vợ chồng ông nhóm XM cứ ngỡ mình đi nhầm nhà   :lol:  .
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi hhbee_2510

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 228
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 26-05-2011 21:24:06
chào cả nhà!
sẵn chuyến đi Trà Vinh, nhóm ghé thăm Ông Phú_Tai biến não
Sau một lúc hỏi đường  nhóm cứ ngỡ vào lầm nhà  :P . Qua cuộc trò chuyện nhóm được biết: ông tên đầy đủ là Diệp Phong Phú (63 tuổi), vợ ông là bà Nguyễn Thị Phin (61 tuổi).
Ông phát bệnh từ  tháng 10 năm ngoái (đến nay được 8 tháng). Trong lúc ghé nhà người quen sau khi đi bán nước mắm xong, chú được chuẩn đoán bị Tai biến mạch máu não + nhũn não(theo lời cô nói, vì chú trốn viện về nên không có giấy khám bệnh). Từ đó đến nay bà chăm sóc ông tại nhà, lâu lâu mua thuốc theo toa(30k/ngày)do một người bác sĩ quen về nhà khám bệnh dùm.
còn bà Phin lúc trước làm tại Trạm y tế, nghĩ hưu từ năm 2002, lương hưu được 1.280.000/tháng.
Ông Phú lúc trước tham gia kháng chiến, bị tù đày sức khỏe cũng không tốt. Sau khi được trả tự do, chú bán nước mắm dạo,cũng được đồng ra đồng vô,kể từ lúc ông bệnh nằm một chỗ, không nói chuyện được.Bà phải lo hết việc ăn uống , sinh hoạt cho ông.
Ông bà không có con cái, nhưng có cô Hàn Ngọc Vinh(cháu ruột), lo cơm nước tiếp bà.
Ông bà đều có BHYT.
Từ lúc chú bệnh thì được hỗ trợ 540k/quý.
Nhóm có chuyển khoản CMKTX của chị vitcon 0.5kg chà bông, 10kg gạo và 300k đến gia đình.
Sau khi XM xong, nhóm XM xin đề xuất:
-Chưa cần CM cho TH này( vì bà có lương hưu và có cháu giup đỡ).
-Nhờ thanhthuong theo dõi TH này dùm.
Xin cả nhà cho ý kiến
@start2404: nhớ post hình lên giùm nhé
thân

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 25-05-2011 18:45:01
vitcon702 đã viết:
Trích dẫn
@ quyen_ omon : cho e gui 10kg gao va 300k tien mat nha chi. Tks chi nhe

chị vitcon ơi, chiều anh opla có điện cho em, là chị muốn tặng cho 3 Th(Cụ Huỳnh thị Niên vô gia cư, Ông Phú tai biến não và gia đình cô tuyết Mai) ở Trà Vinh, mỗi Th 0.5 kg chà bông. Thay mặt các hoàn cảnh em cám ơn chị nhiều.
Thân.

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #7 vào: 25-05-2011 18:24:11
@ vitcon: ngày mai em sẽ gởi tiền và quà của chị biếu đến cho gđ Ông Bà.cảm ơn chị rất nhiều
Thân.

 


Ngủ rồi vitcon702

Trả lời #6 vào: 25-05-2011 15:20:40
@ quyen_ omon : cho e gui 10kg gao va 300k tien mat nha chi. Tks chi nhe

 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 25-05-2011 14:46:45
Ngày mai, mình đăng kí XM Th này nhé.
Thân.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #4 vào: 24-05-2011 10:25:44
Star2404 ơI, một ngày mà em đi cả 3 TH, vẩt vả cho em. Vậy các TH em đI xác Minh thế nào rồi em.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 14-05-2011 21:51:28
Nếu không có thành viên nào ĐK đi XM trường hợp này start2404 cùng chị Quyen_omon xin đăng ký đi vào chủ nhật tới (22/05) cùng với 2 trường hợp khác của thanhthuong giới thiệu.
Mong ý kiến của cả nhà.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi opla

Trả lời #2 vào: 11-05-2011 21:09:51
Theo mô tả của thành viên thanhthuong, trường hợp này đang khẩn cấp cần sự giúp đỡ.

Chúng ta cần sự xác minh thông tin sớm và hãy góp một bàn tay cho ông bà.

Op.

 


Ngủ rồi thanhthuong

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 11-05-2011 20:05:25
Mình có biết hoàn cảnh của ông Diệp Phong Phú (thường gọi là ông 8 Phú) ngụ tại đường Lê Văn Tám, khóm 6, phường 8,thành phố Trà Vinh (gần nhà nghỉ Thành Đạt). Ông năm nay 63 tuổi, hiện đang sống cùng vợ. Hai ông bà không có con cái. Hiện tại ông bị tai biến, liệt nửa người, không nói được, nằm một chỗ đã gần 1 năm. Vợ ông đã nghĩ hưu, hàng tháng được cấp 1 triệu 2 tiền lương hưu. Trước khi bệnh, ông đạp xe đi bán nước mắm dạo. Mỗi ngày kiếm được khoảng 20.000 đồng. Cuộc sống của ông bà vốn đã rất vất vả vì chủ yếu dựa vào đồng lương hưu ít ỏi của bà. Nay lại ông lại bị bệnh. Mất đi nguồn thu nhập từ ông. Mỗi tháng lại thêm tiền thuốc chạy chữa cho ông khoảng 700.000 đồng. Ngôi nhà ông đang ở cũng do cháu của ông bà cất cho. Rất mong được sự giúp đỡ của chương trình, tôi xin thành thật biết ơn.