Tác giả Chủ đề: Quang Hữu, Trà Cú - Anh Nhứt - Cần giúp đỡ  (Đã xem 6120 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 14-10-2017 20:25:24
Chào Cả Nhà,

Mai Trâm xin bổ sung thêm về quê quán của em Nhứt, Em sinh ra và lớn lên tại, ÂP NGA BA, XÃ AN QUANG HỮU,HUYỆN TRÀ CÚ, TỈNH TRÀ VINH ,

Em Còn Mẹ già 73 tuổi. Cha mất sáu năm rồi.
Còn Anh chi em gồm có 3.người Nhứt Là Anh Cả ,

Còn hai người em, Mai Trâm nhắc đến thì Nhứt nói đã mất liên lạc, từ khi gia đình Nhứt lên Sài gòn mưu sinh,

Một số thông tin Mai Trâm xin gửi đến Cả Nhà.
Cảm ơn Cả Nhà Chung tay.

Thân .

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 14-10-2017 10:24:56
Cảm phiền các thành viên cập nhật đầy đủ quê quán anh Nhứt để TG chuyển bài về đúng mục, tiện cho Diễn đàn theo dõi./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 14-10-2017 04:44:39
Chào cả nhà !

Cảm  ơn Letuantu và Hoàng Mỹ đã ghé thăm anh Nhựt và cập nhật thêm thông tin để cả nhà cùng nắm được.

Michele_du và gia đình xin được ủng hộ anh Nhứt 500,000đ.

Chúng ta sẽ xuất quỹ thêm 500,000đ  để CMKTX anh Nhứt theo đề xuất từ Letuantu.

@Thocon : Em chuyển tới Letuantu 1,000,000đ để các bạn khu vực TP.HCM gửi đến anh Nhựt dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 13-10-2017 22:55:31
Chào cả nhà!

Chiều nay, letuantu và Nguyễn Hoàng Mỹ đã đến bệnh viện để thăm anh Nhứt, mình xin bổ sung thêm vài thông tin thu thập được:

Anh Nhứt bị liệt đã 17 năm, do tai nạn trong 1 lần đi cưa cây thuê, bị cây ngã đè trúng và chấn thương vùng cột sống. Tai nạn bất ngờ đến tưởng rằng cuộc đời anh sẽ chấm hết, tuy vậy sau đó khoảng 1 năm thì anh gặp chị Hồng và 2 người kết thành vợ chồng và có với nhau 2 đứa con gái, gia đình từ đó đã lên thành phố thuê nhà trọ để mưu sinh bằng việc bán vé số.

Đến đầu năm nay, bắt đầu có vết loét ở mông từ từ ăn sâu vào trong, tính đến nay thì anh đã phải phẫu thuật 5 lần.

Anh nằm viện tại đây đã được 1 tháng, vì các lần mổ khá sát nhau, mạch máu mới chưa khôi phục lại nên các bác sĩ chưa thể phẫu thuật tiếp được.

Vợ anh thì hàng ngày đi bán vé số cũng được khoảng vài chục đến trăm tờ, đến giờ rước con lại phải chạy đi rước vì vậy rất ít thời gian vào chăm sóc cho anh. Học phí của 2 bé cũng khá nặng trong tình cảnh hiện giờ...

Bảo hiểm y tế của anh không đúng tuyến nên chi phí nằm viện cũng khá cao, từ lúc vào nằm viện đến giờ anh mới đóng 3 triệu đồng tiền tạm ứng. Ăn uống hàng ngày cũng nhờ cơm từ thiện nên giảm phần nào chi phí sinh hoạt. Trước khi vào viện, anh cũng có mượn tiền từ bạn bè để dùng khi cần thiết.

Qua những thông tin trên, letuantu đề nghị hỗ trợ gia đình anh trước mắt là 1.000.000 đồng để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày, rồi tùy tình hình sẽ có hướng giúp đỡ thêm.

Xin cảm ơn!

Vết mổ ở lưng
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Vết loét lúc đầu tiên
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Đôi chân teo tóp lại
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 12-10-2017 12:05:39
Chào cả Nhà,

Mai Trâm xin bổ sung thêm ,
Em Quách Văn Nhưt, đang được điều trị tại BV phục hồi chức năng Q8 Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình Lầu 1, phòng 59 ,

Số ĐT 01677196448 em nhưt

Thân.

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 11-10-2017 13:18:31
Chào cả nhà.

Hôm thứ 7 Mai Trâm có vào BV quận 8.trò chuyện với em Quách Văn Nhứt , theo yêu cầu của Anh 6x.

Quách Văn Nhứt sinh 1979, vợ là Nguyễn Thị Thu Hồng sinh 1983, có hai bé gái một bé học lớp 6 một bé học lớp 1. Quê quán ở tỉnh Trà Vinh.

Hiện tại gia đình em đang ở sài gòn địa chỉ ( 700 Tân kì tân quý - bình hưng hoà ) sinh sống với việc bán vé số gần 10 năm nay. Em ấy đã bị loét 7 tháng và phẫu thuật đến 5 lần mà vẫn không hết,  em đang nằm dưỡng tại BV phục hồi chức năng quận 8.

Mai Trâm nhờ Tuấn Tú và Loan Nguyễn qua xác minh thực tế để có hướng giúp đỡ tốt nhất!

Xin cảm ơn.
Thân!

[ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]